PDA

View Full Version : Hoa Xương Rồng



hoa_xương_rồng
24-06-2009, 08:33 PM
Xương rồng mấy thuở ra hoa....
Hoa kia mới gọi là Hoa Xương Rồng
Một đời gai góc chất chồng
Ai mà động đến là không lối về :D

hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:

OA _ NỮ
24-06-2009, 08:41 PM
WC HXR, nick hay ghê. Chúc HXR chơi vui vẻ cùng với gia đình NR này nhé.

Khuyết
24-06-2009, 08:46 PM
Xương rồng mấy thuở ra hoa....
Hoa kia mới gọi là Hoa Xương Rồng
Một đời gai góc chất chồng
Ai mà động đến là không lối về :D

hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:

Chào bạn! chúc bạn vui vẻ tại niem rieng nhé.

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 09:03 PM
WC HXR, nick hay ghê. Chúc HXR chơi vui vẻ cùng với gia đình NR này nhé.

Cảm ơn Oa Nữ ... nghe danh đã lâu hôm nay mới gặp :dethuongqua:

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 09:05 PM
Chào bạn! chúc bạn vui vẻ tại niem rieng nhé.

Thank Cầu Vồng Khuyết , iem còn nhìu đìu chưa biết, mong mọi người chỉ giáo :D

sơn_nữ83
24-06-2009, 10:17 PM
chào mừng một bông hoa đặc sắc đã gia nhập gia đình NR
p/s: giờ chị mới để ý con ếch nhé, sau mỗi lần bị oánh, nó đổ xuống rồi lại bật dậy nhe răng cười.:D - đầy ý chí em ạ

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 10:24 PM
chào mừng một bông hoa đặc sắc đã gia nhập gia đình NR
p/s: giờ chị mới để ý con ếch nhé, sau mỗi lần bị oánh, nó đổ xuống rồi lại bật dậy nhe răng cười.:D - đầy ý chí em ạ

Hìhì, chị nhận xét tinh tế thế, chắc chị cũng là 1 người đầy nghị lực :D tks chị nhìu nhìu nhé

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:45 PM
Chào HXR cái lấy ít NRĐ. hii

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 10:48 PM
Chào HXR cái lấy ít NRĐ. hii

Em cũng học hỏi anh để lấy NRĐ :D

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:56 PM
Em cũng học hỏi anh để lấy NRĐ :D

gì hả, chưa nghe thấy anh chào à. Vậy thì chào em cái nữa nè hehehe

chuột con
25-06-2009, 12:51 AM
hí hí, nghe nick hoa xương rống, nhớ câu chuyện, kể cho HXR nghe hen:

trong một đại hội về các loài hoa, đại sứ nước nào cũng ca ngợi hoa của nước mình hết trơn. anh Nhật nói:
- nước tui có hoa anh đào, hơi bị đẹp nghe.
mấy anh khác trầm trồ, chỉ có có anh V.N trề môi:
-đáng để lót ngồi
tức lắm, anh Hà Lan hớn hở khoe:
- hoa tulip của nước tui là đẹp vô địch thiên hạ
ai cũng trố mắt, mỗi anh V.N lắc đầu thở dài:
- đáng để lót ngồi
mấy ông kia bắt đầu mặt đỏ, tai xì hơi, hậm hực với anh V.N:
- chứ nước ông có hoa gì, hay cũng chỉ đáng để tụi tui lót ngồi thui..
anh V.N cười khểnh:
- hoa xương rồng, mời quý vị lót ngồi thử chơi, hehe
-...

sơn_nữ83
25-06-2009, 12:54 AM
Chào HXR cái lấy ít NRĐ. hii
Anh thật thì cũng thật vừa vừa thôi chứ :D , HXR nhể - dù rằng em reply cái cm này cũng vì mục đích... như anh:botay:

chuột con
25-06-2009, 12:55 AM
giờ chị mới để ý con ếch nhé, sau mỗi lần bị oánh, nó đổ xuống rồi lại bật dậy nhe răng cười.:D - đầy ý chí em ạ

một chú ếch xanh nhỏ nhỏ
thật không may cục đá gõ ngay đầu
ếch ta bất tỉnh hồi lâu
bất ngờ bật dậy gãi đầu cười điên:D

sơn_nữ83
25-06-2009, 12:59 AM
một chú ếch xanh nhỏ nhỏ
thật không may cục đá gõ ngay đầu
ếch ta bất tỉnh hồi lâu
bất ngờ bật dậy gãi đầu cười điên:D
chuột kia đã chào rồi mà
sao giờ chưa ngủ la cà ở đây

Phu sinh
25-06-2009, 02:03 AM
Xương rồng mấy thuở ra hoa....
Hoa kia mới gọi là Hoa Xương Rồng
Một đời gai góc chất chồng
Ai mà động đến là không lối về :D

hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:

Hoa xương rồng vừa nhập đã dương gai
Dọa hùng anh có đến chẳng lối về
Trống đã giong lời thách quần hào kiệt
Liệu có ai đủ sức .... nhập cõi mê

Chào mừng em đến với NR nhe!

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 07:23 AM
Chào Hoa Xương Rồng! Chúc HXR luôn vui vẻ khi tham gia niềm riêng!
KHi nào gặp chuyện buồn trong tình cảm, khó khăn trong cuộc sống cần có 1 ai đó để chia sẻ...... hãy PM cho anh nhé!

Klosen
25-06-2009, 08:26 AM
Xương rồng Cộng với chữ Hoa
THấy vừa gai góc thấy vừa thân thương....

Geo căm HXR. chúc vui vẻ. ( cho hỏi sao có nhiều xiền thế) há há

COCKOO
25-06-2009, 10:08 AM
Welcome HMR to Niem Rieng. :)

COCKOO
25-06-2009, 10:10 AM
Welcome HXR to Niem Rieng. :):nguong:

[--LEO--]
25-06-2009, 02:33 PM
Hoa xương rồng
Đã có chồng chưa thế......

wc HXR xin ít NRD ^0^!

MinhThy
25-06-2009, 02:35 PM
Đến NR ... xả hết NR ... thì nở Hoa ... Xương Rồng nhé ... Quéo Còm bạn nờ ^.^

Tazang
25-06-2009, 03:10 PM
Xương rồng mấy thuở ra hoa....
Hoa kia mới gọi là Hoa Xương Rồng
Một đời gai góc chất chồng
Ai mà động đến là không lối về :D

hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:

Cây Xương Rồng nảy lên từ cát nóng
Hoa trên gai như nản bước người trai
Gai chất chồng nhưng Hoa như ngóng đợi
Bóng hình Ai mà Hoa vẫn mong chờ.....

Chào mừng HXR đến với NR

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 09:57 PM
gì hả, chưa nghe thấy anh chào à. Vậy thì chào em cái nữa nè hehehe

Anh ơi cho em cái bánh chưng :D ... ở đâu ra cả đại lý thế này hihi :D:D:D để lâu nó mốc đó anh ạ

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 09:58 PM
- hoa xương rồng, mời quý vị lót ngồi thử chơi, hehe
-...

hehe ... :nhaodzo:

LÃO HẠC
25-06-2009, 10:09 PM
Xương rồng mấy thuở ra hoa....
Hoa kia mới gọi là Hoa Xương Rồng
Một đời gai góc chất chồng
Ai mà động đến là không lối về :D

hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:

Véo cằm bạn mới Xương Rồng
Xin cho Lão hỏi có chồng hay chưa?
Niềm Riêng thoả chí vui đùa
Anh em bằng hữu sớm chưa một nhà.

p/s:LH chậm chân đón bạn...Chúc bạn vui nhiều với NR nhá...Thân!.

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:11 PM
Hoa xương rồng vừa nhập đã dương gai
Dọa hùng anh có đến chẳng lối về
Trống đã giong lời thách quần hào kiệt
Liệu có ai đủ sức .... nhập cõi mê

Chào mừng em đến với NR nhe!

Xương rồng gai góc trời sinh
Em đây chỉ muốn thật tình mà thưa
Nào đâu em dám nói bừa
Anh ơi xin chớ đỗ thừa cho em :D hihi

Thank anh PS nhá

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:15 PM
Véo cằm bạn mới Xương Rồng
Xin cho Lão hỏi có chồng hay chưa?
Niềm Riêng thoả chí vui đùa
Anh em bằng hữu sớm chưa một nhà.

p/s:LH chậm chân đón bạn...Chúc bạn vui nhiều với NR nhá...Thân!.

Véo jì đau thế pác ơi
Pác đây đã hỏi em xin trả lời
Chồng thì em sắp 1 đời
Con thì 1 cặp cũng vơi nỗi buồn :D

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:30 PM
Cây Xương Rồng nảy lên từ cát nóng
Hoa trên gai như nản bước người trai
Gai chất chồng nhưng Hoa như ngóng đợi
Bóng hình Ai mà Hoa vẫn mong chờ.....

Chào mừng HXR đến với NR

Hoa chờ đợi mỏi mòn trong cát bỏng
Đời chông gai nên chẳng dám mơ mòng
Hỏi ai kia, tri kỷ, người trong mộng...
Chẳng bao giờ tìm đến có fải không?

thank anh Tazang :D

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:32 PM
Đến NR ... xả hết NR ... thì nở Hoa ... Xương Rồng nhé ... Quéo Còm bạn nờ ^.^

Thanh sờ kiu bạn nhé ... ở đây vui wá, chắc XR sẽ nở hoa :D

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:34 PM
Chào Hoa Xương Rồng! Chúc HXR luôn vui vẻ khi tham gia niềm riêng!
KHi nào gặp chuyện buồn trong tình cảm, khó khăn trong cuộc sống cần có 1 ai đó để chia sẻ...... hãy PM cho anh nhé!

Cảm ơn anh ... hihi tặng em bài thơ đi nèo :D

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:37 PM
Welcome HXR to Niem Rieng. :):nguong:

Trùi, anh làm đại lí pia rịu hã , cho em 1 chai lai zai đỡ bùn đi anh ơi :D

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:41 PM
Xương rồng Cộng với chữ Hoa
THấy vừa gai góc thấy vừa thân thương....

Geo căm HXR. chúc vui vẻ. ( cho hỏi sao có nhiều xiền thế) há há

Klo sen hạ cố wa nhà
Xương Rồng chậm tiếp thật là ko hay
Thôi thì Sen ở lại đây
Rồng mua rịu đế hai mình lai zai :D

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 10:42 PM
;22800']Hoa xương rồng
Đã có chồng chưa thế......

wc HXR xin ít NRD ^0^!

Chưa anh ạ... em đang ế ... chờ anh làm mai nè :D

1100i
25-06-2009, 11:23 PM
Anh mang hơi ấm ngọt ngào
Anh mang mật ngọt rót vào tim em


:D

Thân chúc bạn vui với NR.

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 11:30 PM
Anh mang hơi ấm ngọt ngào
Anh mang mật ngọt rót vào tim em


:D

Thân chúc bạn vui với NR.

hìhì cảm ơn anh ná

Tim em ngăn vách xây fòng
Hơi ko chui lọt, mật không trú vừa :D

1100i
25-06-2009, 11:33 PM
hìhì cảm ơn anh ná

Tim em ngăn vách xây fòng
Hơi ko chui lọt, mật không trú vừa :D

Quản gì gian khổ nắng mưa
Phá tan tường vách cho vừa lòng em

:D
:nguong::nguong::nguong:

hoa_xương_rồng
25-06-2009, 11:40 PM
Quản gì gian khổ nắng mưa
Phá tan tường vách cho vừa lòng em

:D
:nguong::nguong::nguong:

Tường kia anh fá tanh bành
Tim kia vỡ nát chữa lành sao đây ??? :haha:

Phu sinh
25-06-2009, 11:45 PM
Xương rồng gai góc trời sinh
Em đây chỉ muốn thật tình mà thưa
Nào đâu em dám nói bừa
Anh ơi xin chớ đỗ thừa cho em :D hihi

Thank anh PS nhá

Ừ thì xương rồng gai góc
Lỡ chạm tay vào da bóc máu ra
Hoa rồng vuốt kỹ thật là
Cực kỳ duyên dáng mượt mà dịu êm Hi...Hi... :rolleyes::botay:

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 12:31 AM
Ừ thì xương rồng gai góc
Lỡ chạm tay vào da bóc máu ra
Hoa rồng vuốt kỹ thật là
Cực kỳ duyên dáng mượt mà dịu êm Hi...Hi... :rolleyes::botay:

Rõ thương trái ấu cũng tròn
Gai xương rồng ấy bào mòn thịt da
Thế mà anh cứ bẩu là
Cực kỳ duyên dáng mượt mà dịu êm ( điêu thía :D)

Tazang
26-06-2009, 10:59 AM
Anh mang hơi ấm ngọt ngào
Anh mang mật ngọt rót vào tim em


:D

Thân chúc bạn vui với NR.

Anh i mang mật rót vào Tim
Đường mà nhiễm Máu nằm im có ngày
Em ơi anh bảo Em này
Xương Rồng về biển có ngày nở Hoa
Ở trong Trời Đất bao la
Xương Rồng bên biển mới là xứng đôi

Klosen
26-06-2009, 11:04 AM
vào spm cái cho rôm rả nào

THAI AN
26-06-2009, 12:29 PM
...

hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:
Chào HXR! Chúc sức khoẻ, may mắn và thú vị ở NR!:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

TA!

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 12:33 PM
vào spm cái cho rôm rả nào
Sao hôm nay giàu thế Klosen, (trả lời cái , kiếm thêm NR$) :D

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 12:33 PM
Chào HXR! Chúc sức khoẻ, may mắn và thú vị ở NR!:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

TA!

hihi, cảm ơn anh TA nhe :D

phale
26-06-2009, 12:54 PM
HXR ơi, cảm ơn HXR đã tặng hoa cho PL nha. Chúc XR sẽ nở thật nhiều hoa ở NR này nhé.

Klosen
26-06-2009, 02:21 PM
NỘp học phí đi HXR. nhanh để KLo còn làm con lô nào. có 500NR$ thui mà. nhanh lên cái:D:D

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 02:23 PM
NỘp học phí đi HXR. nhanh để KLo còn làm con lô nào. có 500NR$ thui mà. nhanh lên cái:D:D

ộp HP rùi đó LP ơi, kiểm tra tài khoản lại đi nà :D

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 02:24 PM
HXR ơi, cảm ơn HXR đã tặng hoa cho PL nha. Chúc XR sẽ nở thật nhiều hoa ở NR này nhé.

Hihi, cảm ơn cô Phale nhe ... HXR đang hối lộ để đc lên lớp đều đều đó mà :D

Klosen
26-06-2009, 02:28 PM
OK. Klosen đã nhận/ HXR hôm nay kết con nào nào. KLosen đánh. trúng thì chia đôi. ok hem? :D

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 02:30 PM
OK. Klosen đã nhận/ HXR hôm nay kết con nào nào. KLosen đánh. trúng thì chia đôi. ok hem? :D

hihi, ok nhưng mà Sen ơi HXR ko rành cái zụ này, sen tự wýt định lun đi hén :D

phale
26-06-2009, 03:37 PM
Hihi, cảm ơn cô Phale nhe ... HXR đang hối lộ để đc lên lớp đều đều đó mà :D

Vậy thì...HXR chắc phải mua thêm bông mới may ra...:D

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:48 PM
Vậy thì...HXR chắc phải mua thêm bông mới may ra...:D

Chài... bông dạo nì đắt lắm cô ơi ... mỗi lớp em tặng cô 1 bụi vậy :D :D:D

hoa_xương_rồng
04-07-2009, 09:41 PM
Đời buồn say, tỉnh, tỉnh như say
Ai nhấp cùng ta chén rượu này
Một bước sa chân đời lầm lỡ
Say để wên đời, ta cứ say...

phale
06-07-2009, 05:26 AM
Chài... bông dạo nì đắt lắm cô ơi ... mỗi lớp em tặng cô 1 bụi vậy :D :D:D

HXR nói vậy xong rồi không về lớp nữa... chắc kiếm chưa ra hoa phải không ?:D

phale
06-07-2009, 05:30 AM
Đời buồn say, tỉnh, tỉnh như say
Ai nhấp cùng ta chén rượu này
Một bước sa chân đời lầm lỡ
Say để wên đời, ta cứ say...

Nỗi buồn cất lại trong thơ
Để vui có chỗ tìm về chen chân
Rượu say, quên chỉ một lần
Thôi thì vui cố từ tâm, dẫu là...

Vui lên nhé HXR.

Klosen
11-07-2009, 01:29 PM
Nỗi buồn cất lại trong thơ
Để vui có chỗ tìm về chen chân
Rượu say, quên chỉ một lần
Thôi thì vui cố từ tâm, dẫu là...

Vui lên nhé HXR.
Hết hoa thì HXR nhặt cái hoa ji mọc bên đường tàu tặng cô PL cũng đc. KO thì lấy HXR tặng cũng dc mà:D:D ké ké

phale
11-07-2009, 02:56 PM
Hết hoa thì HXR nhặt cái hoa ji mọc bên đường tàu tặng cô PL cũng đc. KO thì lấy HXR tặng cũng dc mà:D:D ké ké

Klosen thiệt là...
HXR nhờ Klosen hái ít hoa ở quê gởi lên cũng được nà...
Mà Klosen, HXR cũng đẹp lắm mà...


http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/HXR2.jpg

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 08:59 PM
Nỗi buồn cất lại trong thơ
Để vui có chỗ tìm về chen chân
Rượu say, quên chỉ một lần
Thôi thì vui cố từ tâm, dẫu là...

Vui lên nhé HXR.

Cảm cơn cô ^_^ ... XR về lớp nộp bài đây :D

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 09:00 PM
Hết hoa thì HXR nhặt cái hoa ji mọc bên đường tàu tặng cô PL cũng đc. KO thì lấy HXR tặng cũng dc mà:D:D ké ké

Klosen đi đâu lâu thế ko về, nhớ klosen thế, ko ai thu tiền học fí, nhớ ghê ...hehe:D:D:D:nguong: