PDA

View Full Version : Cung đàn yêu thương



yeu100C
30-06-2009, 02:53 PM
Yeu100C dời nhà

Khát vọng

Dường như đã chạm một tình yêu
Có lẽ giờ đây nhớ rất nhiều
Nghĩ ngợi mông lung lòng trắc trở
Suy tư khắc khoải dạ liêu xiêu
Thơ kia mãi viết mà không thỏa
Nốt nhạc hoài gieo vẫn chẳng chiều
Nhịp ngắt rồi sao tim vẫn khát
Thét gào với quãng tám đàn phiêu.

26.04.09

yeu100C
30-06-2009, 02:56 PM
Nhớ quá

Hỏi nhé tình đâu lẽ dị thường
Tâm này xé toạc cũng vì thương
buồn ơi cháy dạ thơ quay quắt
Nhớ hỡi tan lòng chữ vấn vương
Bước tới ngây ngô như lạc hướng
Đi về trống trải tựa ly hương
Vui kia bất chợt đời bay bổng
Chẳng hẹn mà sao mắt ngóng đường

01.03.09

yeu100C
30-06-2009, 02:58 PM
Bối rối

Mộng nhớ đêm mong chẳng phải thường
Lòng bao sóng cuộn chắc là thương
Bao lâu kìm nén trong niềm nhớ
Mấy bận tỏ bày ở chữ vương
Thẹn cảnh tâm can như đốt lủa
Than thân lòng dạ tựa vời hương
Bao năm lẻ bóng không buồn tủi
Phút chốc hồn siêu rẽ lạc đường
08.03.09

yeu100C
30-06-2009, 03:03 PM
Trải đời

Ngàn xuân ủ rũ cũng vì yêu
Ngàn lá thu rơi đỏ xác chiều
Ngàn chữ sầu đông lòng quạnh vắng
Ngàn câu nhớ hạ dạ cô liêu
Ngàn thông ấm ức còn gieo mãi
Ngàn dặm băn khoăn vẫn bước liều
Ngàn đắng vì phong ba đã trải
Ngàn lần nghiệm mãi hiểu bao nhiêu
29.04.09

yeu100C
30-06-2009, 03:04 PM
Nhớ về ngày xưa

Nhớ phút dại khờ cũng bởi yêu
Nhớ ngày ly biệt nắng nghiêng chiều
Nhớ lời oán trách ai từng nói
Nhớ dạ hờn ghen kẻ vội liều
Nhớ lúc bình yên vui biết mấy
Nhớ khi bất hạnh khổ bao nhiêu
Nhớ ơi là nhớ người đi khuất
Nhớ mãi làm sao vẫn nhớ nhiều
02.05.09

yeu100C
30-06-2009, 03:42 PM
Tình như mấy khói

Tình ơi như khói thoảng bay bay
Dấu chút thơ vương gởi chốn này
Lá đổ thu về thương quá đỗi
Chiều nghêng hạ cháy nhớ vơi đầy
Bao năm ngóng đợi hoài không tỏ
Mấy vụ trông chờ vẫn chẳng hay
Sớm tối lòng ai vờ nổi lửa
Tình ơi như khói thoảng bay bay

05.05.09

yeu100C
30-06-2009, 03:43 PM
Em ghen

Em buồn chẳng nói chỉ nhìn anh
Mắt đượm mây chiều tím biếc xanh
Khóe đọng hờn ghen nhòa sắc thắm
Mi chen giận dỗi nhạt hương thanh
Bờ cong khát cháy lòng mong loạn
Mí ướt đau thương dạ muốn lành
Tóc xõa vai hờ hương gió thoảng
Vờ buông ngoảnh mặt đợi dỗ dành

04.05.09

yeu100C
30-06-2009, 03:45 PM
Mơ hoang

Gọi thét em ơi cứ nghẹn lời
Tay đan giữ ngực hét tàn hơi
Buông rơi bóng ảnh chừng vô vọng
Níu kéo hình dong quá xa vời
Ngẩng mặt than trời tìm vạn hướng
Gục đầu bụm đất hỏi ngàn nơi
Âm dương cách trở muôn trùng nhớ
Tỉnh giấc mà sao vẫn rã rời
05.05.09

yeu100C
30-06-2009, 03:53 PM
Dấu hỏi ???

Bao lần muốn hỏi sợ đau nhau
Có phải niềm mong đã hóa sầu
Phận bạc duyên kia đành cát bụi
Thân hèn kiếp nọ chẳng trầu cau
Buông lời sấm động tình lạc dấu
Nếm chữ can qua dạ nhuốm màu
Tha thứ nhưng lòng ôm nỗi hận
Còn không một chút nhớ về sau
28.05.09

yeu100C
30-06-2009, 03:59 PM
Khúc biệt ly

Lảnh lót đàn ai vọng nguyệt lầu
Thanh âm tựa suối chảy về đâu
Lòng ta héo hắt chừ thêm đắng
Phận kẻ cuồng ngông phải đậm sầu
Quãng nhịp thưa dần nghe xa vắng
Nốt trầm ngẹn lại thấy thâm lâu
Tơ vương đảo lộn đau quằn quại
Tấu khúc chia ly kỷ niệm đầu
10.05.09

yeu100C
30-06-2009, 04:09 PM
Vô vọng thanh âm

Đàn ơi hát mãi khúc ca buồn
Nhạc điệu như dòng lệ chợt tuôn
Lúc nhớ đàn buông giai điệu ngã
Khi sầu đàn dạo nốt tơ vương
So dây lỗi hẹn đàn mong nhớ
Đọ phím hoài chờ kẻ đoái thương
Khốn khó thời gian đâu chờ nữa
Đang tâm dẫm nát mộng bình thường

06.05.09

phale
01-07-2009, 07:16 PM
Vô vọng thanh âm

Đàn ơi hát mãi khúc ca buồn
Nhạc điệu như dòng lệ chợt tuôn
Lúc nhớ đàn buông giai điệu ngã
Khi sầu đàn dạo nốt tơ vương
So dây lỗi hẹn đàn mong nhớ
Đọ phím hoài chờ kẻ đoái thương
Khốn khó thời gian đâu chờ nữa
Đang tâm dẫm nát mộng bình thường

06.05.09
Sầu mộng mị

Về theo ngọn gió hạt mưa buồn
Không phải, như là những lệ tuôn
Một bóng bên thềm cơn mộng rũ
Đôi vần trước án nỗi niềm vương
Bàn tay chớm vẫy bàn tay tủi
Tấc dạc chưa vùi tấc dạ thương
Gặp gỡ đây rồi mai cách biệt
Nhìn nhau trả lại giấc vô thường

PL 1.7.09

Chúc mừng topic Yeu100C nhé. Chúc chủ nhân sẽ đón nhiều tao nhân, mặc khách ghé sang.

yeu100C
01-07-2009, 09:08 PM
Sầu mộng mị

Về theo ngọn gió hạt mưa buồn
Không phải, như là những lệ tuôn
Một bóng bên thềm cơn mộng rũ
Đôi vần trước án nỗi niềm vương
Bàn tay chớm vẫy bàn tay tủi
Tấc dạc chưa vùi tấc dạ thương
Gặp gỡ đây rồi mai cách biệt
Nhìn nhau trả lại giấc vô thường

PL 1.7.09

Chúc mừng topic Yeu100C nhé. Chúc chủ nhân sẽ đón nhiều tao nhân, mặc khách ghé sang.
Cảm ơn PL ghé chơi nha

Buồn man mác

Ngạo phím trầm ngâm mấy nốt buồn
Ngờ đâu nấc nghẹn chợt ào tuôn
Mờ mịt bến ấy lòng đau quặn
Nhạt nhẽo tâm này dạ tủi vương
Vết mực chưa phai người chẳng nhớ
Câu vần đã tỏ kẻ còn thương
Dài tay vẫy mãi tình hờ hững
Tiếc nữa chi đây một lẽ thường

MinhThy
06-07-2009, 11:06 AM
Cảm ơn PL ghé chơi nha

Buồn man mác

Ngạo phím trầm ngâm mấy nốt buồn
Ngờ đâu nấc nghẹn chợt ào tuôn
Mờ mịt bến ấy lòng đau quặn
Nhạt nhẽo tâm này dạ tủi vương
Vết mực chưa phai người chẳng nhớ
Câu vần đã tỏ kẻ còn thương
Dài tay vẫy mãi tình hờ hững
Tiếc nữa chi đây một lẽ thường

Lạc chơi vơi

Cung đàn bấn loạn tiếng tơ buồn
Đứt nhịp dây cào nhỏ máu tuôn
Mấy vết thương xưa dường chớm cắt
Dăm niềm hận mới lại vừa vương
Tương lai chẳng thấy, hoài lầm lạc
Quá khứ còn tìm, mãi tiếc thương
Cuộc sống giờ đây sao biết trước
Bao lâu tách khỏi kiếp vô thường

6.7.2009

yeu100C
07-07-2009, 09:40 AM
Lạc chơi vơi

Cung đàn bấn loạn tiếng tơ buồn
Đứt nhịp dây cào nhỏ máu tuôn
Mấy vết thương xưa dường chớm cắt
Dăm niềm hận mới lại vừa vương
Tương lai chẳng thấy, hoài lầm lạc
Quá khứ còn tìm, mãi tiếc thương
Cuộc sống giờ đây sao biết trước
Bao lâu tách khỏi kiếp vô thường

6.7.2009

Kiếp phù du

Nốt bổng ai gieo quá đượm buồn
Trôi cùng nỗi nhớ ào ào tuôn
Buông lơi quãng lặng như ai oán
Luyến láy cung trầm tựa vấn vương
Chảy mãi về khơi dòng nhục cảm
Trôi hoài đến chạm bến bi thương
Bao năm bôn tẩu mang lòng đá
Trọn kiếp can qua luỵ chữ “thường”

Yeu100C

MinhThy
12-07-2009, 09:57 PM
Kiếp phù du

Nốt bổng ai gieo quá đượm buồn
Trôi cùng nỗi nhớ ào ào tuôn
Buông lơi quãng lặng như ai oán
Luyến láy cung trầm tựa vấn vương
Chảy mãi về khơi dòng nhục cảm
Trôi hoài đến chạm bến bi thương
Bao năm bôn tẩu mang lòng đá
Trọn kiếp can qua luỵ chữ “thường”

Yeu100C


Đoạn Nghê Thường

Hoàng cầm lỗi điệu lạc cung buồn
Phím lặng gieo nhầm đoản khúc tuôn
Lúc nhúc đơn đôi cao thấp hiện
Tròng trành nhịp phách bổng trầm vương
Vài chương mới dạo mang niềm nhớ
Mấy đoạn vừa gieo gợi tiếng thương
Vũ khúc trần gian chưa ngắm trọn
Sao mong được nổi đoạn nghê thường

12.7.2009

Hoàng Lan
23-07-2009, 11:00 PM
Trải đời

Ngàn xuân ủ rũ cũng vì yêu
Ngàn lá thu rơi đỏ xác chiều
Ngàn chữ sầu đông lòng quạnh vắng
Ngàn câu nhớ hạ dạ cô liêu
Ngàn thông ấm ức còn gieo mãi
Ngàn dặm băn khoăn vẫn bước liều
Ngàn đắng vì phong ba đã trải
Ngàn lần nghiệm mãi hiểu bao nhiêu
29.04.09

Trải đời

Vạn nét xuân buồn bởi tại yêu
Vạn thu lặng lẽ những khi chiều
Vạn nơi tuyết trắng đông cô quạnh
Vạn nẻo ve sầu hạ tịch liêu
Vạn thú vui kia còn nhớ lắm
Vạn gian khổ đấy cũng đi liều
Vạn cay chát mặn đời không thiếu
Vạn lệ rơi rồi chỉ bấy nhiêu

HL

Hoàng Lan
23-07-2009, 11:04 PM
Nhớ về ngày xưa

Nhớ phút dại khờ cũng bởi yêu
Nhớ ngày ly biệt nắng nghiêng chiều
Nhớ lời oán trách ai từng nói
Nhớ dạ hờn ghen kẻ vội liều
Nhớ lúc bình yên vui biết mấy
Nhớ khi bất hạnh khổ bao nhiêu
Nhớ ơi là nhớ người đi khuất
Nhớ mãi làm sao vẫn nhớ nhiều
02.05.09

Thương

Thương vì vụng dại thuở đầu yêu
Thương buổi xa nhau gió rét chiều
Thương mắt nâu buồn khi lỡ hẹn
Thương môi hồng ấm lúc hôn liều
Thương hoài giấc mộng không bao chốc
Thương lắm ân tình chỉ bấy nhiêu
Thương quá là thương từng kỷ niệm
Thương cho suốt kiếp để thương nhiều

HL

Hoàng Lan
23-07-2009, 11:06 PM
Tình như mấy khói

Tình ơi như khói thoảng bay bay
Dấu chút thơ vương gởi chốn này
Lá đổ thu về thương quá đỗi
Chiều nghêng hạ cháy nhớ vơi đầy
Bao năm ngóng đợi hoài không tỏ
Mấy vụ trông chờ vẫn chẳng hay
Sớm tối lòng ai vờ nổi lửa
Tình ơi như khói thoảng bay bay

05.05.09

Tình tựa khói sương

Tình tựa sương buồn phảng phất bay
Mang theo luyến ái khỏi nơi này
Thu qua để lại triền hoa úa
Hạ tới chan thêm suối lệ đầy
Lúc trước duyên còn sao chẳng ngỏ
Bây giờ mộng lỡ mới cho hay
Bao đêm vóc nguyệt gầy hơn nửa
Tình tựa sương buồn phảng phất bay

HL

Hoàng Lan
24-07-2009, 12:10 AM
Em ghen

Em buồn chẳng nói chỉ nhìn anh
Mắt đượm mây chiều tím biếc xanh
Khóe đọng hờn ghen nhòa sắc thắm
Mi chen giận dỗi nhạt hương thanh
Bờ cong khát cháy lòng mong loạn
Mí ướt đau thương dạ muốn lành
Tóc xõa vai hờ hương gió thoảng
Vờ buông ngoảnh mặt đợi dỗ dành

04.05.09

Nàng dỗi

Chắc giận rồi nàng khẽ liếc anh
Kìa hai má đỏ bổng như xanh
Bàn tay sao lạnh nghe hồn tím
Ánh mắt ôi buồn nhỏ lệ thanh
Cũng tại mình quên không đón đợi
Cho nên em dỗi chẳng làm lành
Hờn nhau một phút dài như vậy
Phải thật quan tâm dỗ lại dành

HL

Hoàng Lan
24-07-2009, 12:32 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll42/KimThanh_04/2081028101535.jpg

Lạc Mất

Em chở đi đâu ánh nắng hồng ?!
Cho anh buốt giá giữa mùa đông
Tình yêu khép lại cùng trang sách
Kỷ niệm vùi chôn tận đáy lòng
Đã trải bao ngày cây trút lá
Là từng đó buổi sáo qua sông
Mộng mơ thuở ấy anh gìn giữ
Em có khi nào nhớ đến không ?!

HL

Hoàng Lan
24-07-2009, 12:34 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll42/KimThanh_04/3700558123_9399ae5d69_o1.jpg

Thất Tinh Đồi

Phong cảnh chiều thu đẹp nhẹ nhàng
Lưng trời nhật, nguyệt đối dung quang
Yêu kiều ven suối nhành hoa đỏ
Rực rỡ trên cây tán lá vàng
Phải dáng ai thầm mong bạn đến ?
Hay triền cỏ biếc ngóng mây sang ?
Bâng khuâng lữ khách xa nào đặng
Chấp bút đề thơ tặng mấy hàng

HL

NHT
24-07-2009, 03:33 PM
Chào HoangLan, lại gặp nhau nơi đây. Chúc HoangLan xướng hoạ vui nha.

phale
24-07-2009, 07:03 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll42/KimThanh_04/2081028101535.jpg

Lạc Mất

Em chở đi đâu ánh nắng hồng ?!
Cho anh buốt giá giữa mùa đông
Tình yêu khép lại cùng trang sách
Kỷ niệm vùi chôn tận đáy lòng
Đã trải bao ngày cây trút lá
Là từng đó buổi sáo qua sông
Mộng mơ thuở ấy anh gìn giữ
Em có khi nào nhớ đến không ?!

HL
Lỡ duyên

Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
Và đó con thuyền lạc lõng sông
Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
Mai rồi biết có gặp nhau không...

PL 24.7.09

HL, chúc vui xướng họa nhé HL.

Hoàng Lan
24-07-2009, 08:49 PM
Chào HoangLan, lại gặp nhau nơi đây. Chúc HoangLan xướng hoạ vui nha.

Lâu rồi không gặp huynh NH, dạo này huynh có khoẻ không ? Chúc huynh cuối tuần vui vẻ !

Hoàng Lan
24-07-2009, 08:51 PM
Lỡ duyên

Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
Và đó con thuyền lạc lõng sông
Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
Mai rồi biết có gặp nhau không...

PL 24.7.09

HL, chúc vui xướng họa nhé HL.

Bài hoạ của tỷ hay quá, muội ngưỡng mộ tỷ lắm. Chúc tỷ luôn luôn vui vẻ !

Hoàng Lan
24-07-2009, 09:21 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll42/KimThanh_04/12387113654798_yume_photo1.jpg

Hoa Cải

Vườn cải năm nay trổ nụ vàng
Sao người hờ hững chẳng buồn sang ?
Cho con bướm trắng bay thơ thẩn
Để cánh hoa xinh nở muộn màng
Nắng rọi không làm tim ấm áp
Thu về lại khiến dạ hoang mang…
Thôi chờ chi nữa, chờ chi nữa
Tất cả từ đây sẽ lỡ làng

HL

Hoàng Lan
24-07-2009, 09:24 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll42/KimThanh_04/sleepinglady1vp.jpg

Mỹ Nhân Say Mộng

Nàng vẫn mơ màng giữa giấc xuân
Hương sen phảng phất thoảng xa gần
Thân như tơ liễu, da như ngọc
Môi tựa hoa đào, tóc tựa vân
Chắc có bồng lai nơi hạ giới
Nên sinh tiên nữ cõi hồng trần…
Em say bởi cảnh thiên nhiên đẹp
Hay ở trong lòng mộng chính nhân ?!

HL

Hoàng Lan
24-07-2009, 09:45 PM
Phượng Hồng

Phượng hồng em úa bởi vì đâu ?
Để tận bây giờ tiếc nuối nhau
Dưới tán cây già ve thoát xác
Trên hàng ghế cũ lá phai màu
Bao mùa hạ đến bao lần đợi ?
Mấy thuở hoa tàn mấy lúc đau ?
Kiếm mãi dư âm thời áo trắng
Trong tim khắc nhớ buổi ban đầu

HL

yeu100C
24-07-2009, 10:55 PM
Lạc Mất

Em chở đi đâu ánh nắng hồng ?!
Cho anh buốt giá giữa mùa đông
Tình yêu khép lại cùng trang sách
Kỷ niệm vùi chôn tận đáy lòng
Đã trải bao ngày cây trút lá
Là từng đó buổi sáo qua sông
Mộng mơ thuở ấy anh gìn giữ
Em có khi nào nhớ đến không ?!

HL

Lỡ duyên

Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
Và đó con thuyền lạc lõng sông
Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
Mai rồi biết có gặp nhau không...

PL 24.7.09

Tìm nhau

Còn mong tặng một đoá hoa hồng
Nhắn gửi ai hồn đã hoá đông
Có phải lương duyên thời dẫn lối
Hay chăng tâm trí vẫn khơi lòng
Nắng về mấy độ vừa soi bóng
Mưa đổ bao ngày mới chạm sông
Thấm thoát thu sang lòng chạnh nhớ
Lời này muốn ngỏ vội hay không
Y100C

Vội quá làm mấy câu đáp lễ với muội HL và cô PL

phale
25-07-2009, 03:14 PM
Bài hoạ của tỷ hay quá, muội ngưỡng mộ tỷ lắm. Chúc tỷ luôn luôn vui vẻ !

Cảm ơn HL, tỷ lại ngưỡng mộ thơ muội, thơ nhẹ nhàng, man mác, thật dễ thương.
Thân chúc muội vui với nơi này nhé!

phale
26-07-2009, 06:07 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll42/KimThanh_04/12387113654798_yume_photo1.jpg

Hoa Cải

Vườn cải năm nay trổ nụ vàng
Sao người hờ hững chẳng buồn sang ?
Cho con bướm trắng bay thơ thẩn
Để cánh hoa xinh nở muộn màng
Nắng rọi không làm tim ấm áp
Thu về lại khiến dạ hoang mang…
Thôi chờ chi nữa, chờ chi nữa
Tất cả từ đây sẽ lỡ làng

HL

Mùa hoa cũ

Vườn xưa hoa cũ đã đơm vàng
Lưu lạc nơi nào anh có sang
Ký ức trở mình vươn rạo rực
Cô thôn thả khói vẽ mơ màng
Sợi tình thuở đó trời se kết
Nỗi nhớ bây chừ em gánh mang
Cải nở làm chi da diết thế
Còn ai giữ nữa sắc hương làng...

PL 26.7.09

yeu100C
27-07-2009, 08:49 PM
Hoa Cải

Vườn cải năm nay trổ nụ vàng
Sao người hờ hững chẳng buồn sang ?
Cho con bướm trắng bay thơ thẩn
Để cánh hoa xinh nở muộn màng
Nắng rọi không làm tim ấm áp
Thu về lại khiến dạ hoang mang…
Thôi chờ chi nữa, chờ chi nữa
Tất cả từ đây sẽ lỡ làng

HL

Mùa hoa cũ

Vườn xưa hoa cũ đã đơm vàng
Lưu lạc nơi nào anh có sang
Ký ức trở mình vươn rạo rực
Cô thôn thả khói vẽ mơ màng
Sợi tình thuở đó trời se kết
Nỗi nhớ bây chừ em gánh mang
Cải nở làm chi da diết thế
Còn ai giữ nữa sắc hương làng...

PL 26.7.09


Lối cũ

Lối ngỏ vười ai phủ lá vàng
Bồn chồn khóm trúc gió đưa sang
Ong vui lượn cánh qua tìm mật
Nhện khẽ đưa nôi xuống kết màng
Ánh nắng vời hương bông cải nở
Hơi sương kết hạt cánh hoa mang
Chiều nay chợt thấy Xuân vừa chạm
Lặng lẽ chào Đông ở cuối làng

Yeu100C 27.07.09

Sầu Thiên Thu
07-12-2009, 06:13 PM
Phượng Hồng

Phượng hồng em úa bởi vì đâu ?
Để tận bây giờ tiếc nuối nhau
Dưới tán cây già ve thoát xác
Trên hàng ghế cũ lá phai màu
Bao mùa hạ đến bao lần đợi ?
Mấy thuở hoa tàn mấy lúc đau ?
Kiếm mãi dư âm thời áo trắng
Trong tim khắc nhớ buổi ban đầu

HL


Nhớ làm chi!


Nhung nhớ làm chi cái buổi đầu
Để cho hiện tại vướng sầu đau
Hoa tàn nhụy úa dần phai sắc
Duyên thắm tình say đã bạc màu
Hẹn ước tan tành khôn níu kéo
Mộng mơ vỡ nát chớ tìm nhau
Đường đời hai ngả xây mơ ước
Sao biết giờ này ai ở đâu?!


:D