PDA

View Full Version : Những bóng ma rừng ám ảnh đời tôi .



ngoisaocodon
28-06-2009, 10:01 PM
**Gia đình tôi và gia đình anh vốn là hai nhà thân thuộc .Cha tôi và cha anh là hai người cùng sinh hoạt chung một chi bộ Đảng Mẹ kế anh và mẹ tôi là hai người cùng buôn bán chung với nhau .Còn anh và anh hai tôi là hai người bạn cùng học chung năm cấp 3 .
** Năm đó Anh đến thăm anh trai tôi và đựoc biết tôi .Lúc bấy giờ tôi là một sinh viên .Còn anh là một anh bộ đội chưa xuất ngũ .Anh ngỏ lời quen tôi và tôi thấy anh hiền ít nói nên đã chấp nhận quen anh khi tôi tròn 18 tuổi .Trong thời gian quen nhau có lần anh nhờ tôi đi vay giúp một số tiền và bảo là vợ của bạn anh sinh con mà không có tiền đi sanh em bé ,anh thì đang trong quân ngũ nên không thể có tiền cho bạn mượn .Lúc bấy giờ tôi rất yêu anh và tin mọi lời nói của anh .Nhưng khi vay giúp cho bạn anh cả năm mà tôi vẫn ko thấy anh nói gì về số tiền .Mãi đến một thời gian sau mẹ kế của anh đã cầm đưa cho tôi số tiền 300 k lúc đó là năm 1997 .Và bảo đừng bao giờ đưa tiền cho anh nữa vì anh chơi đánh bạc chứ ko phải cho ai mượn đâu .Và từ đó tôi chứng kiến đựoc nhiều việc và lờ mờ hiểu được con người anh là một kẻ chỉ đam mê cờ bạc .Thế là tôi đã nói lời chia tay anh .
** Cho đến một ngày kia người mẹ kế của anh đã mời tôi qua nhà anh để ăn 1 bữa cơm gia đình .Bữa cơm định mệnh ấy đã đẩy cuộc đời tôi vào một bước rẽ ngoặc đầy đau thương cả cuộc đời mình .
Bữa cơm chỉ có bai mẹ anh và tôi ,ko hề có mặt anh .Mẹ kế anh nói "Sau khi chia tay con rồi nó quen một con nhỏ giang hồ nào đó bác sợ mai mốt nó dẫn con nhỏ đó về nhà quậy chắc bay luôn cái nhà của bác .(Vì mẹ ruột đã chết từ khi anh 5 tuổi và ba anh đã lấy bà mẹ kế này )THôi con hãy quay trở về quen với nó lại đi và khuyên can nó quay về với gia đình con nhé,rồi sau đó còn bỏ nó cũng được .
Cũng vì thương hai con người già ấy mà tôi đồng ý quay lại với anh và hy vọng sẽ cải tiến đựoc con người anh thay đổi .(Mãi sau này tôi mới biết cô gái giang hồ mà mẹ anh nói là một cô gái điếm,ngày ngày hắn chỗ cô ta đến công viên để kiếm tiền tối đến rước cô ta về và sống với cô ta như vợ chồng ,thật là khốn nạn và bỉ ổi đồng thời hắn đã có lần muốn hãm hiếp cả người em gái của mẹ kế nên mẹ kế của hắn đã bày mưu đưa tôi vào cuộc làm một chiếc phao cho cuộc đời hắn bám víu sau này ).
Tôi đã có mắt như mù và yêu hắn một cách mù quáng chẳng biết gì ,và ngây ngô với sự xếp đặt của gia đình hắn vì lúc đó trôi mới có 21 tuổi đời .Hắn là mối tình đầu của cuộc đời tôi .
Tôi yêu hắn nên tin rằng với tình yêu và tấm lòng chân thật của mình tôi sẽ giúp hắn quay lại con đường sáng để đi ,ko cờ bạc ,đề đóm nữa .
Khi hắn xuất ngũ thì cha hắn đã tìm cho hắn một công việc làm ở xí nghiệp in và mua cho hắn 1 chiếc xe honda .
Cha hắn đã mang trà rượu đến dạm ngỏ với cha mẹ tôi khi hắn vừa xuất ngũ lúc ấy tôi mới 21 tuổi .
Tôi mừng vì hắn đã xuất ngũ và có việc làm ổn định ,tôi yêu hắn bằng cả tấm lòng mình .Nhưng chẳng đựoc bao lâu thì tôi biết hắn đã đem chiếc xe của bố mình cầm với giá 7 triệu .
Tôi khóc lóc không biết ra sao vì chẳng thế nào chạy tiền nơi đâu với số tiền đó vào năm 1997 để chuộc lại cái xe ấy .Tôi khóc và xin cha và mẹ kế hắn giúp dỡ ,sau đó bà mẹ kế cũng đồng ý chuộc xe lại cho hắn đi làm .
Nhưng hết chuộc rồi hắn lại cầm tiếp và lần này thì cha mẹ hắn đã để cho hắn bán đi chiếc xe luôn ko thèm chuộc về nữa.Hết xe rồi hắn vay mượn khắp nơi khi thì vài trăm ,lúc thì vài triệu .
Tôi rất buồn và đau khổ trong suốt thời gian quen hắn vì bao lời khuyên can của tôi đều không đánh thắng nổi con ma đề tồn tại trogn người hắn .Hắn hứa bỏ rồi sau đó lại tiếp tục ,hết lần này rồi đến lần khác mà chẳng cải tiến đựoc chút nào .Tôi lại tiếp tục đi vay tiền khắp nơi để trả nợ cho hắn vì hy vọng trả hết nợ nần cho hắn thì hắn sẽ dừng lại và ko chơi trò đó nữa .
Nhưng tôi đã sai lần vì điều đó.Hết lần này rồi đến lấn khác chẳng thay đổi được gì .
Lại sai lầm một lần nữa khi nghĩ rằng tôi đã đựoc dạm ngỏ nghĩa là đã là vợ của hắn ko thể nào lấy chồng đựoc nữa .Vì đã trót trao cuộc đời con gái của mình cho hắn mà tôi đã không thể nào bỏ hắn ra đi được nên đành nhắm mắt đưa chân cho số phận .
Đến năm tôi 22 tuổi ,hắn 27 tuổi cha mẹ hắn quyết định mua 1 cái nhà cho bọn tôi dù rất nhỏ nhưng để cho hắn ra riêng và tự lập khi lập gia đình .
Tôi làm giấy kết hôn với hắn khi ba mẹ hắn đã mua nhà và an bài mọi việc .Sau khi hắn đựoc trao ngôi nhà ấy đựoc vài tháng thì hắn đã đem giấy tờ nhà đi cầm cố đi .Lúc này đây dù đã làm giấy kết hôn rồi nhưng chỉ chờ ngày đám cưới ,và thiệp mời cũng đã phát đi khắp nơi .
Tôi báo tin cho cha và bà mẹ kế về việc cầm giấy tờ nhà của hắn .Lúc này đây người cha bảo rằng "Tao ko biết bọn bây ,nếu đưa giấy tờ lại đây thì tao sẽ tổ chức đám cưới ,còn ko thì khỏi làm gì hết ."
Tôi hoang mang và lo sợ vô cùng vì thiệp đã phát đi khắp nơi nên đã chạy mượn khắp nơi số tiền 8 triệu ( 2 cây vàng ) để chuộc lại cái nhà ấy đưa cho cha mẹ hắn .
Thế là đám cưới đựoc tiến hành.Sau khi đám cưới tôi cũng còn dư một số tiền mừng từ khách tôi gom hết và bán hết số vàng mà bà con dòng họ đã tặng cho mình để trả nợ cho người ta .
*Với suy nghĩ non nớt của một cô gái 22 tuổi mới yêu lần đầu ,tôi hy vọng khi có vợ , có con thì hắn sẽ hồi tâm chuyển ý và trở thành một người chồng ,ngừoi cha tốt để cùng tôi xây dựng tổ ấm gia đình .
Và đằng sau cuộc hôn nhân của tôi là gì ?? Các bạn hãy xem tiếp phần 2.

--------------------------------------------------------------------------