PDA

View Full Version : Theo vần lục bát



khỉ con
27-06-2009, 06:39 PM
Có rất nhiều cách chơi thơ lục bát. Ở đây KC mở một góc chơi nhỏ cho lục bát, mời các bạn ghé chơi....

Thể lệ cuộc chơi như sau


1. Người sướng ra tiêu đề và hai câu đầu
2. Những người sau làm hai câu tiếp nhưng phải đảm bảo nối vận câu trên và theo đúng chủ đề. Tránh dùng lại từ đã có.
3. Người khoá bài sẽ kết bài bằng bốn câu cuối

Lưu ý: Người sau nên ghi lại tên của người trước cạnh câu thơ của họ

khỉ con
27-06-2009, 06:41 PM
Khỉ con ra bài sướng đầu tiên, mời các bạn chơi tiếp


CƠN GIÓ VÔ DUYÊN


ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)

thuphong
27-06-2009, 06:46 PM
CƠN GIÓ VÔ DUYÊN


ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)

Ủng hộ KC 2 câu nhé

kehotro
27-06-2009, 06:51 PM
CƠN GIÓ VÔ DUYÊN


ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)
Không vui mặt lại càng xinh
Mắt dao cau sắc môi rình níu môi ( KHT)

khỉ con
27-06-2009, 06:54 PM
CƠN GIÓ VÔ DUYÊN


ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)
Không vui mặt lại càng xinh
Mắt dao cau sắc môi rình níu môi ( KHT)
Gió bay rối tóc em thồi
Vô duyên tà áo lật rồi ngượng ghê (KC)

NHAT NGUYET
27-06-2009, 07:29 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)

khỉ con
27-06-2009, 07:52 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)

yeu100C
27-06-2009, 08:41 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)

thuphong
27-06-2009, 09:21 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình

CM4Q
27-06-2009, 09:32 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Biết rằng sẽ lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền

yeu100C
27-06-2009, 09:34 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Chữ tình chuốc lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền (4Q)
Mơ về vui thú điền viên
Nào đâu sóng cả xô thuyền lạc nhau(100)

CM4Q
27-06-2009, 09:39 PM
CƠN GIÓ VÔ DUYÊN


ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)
Không vui mặt lại càng xinh
Mắt dao cau sắc môi rình níu môi ( KHT)
Gió bay rối tóc em thôi
Vô duyên tà áo lật rồi ngượng ghê (KC)
Thẹn thùng tà áo vân vê
Khẽ nghiêm nét mặt vụng về dấu yêu

NHAT NGUYET
27-06-2009, 09:41 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Biết rằng sẽ lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền(CM4Q)
Thôi đành hết nợ lỡ duyên
Còn gì để nhớ trăng nghiêng xế chiều

yeu100C
27-06-2009, 09:42 PM
CƠN GIÓ VÔ DUYÊN


ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)
Không vui mặt lại càng xinh
Mắt dao cau sắc môi rình níu môi ( KHT)
Gió bay rối tóc em thôi
Vô duyên tà áo lật rồi ngượng ghê (KC)
Thẹn thùng tà áo vân vê
Khẽ nghiêm nét mặt vụng về dấu yêu (4Q)
Đỏ mặt càng rõ nét kiều
Nhưng run trong dạ như siêu trong lòng(100)

CM4Q
27-06-2009, 09:42 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Chữ tình chuốc lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền (4Q)
Mơ về vui thú điền viên
Nào đâu sóng cả xô thuyền lạc nhau(100)
Biển đời muôn vạn sắc màu
Bình yên - hạnh phúc - khổ đau không lường ( 4Q )

CM4Q
27-06-2009, 09:45 PM
CƠN GIÓ VÔ DUYÊN

ơ kìa! cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta (KC)
Người ta đang giận cơ mà
Làm chi kéo áo ới ta ới mình (TP)
Không vui mặt lại càng xinh
Mắt dao cau sắc môi rình níu môi ( KHT)
Gió bay rối tóc em thôi
Vô duyên tà áo lật rồi ngượng ghê (KC)
Thẹn thùng tà áo vân vê
Khẽ nghiêm nét mặt vụng về dấu yêu (4Q)
Đỏ mặt càng rõ nét kiều
Nhưng run trong dạ như siêu trong lòng(100)
Tảng lờ lẳng lặng thong dong
Dạ sao như sóng cuồng phong dập dồn ( 4Q )

yeu100C
27-06-2009, 09:47 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Chữ tình chuốc lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền (4Q)
Mơ về vui thú điền viên
Nào đâu sóng cả xô thuyền lạc nhau(100)
Biển đời muôn vạn sắc màu
Bình yên - hạnh phúc - khổ đau không lường ( 4Q )
Cầu trời hãy rủ lòng thương
Sóng cả vô thường đừng vội chồn chân

CM4Q
27-06-2009, 09:54 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Chữ tình chuốc lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền (4Q)
Mơ về vui thú điền viên
Nào đâu sóng cả xô thuyền lạc nhau(100)
Biển đời muôn vạn sắc màu
Bình yên - hạnh phúc - khổ đau không lường ( 4Q )
Cầu trời hãy rủ lòng thương
Sóng cả vô thường đừng vội chồn chân
Phong ba cũng chẳng ngại ngần
Miễn sao ta được ân cần sẻ chia

yeu100C
27-06-2009, 09:59 PM
Em còn nhớ hay em đã quên

Em về một sớm thu phai
Hương xưa còn đọng heo may gió lùa (NN)
ầu ơ cánh võng gió đưa
Buồng the tơ phủ chiếu thừa trăng nghiêng (KC)
Ước rằng bến vẫn đợi thuyền
Tình trong như đã thề nguyền cùng nhau (100)
Giá thu đừng níu trăng sầu
Giá em dừng bước khỏi đau chữ tình ( TP )
Chữ tình chuốc lắm điêu linh
Mà sao ai lỡ làm thinh trút phiền (4Q)
Mơ về vui thú điền viên
Nào đâu sóng cả xô thuyền lạc nhau(100)
Biển đời muôn vạn sắc màu
Bình yên - hạnh phúc - khổ đau không lường ( 4Q )
Cầu trời hãy rủ lòng thương
Sóng cả vô thường đừng vội chồn chân(100)
Phong ba cũng chẳng ngại ngần
Miễn sao ta được ân cần sẻ chia (4Q)
Tình riêng quá đỗi thương kìa
Lòng ai thấu hiểu đưng lìa xa nhau

yeu100C
27-06-2009, 10:00 PM
Hi hi bài này dài quá rồi làm bài khác nha chị

Về đây nhe em
Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a

khỉ con
27-06-2009, 10:57 PM
Về đây nhe em
Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)

CM4Q
27-06-2009, 11:14 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)

kehotro
27-06-2009, 11:32 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)

CM4Q
27-06-2009, 11:40 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Bà con hai họ xa gần
Bạn bè cố cựu góp phần đông vui (4Q )

MinhThy
27-06-2009, 11:42 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)

TrungHung
28-06-2009, 12:17 AM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)

CM4Q
29-06-2009, 10:11 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )

MinhThy
29-06-2009, 11:57 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )
Hạ sang đưa trận mưa rào
Phượng bung cánh đỏ, ve chào hỏi nhau (MT)

Tường Thụy
14-08-2009, 10:07 PM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )
Hạ sang đưa trận mưa rào
Phượng bung cánh đỏ, ve chào hỏi nhau (MT)
Lửng lơ dải yếm Thị Mầu
Theo ta đi đến nát nhàu thế gian (TT)

duycanh
21-01-2010, 11:40 AM
Về đây nhe em

Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )
Hạ sang đưa trận mưa rào
Phượng bung cánh đỏ, ve chào hỏi nhau (MT)
Lửng lơ dải yếm Thị Mầu
Theo ta đi đến nát nhàu thế gian (TT)
Xuân về hương sắc ngập tràn
Trăm hoa đua nở muôn ngàn ý thơ

trannhankim
26-01-2010, 09:15 AM
Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )
Hạ sang đưa trận mưa rào
Phượng bung cánh đỏ, ve chào hỏi nhau (MT)
Lửng lơ dải yếm Thị Mầu
Theo ta đi đến nát nhàu thế gian (TT)
Xuân về hương sắc ngập tràn
Trăm hoa đua nở muôn ngàn ý thơ
Xuân về đem những mộng mơ
Người yêu nho nhỏ từng giờ bên ta

CrazyDog
26-01-2010, 09:50 AM
Nhà em có một vườn cà
Hôm nào sang thử "hái hoa" một lần :D:D:D

trannhankim
26-01-2010, 10:08 AM
Xin em đừng có phân vân
Ông trời đã ghép phận mình bên nhau

hamy
21-02-2010, 01:32 AM
Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )
Hạ sang đưa trận mưa rào
Phượng bung cánh đỏ, ve chào hỏi nhau (MT)
Lửng lơ dải yếm Thị Mầu
Theo ta đi đến nát nhàu thế gian (TT)
Xuân về hương sắc ngập tràn
Trăm hoa đua nở muôn ngàn ý thơ (DC)
Xuân về đem những mộng mơ
Người yêu nho nhỏ từng giờ bên ta (TNK)
Nhà em có một vườn cà
Hôm nào sang thử "hái hoa" một lần (CD)
Xin em đừng có phân vân
Ông trời đã ghép phận mình bên nhau (TNK)
Bây giờ tình đã gởi trao
Em đây mong ước mai sao chung đường!

hamy
21-02-2010, 01:33 AM
Ta về nơi chốn thanh bình
Cầu trau trước ngõ chúng mình ý a (Y 100c)
Em về thưa với mẹ cha
Anh sang bên ấy kiệu hoa võng đào (KC)
Mùa xuân én lượn trời cao
Lộc non vừa nhú ta trao nhẫn vàng (4Q)
Sương giăng ướt đẫm mùa sang
Tình ta lai láng ngỡ ngàng thế nhân (KHT)
Lá vàng trải thảm ngoài sân
Thu buồn hỏi gió dấu chân đâu rồi (MT)
Cúc còn sương ngậm bờ môi
Lá đâu rơi rụng bồi hồi chốn xưa (TH)
Hắt hiu tiếng gió giao mùa
Khẽ lay động giấc mơ trưa ngọt ngào (4Q )
Hạ sang đưa trận mưa rào
Phượng bung cánh đỏ, ve chào hỏi nhau (MT)
Lửng lơ dải yếm Thị Mầu
Theo ta đi đến nát nhàu thế gian (TT)
Xuân về hương sắc ngập tràn
Trăm hoa đua nở muôn ngàn ý thơ (DC)
Xuân về đem những mộng mơ
Người yêu nho nhỏ từng giờ bên ta (TNK)
Nhà em có một vườn cà
Hôm nào sang thử "hái hoa" một lần (CD)
Xin em đừng có phân vân
Ông trời đã ghép phận mình bên nhau (TNK)
Bây giờ tình đã gởi trao
Em đây mong ước mai sau chung đường!

langtutimvo
21-02-2010, 08:00 PM
Hà My đã có người thương
Lãng đây ngơ ngẩn, vẫn vương trong lòng

hamy
22-02-2010, 11:26 AM
Eo ơi! Ai hiểu ta không?
Biết người sao rõ mà lòng vấn vương?

duycanh
23-02-2010, 06:42 PM
bước đi muôn nẻo tình trường
Mong sao gặp được người thương ngày nào