PDA

View Full Version : Một chuyến đi ngắm...hụt



NOE
13-05-2009, 04:04 PM
Trước tiên Cháu xin kính chào các Bác, các Chú, các Cô, các Anh Chị ở đây ạ, cháu còn nhỏ tuổi nên chỉ dám vào mục này thôi ah. Vì cháu hay la cà nên thấy cái gì hay hay là cháu chụp lại để về khoe với cô giáo và các bạn trong lớp, hôm nay cháu xin kể 1 chuyến đi chơi của cháu để làm quà ra mắt các Bác-Chú-Cô-Anh-Chị ạ
Tết năm ngoái, cháu nghe ở trên Mẫu Sơn có băng tuyết đẹp lắm mà cháu chưa bao giờ thấy tuyết cả-trừ ở tủ lạnh nhà cháu. Vì thế cháu quyết tâm lên đường cho thoả chí tò mò, cháu đi từ sớm tinh mơ....sớm lắm ạ
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0434-1.jpg
Tỉnh dậy thì cháu thấy đã ở đây zùi ah, trời âm u rét lắm

http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0437.jpg

Cháu trang thủ chạy nhảy cho tỉnh ngủ và...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0453.jpg
Bắt đầu leo dôc, đầu tiên là thế này
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0455.jpg
đến 1chỗ hơi rộng, cháu xuống ngó nghiêng thì ...giời ơi một bên vách núi một bên vực sâu hun hút chóng cả mặt sợ lắm ạ. Mù mịt chẳng thấy gì, cháu tranh thủ chụp tiếp mà chỉ thấy mỗi cái cành thông này
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0460.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0472.jpg

rồi cháu thấy cái này, cháu sợ quá....sợ bị bắt sang kia biên giới thì hết đường cả về quê
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0476.jpg
leo mãi..leo mãi cuối cùng cháu cũng tới đỉnh Mẫu Sơn cao lắm ạ, hình như là 1500m gì đó, phải ko ạ. Hu hu....cháu đi nhằm đúng ngày ấm trời trở lại, băng tuyết tan ráo trọi, chỉ có mây mù ẩm ướt kinh khủng.
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0477.jpg
quanh cảnh u ám như là cháu đi vào lâu đài của mụ phù thuỷ ấy.....sợ quá, chỉ có gió hú ầm ầm và rét ơi là rét. Nhưng vẫn có người bạn này ra chơi với cháu đấy
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0482.jpg
Cuối cùng cháu phải xuống núi ăn cơm, nhưng chắc chắn lần sau vô tuyến còn báo Mẫu sơn có băng tuyết là cháu nhất định lại lên đấy nữa. Trước khi xuống núi cháu chụp kỷ niệm với lái xe của cháu đấy ạ
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0479.jpg

Thôi cháu mỏi tay zồi, lần sau cháu lại kể tiếp nhé.
Cháu cảm ơn chú SMod và các cô chú Mod đã làm cái trang này để cháu tập đánh vi tính ạ!

Dai_Anh
13-05-2009, 04:10 PM
Welcome cháu nha, cứ tập máy tính mà như thế này thì ...thoải mái đi. Ông tài xế của cháu nhìn ngon trai nhỉ...cẩn thận không ông ấy bán sang Tàu đấy.:D:D:D

niemrieng
13-05-2009, 04:31 PM
Phải nói cháu giỏi thật. Đi chơi xa thế mà mẹ cháu không đi cùng hả. Thế chú cạnh cháu là lái xe cho cháu hay là gì của cháu. Giới thiệu cho cô nhé. Rồi hôm nào cô cho cháu đi chơi nhé cùng với chú lái xe của cháu nhé.

OA _ NỮ
13-05-2009, 08:17 PM
Bé cong viết dễ sương quá đi thôi, và chú tài xế của cháu cũng nhiệt tình ghê.
Cám ơn cháu nhé, Nhìn mấy tấm hình đó mà nhớ những đêm sương mù đi làm về, đạp xe đạp vấp ngã lung tung vì sương dày quá mà lái xe còn nguy hiểm hơn nữa...

Khuyết
13-05-2009, 11:04 PM
2 anh em trên chiếc xe tăng hahahaa.

NOE
25-05-2009, 11:31 AM
Cháu đố cô Quỳnh với các chú biết đây là ở đâu nào...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0859.jpg

http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0801.jpg

Quỳnh_muộn
25-05-2009, 11:35 AM
Hi hi, cháu bắt cô mò kim đáy biển rồi..nhưng hình như chỗ này quen lắm..cô để các chú kia đoán trước nha. Được không cháu?

Cháu nghỉ hè chưa..?

NOE
25-05-2009, 02:54 PM
Cháu chào Cô Quỳnh, cháu nghỉ hè rồi cô ah cô giỏi thật đấy chỗ nào cũng biết. Thế là cô giống chú quen bố cháu, chú ấy cũng giỏi lắm cái gì cũng biết đấy chú ý tên là Trung mà hay gọi là Trung Biết Tuốt đấy, cô có biết chú ấy ko?
Cô đã nhận ra chỗ này là chỗ nào chưa ạ
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/CopyofIMG_0796.jpg

http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_0868.jpg

Quỳnh_muộn
25-05-2009, 03:02 PM
Vụ trên thì cô đoán nhé...ở trên đường từ Cát Bà về bến phà Cát Hải...hi hi ...đúng không nào??

Vụ dưới thì cô chịu rùi, à...cái xe thì quen lắm...hình như cô thấy ở đâu rùi nhỉ...đúng rồi...đúng rùi...hình như xe này hay xuống Đồ Sơn...hi hi..cô xem tivi thấy nói thế NOE à!