PDA

View Full Version : Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.



Pages : 1 [2] 3

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:04 PM
Cùng nhau nối lại tơ hồng
Để đêm trở giấc ta không nghẹn ngào



Nghẹn ngào tức giận đi rông
Lúc nào đền lại ba đồng cho anh

MinhThy
29-06-2009, 10:14 PM
Nghẹn ngào tức giận đi rông
Lúc nào đền lại ba đồng cho anh

Cho anh trọn nụ hôn nồng
Cho anh vẹn cả tấm lòng thủy chung

CM4Q
29-06-2009, 10:15 PM
Nghẹn ngào tức giận đi rông
Lúc nào đền lại ba đồng cho anh

Cho Anh tìm thú vui à ???
Nếu mà đến vậy ...cửa nhà tan hoang :acac:

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:16 PM
Cho anh trọn nụ hôn nồng
Cho anh vẹn cả tấm lòng thủy chung

Thuỷ chung son sắc mặn mà
Cho anh hỏi chút có nhà...anh qua?

Klosen
29-06-2009, 10:20 PM
Thuỷ chung son sắc mặn mà
Cho anh hỏi chút có nhà...anh qua?
Anh qua, anh tính làm chi???
Ba mẹ trách mắng, em thì tính sao

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:21 PM
Cho anh trọn nụ hôn nồng
Cho anh vẹn cả tấm lòng thủy chung

Thủy chung yêu mãi mình anh
Nụ hôn ngày ấy ngọn ngành ai trao

Cho Anh tìm thú vui à ???
Nếu mà đến vậy ...cửa nhà tan hoang :acac:



Tan hoang là bởi tại sao
Anh đi một tối hết bao nhiêu tiền

MinhThy
29-06-2009, 10:21 PM
Cho Anh tìm thú vui à ???
Nếu mà đến vậy ...cửa nhà tan hoang :acac:



Tan hoang nhà đổ, cột xiêu
Hoàng hôn nắng ngả, bóng chiều đang rơi

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:22 PM
Tan hoang nhà đổ, cột xiêu
Hoàng hôn nắng ngả, bóng chiều đang rơi

Đang rơi phải hứng cho nhanh
Mây chiều gió thổi giọt lành trái tim

MinhThy
29-06-2009, 10:23 PM
Anh qua, anh tính làm chi???
Ba mẹ trách mắng, em thì tính sao

Tính sao mâm cỗ làm quà
Áo không đủ mặc, đâu nhà đón dâu

Klosen
29-06-2009, 10:25 PM
Tính sao mâm cỗ làm quà
Áo không đủ mặc, đâu nhà đón dâu
Đón dâu phải có kiệu hoa
Cô dâu chạy trốn, ra toà kiện ai

MinhThy
29-06-2009, 10:25 PM
Thủy chung yêu mãi mình anh
Nụ hôn ngày ấy ngọn ngành ai trao


Tan hoang là bởi tại sao
Anh đi một tối hết bao nhiêu tiền

Ai trao chiếc nhớ vào tim
Để khi đêm xuống, khóc chim gọi bầy

Nhiêu tiền mới đủ nuôi em
Trong khi em chỉ giàu thèm nghèo chê

CM4Q
29-06-2009, 10:26 PM
Tính sao mâm cỗ làm quà
Áo không đủ mặc, đâu nhà đón dâu

Đón dâu bằng chiếc ghe bầu
Rình rang tiếng nhạc biết đâu lòng buồn

MinhThy
29-06-2009, 10:27 PM
Đang rơi phải hứng cho nhanh
Mây chiều gió thổi giọt lành trái tim

Trái tim - tam giác không cân
Góc tù, góc nhọn - bao lần phân ra

Klosen
29-06-2009, 10:27 PM
Ai trao chiếc nhớ vào tim
Để khi đêm xuống, khóc chim gọi bầy

Nhiêu tiền mới đủ nuôi em
Trong khi em chỉ giàu thèm nghèo chê
Nghèo chê, anh phải chịu thôi
Em ham giàu thế, anh ngồi ngoài trông ( vô)

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:28 PM
Ai trao chiếc nhớ vào tim
Để khi đêm xuống, khóc chim gọi bầy

Nhiêu tiền mới đủ nuôi em
Trong khi em chỉ giàu thèm nghèo chê

Nghèo chê mặc kệ thế gian
Màn đêm buông xuống gẩy đàn bẫy chim

MinhThy
29-06-2009, 10:29 PM
Đón dâu phải có kiệu hoa
Cô dâu chạy trốn, ra toà kiện ai

Kiện ai khi giọt mực sa
Giọt vào ao cạn, giọt sà sông sâu

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:29 PM
Trái tim - tam giác không cân
Góc tù, góc nhọn - bao lần phân ra

Phân ra hai nửa đỏ tươi
Giận nhau rồi lại nụ cười thắm xinh

Klosen
29-06-2009, 10:32 PM
Kiện ai khi giọt mực sa
Giọt vào ao cạn, giọt sà sông sâu
Sông sâu, nhớ vững tay chèo
Không may sóng dữ là tèo thân em

MinhThy
29-06-2009, 10:32 PM
Đón dâu bằng chiếc ghe bầu
Rình rang tiếng nhạc biết đâu lòng buồn


Lòng buồn trông mướp ra hoa
Bí chưa có trái, bậu đà sang ngang

MinhThy
29-06-2009, 10:34 PM
Nghèo chê, anh phải chịu thôi
Em ham giàu thế, anh ngồi ngoài trông ( vô)

Ngoài trông trời đất khóc ròng
Thương cho cái kiếp má hồng truân chuyên

Klosen
29-06-2009, 10:35 PM
Lòng buồn trông mướp ra hoa
Bí chưa có trái, bậu đà sang ngang
Sang nganh bỏ mặc nhà không
Nhện chăng, cỏ mọc như đồng hoang vu

MinhThy
29-06-2009, 10:39 PM
Nghèo chê mặc kệ thế gian
Màn đêm buông xuống gẩy đàn bẫy chim

Bẫy chim một nắm gạo lưng
Sẩy lồng cô lẻ, chim ngưng hót mừng

MinhThy
29-06-2009, 10:40 PM
Phân ra hai nửa đỏ tươi
Giận nhau rồi lại nụ cười thắm xinh

Thắm xinh má đỏ môi hồng
Đến khi xuất giá theo chồng nhạt son

MinhThy
29-06-2009, 10:42 PM
Sông sâu, nhớ vững tay chèo
Không may sóng dữ là tèo thân em


Thân em như giọt mưa xuân
Rớt rơi trong nắng bâng khuâng lòng người

Klosen
29-06-2009, 10:42 PM
Thắm xinh má đỏ môi hồng
Đến khi xuất giá theo chồng nhạt son
Nhạt son nhưng thắm nghĩ tình
Giá mà được thế thì mình vui sao

MinhThy
29-06-2009, 10:44 PM
Sang nganh bỏ mặc nhà không
Nhện chăng, cỏ mọc như đồng hoang vu

Hoang vu đất đỏ cằn khô
Cỏ buồn không mọc, khoai ngô khó trồng

MinhThy
29-06-2009, 10:46 PM
Nhạt son nhưng thắm nghĩ tình
Giá mà được thế thì mình vui sao

Vui sao khi chẳng câu chào
Buổi đầu hạnh phúc, về sau toàn sầu

Klosen
29-06-2009, 10:47 PM
Hoang vu đất đỏ cằn khô
Cỏ buồn không mọc, khoai ngô khó trồng
KHó trồng, cày cấy sao đây
Một người gây hoạ, vạ lây bao người

yeu100C
29-06-2009, 10:47 PM
Toàn sầu thì kết làm chi
Để tình trĩu nặng như chì như gang

MinhThy
29-06-2009, 10:50 PM
KHó trồng, cày cấy sao đây
Một người gây hoạ, vạ lây bao người

Bao người đói khổ, lang thang
Sống trong no đủ còn mang tỵ hiềm

Klosen
29-06-2009, 10:50 PM
Toàn sầu thì kết làm chi
Để tình trĩu nặng như chì như gang
Như gang lạnh buốt trong lòng
Hoạ thơ suốt buổi, chẳng mong sum vầy

MinhThy
29-06-2009, 10:52 PM
Toàn sầu thì kết làm chi
Để tình trĩu nặng như chì như gang

Như gang, như thép cũng đành
Cung thương lỡ gảy, yêu anh cũng vừa

yeu100C
29-06-2009, 10:53 PM
Như gang, như thép cũng đành
Cung thương lỡ gảy, yêu anh cũng vừa

Cũng vừa một thoáng tinh khôi
Đới lai lai đới như cơi đựng trầu

MinhThy
29-06-2009, 10:53 PM
Như gang lạnh buốt trong lòng
Hoạ thơ suốt buổi, chẳng mong sum vầy

Sum vầy biết tỉnh hay mơ
Biết hư hay thực ... ngẩn ngơ canh tàn

yeu100C
29-06-2009, 10:55 PM
Sum vầy biết tỉnh hay mơ
Biết hư hay thực ... ngẩn ngơ canh tàn

Canh tàn nặng trĩu cơn mơ
Yêu đành câm nín thẫn thờ nhìn theo

Klosen
29-06-2009, 10:57 PM
Sum vầy biết tỉnh hay mơ
Biết hư hay thực ... ngẩn ngơ canh tàn
Canh tàn rồi lại tàn canh
Mọi người đi hết, ơi anh Yeu à

Klosen
29-06-2009, 10:59 PM
Canh tàn nặng trĩu cơn mơ
Yêu đành câm nín thẫn thờ nhìn theo
Nhìn theo, rơm rớm lệ buồn
Mình em ở lại, cũng chuồn sớm thôi

MinhThy
29-06-2009, 10:59 PM
Cũng vừa một thoáng tinh khôi
Đới lai lai đới như cơi đựng trầu

Đựng trầu - cánh phượng có têm
Cau buồng có đủ, rượu mềm môi chăng

yeu100C
29-06-2009, 10:59 PM
Canh tàn rồi lại tàn canh
Mọi người đi hết, ơi anh Yeu à

Yêu à nói chẳng ra yêu
Ruột như đang cháy lửa thiêu lẫn tình

MinhThy
29-06-2009, 11:00 PM
Canh tàn nặng trĩu cơn mơ
Yêu đành câm nín thẫn thờ nhìn theo

Nhìn theo vệt khói lưng trời
Trông theo cái bóng xa vời đang trôi

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:00 PM
Yêu à nói chẳng ra yêu
Ruột như đang cháy lửa thiêu lẫn tình

Lẫn tình trong khối vu vơ
Đêm qua giận dỗi họa thơ cũng buồn

MinhThy
29-06-2009, 11:02 PM
Nhìn theo, rơm rớm lệ buồn
Mình em ở lại, cũng chuồn sớm thôi

Sớm thôi thì ngủ làm chi
Thức khuya dậy sớm còn gì tốt hơn

MinhThy
29-06-2009, 11:03 PM
Lẫn tình trong khối vu vơ
Đêm qua giận dỗi họa thơ cũng buồn

Cũng buồn vì chút gió lơi
Cũng sầu vì phiến lá rời nhánh cây

Klosen
29-06-2009, 11:04 PM
Sớm thôi thì ngủ làm chi
Thức khuya dậy sớm còn gì tốt hơn
Tốt hơn, nhớ cảnh ngày xưa
Ngày ngày tấp nập người ra người vào
Trong lòng có một ước ao
Quay lại ngày trước, em vào thấy vui

yeu100C
29-06-2009, 11:04 PM
Sớm thôi thì ngủ làm chi
Thức khuya dậy sớm còn gì tốt hơn

Tốt hơn hãy ngủ em ơi
Ru em hãy ngủ theo lời à ơi

MinhThy
29-06-2009, 11:05 PM
Yêu à nói chẳng ra yêu
Ruột như đang cháy lửa thiêu lẫn tình

Lẫn tình, lẫn nghĩa mấy cân
Có thể gói lại một lần mang theo?

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:05 PM
Cũng buồn vì chút gió lơi
Cũng sầu vì phiến lá rời nhánh cây

Nhánh cây chứng kiến lời thề
Của mây và gió đê mê một thời

MinhThy
29-06-2009, 11:06 PM
Tốt hơn, nhớ cảnh ngày xưa
Ngày ngày tấp nập người ra người vào
Trong lòng có một ước ao
Quay lại ngày trước, em vào thấy vui

Thấy vui thì hú người đi
Bây giờ chắc bận, ít khi ra vào

Klosen
29-06-2009, 11:08 PM
Thấy vui thì hú người đi
Bây giờ chắc bận, ít khi ra vào
Ra vào chẳng thấy ma nào
Người xưa đi hết, em chào. đi thôi

MinhThy
29-06-2009, 11:08 PM
Tốt hơn hãy ngủ em ơi
Ru em hãy ngủ theo lời à ơi

À ơi, một giấc mộng tròn
Mơ đêm được vỗ giấc ngon với người

MinhThy
29-06-2009, 11:10 PM
Nhánh cây chứng kiến lời thề
Của mây và gió đê mê một thời

Một thời cũng nhẫn trao tay
Sao giờ người nỡ đắng cay vì tiền

yeu100C
29-06-2009, 11:10 PM
À ơi, một giấc mộng tròn
Mơ đêm được vỗ giấc ngon với người

Với người tay ấp đêm vùi
Cho nồng hơi ấm cho lùi cô đơn

Klosen
29-06-2009, 11:11 PM
Cô đơn còn mỗi một mình
Mọi người đi hết, nghĩa tình tan theo

MinhThy
29-06-2009, 11:11 PM
Ra vào chẳng thấy ma nào
Người xưa đi hết, em chào. đi thôi

Đi thôi ... vườn vắng ... rào thưa
Người đâu không thấy nghe mưa rơi buồn

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:11 PM
Một thời cũng nhẫn trao tay
Sao giờ người nỡ đắng cay vì tiền

Vì tiền anh đã quay lưng
Tìm người giàu có để mừng tiến lên

MinhThy
29-06-2009, 11:15 PM
Với người tay ấp đêm vùi
Cho nồng hơi ấm cho lùi cô đơn

Cô đơn một chiếc chăn côi
Một cái gối lạnh, thiếu đôi tay choàng

MinhThy
29-06-2009, 11:16 PM
Cô đơn còn mỗi một mình
Mọi người đi hết, nghĩa tình tan theo

Tan theo bóng biển gọi bờ
Rút theo sóng bạc dấu mờ nhạt nhanh

yeu100C
29-06-2009, 11:18 PM
Tan theo bóng biển gọi bờ
Rút theo sóng bạc dấu mờ nhạt nhanh

Nhạt nhanh hình bóng ai đành
Hồn lăn tăn nước tan tành bèo ai

Klosen
29-06-2009, 11:18 PM
Nhạt nhanh nhanh quá vậy sao
Bấy lâu xây dựng ai nào thấu không

MinhThy
29-06-2009, 11:19 PM
Vì tiền anh đã quay lưng
Tìm người giàu có để mừng tiến lên

Tiến lên chia đủ mười ba
Chín lá xếp sảnh, đôi ra, hết bài

yeu100C
29-06-2009, 11:22 PM
Tiến lên chia đủ mười ba
Chín lá xếp sảnh, đôi ra, hết bài

Hết bài đếm nốt trên tay
Ai còn mấy lá tiền đây chung liền

MinhThy
29-06-2009, 11:22 PM
Nhạt nhanh hình bóng ai đành
Hồn lăn tăn nước tan tành bèo ai

Bèo ai bên đám lá sen
Hèn sang cũng bãi bùn chen với bùn

yeu100C
29-06-2009, 11:24 PM
Bèo ai bên đám lá sen
Hèn sang cũng bãi bùn chen với bùn

Với bùn tre cũng nên ra
Ngập trong bể khổ nên ta nên mình

MinhThy
29-06-2009, 11:24 PM
Nhạt nhanh nhanh quá vậy sao
Bấy lâu xây dựng ai nào thấu không

Thấu không cảnh ngộ không tiền
Lô không dám đặt, đến phiên không liều

MinhThy
29-06-2009, 11:25 PM
Hết bài đếm nốt trên tay
Ai còn mấy lá tiền đây chung liền

Chung liền hỏi thiếu được không
Chơi từ ban sáng còn đồng nào đâu

MinhThy
29-06-2009, 11:26 PM
Với bùn tre cũng nên ra
Ngập trong bể khổ nên ta nên mình

Nên mình, nên cái nghĩa tình
Gian nan ai chẳng kiến nghinh dăm lần

yeu100C
29-06-2009, 11:26 PM
Chung liền hỏi thiếu được không
Chơi từ ban sáng còn đồng nào đâu

Nào đâu cái dải yếm đào
Không tiền thì nới cái phao cho mình

yeu100C
29-06-2009, 11:27 PM
Nên mình, nên cái nghĩa tình
Gian nan ai chẳng kiến nghinh dăm lần

Dăm lần người muốn chia đôi
Mười lần ta cũng liều thôi chung tình

MinhThy
29-06-2009, 11:31 PM
Nào đâu cái dải yếm đào
Không tiền thì nới cái phao cho mình

Cho mình cái khố che mưa
Không thì xuống phố ai chừa đường đi

MinhThy
29-06-2009, 11:32 PM
Dăm lần người muốn chia đôi
Mười lần ta cũng liều thôi chung tình

Chung tình mới ngộ lòng chân
Chia đôi ai nỡ ... cách phân sao đành

yeu100C
29-06-2009, 11:33 PM
Cho mình cái khố che mưa
Không thì xuống phố ai chừa đường đi

Đường đi có lối có người
Hay là mình dẫn em vào phòng .... riêng

MinhThy
29-06-2009, 11:36 PM
Đường đi có lối có người
Hay là mình dẫn em vào phòng .... riêng

Phòng riêng hỏi chứa được không
Khi mà mình thắng, cả phòng đều thua

yeu100C
29-06-2009, 11:42 PM
Phòng riêng hỏi chứa được không
Khi mà mình thắng, cả phòng đều thua


Đều thua có kẻ làm cua
Tám cảng đành đạch ai thua biết liền

MinhThy
29-06-2009, 11:45 PM
Đều thua có kẻ làm cua
Tám cảng đành đạch ai thua biết liền

Biết liền chạy giỏi đứa nào
Thua quá thì cửa tông vào chạy ra

yeu100C
29-06-2009, 11:48 PM
Biết liền chạy giỏi đứa nào
Thua quá thì cửa tông vào chạy ra

chạy ra túm cảng lôi vào
Nhồi cho vài phát thì đào thành hư

MinhThy
29-06-2009, 11:50 PM
chạy ra túm cảng lôi vào
Nhồi cho vài phát thì đào thành hư

Thành hư, thành thực được gì
Túi tiền trống rỗng làm chi được nào

yeu100C
29-06-2009, 11:55 PM
Thành hư, thành thực được gì
Túi tiền trống rỗng làm chi được nào

Được nào ta hãy nhìn sao
Nghèo tiền thiếu bạc nhiều vào ươc mơ

MinhThy
29-06-2009, 11:59 PM
Được nào ta hãy nhìn sao
Nghèo tiền thiếu bạc nhiều vào ươc mơ

Ước mơ ai chẳng ước mơ
Làm nhiều nói ít, từng giờ xây lên

kehotro
30-06-2009, 12:28 AM
Ước mơ ai chẳng ước mơ
Làm nhiều nói ít, từng giờ xây lên

Tiger thì sắp lềnh khênh
Chưa uống đã sỉn nằm kềnh ra ngay

MinhThy
30-06-2009, 11:38 AM
Tiger thì sắp lềnh khênh
Chưa uống đã sỉn nằm kềnh ra ngay

Làng Vân chỉ ngửi đã say
Rượu Cần vài bận cả ngày lâng lâng

chiatayhoanghon
30-06-2009, 01:06 PM
Làng Vân chỉ ngửi đã say
Rượu Cần vài bận cả ngày lâng lâng

Lâng lâng là bởi rượu say
Ngất ngây là bởi đường cày đêm qua


hehehehe

MinhThy
30-06-2009, 01:51 PM
Lâng lâng là bởi rượu say
Ngất ngây là bởi đường cày đêm qua


hehehehe

Dậy xem luống cải sau nhà
Tuởng ai phá nát, dè là cày đêm

Klosen
30-06-2009, 03:31 PM
Dậy xem luống cải sau nhà
Tuởng ai phá nát, dè là cày đêm
Cày đê, vất vả lắm nhá
Người nào yếu quá có mà ra ma

chiatayhoanghon
30-06-2009, 04:44 PM
Dậy xem luống cải sau nhà
Tuởng ai phá nát, dè là cày đêm

Hết chày rồi cối cứ nêm
Hôm nay luống cải bên thềm trổ hoa

.............

Klosen
30-06-2009, 05:14 PM
Hết chày rồi cối cứ nêm
Hôm nay luống cải bên thềm trổ hoa
.............
Trổ hoa phải đợi đến mùa
Đừng vội hấp tấp, không thua anh à

MinhThy
30-06-2009, 05:30 PM
Trổ hoa phải đợi đến mùa
Đừng vội hấp tấp, không thua anh à

Ra vườn ngắm giọt mưa sa
Giọt nuôi cây lớn, giọt sà giếng sâu

Klosen
30-06-2009, 05:34 PM
Ra vườn ngắm giọt mưa sa
Giọt nuôi cây lớn, giọt sà giếng sâu
Trời bỗng trút trận mưa ngâu
Thy ngồi ngoài ngõ lệ sầu tuôn rơi
vì sao vậy ???

MinhThy
30-06-2009, 05:37 PM
Trời bỗng trút trận mưa ngâu
Thy ngồi ngoài ngõ lệ sầu tuôn rơi
vì sao vậy ???

Khóc thương cùng với ông trời
Gieo chi mưa bão hại đời khổ dân

Klosen
30-06-2009, 05:41 PM
Khóc thương cùng với ông trời
Gieo chi mưa bão hại đời khổ dân
Người nào nẩy mực cầm cân
Chí công phải đủ, thêm phần vô tư

MinhThy
30-06-2009, 05:45 PM
Người nào nẩy mực cầm cân
Chí công phải đủ, thêm phần vô tư

Ngồi cao phải khéo ngôn từ
Báo chí mò tới ngất ngư ghế ngồi

chiatayhoanghon
30-06-2009, 07:10 PM
Ngồi cao phải khéo ngôn từ
Báo chí mò tới ngất ngư ghế ngồi

Ghế ngồi sao có ba chân
Hai dài một ngắn chia phần sao đây?

sơn_nữ83
30-06-2009, 08:30 PM
Thà rằng đứng thẳng dậy ngay
Còn hơn ngồi ghế có ngày ngã đau

chiatayhoanghon
30-06-2009, 08:33 PM
Thà rằng đứng thẳng dậy ngay
Còn hơn ngồi ghế có ngày ngã đau

Đứng lên lại phải mỏi chân
Hay là nằm xuống mới gần sát hơn

Klosen
01-07-2009, 07:34 AM
Sát hơn anh tính làm chi
Anh này hư quá, thế thì.....

chiatayhoanghon
01-07-2009, 01:21 PM
Sát hơn anh tính làm chi
Anh này hư quá, thế thì.....

..............mai này em nấu canh chua
Mời anh nếm thử bỏ bùa nhốt tim

phale
01-07-2009, 05:55 PM
..............mai này em nấu canh chua
Mời anh nếm thử bỏ bùa nhốt tim

Nhốt tim cứ nhốt nhưng mà
Đừng đem anh nhốt trong nhà... OK

Klosen
01-07-2009, 05:58 PM
Nhốt tim cứ nhốt nhưng mà
Đừng đem anh nhốt trong nhà... OK

Nhà Ok em biết hoạ sao
Hay là cô giáo thử vào hoạ thay

phale
01-07-2009, 06:01 PM
Nhà Ok em biết hoạ sao
Hay là cô giáo thử vào hoạ thay

Hihi..
Họa thay cũng được thôi mà
Tiền kia chuyển khỏan thơ ra liền liền

Klosen
01-07-2009, 06:09 PM
Hihi..
Họa thay cũng được thôi mà
Tiền kia chuyển khỏan thơ ra liền liền
Liền liền, cô nhắc tiền nào
Em nghe là lạ, ai nào chứng minh

phale
01-07-2009, 06:20 PM
Liền liền, cô nhắc tiền nào
Em nghe là lạ, ai nào chứng minh

Chứng minh phải gọi trọng tài
Tiền thuê chắc cũng gấp hai...điên à?:o