PDA

View Full Version : Đổi thay



SÓC
14-05-2009, 12:58 PM
Edited by GB!
Thanks to all!

SÓC
14-05-2009, 01:12 PM
Edited by GB!
Thanks to all!

SÓC
15-05-2009, 12:46 PM
TRƯỜN...

edited by GB!
...
(15-05-09)

phale
15-05-2009, 01:34 PM
Thăm nhà Sóc nhé!

Đổi thay...
Cởi chiếc áo này
Khóac lên áo khác
từng ngày được chăng
Cuộc đời cung bậc, trầm thăng
Đôi khi
ước tựa như trăng không già...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 01:38 PM
Khi vui buông một câu cười
Lúc buồn vắn số hỏi đời buồn không
Gian nan cái số gánh gồng
Nhếch môi ghẹo kiếp má hồng phấn son


Ps: SOC hình như là người quen thì phải

NHAT NGUYET
15-05-2009, 01:46 PM
Thăm nhà Sóc nhé!

Đổi thay...
Cởi chiếc áo này
Khóac lên áo khác
từng ngày được chăng
Cuộc đời cung bậc, trầm thăng
Đôi khi
ước tựa như trăng không già...

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Bao năm, bao tháng, gọi là trăng non?
Trắng trong, vàng vọt, khuyết tròn
Trăng ngà vốn vậy, bỡi con mắt người!

SÓC
17-05-2009, 07:16 PM
Bóng...

Edited by GB!

Sheiran
18-05-2009, 12:06 AM
Thơ người không rượu mà cay
Giọt mồ hôi lạnh bàn tay lạc loài...

SÓC
18-05-2009, 12:51 PM
Thơ người không rượu mà cay
Giọt mồ hôi lạnh bàn tay lạc loài...

Câm...

Edited by GB!

PS: Thanks to all!

SÓC
18-05-2009, 03:29 PM
Khi vui buông một câu cười
Lúc buồn vắn số hỏi đời buồn không
Gian nan cái số gánh gồng
Nhếch môi ghẹo kiếp má hồng phấn son

Ps: SOC hình như là người quen thì phải
Vội!
edited by GB!
Thanks Anh HTNN!

phale
27-05-2009, 05:40 PM
Hỏi thăm Sóc

Sóc đi đâu? thơ nằm lặng lẽ
Con đường nào đã rẽ phải chăng
Lời thơ còn đó băn khoăn
Trông vời bóng Sóc vầng trăng cũng buồn...

P/s: Sóc đi đâu lâu quá vậy?

SÓC
05-06-2009, 01:25 PM
Mưa...

Edited by GB!

Thanks to all!

SÓC
05-06-2009, 07:28 PM
Hỏi thăm Sóc

Sóc đi đâu? thơ nằm lặng lẽ
Con đường nào đã rẽ phải chăng
Lời thơ còn đó băn khoăn
Trông vời bóng Sóc vầng trăng cũng buồn...

P/s: Sóc đi đâu lâu quá vậy?

SÓC CẢM ƠN!

edited by GB!

Thanks to all!

SÓC
12-06-2009, 07:19 AM
Tự tình

Edited by GB!

Tks so much to all!

SÓC
16-06-2009, 06:24 PM
Viết cho mình
edited by GB!

Thank so much to all!

OA _ NỮ
19-06-2009, 10:13 AM
Lời thơ thấu tận tâm can
Xót xa giọt đắng thủa nào xa xưa
Khi yêu nào biết tình ta
Phong ba, bão tố nẩy ra tình người...

Sóc hay TŨN,hay GB, Hay MNQ',hay TA...Mãi mãi vẫn chỉ lả một N thiết tha đằm thắm mà mãi mãi oa nu hay ML ko bao giờ quên.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 10:18 AM
Lời thơ thấu tận tâm can
Xót xa giọt đắng thủa nào xa xưa
Khi yêu nào biết tình ta
Phong ba, bão tố nẩy ra tình người...

Sóc hay TŨN,hay GB, Hay MNQ',hay TA...Mãi mãi vẫn chỉ lả một N thiết tha đằm thắm mà mãi mãi oa nu hay ML ko bao giờ quên.

Trên môi nở nụ cười tươi
SÓC là người khác Oa ơi đừng nhầm

phale
19-06-2009, 11:01 AM
Viết cho mình

Em ơi! Nội lỡ tay mà
Sao buông lời nặng, tội bà, tội Anh
Dẫu rằng con trẻ mong manh
Nội buồn không dám dỗ dành cháu đâu
Ngỡ ngàng...bố trẻ lòng đau
Lặng im nén tiếng thở sâu vào lòng
Cả ngày nội bế lưng còng
Thương con em lại bão bùng gần xa
Dẫu tình chồng vợ bao la
Không so sánh được nghĩa cha mẹ thầy
Xót xa sầu giọt đong đầy
Trách ai-ai trách những ngày đã qua
Thở dài! Ai hiểu tim ta?
Nghẹn ngào-ứ đọng-thương bà trách em
Cháu yêu nước mắt ướt thêm
Sau rồi chúm chím nét duyên nhà mình
Gắng sao cho trọn chữ Tình
Vượt lên trên hết chân thành trước sau
Em ơi! Em có biết câu
Một duyên mấy nợ làm dâu bên chồng?

Đêm buồn 15-06-2009
Bài thơ như một giọt buồn rớt vào tim. Cảm ơn Sóc với những vần thơ rất thật lòng...

SÓC
01-07-2009, 01:52 PM
Edited by GB!

Thank so much to all!

SÓC
01-07-2009, 03:56 PM
Edited by GB!

Thank so much to all!

phale
01-07-2009, 05:50 PM
Viết cho Em!

Nỗi buồn!
Chồng chất nỗi buồn
Ngày xa ngày cũ
Cội nguồn càng xa
Vợ chồng mình…
Biết mình ta!
Kệ người ngoài cuộc ba hoa với đời
Chỉ cần Nội hiểu cho thôi
Còn người …xa lạ
nói cười mặc ai!
Sống hiện tại
Cho ngày mai
Em đừng ngại để hai vai mang sầu
Chẳng ai đo được lòng đâu
Chẳng ai đo được biển sâu thế nào

Thế em nhé! Ngẩng đầu cao!
Gia đình-bè bạn-miễn sao hiểu mình
Anh gửi đây
Một chân tình
Cùng em sánh bước song hành mai sau!!!

01-07-2009

Nghĩa tình vợ chồng
Thân tặng vợ chồng Sóc

Trầu cau kết một khối tình
Để nay hai đứa mình mình anh anh
Lối chung trời đã để dành
Dẫu chông gai cũng ráng đành nhé em
Dẫu cho hạnh phúc, lệ kèm
Tình chồng nghĩa vợ nguyện đem trọn đời
Trần gian nếu ví bể khơi
Anh- con thuyền chở cuộc đời mình đi
Nhân gian thường lắm thị phi
Em có anh chớ lo gì nhân gian
Nam nhi một gánh thường cang
Sá chi cây bách bên đàng che nhau...

PL 1.7.09

p/s: Thơ Sóc chan chứa tình cảm dành cho một nửa yêu thuơng của mình. PL chúc gia đình Sóc luôn vui và hạnh phúc nhé!

THAI AN
01-07-2009, 06:16 PM
edited!
Thanks to all!

phale
01-07-2009, 06:24 PM
Nhân có bài của SÓC và cô giáo Phale Thái An gửi vào đây bài thơ ngày xưa ở bên 4r cũ...của một thời đã xa!:acac::acac::acac:

___Giản dị___


Thơm nồng một bát canh chua
À ơi, ngày nắng giữa trưa mát lòng
Tay bưng, tay xách, bế bồng
Nửa đời son phấn má hồng còn không?

Nhìn nhau, xa tít tắp mong
Sớm hôm chồng-vợ, chiều trông con về...
Yêu nhau-quần quật-say mê.
Ruộng đồng, cây lúa, bờ đê, giếng làng.

Thơm nồng, mặn chát môi chàng
Mồ hôi ướt đẫm lưng nàng, nàng ơi...
Tối về vẫn khúc à ơi
Chân con gác mẹ, tay rơi ngực chồng

Ngày mai khôn lớn ra đồng
Chân con đạp đất, tay trồng nước non...
Mẹ hiền, Cha dũng, Con ngoan
Sớm hôm cùng bước sang trang cuộc đời...

(GB - 05/06/2007)

Một thời đã xa... giờ gặp lại
Thơ dẫn mình về... lối cũ gai ngăn
Bạn bè cũ bao người còn mất
Lưu lạc rồi.. day dứt băn khoăn...

Bài thơ này... hình như PL đã đọc... gợi lại nhớ...một thời... Cảm ơn TA.