PDA

View Full Version : Câu chuyện có thật về một người bạn của tôi



ngoisaocodon
28-06-2009, 01:37 AM
**Hương một cô gái rất xinh đẹp ,cái đẹp của cô ấy khiến cho bao gã đàn ông si mê và đắm đuối .
Nhưng thật cay nghiệt cho số phận của Hương khi là con của một người mẹ chẳng ra gì .Bà ấy bị chồng bỏ theo người đàn bà khác,thế là bà ta lao vào ăn chơi,cờ bạc ,chẳng hề quan tâm đến đứa con gái của mình .Sau một thời gian ăn chơi ,cờ bạc bà ta nợ nần chồng chất và ko còn khả năng chi trả ,thế là đem bán Hương cho một gã giang hồ .
**Hương lên xe hoa năm 17 tuổi ,cái tuổi hồn nhiên chẳng biết gì .
Cay nghiệt cho Hương thay khi phải làm vợ một tên ác quỹ .Sau khi lấy đi cuộc đời con gái của Hương thì hắn bắt đầu giở thói lưu manh,mỗi khi có chuyện buồn hay bực tức vì điềui gì đó hắn đều trút hết lên đầu Hương bằng những trận đòn và câu nói "Tao mua mầy về để hầu hạ tao đó nhé"
Sau một thời gian con ong đã chán hoa,chán nguyệt hắn đã tàn nhẫn bán Hương snag Campuchia vào một cái nhà chứa .
Ở cái nơi địa ngục này Hương đã bị đánh đập dã man ,mỗi khi từ chối đi khách vì mệt mỏi.Dù thân xác rời nhưng hàng ngày Hương vẫn phải tiếp hàng chục khách nếu có nhu cầu gọi Hương ( vì H vẫn còn rất đẹp ).
Không thể chịu đựng được cuộc sống địa ngục này Hương đã tìm mọi cách để trốn thoát ra khỏi ổ chứa ấy và tìm đường chạy về VN và đã về lại Sài Gòn .
Nhưng Hương ko dám tìm về nhà của người mẹ độc ác ấy vì sợ bọn chúng phát hiện ra nơi ở của Hương mà bắt H quay lại con đường kinh khủng kia .
Thế là Hương đã xin vào làm ở một quán cafe trên mảnh đất Sài Gòn này .
Dù trải qua bao nhiêu phong ba ,bão tố ấy mà giờ đây Hương vẫn rất đẹp .Chính vì thế mà có biết bao chàng trai si tình Hương ở quán cafe đó .
Trong số ấy có anh chàng tên Vũ rất si mê Hương vì nhan sắc và sự hiền lành của Hương .Hắn ngỏ lời làm quen với Hương .Ngày ngày hắn đều lấy xe hơi đến quán để đón Hương đi chơi .Sau một thời gian quen hắn ,Hương đã kể hết về cuộc đời mình cho Vũ nghe . Lúc này Vũ đã yêu Hương nên chấp nhận tất cả và xin được cưới Hương làm vợ .
Vũ về nói nhà với mẹ mình và xin cưới Hương làm vợ .Vũ nói dối mẹ về hoàn cảnh gia đình Hương đã mất hết người thân .Mẹ của Vũ ko tin nên đã cho người điều tra về thân thế và cuộc đời của Hương .Cái kim trong bọc rồi cũng phải có ngày lòi ra ,bà mẹ phát hiện ra quá khứ của Hương nên đã ngăn cản Vũ bằng mọi cách ko cho Vũ lấy Hương .Nhưng lúc này đây Vũ đã yêu Hương thật lòng và nhất quyết phải lấy Hương cho bằng được .
Bà mẹ cuối cùng đã đồng ý nhưng ra 1 điềun kiện sau khi lấy xong thì ra đi khỏi nhà với 2 bàn tay trắng .Vũ cũng đồng ý và kí vào giấy cam kêt với mẹ của mình .
***Đám cưới của H và V được tiến hành và sau đó mẹ Vũ lấy sạch tiền trong buổi đám cưới ấy và đuổi cả 2 ra khỏi nhà mình .
H và V phải đi thuê nhà để ở và cho H nghỉ làm ở quán cafe,ngày ngày Vũ đi làm kiếm tiền nuôi Hương .
Nhưng thật ác độc thay cho miệng lưỡi thế gian, mọi người làm ở cơ quan Vũ đã cười chế giễu Vũ và cho Vũ là thằng điên .
Sau vài tháng thì Vũ bắt đầu chán chường vì thấy ko chịu nổi với những lời cười chê của bạn bè và chán vì ko thể chịu nổi với cuộc sống nghèo khổ ,( vì Vũ đã sống trong nhung lụa quen rồi ).Vũ bắt đầu sanh tật,cờ bạc , rượu chè và bồ bịch lăng nhăng .
Sống với nhau được vài tháng thì Hương có bầu , cho đến khi cái bào thai ấy được 5 tháng thì Vũ bỏ đi mất dạng .
Hương tuyệt vọng vì tìm kiếm và gọi điên cho Vũ mãi mà không được ,Vũ đổi cả số điên thoại của hắn luôn .
Hương chơi vơi trong cuộc sống vì thai nghén nên chẳng biết sống ra sao ,thế là cô ấy đã uống thuốc tự tử .
Tôi hay được tin này và đã đến cứu giúp và đưa Hương đến bệnh viện để súc ruột .và may mắn đến với Hương 1 lần là cô ấy đã thoát chết .Lúc này đây tôi đã vay tiền khắp nơi để lo cho bạn ấy ,động viên và an ủi ,và bảo bạn hãy điện thoại cho mẹ của mình biết tin.Nhưng H nhất quyết ko cho mẹ hay vì hận mẹ đã đẩy cuộc đời H ra nông nổi này .
**Lúc này cái bào thai của Hương đã được 7 tháng ,Hương vẫn cố gắng đi tìm Vũ mãi khắp nơi mà không được .Cô ấy tuyệt vọng và nghĩ đến cảnh con ko cha,cuộc sống gì ko biết làm gì mà sinh sống trong thời gian sắp đến và còn bao nhiêu thứ để tồn tại đến ngày sinh con và nuôi con nhỏ .
Rồi một ngày kinh hoàng nhất của đời tôi đã đến khi tôi hay tin Hương treo cổ tự tử khi mang thai 7 tháng như thế .Lần này thì số phận đã mang Hương ra đi mãi mãi và nằm sâu trong lòng đất với đứa con vô tội ấy .
**Thật khốn nạn thay cho cuộc đời của bạn tôi khi mà đám ma Hương cả chồng và người mẹ chồng ấy chẳng có mặt ( chắc có lẽ vì ko ai muốn biết Hương đang sống ra sao ?và họ chẳng quan tâm làm gì?) Còn người mẹ ruột ở dưới quê thì đã lên nhà trọ của Hương để làm đám tang cho đứa con và đứa cháu xấu số của mình .
Ngày đám tang của Hương chỉ có vài người ở nhà trọ biết mà đến thắp nhang cho Hương và vài đứa bạn của tôi đến đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng .

****Thế đấy bạn tôi đã ra đi mãi mãi và kết thúc một cuộc đời đầy bi ai và đau khổ của mình .Thôi hãy yên lòng nhắm mắt bạn nhé ,âu cũng là số phận của bạn rồi .Cầu chúc cho bạn được về cõi vĩnh hằng ....