PDA

View Full Version : Ngẫu hứng...



Pages : 1 2 3 [4] 5

NHAT NGUYET
11-02-2010, 12:17 PM
Hoa

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02593.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02592.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02591.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02590.jpg

NHAT NGUYET
11-02-2010, 12:21 PM
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02587.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02586.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02589.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02596.jpg

NHAT NGUYET
11-02-2010, 12:26 PM
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02585.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02597.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02594.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02598.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02599.jpg

NHAT NGUYET
11-02-2010, 12:28 PM
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/maichieuthuy2.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/maichieuthuy1.jpg

Phu sinh
11-02-2010, 01:58 PM
Gần Tết NN chưng hoa khiếp thế!!!! :D

huongnhu
12-02-2010, 11:25 AM
Hoa

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02593.jpg

Trả nợ 4.

Hứ! Chú ha! Tết mà đi đòi nợ khéo ha!

@ Cô Oa: Lẽ ra bài thơ này HNhu ghi tặng cô Oa, dzới chị Luuly. Ngặt chú Nhatnguyet xiết nợ HNhu, nên, túng quá, HNhu để thơ của cô Oa, dzới chị Luuly ở đây.
Giờ cô dzới chị đòi chú NN đi ạ. :D:D:D:D:D

@ Chú NN: Hhihihi, HNhu biến chú thành con nợ của cô Oa dzới chị Luuly nà. :D:D:D:D

LỜI MÙA XUÂN DÀNH TẶNG THA NHÂN.
( HNhu gửi cô Oa cùng chị Luuly. )
Mời Người ghé lại mùa Xuân.
Uống cùng nhau chung rượu mừng.
Xôn xao ngoài thềm mai nở.
Nắng vàng dường cũng rưng rưng.

Mời Người ghé lại cùng em.
Ngắm nhìn những khung trời quen.
Cùng bao nụ cười dung dị.
Một tiếng quê hương dịu êm.

Mời Người ghé lại Người ơi.
Lời yêu thương cho mềm môi.
Nơi đây một trời chờ đợi.
Xuân còn mong Người mãi thôi.
( 12/12/2010 - HNhu )

SunWild
13-02-2010, 11:13 PM
Xuân

Anh có nghe tiếng thì thầm mùa xuân
Ở nơi ấy hoa mai vàng rực rỡ
Bên này em thắm sắc hoa đào nở
Nghe rộn ràng chờ đón tiếng hoan ca...

Cá Chuồn
13-02-2010, 11:14 PM
Kính chúc anh NN và gia đình một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc.

NHAT NGUYET
14-02-2010, 01:02 AM
Xuân

Anh có nghe tiếng thì thầm mùa xuân
Ở nơi ấy hoa mai vàng rực rỡ
Bên này em thắm sắc hoa đào nở
Nghe rộn ràng chờ đón tiếng hoan ca...

Anh đang nghe rạo rực của mùa xuân
Con chim én lượn lờ bên song cữa
Hay tiếng em thì thầm to nhỏ
Dẫu rằng xa em đã đến thật gần

SunWild
14-02-2010, 07:21 PM
Anh đang nghe rạo rực của mùa xuân
Con chim én lượn lờ bên song cữa
Hay tiếng em thì thầm to nhỏ
Dẫu rằng xa em đã đến thật gần

Nghe hơi thở nồng nàn của mùa xuân
Làm trỗi dậy những mầm non mới hé
Tiếng nhắc nhở của thời gian thật khẽ
Ngày tình yêu dòng nước ngăn đôi bờ...

NHAT NGUYET
14-02-2010, 09:02 PM
Bài thơ đầu tiên của năm mới

Sáng nay, mồng 1 tết, vừa dắt xe ra khỏi nhà, về quê để thăm mộ ông bà như thường lệ, thì nhận được tin nhắn, tin nhắn đầu tiên của năm mới, ai chúc tết mà sớm thế nhỉ? mới sáng tinh mơ! Mở ra xem, ồ! là một.... bài thơ, của một đứa cháu, xưa nay chẳng liên quan gì đến thơ, liếc vội rồi để đó, giờ về mở lại ra xem, là một bài thơ Đường luật... "đặc biệt", post lên đây cho mọi người cùng xem cho vui, không biết tác giả là ai (cũng không nghĩ là của đứa cháu làm), nên tạm ghi là khuyết danh vậy.

Cảnh Xuân

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bỗng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

(Khuyết danh)

Bài thơ có nhiều lỗi, nhưng khoan bàn chuyện hay, dở, mà đây là một bài thơ ĐL "đặc biệt", còn đặc biệt thế nào thì để mọi người đọc rồi cảm nhận vậy :D :D :D , xem như thư giãn mấy ngày tết :D
Mọi người xem thử nhé!

NN

yeu100C
15-02-2010, 12:11 AM
Bài thơ đầu tiên của năm mới

Sáng nay, mồng 1 tết, vừa dắt xe ra khỏi nhà, về quê để thăm mộ ông bà như thường lệ, thì nhận được tin nhắn, tin nhắn đầu tiên của năm mới, ai chúc tết mà sớm thế nhỉ? mới sáng tinh mơ! Mở ra xem, ồ! là một.... bài thơ, của một đứa cháu, xưa nay chẳng liên quan gì đến thơ, liếc vội rồi để đó, giờ về mở lại ra xem, là một bài thơ Đường luật... "đặc biệt", post lên đây cho mọi người cùng xem cho vui, không biết tác giả là ai (cũng không nghĩ là của đứa cháu làm), nên tạm ghi là khuyết danh vậy.

Cảnh Xuân

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài đầu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đan trầm bỗng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

(Khuyết danh)

Bài thơ có nhiều lỗi, nhưng khoan bàn chuyện hay, dở, mà đây là một bài thơ ĐL "đặc biệt", còn đặc biệt thế nào thì để mọi người đọc rồi cảm nhận vậy :D :D :D , xem như thư giãn mấy ngày tết :D
Mọi người xem thử nhé!

NN

đây là bài thơ thuận nghịch độc bài này chỉ cần chỉnh lại 2 từ đối đầu trúc và hương xuân là tuyệt cú mèo

NHAT NGUYET
15-02-2010, 08:16 AM
đây là bài thơ thuận nghịch độc bài này chỉ cần chỉnh lại 2 từ đối đầu trúc và hương xuân là tuyệt cú mèo

Yêu100 tinh thật! Chuyên gia "thuận nghịch độc" có khác! Đúng đây là một bài thơ ĐL theo kiểu thuận nghịch. Quả thật xưa nay NN chả ưa gì kiểu thơ này, làm một bài thơ ĐL cho hay, cho tròn trĩnh đã khó, lại còn phải gò ép, nắn bóp, đẽo chỗ này, đắp chỗ kia... sao cho đọc ngược, đọc xuôi, đều được, cuối cùng thì cả hai đều thành dị dạng, chẳng thành ngô, cũng chẳng ra khoai.

Cảnh Xuân
(Đọc xuôi)

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bỗng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

(Khuyết danh)


Đọc ngược:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bỗng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

NHAT NGUYET
15-02-2010, 12:53 PM
Trưa nay rảnh rổi, ngồi search lại trên net thì ra bài thơ trên có đến 8 cách đọc:

1)Đọc xuôi:

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

2)Đọc ngược:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3)Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu , đọc xuôi:

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười

4) Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

5)Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân

6)Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu,đọc xuôi :

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai

7)Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu,đọc xuôi:

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cuời

8)Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta

(ST)

Cũng khá thú vị phải không các bạn :D tuy nhiên chỉ để tham khảo thôi nhé! Đừng có ai hiếu kỳ "bắt chước" không khéo lại "tẩu hỏa nhập ma" đấy! :D :D

NHAT NGUYET
20-02-2010, 12:59 PM
Vu vơ

Bình minh níu mặt trời tràn hoàng hôn tím đỏ
Nhan sắc níu thời gian sóng sánh những tàn phai
Tình yêu rộn ràng ghì níu tương lai…
Chòng chành đổ vỡ.

Biển níu mạn thuyền xôn xao bến đợi
Trăng níu câu thơ vần thả bềnh bồng
Ta giữa cuộc đời níu có níu không…
Mịt mờ hư ảo.

....................
Ta lạc nhau rồi
Tay níu lấy bàn tay

NN (07-Canh Dần)

Phu sinh
20-02-2010, 04:13 PM
Vu vơ


....................
Ta lạc nhau rồi
Tay níu lấy bàn tay

NN (07-Canh Dần)

Tay níu lấy tay
Một buông một nắm
Một trì một kéo
Lạnh tanh chia nẻo
Lạc mất từ đây!!!

Họa theo xíu nha ông bạn già! :D

SunWild
21-02-2010, 07:25 PM
Vu vơ

Bình minh níu mặt trời tràn hoàng hôn tím đỏ
Nhan sắc níu thời gian sóng sánh những tàn phai
Tình yêu rộn ràng ghì níu tương lai…
Chòng chành đổ vỡ.

Biển níu mạn thuyền xôn xao bến đợi
Trăng níu câu thơ vần thả bềnh bồng
Ta giữa cuộc đời níu có níu không…
Mịt mờ hư ảo.

....................
Ta lạc nhau rồi
Tay níu lấy bàn tay

NN (07-Canh Dần)



Cơn mưa níu áng mây óng ánh sắc cầu vồng
Gió lạnh níu cành cây thảng thốt lá thu rơi
Tình yêu nào níu quá khứ xa xôi
Tràn trề tiếc nuối

Lời ru của mẹ níu bước chân con trở về quê cũ
Câu ca dao níu tâm hồn con không lạc lõng quê người
Nhưng giờ đây chếnh choáng đắng cay
Ai níu ta lại...

Bàn tay năm nào
Níu lấy tương lai...

NHAT NGUYET
21-02-2010, 08:25 PM
Tình yêu nào níu quá khứ xa xôi
Tràn trề tiếc nuối

Bàn tay năm nào
Níu lấy tương lai...

Có điều chi trăn trở
Chỉ nhìn về hôm qua
Có gì như đổ vỡ
Em tiếc nuối... hay là...?

NHAT NGUYET
21-02-2010, 09:00 PM
Tay níu lấy tay
Một buông một nắm
Một trì một kéo
Lạnh tanh chia nẻo
Lạc mất từ đây!!!

Họa theo xíu nha ông bạn già! :D

Hihihi thế là bác giỏi hơn tôi rồi nhé! Tôi thì tay phải níu tay trái, còn bác nào trì, nào kéo, nào buông, nào nắm... :D :D :D , chắc phải đội gạo, cắp sách theo học bác một phen.

Em níu lấy thầy
Cho em vài chữ
Để mai mốt nầy
Cũng... thích đủ thứ

:D :D :D

SunWild
21-02-2010, 09:17 PM
Có điều chi trăn trở
Chỉ nhìn về hôm qua
Có gì như đổ vỡ
Em tiếc nuối... hay là...?

Chỉ thoáng chút vu vơ
Của buổi chiều đông giá
Lỡ bước trong bản nhạc
Quên mất ngày hôm nay......

Phu sinh
22-02-2010, 09:45 AM
Hihihi thế là bác giỏi hơn tôi rồi nhé! Tôi thì tay phải níu tay trái, còn bác nào trì, nào kéo, nào buông, nào nắm... :D :D :D , chắc phải đội gạo, cắp sách theo học bác một phen.

Em níu lấy thầy
Cho em vài chữ
Để mai mốt nầy
Cũng... thích đủ thứ

:D :D :D

Bác ngạo tớ đấy à! Chơi kiểu phải trái của bác coi bộ an toàn hơn đó! Theo tớ học thì có mà :stress: :uam: :gomo: hì...hì...hị...hị...

NHAT NGUYET
28-02-2010, 01:27 PM
Vu vơ

Em về sóng bỗng lao xao
Em đi gió cũng hư hao là đà
Xa gần tích tắc gần xa
Dõi theo chim sắt mình ta ngậm ngùi

28.02.10

SunWild
01-03-2010, 08:02 PM
Dư âm

Nghe đâu đây tiếng rì rào vọng lại
Của núi đồi, của sóng mãi trùng khơi
Trăng trên cao lấp ló như lả lướt
Dư âm nào dịu ngọt một ngày mơ...

NHAT NGUYET
02-03-2010, 07:12 PM
Vài hình ảnh Đêm thơ Nguyên Tiêu

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02699.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02711.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02696.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02697.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02703.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02692.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02708.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02705.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02704.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02698.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02694.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Gialai-Yaly/TET%202010/DSC02689.jpg

Yên Giang
22-03-2010, 10:49 PM
Nhật Nguyệt

Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
Xin một lần lạc bước cõi si mê
Bài thơ này hay quá là hay! Cho em chép về máy để giữ đọc anh nhé!
Cảm ơn anh trước!

Yên Giang

CM4Q
27-03-2010, 04:57 AM
Đêm nay Trăng mới 12... Trời mưa nên trăng không đến .Đành phải...

CHỜ TRĂNG...

Đêm dần buông tấc dạ nao nao
Bởi hôm nay trăng mười hai chẳng ghé
Gió bên song động mành khe khẽ
Bỗng chạnh buồn khi hiểu lý do

Một mình co ro
Như con sâu cuộn tròn tìm quên lãng
Thời gian cố tình lơ đãng
Chầm chậm trôi...

Đơn côi...
Quạnh vắng...
Mặn đắng...
Chơi vơi...

Trăng nơi đâu hoải hoang cả đất trời
Sắt se lạnh tim nghẹn lời ... thổn thức
Em Anh giữa đôi bờ ảo thực
Đông Tây dịu vợi ngày đêm

Mưa rớt bên thềm
Có phải Trời cảm thương ... nhỏ lệ
Chông chênh giữa cuộc đời dâu bể
Nên tình cũng khuyết như Trăng

Dẫu biết không có chi là vĩnh hằng
Nhưng tim vẫn chân thành trao gởi
Cớ sao mưa buồn tới
Giăng sầu...

Giờ chênh chao biết phải về đâu ???
Thả hồn trôi giữa dòng đời thầm lặng
Gặm nhấm từng giọt đắng
Chờ Trăng...

QN
26/3/2010

huongnhu
02-04-2010, 01:43 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/Tithonia-lg.jpg
Bài trả nợ thứ (n-1)

NẮNG SAY!
Má hồng.
Liểng xiểng chân xiêu.
Ai nỡ rắc nắng thật nhiều
Trưa nay
Để giờ
Em ngầy ngật
Say
Để giờ đỏ má
...Ngất ngây hạ vàng!
31/3/2010 - Hnhu )

NHAT NGUYET
03-04-2010, 12:25 PM
Bài trả nợ thứ (n-1)

NẮNG SAY!
Má hồng.
Liểng xiểng chân xiêu.
Ai nỡ rắc nắng thật nhiều
Trưa nay
Để giờ
Em ngầy ngật
Say
Để giờ đỏ má
...Ngất ngây hạ vàng!
31/3/2010 - Hnhu )

Lâu lắm mới thấy cô bé ghé nhà chú và trả nợ đấy nhé! Ghé thăm nhà, không lục kiếm gì ăn lại đi ăn... gian :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: con nợ mà cũng ko nhớ đã trả được bao nhiêu :D :D :D

huongnhu
03-04-2010, 12:38 PM
Hihih lục gùi ạ.
Nhà chú ngoài gian ga, HNhu chẳng có thể ăn được gì!
Hhahaahahhah.

duycanh
03-04-2010, 01:04 PM
Em ơi trời lại giận hờn
Anh ra ngoài phố
đổ cơn mưa rào
Như là cái thủa hôm nào
Giận anh em lệ hòa vào trong mưa
Hôm nay phố vắng người thưa
Nên anh như cũng đổ mưa trong lòng
Em ơi đừng giận anh mong
Cho mưa kia tạnh xanh trong đất trời
Giận anh chẳng nói một lời
Để nhau đau khổ ta tơi u sầu
Em ơi đừng để tình đầu
Suốt ngày mưa gió bể dâu gợn tình

huongnhu
03-04-2010, 01:15 PM
Ai mua than, tui bán than cho.
Than nằm im, đen nhẻm, chong lò.
Ai xin than, tui biếu than cho.
Chẳng biếu người iu lỡ hẹn hò.

Nắng quá! Ngẫu hứng...phá!

LÃO HẠC
03-04-2010, 01:51 PM
Ai mua than, tui bán than cho.
Than nằm im, đen nhẻm, chong lò.
Ai xin than, tui biếu than cho.
Chẳng biếu người iu lỡ hẹn hò.

Nắng quá! Ngẫu hứng...phá!

Ai buôn than...hỏi bán hay cho
Bếp tắt,cơm xôi củi nguội lò
Ghé lại cùng vui...ta nổi lửa
Vầng trăng sáng tỏ cất câu hò..


@ Bán cho cục than tổ ong Hnh ơi....nhiêu 1 cục zdậy???

Yên Giang
09-04-2010, 11:54 AM
Cho Yên Giang tham gia với???

CHIỀU LÊN MỘ HÀN

Nhớ hồi còn bé
Lên chơi mộ Hàn
Níu tay áo mẹ
Trong chiều nắng tan

Miên man bãi Đá
Chiều xanh sóng vờn
Ngàn xa mây trắng
Ngập trời Quy Nhơn

Nỗi lòng nghệ sĩ
Dâng dâng trong hồn
Dẫu tình chưa đến
Trong tim trẻ con

Mẹ buồn rười rượi
- Bé yêu ngoan hiền
Lỡ yêu nghệ sĩ
Đời buồn triền miên

Đã bao ngày nắng
Lá đầy cơn trưa
Đã bao ngày mưa
Ướt đầm vai mẹ

Giờ em vẫn nhớ
Chiều lên mộ Hàn
Hoang vu gió gọi
Trong chiều nắng tan.

Tiểu Tử Cuồng
09-04-2010, 01:23 PM
Nhớ

Em ơi trời đang thả nắng
Óng vàng gay gắt chói loà
Anh nhớ mùa này, biển đó
Cùng người dạo giữa ban trưa

Gió lồng từng cơn mát rượi
Lao xao sóng vỗ bước chân
Nhìn em má hây hây đỏ
Tựa như nắng đổ vào hồn

Bao năm xa quê biền biệt
Giờ này biển đó còn không
Chắc vẫn như xưa em nhỉ
Ru thêm trăm mối tình nồng!

Bây giờ em nơi đâu thế?
Có còn nhung nhớ như anh???
Bây giờ em nơi đâu thế?
Có về thăm lại cùng anh???

huongnhu
10-04-2010, 07:35 PM
Cốc. Cốc. Cốc. Chú ơi!

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/untitledvs.jpg
XUÂN ĐÀO.

TẦM XUÂN.
Ngồi nghe câu ca dao cũ
Có người tìm kiếm mùa xuân
Miệt mài trong vườn cà nụ
Để thời gian phải dừng chân.

Có người vừa trèo cây bưởi
Hái cho xong quả đèo bồng
Bàn chân vừa chạm vào đất
Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.

Có người vừa qua bến nước
Đầu đình còn thiếu đầm sen
Thế nên tấm áo ngày cũ
Chẳng cách gì, để, bỏ quên.

Một thời yếm thắm răng đen
Vành nón quai thao tròn lẳn
Gốc đa chú cuội ngủ quên
Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.

Thế rồi mùa xuân vuột mất
Uổng công ai cất công tầm
Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
( 21/01/09 - Hnhu )

Tầm xuân!
( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )

NHAT NGUYET
10-04-2010, 10:29 PM
Cho Yên Giang tham gia với???

CHIỀU LÊN MỘ HÀN

Nhớ hồi còn bé
Lên chơi mộ Hàn
Níu tay áo mẹ
Trong chiều nắng tan

Miên man bãi Đá
Chiều xanh sóng vờn
Ngàn xa mây trắng
Ngập trời Quy Nhơn

Nỗi lòng nghệ sĩ
Dâng dâng trong hồn
Dẫu tình chưa đến
Trong tim trẻ con

Mẹ buồn rười rượi
- Bé yêu ngoan hiền
Lỡ yêu nghệ sĩ
Đời buồn triền miên

Đã bao ngày nắng
Lá đầy cơn trưa
Đã bao ngày mưa
Ướt đầm vai mẹ

Giờ em vẫn nhớ
Chiều lên mộ Hàn
Hoang vu gió gọi
Trong chiều nắng tan.

Cô bé này ở đâu mà cũng biết mộ HMT nhỉ? Bài thơ lãng đãng dễ thương lắm! cảm ơn cô bé đã gửi thơ vào đây nhé!

NHAT NGUYET
10-04-2010, 10:52 PM
Cốc. Cốc. Cốc. Chú ơi!

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/untitledvs.jpg
XUÂN ĐÀO.

TẦM XUÂN.
Ngồi nghe câu ca dao cũ
Có người tìm kiếm mùa xuân
Miệt mài trong vườn cà nụ
Để thời gian phải dừng chân.

Có người vừa trèo cây bưởi
Hái cho xong quả đèo bồng
Bàn chân vừa chạm vào đất
Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.

Có người vừa qua bến nước
Đầu đình còn thiếu đầm sen
Thế nên tấm áo ngày cũ
Chẳng cách gì, để, bỏ quên.

Một thời yếm thắm răng đen
Vành nón quai thao tròn lẳn
Gốc đa chú cuội ngủ quên
Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.

Thế rồi mùa xuân vuột mất
Uổng công ai cất công tầm
Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
( 21/01/09 - Hnhu )

Tầm xuân!
( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:EozYLws64QchnM:http://e-cadao.com/tieuluan/images/clitoria_ternatea-tamxuan.jpg

Tầm xuân

Anh đi tìm nụ tầm xuân
Mới hay xuân vừa qua ngõ
Nắng vàng nung chiều rực đỏ
Áo em nhuộm lửa ngang trời

Tầm xuân ơi! tầm xuân ơi!
Có còn mày xanh mắt biếc
Trầu cau muộn màng không kịp
Lỡ làng một giấc... tầm xuân

Ai vừa hái nụ tầm xuân
Thẩn thờ xuân không còn nữa
Để anh nửa đời trăn trở
Nửa vòng tay với gần xa...

NN 10/4/10

thuphong
28-04-2010, 04:01 PM
.
Ghềnh Ráng

Nơi Ghềnh Ráng núi choãi chân khỏa sóng
Nước nhảy lô xô bãi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ theo nhau

Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh lòng đau
Nàng Mai Đình đã bỏ đi lâu lắm
Mà thơ còn đây đó lụy tình sầu

Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần chờ thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ trăng qua

Câu thơ Hàn được khắc tay bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng thì thầm hoài nhắc chuyện… ngày xưa…

15/04/2010
Thu Phong

@ NN: Viết về một cảnh đẹp nổi tiếng thật là ngại bởi cảnh đẹp thì nhiều người đã đi qua và chắc chắn đã có nhiều người viết về nó. Bản thân chị chỉ là một lữ khách một lần vô tình ghé qua và yêu thích vẻ đẹp yên bình của Ghềnh Ráng.
Bữa đó trên đồi thi nhân chị có nói” Mình thấy thơ là cái gì đó vớ vẩn nhất trên đời mà mình biết” nhưng rồi bất cứ ai đã một lần vướng vào nghiệp viết thơ thì dường như cũng khó lòng dứt bỏ.
Đôi câu chữ vụng về viết tặng 1 cảnh đẹp quê em.
Chúc vui nhiều.

TP

SunWild
28-04-2010, 08:47 PM
NHẬT NGUYỆT

Muốn hỏi lâu rồi Nhật Nguyệt đâu
Thông buông liễu rủ dạ thêm sầu
Vườn thưa thớt quá lòng cô quạnh
Sỏi đá sao đành cách biệt lâu

PS: bài này làm từ năm trước lúc học lớp 1 thơ đường luật giờ đem về treo cho vui :D

NHAT NGUYET
29-04-2010, 08:32 AM
.
Ghềnh Ráng

Nơi Ghềnh Ráng núi choãi chân khỏa sóng
Nước nhảy lô xô bãi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ theo nhau

Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh lòng đau
Nàng Mai Đình đã bỏ đi lâu lắm
Mà thơ còn đây đó lụy tình sầu

Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần chờ thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ trăng qua

Câu thơ Hàn được khắc tay bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng thì thầm hoài nhắc chuyện… ngày xưa…

15/04/2010
Thu Phong

@ NN: Viết về một cảnh đẹp nổi tiếng thật là ngại bởi cảnh đẹp thì nhiều người đã đi qua và chắc chắn đã có nhiều người viết về nó. Bản thân chị chỉ là một lữ khách một lần vô tình ghé qua và yêu thích vẻ đẹp yên bình của Ghềnh Ráng.
Bữa đó trên đồi thi nhân chị có nói” Mình thấy thơ là cái gì đó vớ vẩn nhất trên đời mà mình biết” nhưng rồi bất cứ ai đã một lần vướng vào nghiệp viết thơ thì dường như cũng khó lòng dứt bỏ.
Đôi câu chữ vụng về viết tặng 1 cảnh đẹp quê em.
Chúc vui nhiều.

TP

Cảm ơn chị! bài thơ hay lắm! Cảnh đẹp thì mỗi người có những cảm nhận khác nhau và cũng tùy vào tâm trạng lúc đó nữa. Chị có những cảm xúc rất riêng... bài thơ dẫu buồn, nhưng hồn thơ thì dạt dào. Một lần nữa cảm ơn bài thơ của chị.

NHAT NGUYET
29-04-2010, 08:36 AM
NHẬT NGUYỆT

Muốn hỏi lâu rồi Nhật Nguyệt đâu
Thông buông liễu rủ dạ thêm sầu
Vườn thưa thớt quá lòng cô quạnh
Sỏi đá sao đành cách biệt lâu

PS: bài này làm từ năm trước lúc học lớp 1 thơ đường luật giờ đem về treo cho vui :D

Muốn "nhắc khéo" gì đây hả Sun ơi! :saoco: :hongio:

SunWild
29-04-2010, 12:18 PM
Muốn "nhắc khéo" gì đây hả Sun ơi! :saoco: :hongio:
Nếu đoán ra rồi thì... thực hiện đi nhé :D

SunWild
29-04-2010, 11:34 PM
.....

kehotro
06-05-2010, 12:01 PM
Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
Ai về gởi lại chút tình thơ

huongnhu
06-05-2010, 07:23 PM
Ai về gởi lại chút tình thơ
Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ.
( HNhu )

votinh
16-05-2010, 09:17 AM
Ai về gởi lại chút tình thơ
Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ.
( HNhu )


Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
Triền non lối dốc buồn riêng bám
Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ

huongnhu
16-05-2010, 09:33 AM
Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
Triền non lối dốc buồn riêng bám
Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ

Hay lắm ạ. Chữ riêng có thể đổi thành rêu được hông ạ ? Thanks.

NHAT NGUYET
16-05-2010, 09:49 AM
Nối tiếp vần thơ

Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
Ai về gởi lại chút tình thơ
(kehotro)

Ai về gởi lại chút tình thơ
Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ.
(huongnhu)

Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
Triền non lối dốc buồn riêng bám
Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
(votinh)

Nửa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
Nửa vầng tròn khuyết nửa vần thơ
Nửa đời rong ruổi trong vô định
Nửa tiếng yêu thương cũng hửng hờ!
(Nhat Nguyet)

kehotro
16-05-2010, 10:10 AM
Nối tiếp vần thơ

Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
Ai về gởi lại chút tình thơ
(kehotro)

Ai về gởi lại chút tình thơ
Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ.
(huongnhu)

Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
Triền non lối dốc buồn riêng bám
Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
(votinh)

Nửa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
Nửa vầng tròn khuyết nửa vần thơ
Nửa đời rong ruổi trong vô định
Nửa tiếng yêu thương cũng hửng hờ!
(Nhat Nguyet)

Nửa tiếng yêu thương cũng hững hờ
Ôm đàn riêng nỗi trút vào tơ
Canh dài đối ẩm đèn hiu hắt
Vẳng lại xa xăm biển khát bờ
KHT

huongnhu
16-05-2010, 03:48 PM
NỐI TIẾP VẦN THƠ .

THƯƠNG VỀ GHỀNH RÁNG .
Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
Ai về gởi lại chút tình thơ (kehotro)

Ai về gởi lại chút tình thơ
Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ. (huongnhu)

Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
Triền non lối dốc buồn riêng bám
Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ (votinh)

Nửa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
Nửa vầng tròn khuyết nửa vần thơ
Nửa đời rong ruổi trong vô định
Nửa tiếng yêu thương cũng hửng hờ! (Nhat Nguyet)

Nửa tiếng yêu thương cũng hững hờ
Ôm đàn riêng nỗi trút vào tơ
Canh dài đối ẩm đèn hiu hắt
Vẳng lại xa xăm biển khát bờ ( KHT )

Vẳng lại xa xăm biển khát bờ
Nghìn năm con sóng mãi bơ vơ
Chiếc thuyền năm cũ rày đâu vắng
Rặng dương chờ gió đứng thẩn thở ( HNhu )

HNhu chốt hạ bài này ở đây ạ? Sang bài mới ạ? :D

huongnhu
20-05-2010, 08:27 PM
GỢI NHỚ...
Heo may gợi nhớ mùa đông
Cỏ hoa gợi nhớ chất chồng ngày xuân
Tháng giêng lễ hội tưng bừng
Nhớ đôi nhẫn cỏ lừng khừng bờ mương.
Đêm trường gợi nhớ hạt sương
Long lanh mắt biếc vấn vương tơ trời.

Một mình gợi nhớ...người ơi
Nép vào ký ức nhớ lời yêu xưa.
( huongnhu )

NHAT NGUYET
21-05-2010, 12:16 AM
Chú cảm ơn cháu yêu nhiều nhé! thời gian gần đây, phần vì bận bịu, phần vì lười, phần nữa chữ nghĩa đi sơ tán hết rồi... nên chú quên cả về nhà của mình, may mà còn có huongnhu đến thăm nom, cũng đỡ quạnh quẽ đi nhiều. Cháu làm siêng lui tới hộ chú nhé! :D :D :D

SunWild
30-05-2010, 03:59 PM
GỢI NHỚ...
Heo may gợi nhớ mùa đông
Cỏ hoa gợi nhớ chất chồng ngày xuân
Tháng giêng lễ hội tưng bừng
Nhớ đôi nhẫn cỏ lừng khừng bờ mương.
Đêm trường gợi nhớ hạt sương
Long lanh mắt biếc vấn vương tơ trời.

Một mình gợi nhớ...người ơi
Nép vào ký ức nhớ lời yêu xưa.
( huongnhu )

Nhớ hạt sương long lanh
Lạc vào nơi khóe mắt
Nhớ vòng tay thật chặt
Lưu luyến buổi chia tay
Vẽ bức tranh ngày mai
Bằng yêu thương hy vọng…

NHAT NGUYET
02-06-2010, 05:54 PM
Vô cảm
Một ngày trống rổng
Lạc vào mênh mông
Nhìn đâu cũng thấy
Buồn về như không

huongnhu
02-06-2010, 06:48 PM
Nhớ hạt sương long lanh
Lạc vào nơi khóe mắt
Nhớ vòng tay thật chặt
Lưu luyến buổi chia tay
Vẽ bức tranh ngày mai
Bằng yêu thương hy vọng…

HY VỌNG.
Hy vọng có màu gì?
Tháng ngày đi cứ đi
Em kiếm tìm hy vọng.
Bước qua tuổi xuân thì.

Hy vọng xanh màu trời.
Phải thế chăng người ơi
Ngước mắt nhìn khao khát
Bắt gặp vì sao rơi.

Hy vọng ẩn trong tim
Khẽ len vào khối óc.
Hy vọng còn ngủ im.
Em kiếm tìm mệt nhọc.

Hy vọng vào ngày mai.
Hy vọng đậu trên tay.
Hy vọng rằng hy vọng.
Cứ mãi theo em hoài.
2/6/2010 - HNhu

kehotro
04-06-2010, 12:04 AM
Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ ru cho mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay

huongnhu
04-06-2010, 01:32 PM
NGẪU HỨNG CHÉN RƯỢU VẦN THƠ.

Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ trao tặng mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay( KHT)

Nghìn gió bay ai ôm có trọn
Lưng túi thơ gói gọn nhân gian
Rượu cay rót đã đầy tràn
Môi xinh biết có ngoan bên men nồng. ( Hnhu )

( Cont ) :D

Huyzozo
08-06-2010, 01:29 PM
CHAT ĐÊM

Hai đứa ngồi chat đêm
Tào lao bao thứ chuyện
Tin đi rồi tin đến
“I-con” cười ngả nghiêng.

Mỗi một khoảng trời riêng
Âm thầm trong lặng lẽ
Qua màn hình. Chia sẻ
Đêm bớt dài cô đơn.

Ngày bão lũ đường trơn
Mình quen nhau. Duyên-nợ
Lâu không gặp. Nhớ nhớ
Khi ở gần. Vui vui

...
Đêm khuya muộn ngậm ngùi
Trao nhau lời tạm biệt
Off nick ta thầm ước
Giấc của người trôi êm

Ngày mai, ngày kia nữa
Người có chờ…CHAT ĐÊM?

30.05.10

Sheiran
08-06-2010, 05:22 PM
Xem ra anh Huy đang tán cô nào mới đây :D

kehotro
09-06-2010, 12:57 AM
NGẪU HỨNG CHÉN RƯỢU VẦN THƠ.

Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ trao tặng mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay( KHT)

Nghìn gió bay ai ôm có trọn
Lưng túi thơ gói gọn nhân gian
Rượu cay rót đã đầy tràn
Môi xinh biết có ngoan bên men nồng. ( Hnhu )

Khi say mặt cũng ửng hồng
Môi xinh hé nụ lúm đồng tiền reo
Sao trời vạn chiếc đèn treo
Này thơ này rượu lại đèo thêm ai ( KHT )

langthang
18-06-2010, 09:14 PM
NGẪU HỨNG CHÉN RƯỢU VẦN THƠ.

Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ trao tặng mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay( KHT)

Nghìn gió bay ai ôm có trọn
Lưng túi thơ gói gọn nhân gian
Rượu cay rót đã đầy tràn
Môi xinh biết có ngoan bên men nồng. ( Hnhu )

Khi say mặt cũng ửng hồng
Môi xinh hé nụ lúm đồng tiền reo
Sao trời vạn chiếc đèn treo
Này thơ này rượu lại đèo thêm ai ( KHT )

Rượu nồng lưng túi cùng ai
Môi xinh má ửng dằng dai kiếp người
Đắng cay nấp dáng nụ cười
Bầu thơ lưng túi đười ươi quay cuồng

NHAT NGUYET
28-07-2010, 09:53 PM
Chim của Lão K đây ai thích thì vào xem :D

Tối nay ngồi nói chuyện với anh, nhắc đến chuyện chụp hình, anh send cho mấy cái, trong những buổi anh đi "săn chim", thấy đẹp quá, post vào đây để ngắm...

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Chuviet/DSC_7970_1.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Chuviet/DSC_7946.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Chuviet/DSC_7939.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Chuviet/DSC_7941.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Chuviet/DSC_7959.jpg
Photo by Lão K

Đồ nghề "khủng" của một "thợ săn", thấy mà... ớn lạnh
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Chuviet/DSC_7972.jpg

Lão K
11-08-2010, 07:24 AM
Chim của Lão K đây ai thích thì vào xem :D


Thanks NN post mấy tấm ảnh. NN coi thử chim này có đẹp không?

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/cruis_789.jpg

Hôm nói chuyện với NN, NR đang chuyển sang host mới. Không biết sao, hãng LK block NR vì nghi là porn site, mấy ngày liền không vào được. LK phải đi gặp tụi MSI, thề sống, thề chết NR không phải là web bậy mà tụi nó cũng không tin. Cuối cùng LK phải dụ thằng cốt đột, dẫn đi ăn phở, nó mới chịu tha cho. Hì Hì cái này là phở thật chớ không phải phở kia đâu nha. :haha:

Trưa hôm đó, LK và mấy anh Mít dẫn nó đến tiệm phở quen gần hãng. Đến nơi đã thấy bà chủ tươi cười mời vào quán.

- Lâu quá không thấy mấy anh đến. (xạo quá, lâu gì, mới vài bữa trước cả bọn ăn ở đây mà)

T. không bỏ qua cơ hội:

- Hôm trước tụi anh tới, đùi em đen xì, dai nhách, không ngon gì hết nên qua tiệm khác.

- Vậy hả, thử ức đi. Bữa nay ức em trắng, mềm, thơm lắm, không ngon khỏi trã tiền.

T. ngồi ngẫn ngơ nhìn bà chủ. Trắng thiệt nhưng thơm không thì phải thử mới biết :o.

LK xen vô:

- Bữa nay em có trứng không?

- Hết rồi, anh lại trễ quá. Sáng nay em có mấy trứng, anh ở bàn kia ăn hết rồi. Mai anh đến em để dành.

- Ừa, nhớ để dành nha, anh thích lòng (gà) trứng (non) của (tiệm) em, ngon hết xẩy.

- Ờ, chờ mai anh tới, em vào lấy trứng ra cho anh ăn liền mới ngon. Bây giờ anh ăn một tô giống mọi khi nha.

- Hì hì, trên đời này không ai hiểu anh bằng em hết.

Bà chủ quay qua thằng cốt đột:

- May I help you, sir?

Thấy thằng con ngớ người nhìn menu, LK nói với bà chủ:

- Em làm cho nó một tô đặc biệt xe lửa, thêm một phần pín nữa nha. Em lựa cái nào dài dài cho nó.

- Xong ngay, để em kêu thằng Mễ cắt một khúc dai dai cho ổng (mấy tiệm VN bên này hay mướn người Mễ làm bếp, vừa rẽ, vừa khoẻ và nhất là khỏi sợ ăn cắp nghề).

Vài phút sau, 4 tô phở thơm lừng, nghi ngút khói được mang ra. Mấy anh Mít ăn phở gà, còn thằng cốt đột chơi nguyên tô phở bò xe lửa. Bánh phở trắng ngần, hành xanh ngắt, miếng thịt tái đỏ tươi, nước phở hăng hăng, bùi bùi, béo béo làm tê đầu lưởi, pín thơm thơm, dai dai ngậy mùi làm thằng con ăn sạch tô, không chừa một miếng. Ăn xong hắn ta cười sung sướng, mặt đầy vẽ thoả mãn, cám ơn bà chủ rối rít.

Trên đường về, hắn ta hỏi thịt gì mà ăn ngon quá. Cả bọn cười bí hiểm, nhất định không nói. Nếu biết pín là gì, chắc thằng cốt đột sẽ chạy vô phòng tắm nôn ra hết và từ rày về sau, có chuyện gì, cả bọn sẽ hết đường nhờ cậy. :o

SunWild
11-08-2010, 09:37 AM
Lão K kể chuyện vui ghê, mà thằng cốt đột là thằng gì vậy trời :D

Phu sinh
11-08-2010, 09:44 AM
:haha: :haha: Cười văng hết ..... :youarethewoman:

Lão K
12-08-2010, 05:34 AM
Lão K kể chuyện vui ghê, mà thằng cốt đột là thằng gì vậy trời :D

Cốt đột là thằng nầy nè, Sun coi có giống không? :haha: :haha:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/P1000258-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC_8337-1.jpg

Hình này chụp trong giải ping pong của hãng. Anh em không ai dám tranh tài với hắn nên bầu hắn ta vào ban giám khảo.

Anh em gọi cặp này là Beauty and the Beast :haha: :haha:

Coi vậy chớ hắn ta là người tốt, lấy bụng ở đời và rất dễ thương, bị chọc tới cở nào cũng không giận.

LK làm việc ở hãng này trên 10 năm nên xem các bạn làm chung như những người thân. Lúc kinh tế lên, bao nhiêu chổ tốt hơn gọi mà không đi chỉ vì ham vui. Bây giờ thì muốn đi mà không ai thèm gọi. Thôi đành nín thở qua sông.

NHAT NGUYET
12-08-2010, 09:22 AM
He he he đúng là Lão K! kể chuyện có.... duyên phết. Đọc mà cứ tủm tỉm cười một mình, chẳng ai biết gì :o :o :o cứ tưởng "ông này" bị "tẩu hỏa nhập net" .
Bây giờ thi NN mới hiểu tại sao khi NN đãi món thịt cheo, Lão K không chịu ăn mà cứ vọc đũa tìm bằng được... cái gì đó :o
:haha: :haha: :haha:

Cái hình "cốt đột" thấy quen quen :D

SunWild
28-08-2010, 09:39 AM
Mưa

Lời thơ ngày nào thổn thức
Kìa ai đã trót đa mang
Nhờ mây bay cùng với gió
Tìm người về lại cho ta

Mưa rơi níu lại trên cành
Gió qua vương nhành hoa nhỏ
Trái tim đâu dễ bỏ ngỏ
Nghĩa tình đâu dễ nào quên

huongnhu
28-08-2010, 09:50 AM
Ông cốt đột hông hỏi nhưng hnhu hỏi ạ: "pín là món gì ạ?"
Biết để bữa nào hnhu kiu ăn thử, coi có ngon hông.

huongnhu
28-08-2010, 09:56 AM
NGẪU HỨNG CHÉN RƯỢU VẦN THƠ.

Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ trao tặng mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay( KHT)

Nghìn gió bay ai ôm có trọn
Lưng túi thơ gói gọn nhân gian
Rượu cay rót đã đầy tràn
Môi xinh biết có ngoan bên men nồng. ( Hnhu )

Khi say mặt cũng ửng hồng
Môi xinh hé nụ lúm đồng tiền reo
Sao trời vạn chiếc đèn treo
Này thơ này rượu lại đèo thêm ai ( KHT )

Này thơ này rượu này "ai"
Má hồng nào biết ai say ai rồi.
Sao trời thờ thẩn đổi ngôi.
Rượu lưng bầu rượu thơ tôi cũng tàn.
(HNhu-28/8/2010)

SunWild
28-08-2010, 10:06 AM
Ông cốt đột hông hỏi nhưng hnhu hỏi ạ: "pín là món gì ạ?"
Biết để bữa nào hnhu kiu ăn thử, coi có ngon hông.
Tốt nhất là HN ăn xong rồi ngày hôm sau hãy hỏi :D

thuphong
28-08-2010, 10:13 AM
.

Ông cốt đột hông hỏi nhưng hnhu hỏi ạ: "pín là món gì ạ?"
Biết để bữa nào hnhu kiu ăn thử, coi có ngon hông.

Hnhu ới là hnhu
Ăn thử món đó làm chi
Cháu nên cảnh giác với hai ông này nha...:D:D:D

SunWild
14-09-2010, 04:33 PM
Em về

Em về
nghe nỗi
xót xa

Tình nồng
nghĩa thắm
tạm chia
đôi đường

Mình anh
lo gánh
đường trường

Em về
khắc khoải
yêu thương
đợi chờ...

Lão K
15-09-2010, 04:42 AM
Ông cốt đột hông hỏi nhưng hnhu hỏi ạ: "pín là món gì ạ?"
Biết để bữa nào hnhu kiu ăn thử, coi có ngon hông.

Món này con nít không được ăn. Ăn xong thì tứ thơ mất hết, mần thơ dở ẹt cho mà xem. :haha:

Cũng giống như hồi LK còn nhỏ, mỗi lần đòi ăn hột vịt lộn, má LK nói là con nít ăn hột vịt lộn học ngu, không được ăn. :o

thuphong
15-09-2010, 09:27 AM
Món này con nít không được ăn. Ăn xong thì tứ thơ mất hết, mần thơ dở ẹt cho mà xem. :haha:

Cũng giống như hồi LK còn nhỏ, mỗi lần đòi ăn hột vịt lộn, má LK nói là con nít ăn hột vịt lộn học ngu, không được ăn. :o

Còn một món nữa con nít không được ăn đó là món chân gà, chân vịt ý, không biết trong nam có cấm con nít ăn món đó k nhỉ

Phu sinh
15-09-2010, 09:32 AM
Còn một món nữa con nít không được ăn đó là món chân gà, chân vịt ý, không biết trong nam có cấm con nít ăn món đó k nhỉ

Không cấm nhưng dọa là con nít mà ăn thì lớn lên thế nào cũng run lẩy bẩy như mí ông bà già, tếh là chả dám sờ đến! :haha:

Triplec
15-09-2010, 09:45 AM
Ồ, thế mà em không biết. Hồi nhỏ (và bây giờ vẫn thế) nhà mà luộc gà, vịt thì bao giờ Triplec cũng phải xí một cái

thuphong
15-09-2010, 11:08 AM
.
Hồi nhỏ chị cũng hay bị dọa ăn chân gà, chân vịt là lớn lên chữ viết xấu như gà bới và chân tay run lẩy bẩy thế là sợ luôn... :D:D:D

SunWild
15-09-2010, 04:54 PM
Tôi làm mẹ giận rồi

Tôi làm mẹ giận rồi
Mẹ chẳng đi cùng tôi
Chẳng còn giơ tay vẫy
Cũng chẳng nói một lời

Tôi kiếm chiếc bánh mỳ
Khoác ba lô ra đi
Gặp dòng sông chảy xiết
Tôi bắc cầu - khó gì.

Thấm thoát tháng ngày trôi
Râu tóc tôi bạc rồi
Tôi đã là thủ trưởng
Nỗi buồn vẫn chưa vơi

Thế rồi một chiều đông
Sau bao năm xa cách
Đáp máy bay phản lực
Mẹ tìm đến thăm tôi

Vào ngày sinh của tôi
Kìa máy bay hạ cánh
Mẹ từ xa đã đến
Tha thứ lỗi cho tôi...

(Thơ Nga)

PS: Vắng chủ nhà nên tranh thủ quậy chút :)

Lão K
16-09-2010, 12:20 AM
Còn một món nữa con nít không được ăn đó là món chân gà, chân vịt ý, không biết trong nam có cấm con nít ăn món đó k nhỉ

Hồi nhỏ má LK doạ ăn chân gà bị run tay, lớn lên chụp hình chim bị mờ, không đẹp nên LK sợ quá, không dám ăn chân gà, chân vịt nữa. :o

Khi đi ăn Dim Sâm, thấy món Phùng Chảo (mấy thằng Tàu nói tổ sư nói dóc, chân gà mà gạt người ta nói là tay Phượng Hoàng) coi cũng ngon mà chưa dám thử lần nào.

thuphong
16-09-2010, 08:20 AM
Khi đi ăn Dim Sâm, thấy món Phùng Chảo (mấy thằng Tàu nói tổ sư nói dóc, chân gà mà gạt người ta nói là tay Phượng Hoàng) coi cũng ngon mà chưa dám thử lần nào.

Có món chân vịt, gà rút xương ăn cũng ngon lắm nè Lão K. Món phùng chảo theo ẩm thực nó là món chân gà thôi mà ....
TP có sưu tầm 1 bài bên trang ẩm thực đó.

http://i300.photobucket.com/albums/nn13/n-nghi/chnvtchuacay.jpg

.

SunWild
17-09-2010, 10:18 AM
Bài này nghe bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chán, chắc phải lên kế hoạch luyện ngón cho thuộc lòng thôi

http://www.youtube.com/v/0dPS-EHl-FE?fs=1&amp

SunWild
28-09-2010, 08:51 AM
Có một mùa thu…

Có một mùa thu xa vời vợi
Mang dòng sông chia cắt đôi bờ
Sương giăng kín chẳng rõ thực mơ
Bến xa gần ẩn hiện nhòe đôi mắt

Có một mùa thu không phai lá
Lưu luyến màu của những mùa yêu xưa
Xòe bàn tay đếm bao nhiêu cho vừa
Mỗi tháng ngày trôi dọc theo ký ức

Có một mùa thu xa hun hút
Có một mùa thu ở giữa anh và em…

langthang
08-10-2010, 10:43 PM
Lâu lắm rồi không thấy nhị huynh nhỉ?

SunWild
09-10-2010, 04:19 PM
Lâu lắm rồi không thấy nhị huynh nhỉ?
Chắc nhị huynh của LT đang âm thầm mở rộng thành quách ở đâu đó, cẩn thận không lại... cụng đầu nhau đấy nhé :D

NHAT NGUYET
06-12-2010, 11:19 PM
Thêm một lần ghé qua phố cổ Hội An và Non Nước

Hội An - địa danh đã gắn liền với quá khứ nổi bật về sự giao lưu của nhiều nền văn hóa: Việt, Nhật, Hoa; một đô thị gắn liền với thương cảng quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong suốt nhiều thế kỷ.
Cho đến nay kiến trúc Hội An vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng với một quần thể di tích kiến trúc gồm nhiều loại hình: Nhà ở, Hội quán, đình chùa, miếu, giếng, cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ... kết hợp với đường giao thông ngang dọc tạo thành các ô vuông kiểu bàn cờ mô hình phổ biến của các đô thị thương nghiệp phương đông thời Trung đại. Cùng với cuộc sống thường ngày của cư dân những tập quán, sinh hoạt văn hóa lâu đời vẫn đang tồn tại và được duy trì, vì vậy nơi đây là bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị.

Những ngôi chùa, hội quán của người Hoa như Quảng Đông, Minh Hương, Phúc Kiến... là một nét rất riêng của Hội An.
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03625.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03626.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03629.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03610.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03617.jpg

Đại đa số dân ở đây sống bằng nghề buôn bán và dịch vụ, những gian hàng tuy không bề thế, to lớn, rộng rãi, nhưng cũng khá phong phú chủng loại
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03622.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03600.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03608.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03609.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03627.jpg

Lồng đèn là một thứ đặc sản nổi tiếng của Hội An
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03642.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03641.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03624.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03638.jpg

http://www.chudu24.com/f/d/081202/dem-ram-pho-hoi-2.jpg

Đến Hội An không thể không ghé thăm chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ nơi đây . Còn có tên gọi là Lai Viễn Kiều, Chùa Cầu bắt qua con lạch chảy ra sông Thu Bồn, do các thương nhân Nhật Bản xây dựng vào khoảng thế kỷ 16, 17. Chùa Cầu ở Hội An do người Nhật xây dựng từ những ngày đầu thành gồm 2 phần: Cầu và Chùa. Cầu bằng gỗ ghép lại, có mái che lợp ngói. Chùa có lối kiến trúc khá đặc biệt, mái lợp ngói âm dương đã ngả màu thời gian. Chùa và cầu đều bằng gỗ sơn son chạm trổ công phu, đây không chỉ là một cây cầu hay một ngôi chùa, nó còn là nơi hội họp của xóm làng ngày trước, với ước mơ về một cuộc sống giao hòa tương thân tương ái của cộng đồng.

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03654.jpg

Ở đây có rất nhiều du khách là Tây, có lẽ phố cổ đặc biệt làm họ thích thú
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03648.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03651.jpg

Và Cô bạn Tây "mượn tạm" bên đường :o
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03665.jpg

(Còn tiếp)

NHAT NGUYET
07-12-2010, 12:35 PM
(tiếp theo)

Ngôi nhà cổ nhất Hội An

Được xây dựng từ hơn 200 năm trước đây, ngôi nhà cổ Tấn Ký tại trung tâm thành phố Hội An mang kiến trúc hình ống đặc trưng của đô thị cổ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03669.jpg

Không có thời gian để vào tham quan bên trong ngôi nhà, NN sưu tầm thêm một số hình ảnh để các bạn thưởng lãm:

http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0673.jpghttp://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0672.jpg

Lối vào sâu hun hút
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0670.jpg

Gian thờ uy nghi và cổ kính.
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0651.jpg

Chiếc phản và bộ bàn ghế cổ chính giữa ngôi nhà.
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0666.jpg

Thư phòng đậm chất cổ kính.
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0662.jpg

Phòng khách với bộ salon khảm trai.
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0657.jpg

Giếng nước trước cửa gian nhà sau cùng.
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/anh-nguoi-mau/50803611_DSC_0633.jpg

Bước vài bước đã đứng bên dòng sông Thu Bồn yên ả và khá rộng so với phố cổ, thời tiết mờ sương như khoác lên dòng sông vẻ mơ màng lãng đãng

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03602.jpg

Thấy tôi nhìn đăm đăm vào dòng sông... rồi lại cười một mình, anh bạn đi cùng không giấu nổi vẻ tò mò hỏi:
- Có gì hay mà bác cười mình ên thế?
Tôi cười khì và kể anh nghe về một giai thoại của nhà thơ Bùi Giáng gắn với cái tên Thu Bồn:

Trong một đợt sinh hoạt của các văn thi sĩ, chủ trì là nhà thơ Thu Bồn, sau khi nghe nói chuyện về... vân vân và vân vân... đến lượt nhà thơ Bùi Giáng được mới đăng đàn để để trổ tài làm thơ lục bát "như hơi thở" của ông mà người ta vẫn đồn. Bùi Giáng khiêm nhượng từ chối nhưng vẫn bị nài ép. Cuối cùng, không thể chối từ, Bùi Giáng lên bục, và chỉ vào nữ sĩ Thu Ba, lúc ấy đang ngồi cạnh nhà thơ Thu Bồn, mà ứng khẩu rằng:

"Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn
Thu Bồn hứng chí, rờ tay Thu Ba"

Rồi tức thì ngồi xuống trước sự ngẩn ngơ của diễn giả Thu Bồn, nữ sĩ Thu Ba, và cử tọạ.
Mọi người nhao nhao: Thơ lục bát gì lạ thế? Vần điệu niêm luật trật lất! Không chuẩn, phải làm lại!
Thế là Bùi Giáng lại bị lôi lên. Ông làm mặt nghiêm đọc tiếp:

"Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn
Thu Bồn hứng chí, rờ... (ngập ngừng)... vai Thu Ba"

Đến lúc này thì cả hội trường cười ầm cả lên

(Còn tiếp)

NHAT NGUYET
13-12-2010, 12:50 PM
(tiếp theo)

Tham quan Non Nước

Khu du lịch Non Nước với bãi biển đẹp nằm kề sát danh thắng Ngũ Hành Sơn, cách thành phố Đà Nẵng 8 km về phía Đông Nam. Đây là gạch nối du lịch giữa Ngũ Hành Sơn và 3 di sản văn hóa thế giới: phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế.
Chùa chiền và hang động là hai điểm nổi bật của danh thắng Non Nước - Ngũ Hành Sơn. Tại đây không có chùa chiền hoặc chỉ có hang động, mà chùa chiền và hang động luôn luôn hòa quyện với nhau, tăng thêm phần thực hư huyền bí

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03673.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03703.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03698.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03693.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03694.jpg

Đường lên Trời
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03697.jpg

Đường xuống Âm phủ
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03706.jpg

Những điều kỳ thú của thiên nhiên

Bầu sữa tiên
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03688.jpg

Hình chim hạc (hay đà điiểu?) trên vách động, được tạo thành bỡi các vân đá tự nhiên
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03686.jpg

Và những "kỳ cục" của con người

"Phố" đi bộ còn "Người" đi xe
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03652.jpg

Cầu Nhật Bản một di tích "khủng" của Phố cổ, bắt qua con kênh bốc mùi "khủng khiếp"
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03655.jpg

OA _ NỮ
14-12-2010, 06:01 AM
Hình của NN chụp vừa có tính chất thời sự, có màu sắc kỉ niệm và có cả tính nghệ thuật cao nữa.
Bis bis bis...
Tiếp nữa đi NN, Cái cô râu ngô nhìn kháu quá...

thuphong
14-12-2010, 08:11 AM
.

Thấy tôi nhìn đăm đăm vào dòng sông... rồi lại cười một mình, anh bạn đi cùng không giấu nổi vẻ tò mò hỏi:
- Có gì hay mà bác cười mình ên thế?
Tôi cười khì và kể anh nghe về một giai thoại của nhà thơ Bùi Giáng gắn với cái tên Thu Bồn:
------


Nhật Nguyệt đứng cạnh Thu Bồn
Cười tủm nhớ lại cái .....hồn người xưa

:haha: :haha:

NHAT NGUYET
14-12-2010, 01:06 PM
Hình của NN chụp vừa có tính chất thời sự, có màu sắc kỉ niệm và có cả tính nghệ thuật cao nữa.
Bis bis bis...
Tiếp nữa đi NN, Cái cô râu ngô nhìn kháu quá...

Hơ hơ... chị Oa khen thế làm NN... ngượng chít đi được, vì NN chỉ là dân PnS (Point and Shoot) nào có nghệ gừng gì đâu, đơn giản chỉ thích ghi lại những gì mình thấy, mình thích, để đó rồi thỉnh thoảng đem ra ngắm lại và chia sẻ với bạn bè cho vui thôi mà... hì hì

NHAT NGUYET
14-12-2010, 01:18 PM
.
Nhật Nguyệt đứng cạnh Thu Bồn
Cười tủm nhớ lại cái .....hồn người xưa

:haha: :haha:

He he... "ác" quá! NN rất khoái cái chữ "cười tủm" của chị, dùng từ đắt thật!

Lão K
15-12-2010, 01:30 AM
.

Thấy tôi nhìn đăm đăm vào dòng sông... rồi lại cười một mình, anh bạn đi cùng không giấu nổi vẻ tò mò hỏi:
- Có gì hay mà bác cười mình ên thế?
Tôi cười khì và kể anh nghe về một giai thoại của nhà thơ Bùi Giáng gắn với cái tên Thu Bồn:
------


Nhật Nguyệt đứng cạnh Thu Bồn
Cười tủm nhớ lại cái .....hồn người xưa
:haha: :haha:



Nhật Nguyệt đứng cạnh Thu Bồn
Tay chân ngứa ngáy bồn chồn chẳng yên.
:haha: :haha:

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/HOI%20AN%202010/DSC03665.jpg

Nhật Nguyệt ghé qua Thu Bồn
Ngồi bên người đẹp bồn chồn cái ... chân
:haha: :haha:

NHAT NGUYET
08-02-2011, 05:05 PM
Xế chiều 30 Tết, cả ngày vật vả với đủ thứ chuyện của ngày... Tết, cuối cùng cũng rảnh rang được 30 phút, chạy vội ra chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành, ghi vội mấy tấm hình để có cái mà chưng.

Tấp nập chợ hoa
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03726.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03723.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03725.jpg

Hoa Cúc
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03718.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03721.jpg

Hoa Hồng
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03754.jpg

Hướng Dương
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03750.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03751.jpg

Móng Rồng (Cấy trên thân cây Thanh Long)
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03747.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03748.jpg

Quất
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03749.jpg

Hoa Ly
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03738.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03737.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03739.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03740.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03741.jpg

Hoa... không biết!
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03745.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03746.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03744.jpg

OA _ NỮ
08-02-2011, 05:40 PM
Hoa Quy nhơn, người QN, đất QN, một vùng trời hoài niệm...Nhớ đến chợt rưng rưng trong lòng.

NHAT NGUYET
09-02-2011, 11:44 AM
Hoa Quy nhơn, người QN, đất QN, một vùng trời hoài niệm...Nhớ đến chợt rưng rưng trong lòng.

Hehehe thế xem thử cái video clip này xem có ai nhớ đây là nơi nào đây không nhỉ???
jEsfqCWcPKQ

thuphong
09-02-2011, 12:54 PM
.
Chắc đây là cái suối gì k nhớ tên trên đường đi ra Hầm Hô. TP nhớ có chụp một cái ảnh cây hoa mọc trên đá và suýt nữa bị kẹt mất ngón tay, may mà yeu100 nhanh tay đẩy thuyền ra giùm...


:nguong:

OA _ NỮ
09-02-2011, 06:38 PM
Nhớ con rạch ngoắt ngéo, đường ra Hầm hô. OA còn một mớ hình chụp mọi người mặt tươi hơn hơn đang ngồi thuyền...
Buổi tối lửa trại, say rồi tỉnh. Tỉnh rồi lại say...

Lão K
10-02-2011, 08:48 AM
[B][COLOR="#8b0000"]Hoa Cúc
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03718.jpg

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03721.jpg



Cúc bên đó, cúc bên này, cúc nào vàng hơn? :saoco::saoco:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Tin%20tuc/IMG_20110209_072524-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Tin%20tuc/IMG_20110209_072507-1.jpg

:haha: :haha:

NHAT NGUYET
10-02-2011, 12:20 PM
Cúc bên đó, cúc bên này, cúc nào vàng hơn?

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/CHO%20HOA%20TET%202011/DSC03735.jpg

Đúng là cúc của Lão K vàng tươi đẹp thật! Nhìn chậu cúc cũng thấy ấm lòng khi cọng đồng người Việt của mình ở nơi đất khách quê người vẫn không thiếu những món ăn tinh thần như thế và nhất là khái niệm "năm mới" không chỉ là ngày 01/01 (DL) hàng năm.

Năm nay ở quê mình làng hoa bị thất thu nặng, nhất là hoa Mai, cả tháng trời trước tết, trời lạnh, âm u, không có lấy tia nắng, nên 90% hoa Mai ko thể nở kịp tết, các sắc hoa vì thế mà cũng kém tươi...

Cái tết âm lịch của người Việt mình chộn rộn và náo nức nhất vẫn là 2-3 ngày trước tết, mà đỉnh điểm vẫn là ngày 30 ở chợ hoa. Kẻ xem, người ngắm, kẻ sắm, người mua, rộn ràng, náo nhiệt, một không khí rất ư là... Tết.

Thời tiết khác thường năm nay đã làm ảnh hưởng đến không ít đến không khí ấy. Đại đa số những người trồng mai không có hàng để bán, bỏ công cả năm trời chăm bón. Để có một chỗ bày hoa bán mấy ngày tết, các hộ phải đăng ký trước và nộp một số tiền khoảng 4 triệu đồng, có người chỉ bán vỏn vẹn được 2 chậu mai, thu được 2 triệu... thật cay đắng cho người trồng hoa.