PDA

View Full Version : Những câu thơ, câu nói hay dùng làm chữ ký



phale
08-07-2009, 09:00 AM
PL lang thang mạng, bắt gặp những câu thơ, câu nói hay mà cư dân mạng hay dùng làm chữ ký. PL tỉ mẩn mang về chia sẻ với mọi người nhé!

phale
08-07-2009, 09:11 AM
Ta cứ tưởng cuộc đời là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Đây cũng là chữ ký của anh Nokiavt, lâu rồi PL không thấy anh ấy vào NR.

phale
08-07-2009, 09:23 AM
Ngỏanh nhìn, cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành, bỗng chốc hóa hư không?

Đây là chữ ký dành cho tuổi trung niên... sau khi đã trải qua gần nửa quãng đời... giật mình nhìn lại..

SunWild
08-07-2009, 09:34 AM
"Tôi không đi nhanh, nhưng tôi không lùi bước
Tôi có già, nhưng tôi già không đều"

PS: Không biết ai là tác giả nữa, chỉ biết 1 người bạn đã dùng...

phale
08-07-2009, 09:37 AM
Địa vị ư ? - Sẽ mất
Tiền tài ư ? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư ? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

phale
08-07-2009, 02:04 PM
Bất chợt ta gặp lại ta
Bồng bềnh giữa cái gọi là nhân gian

Lê_Minh_Hòa
08-07-2009, 02:20 PM
"Tôi không đi nhanh, nhưng tôi không lùi bước
Tôi có già, nhưng tôi già không đều"

PS: Không biết ai là tác giả nữa, chỉ biết 1 người bạn đã dùng...

Hình như là Chị Mốc xinh mũm mĩm dùng chữ ký này!

TeacherABC
08-07-2009, 03:20 PM
"MT! Chỉ còn 2 tháng em ở VN, Hãy tận dụng sống, và tận hưởng...Vì chẳng ở đâu, Đàn ông VN vẫn là # 1. Chị thấy Minh Hòa cũng được, hợp với Minh Thy!"

Câu nói của OA_NỮ được LMH biên tập lại ...:botay::youarethewoman:


http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?p=27788#post27788

phale
08-07-2009, 03:48 PM
"MT! Chỉ còn 2 tháng em ở VN, Hãy tận dụng sống, và tận hưởng...Vì chẳng ở đâu, Đàn ông VN vẫn là # 1. Chị thấy Minh Hòa cũng được, hợp với Minh Thy!"

Câu nói của OA_NỮ được LMH biên tập lại ...:botay::youarethewoman:

:D
Câu nói hay nhất trong ngày của NR anh ABC nhỉ?

tralaitenchoem
08-07-2009, 03:49 PM
Hình như là Chị Mốc xinh mũm mĩm dùng chữ ký này!
Không biết thì dựa cột mà nghe nhé LMH :)

phale
08-07-2009, 03:49 PM
...
Trả lại tôi phố cũ ngày xưa
Trả lại tôi gác ấm chiều mưa
mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa...

Chữ ký này nghĩa là sao nè anh?

thuphong
08-07-2009, 03:52 PM
Địa vị ư ? - Sẽ mất
Tiền tài ư ? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư ? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Hì ..câu này ngày xưa còn bé xíu bọn mình ai cũng thuộc

TeacherABC
08-07-2009, 03:54 PM
...
Trả lại tôi phố cũ ngày xưa
Trả lại tôi gác ấm chiều mưa
mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa...

Chữ ký này nghĩa là sao nè anh?

Phale có thể tham khào tại đây:
http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=1632

phale
08-07-2009, 03:56 PM
Rượu này có phải tương tư tửu
Mà thu qua ngõ ngả nghiêng say

Phale thích câu này.

Lê_Minh_Hòa
08-07-2009, 03:57 PM
Không biết thì dựa cột mà nghe nhé LMH :)

Xin lỗi nhé! Minh đã dùng từ hình như.... mà!
Hình như thì chưa phải là khẳng định!
Sao mà bắt mình dựa cột vậy?

phale
08-07-2009, 04:08 PM
Từ khi biết tình yêu là nước mắt
Đã không còn rơi lệ khóc cho ai

Chắc không bé Út nhà mình?

phale
08-07-2009, 04:09 PM
Chỉ có em biết.. từng đêm, từng đêm tỉnh giấc..
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào....!

Chữ ký này thì chủ nhân là một người rày đây mai đó phải không?

Lê_Minh_Hòa
08-07-2009, 04:19 PM
Chỉ có em biết.. từng đêm, từng đêm tỉnh giấc..
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào....!

Chữ ký này thì chủ nhân là một người rày đây mai đó phải không?

Sao mà thấy quen ghê đó nha! :D

Lê_Minh_Hòa
08-07-2009, 04:21 PM
Mày ý kiến..? Tao cho mày đứng 1 tiếng!
Mày ý cò..? Tao cho mày đứng 1 giò!
Mày ý kiến ý cò..? Tao cho mày đứng 1 giò 1 tiếng

Chữ ký của Mốc Ghidien (Mocxi cũ)

phale
08-07-2009, 04:25 PM
Mày ý kiến..? Tao cho mày đứng 1 tiếng!
Mày ý cò..? Tao cho mày đứng 1 giò!
Mày ý kiến ý cò..? Tao cho mày đứng 1 giò 1 tiếng

Chữ ký của Mốc Ghidien (Mocxi cũ)

Hihi... té ghế...
Mà ngày xưa nhiều chữ ký ngộ lắm...
Hòa ngày xưa chữ ký là gì nhỉ?

TeacherABC
08-07-2009, 04:25 PM
Mày ý kiến..? Tao cho mày đứng 1 tiếng!
Mày ý cò..? Tao cho mày đứng 1 giò!
Mày ý kiến ý cò..? Tao cho mày đứng 1 giò 1 tiếng

Chữ ký của Mốc Ghidien (Mocxi cũ)

Chắc phải thực hiện điều này khi có người có ý kiến ý cò quá!:botay:

phale
08-07-2009, 04:27 PM
PL nhớ chữ ký này không biết của ai?

Một trà một rượu một đàn bà
Trong ba thứ ấy có chăng chỉ chừa rượu và trà

:o

Lê_Minh_Hòa
08-07-2009, 04:28 PM
Giờ đây em đang ngủ ngon và mơ về người ấy...!
Còn anh đang thao thức và nghĩ đến em...!

phale
08-07-2009, 04:30 PM
Giờ đây em đang ngủ ngon và mơ về người ấy...!
Còn anh đang thao thức và nghĩ đến em...!

Chữ ký này nghe quen ghê!

Cũng như chữ ký này:

...Hòang Linh ơi...nhớ!

phale
08-07-2009, 04:52 PM
Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài kiêng nhất là bộc lộ.

1100i
08-07-2009, 10:52 PM
Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài kiêng nhất là bộc lộ.

Cái này hình như anh KHT dùng.

NHAT NGUYET
08-07-2009, 10:55 PM
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
.................................................. .................................................

Nhập thế cục bất khả vô văn tự,
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài
Huống thân danh đã đỗ tú tài
Ngày tết đến cũng phải một vài câu đối.

Đối rằng:
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt

Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay ?
Thưa rằng: hay thực là hay!
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài ?
Xưa nay em vẫn chịu ngài ...
Trần tế Xương

Ai ở trong VT ngày cũ lấy 2 câu trên là chữ ký nhỉ? Đố các bạn đấy?

NHAT NGUYET
10-07-2009, 12:04 AM
Ngã kim nhật tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi


Chữ ký này của ai? ai nhớ nhỉ?

Phu sinh
10-07-2009, 12:14 AM
Ngã kim nhật tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi


Chữ ký này của ai? ai nhớ nhỉ?

Hình như là LNĐ thì phải!!! Hì... Cũng kg chắc lắm!

phale
10-07-2009, 05:15 PM
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
.................................................. .................................................

Nhập thế cục bất khả vô văn tự,
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài
Huống thân danh đã đỗ tú tài
Ngày tết đến cũng phải một vài câu đối.

Đối rằng:
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt

Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay ?
Thưa rằng: hay thực là hay!
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài ?
Xưa nay em vẫn chịu ngài ...
Trần tế Xương

Ai ở trong VT ngày cũ lấy 2 câu trên là chữ ký nhỉ? Đố các bạn đấy?
Của ai vậy anh?

phale
10-07-2009, 05:15 PM
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương

COCKOO
10-07-2009, 05:19 PM
mình chẳng giống ai. :acac::acac::acac:

phale
10-07-2009, 05:21 PM
Hình như là LNĐ thì phải!!! Hì... Cũng kg chắc lắm!

Đúng rùi đó anh. Hồi đó PL đọc câu này...nghĩ LNĐ râu dài lắm cơ...:D

phale
10-07-2009, 05:22 PM
mình chẳng giống ai. :acac::acac::acac:

:o:o
Sao vậy CK?

COCKOO
10-07-2009, 05:23 PM
:o:o
Sao vậy CK?

Cái, cái...cái....:nguong: chữ ký.:nguong:

NHAT NGUYET
10-07-2009, 05:26 PM
Hình như là LNĐ thì phải!!! Hì... Cũng kg chắc lắm!

Bác Phù có trí nhớ tốt thật, đúng là của lão ấy ấy!


Của ai vậy anh?

Của Nikon010 người có những bức hình rất thơ ngày nào đấy! không biết giờ lưu lạc phương nào nhỉ?

Còn chữ ký:

Một trà một rượu một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà

Là của CB79, một người tuổi trẻ tài hoa, là PB của những PB, giờ cũng biệt vô âm tín, tiếc thật!

P/s: Lại đố mọi người, ai là chủ nhân của cái avatar (hay chữ ký nhỉ?) một người vát cái chày đi mãi miết... ???

phale
10-07-2009, 05:34 PM
Cái, cái...cái....:nguong: chữ ký.:nguong:

À há... đúng là không giống ai. :D

phale
10-07-2009, 05:42 PM
Bác Phù có trí nhớ tốt thật, đúng là của lão ấy ấy!

Của Nikon010 người có những bức hình rất thơ ngày nào đấy! không biết giờ lưu lạc phương nào nhỉ?

Còn chữ ký:

Một trà một rượu một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà

Là của CB79, một người tuổi trẻ tài hoa, là PB của những PB, giờ cũng biệt vô âm tín, tiếc thật!

P/s: Lại đố mọi người, ai là chủ nhân của cái avatar (hay chữ ký nhỉ?) một người vát cái chày đi mãi miết... ???
LNĐ mà không biết 2 người ấy lưu lạc phương nào thì thử hỏi ông trời xem.

Avartar ôm chày đi miết á? Ai nhỉ?:o

Phu sinh
10-07-2009, 11:01 PM
Bác Phù có trí nhớ tốt thật, đúng là của lão ấy ấy!



Hì..Hì.. Thật ra thì PS rất ít khi nhớ nổi của ai nhưng mà do đọc hoài vẫn không hiểu nổi 2 cái câu đấy nói gì nên mới nhớ đấy thôi! :botay:

Nhudadauyeu
11-07-2009, 04:22 AM
Không phải ai cũng xứng đáng cho và nhận!!!

phale
12-07-2009, 06:55 AM
Người về bỏ dở ly trà nguội
Mới biết tri âm thật khó tìm
(Thơ Đăng Học)

phale
12-07-2009, 09:47 AM
Sống trên đời cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi...

NHAT NGUYET
12-07-2009, 10:37 AM
Sống trên đời cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi...
Bây giờ thì mới hiểu tại sao môi trường ngày càng ô nhiễm nặng như vậy!!! :botay: không khéo mặt đất trở thành nồi thắng cố khổng lồ cũng nên, lòng... lòng... toàn... ruột! :eek:

phale
13-07-2009, 04:38 AM
Bây giờ thì mới hiểu tại sao môi trường ngày càng ô nhiễm nặng như vậy!!! :botay: không khéo mặt đất trở thành nồi thắng cố khổng lồ cũng nên, lòng... lòng... toàn... ruột! :eek:

Nghe anh nói mà nghe ghê ghê...
Cái nồi "Thắng cố" của anh khiến em nhớ một reply ở diễn đàn cũ...là anh hử?:o

*Thắng Cố là món ăn được nấu “thập cẩm” gồm nội tạng, da, chân, đuôi... của ngựa, bò, dê, trâu, lợn...với rất nhiều loại gia vị mạnh, nóng như quế, hồi, thảo quả.... Sau khi được rửa sạch, tất cả những thứ trên được đưa vào một nồi to hoặc chảo lớn và được đun chung như vậy cho đến khi nhừ. Đây là món ăn truyền thống của đồng bào Tây Bắc (st)