PDA

View Full Version : Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.



Pages : [1] 2 3

kehotro
24-06-2009, 01:45 PM
Mở thêm quán lục bát để bà con tám cho nhanh không bị trùng. Tiếp vần nha bà con. Bàn chuyện cưới xin cho rôm rả.

Ngày mai Khủng Bố rước dâu
Bây giờ chuẩn bị cau trầu hay chưa?

phale
24-06-2009, 02:01 PM
Mở thêm quán lục bát để bà con tám cho nhanh không bị trùng. Tiếp vần nha bà con. Bàn chuyện cưới xin cho rôm rả.

Ngày mai Khủng Bố rước dâu
Bây giờ chuẩn bị cau trầu hay chưa?

Hay chưa anh hỏi vô tình
Lê đi, anh ở một mình có vui?:mad:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 02:04 PM
Hay chưa anh hỏi vô tình
Lê đi, anh ở một mình có vui?:mad:

Có vui vì gả được nàng
Tiệc kia bày sẵn họ hàng cùng vui

thinghien
24-06-2009, 02:05 PM
Mở thêm quán lục bát để bà con tám cho nhanh không bị trùng. Tiếp vần nha bà con. Bàn chuyện cưới xin cho rôm rả.

Ngày mai Khủng Bố rước dâu
Bây giờ chuẩn bị cau trầu hay chưa?

Tìm thêm một khúc đò đưa
Thêm vần thơ đẹp, Hồng vừa nhú gai...:D

phale
24-06-2009, 02:08 PM
Có vui vì gả được nàng
Tiệc kia bày sẵn họ hàng cùng vui

Cùng vui gả được Lê đi?
Rượu trà đắng nghét đập ly bây giờ...:mad: (Giận rùi)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 02:09 PM
Tìm thêm một khúc đò đưa
Thêm vần thơ đẹp, Hồng vừa nhú gai...:D

Hôn lễ xin hát một bài
Tặng cô, tặng cậu, tặng ai, tặng mình

phale
24-06-2009, 02:09 PM
Tìm thêm một khúc đò đưa
Thêm vần thơ đẹp, Hồng vừa nhú gai...:D

Nhú gai thì cũng đương non
Sao ai lại nỡ giao hồn người dưng :o

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 02:11 PM
Cùng vui gả được Lê đi?
Rượu trà đắng nghét đập ly bây giờ...:mad: (Giận rùi)

Tình kia Lê mãi đợi chờ
Giờ này có được lại thờ ơ kìa:D

thinghien
24-06-2009, 02:15 PM
Hôn lễ xin hát một bài
Tặng cô, tặng cậu, tặng ai, tặng mình

Tưởng ông khăn gói đêm rình
Tân hôn chú rể...mộng tình...cô dâu..:D:D:D

COCKOO
24-06-2009, 02:15 PM
Bây chừ Cô chửa có chồng
Ngày mai Cô đã pháo hồng rước dâu
Con đò đít dịch sang sông
Bao anh ngấp nghé lộn trông ngã nhào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 02:17 PM
Tưởng ông khăn gói đêm rình
Tân hôn chú rể...mộng tình...cô dâu..:D:D:D

Rình mãi có thấy gì đâu
Tân hôn chú rể cô dâu khóa phòng:D:D:D

thinghien
24-06-2009, 02:21 PM
Rình mãi có thấy gì đâu
Tân hôn chú rể cô dâu khóa phòng:D:D:D

Vụ này cứ phải lòng vòng
Nheo mắt, nín thở...mới hòng...ngó nghiêng

COCKOO
24-06-2009, 02:21 PM
Rình mãi có thấy gì đâu
Tân hôn chú rể cô dâu khóa phòng:D:D:D

Khóa phòng thì kệ khóa phòng
Ca Mê cài sẵn, cả phường cùng coi

kehotro
24-06-2009, 04:32 PM
Khóa phòng thì kệ khóa phòng
Ca Mê cài sẵn, cả phường cùng coi

Phố Huỳnh thứ ấy nhóc nhoi
Hàng sịn nó sẽ săm soi cả ngày

Klosen
24-06-2009, 04:48 PM
Phố Huỳnh thứ ấy nhóc nhoi
Hàng sịn nó sẽ săm soi cả ngày

Cả ngày cày cuộc thật chăm
Oánh lô thật lớn, cả năm tạch hoài

TrungHung
24-06-2009, 04:49 PM
Phố Huỳnh thứ ấy nhóc nhoi
Hàng sịn nó sẽ săm soi cả ngày

Ngày mai hoa thắm chất đầy
Người đông như hội giơ tay chúc mừng

kehotro
24-06-2009, 04:55 PM
Cả ngày cày cuộc thật chăm
Oánh lô thật lớn, cả năm tạch hoài

Mai mốt tổ chức chơi bài
Tiến lên xì dách lai rai đỡ buồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:57 PM
Mai mốt tổ chức chơi bài
Tiến lên xì dách lai rai đỡ buồn

Chơi bài tức nhất con chuồn
Vớ phải con đấy đi luôn cho rồi

Klosen
24-06-2009, 04:59 PM
Chơi bài tức nhất con chuồn
Vớ phải con đấy đi luôn cho rồi
Vận đen thì ra xới ngồi
KHi nào vận đỏ thôi rồi ăn to

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 05:01 PM
Vận đen thì ra xới ngồi
KHi nào vận đỏ thôi rồi ăn to

Ăn rồi lại thấy lo lo
Nhỡ thằng nào biết nó "khò" mình luôn

Klosen
24-06-2009, 05:04 PM
Ăn xong phải kiếm cớ chuồn
Mai danh ẩn tích ai buồn mặc ai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 05:05 PM
Ăn xong phải kiếm cớ chuồn
Mai danh ẩn tích ai buồn mặc ai

Chẳng phải đầu, chẳng phải tai
Chơi mà như thế nó "nhai" mình liền

Klosen
24-06-2009, 05:15 PM
Nhưng mà mình đã có tiền
Thuê ngay đầu gấu,sao phiền sợ đây?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 05:17 PM
Nhưng mà mình đã có tiền
Thuê ngay đầu gấu,sao phiền sợ đây?

Giang hồ em chớ có dây
Kẻo không tiền mất, mình đầy vết thương

Klosen
24-06-2009, 05:21 PM
Giang hồ hiểm ác khó lường
Em cũng thấy thế, tỏ tường khó phân

kehotro
24-06-2009, 11:09 PM
Giang hồ hiểm ác khó lường
Em cũng thấy thế, tỏ tường khó phân

Trong như ngọc, trắng như ngần
Hoa ghen kia những mấy phần kém xa

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:19 PM
Trong như ngọc, trắng như ngần
Hoa ghen kia những mấy phần kém xa

Nghe đồn Khủng Bố si đa
Cô Lê cẩn thận ko là bị lây :D

kehotro
24-06-2009, 11:21 PM
Nghe đồn Khủng Bố si đa
Cô Lê cẩn thận ko là bị lây :D

Tin này quả thật rất hay
Không đánh mà thắng kiểu này phục ghê!

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:24 PM
Tin này quả thật rất hay
Không đánh mà thắng kiểu này phục ghê!

Phải mau báo với Pha Lê
Nhanh không chẳng kịp, nhiêu khê chất chồng

kehotro
24-06-2009, 11:35 PM
Phải mau báo với Pha Lê
Nhanh không chẳng kịp, nhiêu khê chất chồng

Ngày mai pháo đỏ rượu hồng
Chẳng biết tin ấy thổi phồng cỡ nao?

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:43 PM
Ngày mai pháo đỏ rượu hồng
Chẳng biết tin ấy thổi phồng cỡ nao?

Cô Lê biết được thì sao
Chắc là ngất xỉu rồi vào viện luôn :D

kehotro
24-06-2009, 11:59 PM
Cô Lê biết được thì sao
Chắc là ngất xỉu rồi vào viện luôn :D

Khối anh nước mắt trào tuôn
Chạy đôn chạy đáo mà buôn quả này!

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 12:02 AM
Khối anh nước mắt trào tuôn
Chạy đôn chạy đáo mà buôn quả này!

Biết đâu vạ gió tai bay
Pháo hồng chưa nổ mà tay đã lìa :D

kehotro
25-06-2009, 12:10 AM
Biết đâu vạ gió tai bay
Pháo hồng chưa nổ mà tay đã lìa :D

Thò tay chấp nhận lặt lìa
Ván bài đã lật Lê dìa với ai?

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 12:12 AM
Thò tay chấp nhận lặt lìa
Ván bài đã lật Lê dìa với ai?

Cô Lê ko mốt thì mai
Gật đầu cái rụp thì ai cũng sầu :D

kehotro
25-06-2009, 12:15 AM
Cô Lê ko mốt thì mai
Gật đầu cái rụp thì ai cũng sầu :D

Bắt rể thì có sao đâu
Chỉ tội cho kẻ ví dầu ầu ơ.

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:23 AM
Bắt rể thì có sao đâu
Chỉ tội cho kẻ ví dầu ầu ơ.

Ừ thì, xa khuất nẻo chờ
Để đêm trăng mộng vọng đò bóng ai?!

kehotro
25-06-2009, 12:31 AM
Ừ thì, xa khuất nẻo chờ
Để đêm trăng mộng vọng đò bóng ai?!

Ứ thèm, một bóng u hoài
Vào đây ta thả nguôi ngoai cùng người

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:35 AM
Ứ thèm, một bóng u hoài
Vào đây ta thả nguôi ngoai cùng người

Tình cờ nước cuốn về xuôi
Tình cờ bắt gặp giọt đời mắt ai?

kehotro
25-06-2009, 12:41 AM
Tình cờ nước cuốn về xuôi
Tình cờ bắt gặp giọt đời mắt ai?

Đôi khi cũng vẫn lai rai
Giọt đời nếm thử để mài mại đau

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:44 AM
Đôi khi cũng vẫn lai rai
Giọt đời nếm thử để mài mại đau

Mai ai khuất nẻo mưa nhàu
Đời em ướt một nẻo vào chiêm bao..

kehotro
25-06-2009, 12:47 AM
Mai ai khuất nẻo mưa nhàu
Đời em ướt một nẻo vào chiêm bao..

Gió ru khe khẽ ngọt ngào
Vỗ về một giấc mơ màu thần tiên

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 01:00 AM
Gió ru khe khẽ ngọt ngào
Vỗ về một giấc mơ màu thần tiên

Gió ơi, gởi bóng trăng nghiêng
Gởi làn mây tím sang miền xa xăm..

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:08 AM
Gió ơi, gởi bóng trăng nghiêng
Gởi làn mây tím sang miền xa xăm..

Gió lùa vào chỗ em nằm
Gửi lời tôi với, thương thầm đã lâu

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 01:15 AM
Gió lùa vào chỗ em nằm
Gửi lời tôi với, thương thầm đã lâu

Mơn man thoảng nụ hôn đầu
Sống trong em với nguyên bầu ước mơ..

Klosen
25-06-2009, 08:10 AM
Ước mơ cho đến bao giờ
TRúng con lô lớn, lờ đờ ngất ngây

kehotro
26-06-2009, 08:03 AM
Ước mơ cho đến bao giờ
TRúng con lô lớn, lờ đờ ngất ngây

Lô thời chửa trúng tiền bay
Bao nhiêu công sức nhọc nhầy đi toi

MinhThy
26-06-2009, 08:15 AM
Lô thời chửa trúng tiền bay
Bao nhiêu công sức nhọc nhầy đi toi

Chiêm bao lần giở ra coi
Bàn xem lỡ trúng thì vòi tiền ngay

kehotro
26-06-2009, 08:25 AM
Chiêm bao lần giở ra coi
Bàn xem lỡ trúng thì vòi tiền ngay

Một trăm trúng chỉ một này
Ba mươi lãi xuất lỗ ngay còn gì!

thinghien
26-06-2009, 08:52 AM
Một trăm trúng chỉ một này
Ba mươi lãi xuất lỗ ngay còn gì!

Vài lời nhắn gởi MinhThy
Chơi lô với Khuyết phòng khi bị lừa
Ngân hàng cái lãi chẳng vừa
Chỉ to cái lỗ...của thừa...bằng không...:D:D:D

Klosen
26-06-2009, 11:15 AM
Vài lời nhắn gởi MinhThy
Chơi lô với Khuyết phòng khi bị lừa
Ngân hàng cái lãi chẳng vừa
Chỉ to cái lỗ...của thừa...bằng không...:D:D:D
Bằng không được thế sao anh
Đánh lô lỗ vốn bắt banh cho lành

kehotro
26-06-2009, 11:27 AM
Bằng không được thế sao anh
Đánh lô lỗ vốn bắt banh cho lành

Bắt banh nhà cửa tanh bành
Dây vào cái ấy chẳng lành được đâu

Klosen
26-06-2009, 11:39 AM
Bắt banh nhà cửa tanh bành
Dây vào cái ấy chẳng lành được đâu
Được đâu anh đã thử chưa
Em đây nghe nói anh vừa bóng banh

kehotro
26-06-2009, 03:08 PM
Được đâu anh đã thử chưa
Em đây nghe nói anh vừa bóng banh

Thưa rằng anh chẳng dám tranh
Còn banh anh chỉ tranh giành một đôi

Klosen
26-06-2009, 03:12 PM
Thưa rằng anh chẳng dám tranh
Còn banh anh chỉ tranh giành một đôi
Một đôi là quá nhiều rồi
Em thì chỉ dám ra ngồi xem thôi

kehotro
26-06-2009, 03:22 PM
Một đôi là quá nhiều rồi
Em thì chỉ dám ra ngồi xem thôi

Cày lục bát trả cho rồi
Vay tiền cô sẽ cho ngồi lưu ban

CM4Q
26-06-2009, 11:28 PM
Cày lục bát trả cho rồi
Vay tiền cô sẽ cho ngồi lưu ban

Thế mà đây lại muốn bàn
Nin -ja bịt mặt nhà Bank ... "xin " tiền
:D

kehotro
26-06-2009, 11:58 PM
Thế mà đây lại muốn bàn
Nin -ja bịt mặt nhà Bank ... "xin " tiền
:D

Chắc là lạm phát triền miên
Cho nên tính chuyện ngó nghiêng nhà người.

CM4Q
27-06-2009, 12:12 AM
Chắc là lạm phát triền miên
Cho nên tính chuyện ngó nghiêng nhà người.

Bởi vì chẳng muốn phải bươi"
Mà lòng lại khoái hơn mười Người cơ :D ( hí hí ...nên phải ngó nghiêng nhà ngươi :botay:)

kehotro
27-06-2009, 11:41 AM
Bởi vì chẳng muốn phải bươi"
Mà lòng lại khoái hơn mười Người cơ :D ( hí hí ...nên phải ngó nghiêng nhà ngươi :botay:)

Niềm Riêng tỉ phú còn chờ
Ghi tên Q nữa là ngơ ngẫn người

Klosen
27-06-2009, 12:09 PM
Niềm Riêng tỉ phú còn chờ
Ghi tên Q nữa là ngơ ngẫn người
Vay tiền sẽ đc điểm mười
KHen cho cái cái tính ham lười ham chơi

kehotro
27-06-2009, 12:15 PM
Vay tiền sẽ đc điểm mười
KHen cho cái cái tính ham lười ham chơi

Lục bát ta cứ à ơi.
Kiếm tiền chính đáng còn vơi nỗi buồn

Klosen
27-06-2009, 12:24 PM
Lục bát ta cứ à ơi.
Kiếm tiền chính đáng còn vơi nỗi buồn
Nôĩ buồn nước mắt tuôn rơi
Em đây nào dám buông lời oán ai

kehotro
27-06-2009, 12:28 PM
Nôĩ buồn nước mắt tuôn rơi
Em đây nào dám buông lời oán ai

Vào đây ta cứ lai rai
Thả thơ thả chữ nguôi ngoai lại giàu

Klosen
27-06-2009, 12:42 PM
Vào đây ta cứ lai rai
Thả thơ thả chữ nguôi ngoai lại giàu
Lại giàu thì lại đánh lô
Đến giờ kết quả mang xô đựng tiền

kehotro
27-06-2009, 12:45 PM
Lại giàu thì lại đánh lô
Đến giờ kết quả mang xô đựng tiền

Lắm tiền thì đúng là tiên
Mua gì chẳng được nhưng phiền dấu đâu?

Klosen
27-06-2009, 12:50 PM
Lắm tiền thì đúng là tiên
Mua gì chẳng được nhưng phiền dấu đâu?

Giấu đâu anh hỏi lạ kỳ
Nhà bank mở cửa em thì mang vô

kehotro
27-06-2009, 12:57 PM
Giấu đâu anh hỏi lạ kỳ
Nhà bank mở cửa em thì mang vô

Mang vô chuyện ấy dễ rồi
Đến khi bank sụp ai bồi thường cho?

Klosen
27-06-2009, 12:59 PM
Mang vô chuyện ấy dễ rồi
Đến khi bank sụp ai bồi thường cho?
Thường cho anh chớ có lo
Đến ngày bank sụp em bo hết rồi

kehotro
27-06-2009, 04:57 PM
Thường cho anh chớ có lo
Đến ngày bank sụp em bo hết rồi

Hết rồi ra phố dạo chơi
Gặp cô hàng nước khéo mời thì sao?

TrungHung
28-06-2009, 12:26 AM
Hết rồi ra phố dạo chơi
Gặp cô hàng nước khéo mời thì sao?

Mồm năm miệng bảy rót vào
Không chừng lại được nôn nao trong lòng

OA _ NỮ
28-06-2009, 08:15 PM
Mồm năm miệng bảy rót vào
Không chừng lại được nôn nao trong lòng

Thế rồi mất ngủ triền miên
Tương tư mơ mộng tưởng tiên trên trời

Klosen
28-06-2009, 08:55 PM
Trên trời có chị Hằng Nga
Niem rieng cũng có 1 nàng MinhThy

kehotro
28-06-2009, 09:16 PM
Trên trời có chị Hằng Nga
Niem rieng cũng có 1 nàng MinhThy

Nàng Minh Thy đá trường kỳ
Ngàn năm rêu phủ gió rì rào khua.

LAMGIANG
29-06-2009, 07:27 PM
Nàng Minh Thy đá trường kỳ
Ngàn năm rêu phủ gió rì rào khua.

Rào khua , dậu đổ mấy mùa
Yếm đào phơ phất cho vừa lòng ai ?

chiatayhoanghon
29-06-2009, 08:15 PM
Rào khua , dậu đổ mấy mùa
Yếm đào phơ phất cho vừa lòng ai ?

Lòng ai hiểu thấu sự tình
Cớ sao ngày ấy chúng mình lại xa

Klosen
29-06-2009, 08:32 PM
Lại xa, anh vẫn mong chờ
Trong lòng tự hỏi (em) bao giờ về đây??

chiatayhoanghon
29-06-2009, 08:39 PM
Về đây non nước nên thơ
Một mình ta sống vẩn vơ giữa đời

Klosen
29-06-2009, 08:46 PM
Về đây non nước nên thơ
Một mình ta sống vẩn vơ giữa đời

Giữa đời mưa gió thất thường
Sớm hôm vất vả, tỏ tường hay không

chiatayhoanghon
29-06-2009, 08:53 PM
Giữa đời mưa gió thất thường
Sớm hôm vất vả, tỏ tường hay không

Hay không khi đã xem xong
Chôn vào dĩ vãng nỗi lòng người xa

Klosen
29-06-2009, 08:58 PM
Hay không khi đã xem xong
Chôn vào dĩ vãng nỗi lòng người xa

Người xa người có nhớ không
Chúng mình ngày ấy ngoài đồng chăn trâu

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:09 PM
Người xa người có nhớ không
Chúng mình ngày ấy ngoài đồng chăn trâu

Chăn trâu nhớ lại tuổi thơ
Chuyên môn đi hái trộm bơ nhà người

Klosen
29-06-2009, 09:14 PM
Chăn trâu nhớ lại tuổi thơ
Chuyên môn đi hái trộm bơ nhà người
Nhà người kín cổng tường cao
Nhớ ai anh muốn trèo vào hỏi han

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:15 PM
Nhà người kín cổng tường cao
Nhớ ai anh muốn trèo vào hỏi han

Hỏi han câu chữ vu vơ
Thế mà đêm đến lại mơ thấy nàng

Klosen
29-06-2009, 09:25 PM
Hỏi han câu chữ vu vơ
Thế mà đêm đến lại mơ thấy nàng
Thấy nàng, có thấy đc đâu
Hoàng hôn chẳng thấy ở đâu => ẩn đèn

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:32 PM
Thấy nàng, có thấy đc đâu
Hoàng hôn chẳng thấy ở đâu => ẩn đèn

Ẩn đèn, thôi chết lại nhầm
Cái cầu dao chính âm thầm đứt dây

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:38 PM
Ẩn đèn, thôi chết lại nhầm
Cái cầu dao chính âm thầm đứt dây

Đứt dây nối lại mấy hồi
Người quen không nhận thằng Tôi thấy buồn.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:40 PM
Đứt dây nối lại mấy hồi
Người quen không nhận thằng Tôi thấy buồn.

Thấy buồn thì Lão sang đây
Cầy tơ bẩy món hũ đầy rượu thơm

Klosen
29-06-2009, 09:42 PM
Thấy buồn thơ bỗng chợt tuôn
Vì người không nhận Sen chuồn ra thôi

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:45 PM
Thấy buồn thơ bỗng chợt tuôn
Vì người không nhận Sen chuồn ra thôi

Ra thôi chớ có để lâu
Thân già sức yếu cần câu rụng rời

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:45 PM
Thấy buồn thì Lão sang đây
Cầy tơ bẩy món hũ đầy rượu thơm

Rượu thơm ta đã uống roài
Lão đây mà đoán không sai đâu mà?...khà khà...

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:47 PM
Rượu thơm ta đã uống roài
Lão đây mà đoán không sai đâu mà?...khà khà...

Đâu mà biết ấy tại sao
Đêm hôm khuya khuắt hôm nào dạo chơi

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:49 PM
Đâu mà biết ấy tại sao
Đêm hôm khuya khuắt hôm nào dạo chơi

Dạo chơi phố xá nửa đêm
Cùng nhau ăn phở lại thêm ly Chè?

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:50 PM
Dạo chơi phố xá nửa đêm
Cùng nhau ăn phở lại thêm ly Chè?

Ly chè loại Thái mới ngon
Giờ đang đói bụng sao còn họa măm

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:53 PM
Ly chè loại Thái mới ngon
Giờ đang đói bụng sao còn họa măm


Hoạ măm ăn uống gì chưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa thấy buồn.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:55 PM
Hoạ măm ăn uống gì chưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa thấy buồn.

Thấy buồn thì lại lang thang
Uống vài ly rượu xem hàng thỏa thuê

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:58 PM
Thấy buồn thì lại lang thang
Uống vài ly rượu xem hàng thỏa thuê

Thoả thuê thôi nhé làm huề
Ngày mai ta lại đi về cùng nhau.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:01 PM
Thoả thuê thôi nhé làm huề
Ngày mai ta lại đi về cùng nhau.

Cùng nhau rong ruổi nửa đêm
Bỏ bê nhà cửa ru êm cõi tình

CM4Q
29-06-2009, 10:02 PM
Thoả thuê thôi nhé làm huề
Ngày mai ta lại đi về cùng nhau.

Cùng nhau nối lại tơ hồng
Để đêm trở giấc ta không nghẹn ngào

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:04 PM
Cùng nhau nối lại tơ hồng
Để đêm trở giấc ta không nghẹn ngào




Nghẹn ngào ngậm miếng bồ hòn
Bao năm thơ hoạ nay còn hay không?