PDA

View Full Version : Ngõ Vắng



LÃO HẠC
13-05-2009, 05:04 PM
Bao ngày ta chẳng thấy vui
Xin người góc nhỏ cắm dùi thẩn thơ
Mấy ai hiểu được chữ ngờ
Mới hôm nào đó?bây giờ trắng tay.

Buồn vui gởi trọn nơi này
Quên đi sóng gió những ngày vừa qua
Cuộc đời thật lắm phong ba
Sông ngăn cách trở tình ta u sầu.

13/05/09

LÃO HẠC
13-05-2009, 05:13 PM
Trẻ nhỏ

Bao ngày chẳng thấy tiếng con thơ
Cuộc sống quanh ta quá hững hờ
Trẻ nhỏ hồn nhiên nào có biết
Gia đình đổ vỡ nó bơ vơ.

13/05/09

thinghien
13-05-2009, 06:59 PM
Trẻ nhỏ

Bao ngày chẳng thấy tiếng con thơ
Cuộc sống quanh ta quá hững hờ
Trẻ nhỏ hồn nhiên nào có biết
Gia đình đổ vỡ nó bơ vơ.

13/05/09

Cơm áo không đùa với khách thơ
Những lời vợ nói chớ ơ hờ
Lộc trời, tài sản... là con trẻ
Có tội nếu mình để bơ vơ...!

phale
14-05-2009, 05:37 PM
Bao ngày ta chẳng thấy vui
Xin người góc nhỏ cắm dùi thẩn thơ
Mấy ai hiểu được chữ ngờ
Mới hôm nào đó?bây giờ trắng tay.

Buồn vui gởi trọn nơi này
Quên đi sóng gió những ngày vừa qua
Cuộc đời thật lắm phong ba
Sông ngăn cách trở tình ta u sầu.

13/05/09

Duyên với phận nằm trong định mệnh
Bạn gác buồn, nén lại xót xa
Trầm luân một kiếp người ta
Biết là biết vậy...cố qua can trường

p/s: LH ơi... không biết chia sẻ với lão thế nào. Chỉ mong lão cố gắng vượt qua cơn bão đời này nhé!

LÃO HẠC
15-05-2009, 08:09 AM
Cơm áo không đùa với khách thơ
Những lời vợ nói chớ ơ hờ
Lộc trời, tài sản... là con trẻ
Có tội nếu mình để bơ vơ...!


Vui buồn nỗi nhớ gởi trang thơ
Cuộc sống phong ba chẳng bến bờ
Phụ Tử hai phương đành chấp nhận
Tình chồng nghĩa vợ chỉ trong mơ.

15/05/09

LÃO HẠC
15-05-2009, 08:24 AM
Duyên với phận nằm trong định mệnh
Bạn gác buồn, nén lại xót xa
Trầm luân một kiếp người ta
Biết là biết vậy...cố qua can trường

p/s: LH ơi... không biết chia sẻ với lão thế nào. Chỉ mong lão cố gắng vượt qua cơn bão đời này nhé!


Cám ơn Cô giáo cùng chia sẻ
Ngõ vắng nơi đây ghé thăm trò
Kim rơi đáy biển tìm mò
Biết bao giờ thấy khâu cho cuộc tình.

15/05/09

langthang
15-05-2009, 11:10 AM
Cám ơn Cô giáo cùng chia sẻ
Ngõ vắng nơi đây ghé thăm trò
Kim rơi đáy biển tìm mò
Biết bao giờ thấy khâu cho cuộc tình.

15/05/09

Khâu cuộc tình trên nghìn sóng vỗ
Mỗi nhịp đưa lổ chổ vết kim đâm

traitimmuadong
15-05-2009, 11:12 AM
Ngày mai duyên thắm trăm năm
Vô tình đổ vỡ xa xăm Lão buồn

kehotro
15-05-2009, 12:23 PM
Ngày mai duyên thắm trăm năm
Vô tình đổ vỡ xa xăm Lão buồn

Thơ than thở tuổn tuồn tuôn
Tóc tai tơi tả tọc tuồn tủi thân
Thủng thà thủng thỉnh tảo tần
Thập tam trải thử thánh thần tuột tim

LÃO HẠC
17-05-2009, 07:29 AM
Thơ than thở tuổn tuồn tuôn
Tóc tai tơi tả tọc tuồn tủi thân
Thủng thà thủng thỉnh tảo tần
Thập tam trải thử thánh thần tuột tim

Tim ta tan tác thấy thương,tội
Thẫn thờ tha thướt tối tịt trời
Thôi thì thơ thẩn thảnh thơi
Thân tôi tàn tạ tả tơi tình trường.

LÃO HẠC
17-05-2009, 07:34 AM
Ngày mai duyên thắm trăm năm
Vô tình đổ vỡ xa xăm Lão buồn

Hai hàng mi lệ cứ tuôn
Tơ duyên chẳng đặng ta buồn biết bao
Đêm đêm nỗi nhớ dâng trào
Tình chia đôi ngả làm sao hỡi người.

Dai_Anh
17-05-2009, 11:18 AM
Hai hàng mi lệ cứ tuôn
Tơ duyên chẳng đặng ta buồn biết bao
Đêm đêm nỗi nhớ dâng trào
Tình chia đôi ngả làm sao hỡi người.

Chuyện tình, chuyện nghĩa, chuyện đời
Mong nhà Lão mai cười bên nhau
Làm gì nghĩ trước nghĩ sau
Đừng so hơn thiệt...phai màu trẻ thơ...

LÃO HẠC
17-05-2009, 06:17 PM
Tưởng rằng hạnh phúc lâu bền
Một cơn sóng vỗ thuyền lên đá ghềnh
Cuộc đời sao mãi lênh đênh
Bao thêm thức trắng buồn tênh một mình

Thời gian kia đã chứng minh
Tơ duyên không đặng cuộc tình chia đôi
Buồn cho con trẻ nổi trôi
Bên Cha,bên Mẹ biết ngồi nơi nao?

17/5

traitimmuadong
17-05-2009, 06:40 PM
Tưởng rằng hạnh phúc lâu bền
Một cơn sóng vỗ thuyền lên đá ghềnh
Cuộc đời sao mãi lênh đênh
Bao thêm thức trắng buồn tênh một mình

Thời gian kia đã chứng minh
Tơ duyên không đặng cuộc tình chia đôi
Buồn cho con trẻ nổi trôi
Bên Cha,bên Mẹ biết ngồi nơi nao?

17/5

Tơ duyên sao vẫn hững hờ
Trời mây non nước làm thơ giải sầu

LÃO HẠC
18-05-2009, 04:52 PM
Tơ duyên sao vẫn hững hờ
Trời mây non nước làm thơ giải sầu

Giờ như nước chảy qua cầu
Tình chia vụn vỡ hai đầu cách xa
Tơ duyên chưa thắm mặn mà
Đi về ngõ vắng lòng ta thấy buồn.

phale
18-05-2009, 04:57 PM
Ngõ vắng Lê sang cũng thấy buồn
Người đi che mặt, kẻ sầu tuôn
Bơ vơ con trẻ, bàn tay nắm
Chống chếnh mai này giữa thế gian

LÃO HẠC
21-05-2009, 01:28 AM
Nhớ Con

Nỗi nhớ con thơ mấy tháng rồi
Bao ngày vắng bóng chỉ mình tôi
Đêm khuya ngấn lệ nào ai biết
Thuốc đốt tàn canh điếu vẫn mồi.
............................................
Trẻ nhỏ bây giờ thiếu vắng Cha
Còn đâu những lúc chở mua quà
Tình chồng nghĩa vợ ai chia cắt?
Phụ tử đôi đường sống cách xa .
............................................
Cuộc sống buồn tênh lặng nỗi sầu
Mai này chẳng biết sẽ về đâu?
Duyên tình đã khép thôi cam chịu
Biết phải làm sao gãy nhịp cầu.

20/5

yeu100C
21-05-2009, 09:00 AM
Thăm nhà Lão Hạc

Vào nhà Lão Hạc đọc vài câu
Bỗng thấy lòng buồn nặng nỗi sầu
Trẻ nhỏ thơ ngây cần chăm sóc
Vườn hoang trống vắng phải lo âu
Tào khang nghĩa nọ so bằng vậy
Phụ tử tình chi sánh được đâu
Ngày tháng còn dài còn trải nghiệm
Đem thân bắc lấy một cây cầu

phale
23-05-2009, 02:40 AM
Nhớ Con

Nỗi nhớ con thơ mấy tháng rồi
Bao ngày vắng bóng chỉ mình tôi
Đêm khuya ngấn lệ nào ai biết
Thuốc đốt tàn canh điếu vẫn mồi.
............................................
Trẻ nhỏ bây giờ thiếu vắng Cha
Còn đâu những lúc chở mua quà
Tình chồng nghĩa vợ ai chia cắt?
Phụ tử đôi đường sống cách xa .
............................................
Cuộc sống buồn tênh lặng nỗi sầu
Mai này chẳng biết sẽ về đâu?
Duyên tình đã khép thôi cam chịu
Biết phải làm sao gãy nhịp cầu.

20/5

Biết là buồn lắm, cố lên thôi
Chuyện dẫu không mong cũng đã rồi
Duyên phận trời cao ban định sẵn
Cố đừng gục nhé bạn bè ơi

p/s: LH ơi...Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với LH... Cố lên LH nhé...

LAMGIANG
30-05-2009, 11:20 AM
Nhớ Con

Nỗi nhớ con thơ mấy tháng rồi
Bao ngày vắng bóng chỉ mình tôi
Đêm khuya ngấn lệ nào ai biết
Thuốc đốt tàn canh điếu vẫn mồi.
............................................
Trẻ nhỏ bây giờ thiếu vắng Cha
Còn đâu những lúc chở mua quà
Tình chồng nghĩa vợ ai chia cắt?
Phụ tử đôi đường sống cách xa .
............................................
Cuộc sống buồn tênh lặng nỗi sầu
Mai này chẳng biết sẽ về đâu?
Duyên tình đã khép thôi cam chịu
Biết phải làm sao gãy nhịp cầu.

20/5

Đã có đêm nào dế nỉ non
Ngồi nghe cô tịch tiễn canh tròn
Lệ sao đầu cỏ sương muôn giọt
Tiếng HẠC lưng trời bóng một con .

Nghe lão hạc nói lâu rồi mà bây giờ mới có thời gian đăng ký vào NIỀM RIÊNG đây . lão đã đỡ buồn chưa ? cố lên lão HẠC nhé . ponpot

LAMGIANG
30-05-2009, 11:34 AM
[QUOTE=LÃO HẠC 34;5955]Nhớ Con

Nỗi nhớ con thơ mấy tháng rồi
Bao ngày vắng bóng chỉ mình tôi
Đêm khuya ngấn lệ nào ai biết
Thuốc đốt tàn canh điếu vẫn mồi.
............................................
Trẻ nhỏ bây giờ thiếu vắng Cha
Còn đâu những lúc chở mua quà
Tình chồng nghĩa vợ ai chia cắt?
Phụ tử đôi đường sống cách xa .
............................................
Cuộc sống buồn tênh lặng nỗi sầu
Mai này chẳng biết sẽ về đâu?
Duyên tình đã khép thôi cam chịu
Biết phải làm sao gãy nhịp cầu.

[COLOR="Magenta"]Gần nửa đời người vẫn trắng tay
ÔI ! sao xa sót tấm thân này
Người xưa đâu nhỉ ? sao buồn thế
Nỗi nhớ dâng trào khóe mắt cay .

Hoài Anh
31-05-2009, 10:57 PM
Cuộc đời Anh thật gian nan
Bao nhiêu thực tế phũ phàng vây quanh
Nghĩa tình Chồng - Vợ đoạn đành
Bao năm chung sống mong manh quá chừng

Anh ơi đừng nghĩ lung tung
Duyên xưa dù đã muôn trùng cách xa
Bên Anh bạn hữu vào ra
Cùng anh chung sức vượt qua tháng ngày

Tình duyên tráo trở qua tay
Thương anh Lão Hạc quắt quay một mình
Vợ anh có hiểu chân tình
Của người chồng ấy một mình sớm hôm

Trăng khuya chênh chếch đầu thôn
Lão Hạc trống trải tâm hồn quặn đau
Lo cho con trẻ ngày sau
Có được mái ấm mang màu thắm tươi?

p/s:Em tin rằng anh đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi đau này, Cố lên anh đừng nản ....

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 11:16 PM
Nghe lời người kể xót xa
Buồn vui dẫu có cũng là niềm riêng
Vợ-Chồng hai chữ thiêng liêng
Tách ra một chữ, ngả nghiêng một đời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
31-05-2009, 11:51 PM
Cuộc đời dẫu lắm can qua
Trải bao sóng gió vậy mà đoạn chia
Vợ chồng duyên đứt tình lìa
Thương đàn con nhỏ xẻ chia đôi đường

P/s: Mong anh bình tâm

LÃO HẠC
01-06-2009, 03:01 PM
Cuộc đời Anh thật gian nan
Bao nhiêu thực tế phũ phàng vây quanh
Nghĩa tình Chồng - Vợ đoạn đành
Bao năm chung sống mong manh quá chừng

Anh ơi đừng nghĩ lung tung
Duyên xưa dù đã muôn trùng cách xa
Bên Anh bạn hữu vào ra
Cùng anh chung sức vượt qua tháng ngày

Tình duyên tráo trở qua tay
Thương anh Lão Hạc quắt quay một mình
Vợ anh có hiểu chân tình
Của người chồng ấy một mình sớm hôm

Trăng khuya chênh chếch đầu thôn
Lão Hạc trống trải tâm hồn quặn đau
Lo cho con trẻ ngày sau
Có được mái ấm mang màu thắm tươi?

p/s:Em tin rằng anh đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi đau này, Cố lên anh đừng nản ....


Nghe lời người kể xót xa
Buồn vui dẫu có cũng là niềm riêng
Vợ-Chồng hai chữ thiêng liêng
Tách ra một chữ, ngả nghiêng một đời


Cuộc đời dẫu lắm can qua
Trải bao sóng gió vậy mà đoạn chia
Vợ chồng duyên đứt tình lìa
Thương đàn con nhỏ xẻ chia đôi đường

P/s: Mong anh bình tâm
Mấy hôm không ghé Niềm Riêng
Nay vô bạn hữu khắp miền sẻ chia
Gia đình,hạnh phúc xa lìa
Âu là số phận phải chia đôi đường

Duyên tình ai chẳng vấn vương
Cầu kia lỡ nhịp xin nhường em qua
Cuộc đời thật lắm phong ba
Lênh đênh một kiếp phận ta an bài

Bình minh hé rạng sớm mai
Nửa đời còn lại nhạt phai một mầu
Thương cho con trẻ u sầu
Con đường phía trước biết đâu bến bờ.
.................................................
p/s Thanks mọi người sẻ chia nỗi niềm với LH,Cuộc đời đến rồi đi,đi rồi đến...Số phận con người đâu ai được vẹn toàn,mong rằng mọi chuyện sóng gió qua mau....thanks tất cả mọi người...Thân!.

Lê_Minh_Hòa
01-06-2009, 05:38 PM
Chuyện gì của Lưu Gù mà Sao Hòa Thân không biết nhỉ?

phale
01-06-2009, 06:28 PM
Mấy hôm không ghé Niềm Riêng
Nay vô bạn hữu khắp miền sẻ chia
Gia đình,hạnh phúc xa lìa
Âu là số phận phải chia đôi đường

Duyên tình ai chẳng vấn vương
Cầu kia lỡ nhịp xin nhường em qua
Cuộc đời thật lắm phong ba
Lênh đênh một kiếp phận ta an bài

Bình minh hé rạng sớm mai
Nửa đời còn lại nhạt phai một mầu
Thương cho con trẻ u sầu
Con đường phía trước biết đâu bến bờ.
.................................................
p/s Thanks mọi người sẻ chia nỗi niềm với LH,Cuộc đời đến rồi đi,đi rồi đến...Số phận con người đâu ai được vẹn toàn,mong rằng mọi chuyện sóng gió qua mau....thanks tất cả mọi người...Thân!.

Cuộc đời chợt nổi phong ba
Vợ xa chồng, trẻ xa cha, chạnh buồn
Vừa chung nẻo đã chia đường
Vừa vui chăn gối, đã nhường quạnh hiu
..
Muốn chia sẻ bạn bao điều
Mong sao biển lặng... thương yêu lại tròn
Ví rằng ngày cũ khó còn
Cũng mong cho bé tâm hồn trắng trong

p/s: LH ơi, vẫn biết là LH buồn nhiều lắm... Nhưng PL cũng mong LH sớm vượt qua được nỗi buồn. Và mong ước lớn nhất là mong gia đình LH có thể lại sum vầy như xưa.

CM4Q
02-06-2009, 02:05 AM
Chia một chút đau...

Dù rằng mới ghé Niềm Riêng
Nhưng sao tâm sự chao nghiêng nỗi buồn
Thơ người đọc, lệ ta tuôn
Chạnh lòng tự hỏi đời buồn thế sao ???
Lỗi là do bởi trời cao ???
Hay tim ai đã xé rào đi hoang ???
Không tin Người cứ bàng hoàng
Vợ chồng ly tán tan hoang gia đình
Tội cho con trẻ thiếu tình
Mẫu tử xa cách điêu linh cuộc đời
Vài hàng chi sẻ cho vơi
Quên đi những chuyện đổi dời thương tâm ...

@ LH : CM4Q đọc topic này thì biết tâm trạng của LH lúc này không vui nên chia sẻ vài hàng .Mong rằng tình cảm của mọi người nơi đây sẽ giúp LH vui và vượt qua những chuyện đau buồn trước mắt .Chúc LH luôn bình an

CM4Q

LÃO HẠC
07-06-2009, 02:42 PM
Ngõ vắng lâu rồi chẳng ghé qua
Đêm hôm đón bạn rượu say ngà
Mừng vui mở hội buồn quên hết
Gởi chút lòng này đến bạn xa.

7/6

CM4Q
07-06-2009, 03:15 PM
Ngõ vắng lâu rồi chẳng ghé qua
Đêm hôm đón bạn rượu say ngà
Mừng vui mở hội buồn quên hết
Gởi chút lòng này đến bạn xa.

7/6

Lão Hạc đừng buồn những chuyện qua
Về đây mở cửa ngắm trăng ngà
Túi thơ bầu rượu làm tri kỷ
Bạn hữu vui vầy dẫu cách xa

@ Chúc LH luôn an vui .Có buồn trút hết ra thơ sẽ thấy nhẹ đi đôi phần đó LH

nhathasg
07-06-2009, 03:34 PM
Ngõ vắng lâu rồi chẳng ghé qua
Đêm hôm đón bạn rượu say ngà
Mừng vui mở hội buồn quên hết
Gởi chút lòng này đến bạn xa.

7/6

Cụng ly chạm cốc mới tin là
Phố ảo không còn gì lạ xa
Tay bắt mặt mừng đêm hội ngộ
Niềm Riêng mới hiểu... Chẳng riêng ta
NH

LÃO HẠC
07-06-2009, 03:54 PM
Cụng ly chạm cốc mới tin là
Phố ảo không còn gì lạ xa
Tay bắt mặt mừng đêm hội ngộ
Niềm Riêng mới hiểu... Chẳng riêng ta
NH


Hội off vườn thơ mới hiểu là
Vui mừng đón khách tận phương xa
Khui bia,rượu rót nâng ly cạn
Nhấp chén say cùng...Bạn với Ta.

p/s:thanks NH ghé qua Ngõ vắng...Chúc NH vui.Thân!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
08-06-2009, 08:02 AM
Hội off vườn thơ mới hiểu là
Vui mừng đón khách tận phương xa
Khui bia,rượu rót nâng ly cạn
Chén đắng say cùng...Bạn với Ta.

p/s:thanks NH ghé qua Ngõ vắng...Chúc NH vui.Thân!

Hội ngộ chung vui cất tiếng ca
Chia nhau bằng hữu chén đậm đà
Bên nhau quên hết bao buồn khổ
Còn lại niềm vui bạn với ta....

phale
08-06-2009, 02:56 PM
Hội ngộ chung vui cất tiếng ca
Chia nhau bằng hữu chén đậm đà
Bên nhau quên hết bao buồn khổ
Còn lại niềm vui bạn với ta....

Nỗi buồn gói lại gởi hôm qua
Cháy trọn yêu thương mới gọi là
Chén nghĩa chén tình môi nhấp mãi
Chợt gần gũi quá bạn bè ta

nhathasg
08-06-2009, 08:47 PM
Hội ngộ chung vui cất tiếng ca
Chia nhau bằng hữu chén đậm đà
Bên nhau quên hết bao buồn khổ
Còn lại niềm vui bạn với ta....

NH xin phép Lão Hạc nha

Vượt nghìn cây số đến cùng ta
Hoàng Từ Ngây Ngô trên phố lạ
Trắng trẻo, đẹp trai bên chị Hạ
Tình thân vui quá như người nhà
NH

LÃO HẠC
19-06-2009, 10:22 PM
Nỗi buồn gói lại gởi hôm qua
Cháy trọn yêu thương mới gọi là
Chén nghĩa chén tình môi nhấp mãi
Chợt gần gũi quá bạn bè ta

Lâu rồi ngõ vắng bận không qua
Chút hết sầu mong mới hiểu là
Bạn hữu nơi này ôi nhớ mãi
Vui buồn sẻ nửa nhận cùng ta.

LÃO HẠC
18-08-2009, 11:52 PM
Chào bà con cô bác ...Hôm nay buồn buồn ngồi pot mấy tấm hình của Con gái LH cho mọi người coi chút...
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934odjlzmzhmd1080239.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934zdjhodbjow953289.jpeg

LÃO HẠC
19-08-2009, 12:01 AM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934yzm4ztk0ot3520534.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934ztdjnjvmm23676231.jpeg
Đây là g/d LH
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934otuzndgzzj3883132.jpeg

Phu sinh
19-08-2009, 12:07 AM
Bà xã đứng cạnh đấy hả! Bé con dễ thương ha LH!

LÃO HẠC
19-08-2009, 12:08 AM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934zgy3nwzlmj1044676.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934y2y3mjgwnz977579.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081923034mwrinzhjmd3981973.jpeg

LÃO HẠC
19-08-2009, 12:09 AM
Bà xã đứng cạnh đấy hả! Bé con dễ thương ha LH!

Dạ đúng bác Phù à...Bây giờ thành Bà Huyện roài..

phale
19-08-2009, 01:02 AM
Bé dễ thương ha LH.:D

LÃO HẠC
19-08-2009, 01:07 AM
Bé dễ thương ha LH.:D

Thanks Cô!.Dạ cục cưng của LH đó Cô ui.....mọi chuyện ổn rồi Cô à.....

Tazang
19-08-2009, 09:12 AM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934yzm4ztk0ot3520534.jpeg


Con gái Lão Hạc xinh thế, uống rượu ít thôi nhá để dành xiền xây nhà cho con gái nhá đặng để chục năm nữa con giai Tazang vào SG có chỗ đi lại nha.......:rolleyes:
Show tí nè Lão Hạc
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0261.jpg
:D:D:D:D:D:D:D

phale
19-08-2009, 09:31 AM
Thanks Cô!.Dạ cục cưng của LH đó Cô ui.....mọi chuyện ổn rồi Cô à.....

Thế ha LH, vậy mừng cho LH.

LÃO HẠC
19-08-2009, 12:15 PM
Con gái Lão Hạc xinh thế, uống rượu ít thôi nhá để dành xiền xây nhà cho con gái nhá đặng để chục năm nữa con giai Tazang vào SG có chỗ đi lại nha.......:rolleyes:


TZ:Thấy có vẻ được đấy...TZ phải đầu tư cho con Giai để con Giai TZ đầu tư cho con Gái LH chứ....Góp lúa từ bây giờ đê....

huongnhu
19-08-2009, 01:42 PM
GIỌT MƯA NGÀY THU.
Tí tách giọt mưa ngày thu
Ngày chi mờ mịt mây mù
Mở con mắt nhìn ti hí
Mơ màng tiếng nhẹ mưa ru.

Vươn vai ngáp dài ngái ngủ
Mưa chi mưa mãi mưa hoài
Ngủ miệt mài mà chưa đủ
Nên trời còn cứ mưa dai.

Tròn tròn là hạt mưa mai
Rơi cho đầu ngày dịu mát.
Xiên xiên mưa chiều da diết
Cho chân rong ruổi đường dài.

Mưa nhẹ nhàng giăng mắt ai
Giọt thủy tinh lăn trong vắt
Mưa gieo cung đàn réo rắt
Đủ gieo khoảng lặng tim người.

Dù sao cũng cảm ơn trời
Cứ tuôn mưa tràn đi nhá
Hứng hạt mưa tròn trên má
Rửa vèo , xua cơn buồn đi.
( HNhu )

Nhà Lão Hạc đông thí mồ. Đâu có dzắng đâu nà.

Mỹ Duyên
24-12-2009, 07:53 AM
Cháu Ỉn tặng vợ chồng chú và bé Cún mỗi người 1 con nè:D hihi chúc chú khoẻ và vui, kiếm nhiều tiền mở quán café nhen.:xiho:

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/Gift-4U-Thiep-Noel---We-Wish-You-A-.jpg