PDA

View Full Version : Tình yêu và hôn nhân theo giòng thời gian



langthang
29-06-2009, 03:18 PM
Thử xem tình yêu và hôn nhân trôi theo giòng thời gian trong thực tế như thế nào. Mời các bạn cho thơ minh hoạ!
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh1.jpg
Ba sinh nguyện kết một lòng
Trăm năm tơ dệt đừng hòng buông nhau

Klosen
29-06-2009, 08:41 PM
Yêu nhau chung xích gông cùm
Dẫu rằng nghèo đói cũng đùm bọc nhau

chiatayhoanghon
29-06-2009, 08:43 PM
Yêu nhau mua xích cột chân
Khi nào nắng tắt tần ngần cởi ra

OA _ NỮ
29-06-2009, 10:21 PM
Thề nguyền tình sẽ bền lâu
Cùng dây xích trói chịu đau muôn đời

CM4Q
29-06-2009, 10:51 PM
Nụ tình em gởi dẫu tươi
Nhưng làm héo rũ nụ cười môi Anh

yeu100C
29-06-2009, 11:02 PM
Yêu nhau cỏ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông

( ca dao)

MinhThy
29-06-2009, 11:39 PM
Anh vừa chỉ tặng vài bông
Gông cùm em đã vội lồng chân anh

yeu100C
29-06-2009, 11:41 PM
Anh vừa chỉ tặng vài bông
Gông cùm em đã vội lồng chân anh

Chân anh biết chạy biết dừng
Xe khoá còn mất em đừng tự tin

MinhThy
29-06-2009, 11:48 PM
Chân anh biết chạy biết dừng
Xe khoá còn mất em đừng tự tin

Tự tin - đây chẳng tự tin
Quan trọng là ở cái tình với nhau

yeu100C
29-06-2009, 11:50 PM
Tự tin - đây chẳng tự tin
Quan trọng là ở cái tình với nhau

Với nhau nắng đã tươi màu
Thì mong sao vẫn vì nhau chung lòng

MinhThy
29-06-2009, 11:52 PM
Với nhau nắng đã tươi màu
Thì mong sao vẫn vì nhau chung lòng

Chung lòng - ta hiểu chính ta
Thôi giờ dời gót, nhầm nhà rồi cưng

kehotro
30-06-2009, 12:25 AM
Chung lòng - ta hiểu chính ta
Thôi giờ dời gót, nhầm nhà rồi cưng

Đã chơi chẳng kể luật rừng
Miễn sao có sẵn cà tưng trong người.
Ngoáy thơ vui trải nụ cười
Ngầm trong lời ấy mười mươi ưng chàng!

Hahaha.

langthang
30-06-2009, 08:30 AM
Chung lòng - ta hiểu chính ta
Thôi giờ dời gót, nhầm nhà rồi cưng

Cám ơn mọi người đã cùng bình loạn cho bức ảnh. Bây giờ ta tiếp tục bình tiếp ... theo giòng thời gian. Câu trên của MT chắc cũng giống một phần cho bức tiếp theo này, khà khà.

Thề rằng hai đứa chung đường
Ai ngờ mỗi kẻ tự bương trái chiều
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh2.jpg

Klosen
30-06-2009, 03:41 PM
Yêu nhau gửi một nụ hôn
Chân kia xích lại, tâm hồn cung~ trao
Ngày xưa thề sẽ cùng nhau
Bây chừ hai ngả mai sau thế nào

langthang
01-07-2009, 08:41 AM
Có vẻ như cùng xích lại gần nhau thì mọi người thích còn ngoảnh mặt bước trái chiều thì không ai chịu vào comment, khà khà.
Thôi ta lại tiếp theo giòng trôi nổi của tình yêu và hôn nhân nhé
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh3.jpg
Khi xưa cùng vỗ tay vui
Đến nay suy nghĩ muốn chùi nhau ra

langthang
02-07-2009, 01:48 PM
Comment ít quá hỉ? Thôi thì mình cứ làm tiếp một mình vậy
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh4.jpg
Thương nhau cho chút nhọc nhằn
Cày sâu vác nặng đêm ngày chung vai

langthang
02-07-2009, 01:49 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh5.jpg
Cận kề mọi lúc muôn nơi
Chia nhau ngũ, nghỉ, ăn, chơi công bằng

langthang
02-07-2009, 01:52 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh6.jpg
Đi đâu cho thiếp theo cùng
Thương chàng thiếp chẳng muốn dùng binh đao

langthang
02-07-2009, 01:53 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh7.jpg
Đánh chàng thiếp sợ đau tay
Tối khuya về muộn dép bay vào đầu

langthang
02-07-2009, 01:56 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh8.jpg
Trăm năm nhớ đến bạc đầu
Trãi bao sương gió vẫn rầu nhớ ai

langthang
17-07-2009, 04:58 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh9.jpg
Mười hai bến nước long đong
Trong nhờ đục chạy mấy dòng thương đau

langthang
17-07-2009, 05:02 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh9.jpg
Trong ngòai giáp súng sẳn sàng
Ngày ngày đụng trận tràng tràng đạn bay

langthang
17-07-2009, 05:05 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoathinh11.jpg
Nàng thương âu yếm tắm chàng
Nhấn lên lặn xuống tận hang ngọc hòang