PDA

View Full Version : X-Men: Nguồn gốc của dị nhân [Online] Phụ đề Việt ngữ



Đôi Mắt Mùa Đông
08-07-2009, 11:33 PM
X-Men origins: Volverine

Nguồn gốc dị nhân

Phụ đề Việt ngữ


http://phimanh.vnexpress.net/News/Tin-tuc/2009/03/3B9B0508/soi1.jpg

http://phimanh.vnexpress.net/News/Hanh-dong/2009/05/3B9B08E5/21.jpg

http://phimanh.vnexpress.net/News/Hanh-dong/2009/05/3B9B08E5/22.jpg


Đạo diễn: Gavin Hood
Diễn viên: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber, Taylor Kitsch
Hãng sản xuất: Twentieth Century Fox Film Corporation
Thể loại: Hành Động
Thời lượng: 90 phút
Năm sản xuất: 2009


http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/XPO.jpg (http://phim.cua113.com/index.php?episode=282871/nguon_goc_cua_di_nhan.html)



Người sói phóng ra bộ móng vuốt sắc nhọn mỗi khi anh nổi giận. Nhưng có thời, đó chỉ là những chiếc móng tay mọc sai chỗ và dài dị thường. "X-Men Origins: Wolverine" giải thích nguồn gốc và khởi đầu cuộc đời của Người sói.

Năm 1985, khi Jimmy Logan vẫn còn là một cậu nhóc và vừa phát hiện ra sức mạnh khác thường của mình: những chiếc móng vuốt mọc ra từ bàn tay. Nhưng đó cũng là lúc bi kịch xảy ra: Logan tự tay giết chết cha đẻ và đau khổ chạy vào rừng trước sự kinh hoàng xen lẫn phần ghê tởm của người mẹ.

Phần tiếp theo của câu chuyện đi theo Logan và người anh trai - một người đột biến có tính khí cộc cằn tên Victor (Liv Schreiber). Họ cùng nhau tham gia quân đội, luôn xông trận ở hàng đầu. Nhưng cả hai bị bắt sau khi Victor không kiềm chế nổi và giết chết một sĩ quan quân đội. Hai anh em bị phạt 1.000 giờ khổ sai.
Người đưa Victor và Logan ra khỏi nhà lao là Stryker (Danny Huston) - người đứng đầu một đội đặc biệt toàn những người đột biến. Trong một nhiệm vụ tại Nigeria, Stryker truy tìm nguồn gốc của một loại đá được cho là thiên thạch rơi xuống trái đất. Đó cũng là lúc Logan rời khỏi nhóm khi anh thấy đồng đội đang ngày càng trở nên tàn bạo, giết người không ghê tay, đặc biệt là Victor.

Trở về với đời thường, Logan sống cùng người con gái anh yêu - Kayla (Lynn Collins). Nhưng 6 năm sau, Victor xuất hiện và giết chết Kayla, sau khi đã sát hại một cựu thành viên khác của nhóm. Đau khổ tột cùng, Logan thề sẽ trả thù. Người giúp anh lại chính là Stryker. Với chất Adamantium tiêm vào cơ thể, Logan được gia tăng khả năng chịu đau lên gấp ngàn lần. Những chiếc móng vuốt bằng sừng biến thành những lưỡi kiếm bằng kim loại sắc bén và siêu bền. Cuộc trả thù vì thế càng trở nên kịch tính khi ẩn giấu phía sau là một sự dối trá và âm mưu khủng khiếp.
Ngoài việc giải thích nguồn gốc của Người sói, X-Men Origins: Wolverine còn giới thiệu những nhân vật mới, với khả năng diễn xuất thuyết phục: Ryan Reynolds trong vai Wade (khả năng dùng kiếm và nói nhiều), Taylor Kitsch vai Gambit (chơi bài thần sầu). Người hâm mộ cũng có thể gặp lại nhân vật từng xuất hiện trong series X-Men như Scott Summers (Tim Pocock đóng) - chàng thiếu niên có thể thiêu đốt mọi vật bằng ánh mắt bốc lửa. Trong ba phần trước, vai này do tài tử James Marsden đảm nhiệm.

Với những ai chưa từng xem X-Men, họ sẽ gặp một nhân vật bị tổn thương bởi hận thù và tình yêu. Đây đã là lần thứ tư Hugh Jackman đóng vai Người sói - nhân vật đã giúp anh nổi tiếng. Nhưng lần này, người được cho là đóng tốt và nổi bật hơn cả Người sói, đó là Victor của Liev Scheiber - hoàn toàn thuyết phục trong vai kẻ giết người máu lạnh.
Với X-Men Origins: Wolverine, đạo diễn Gavin Hood chứng tỏ sự đa tài khi chuyển từ thể loại tâm lý (Rendition, 2007, với Reese Witherspoon và Jake Gyllenhaal) sang siêu anh hùng. Với ý định làm một tập phim vượt qua cả ba phần trước, tác phẩm của Gavin mang chút cổ điển nhưng hiệu quả, có thể khiến ai đó liên tưởng tới Người sắt, nhưng hoang dã hơn.

Hành động liên tục, truy đuổi điên cuồng, những cảnh cháy nổ hiệu quả và kỹ xảo mãn nhãn, Người sói 2009 thực sự là một phim đáng xem, cả với người đã mê X-Men hay vốn chẳng quan tâm mấy tới người đột biến. Tàn nhẫn và dị thường, X-Men Origins còn là nơi để các diễn viên trổ tài, thuyết phục và lôi kéo công chúng đến với thế giới của Người sói.