PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Sheiran
09-07-2010, 11:50 PM
Eo ui, say cả ngày hum nay, nằm suốt trong phòng, kêu bụt đem đồ ăn thức uống đến thăm nuôi :D

SunWild
10-07-2010, 05:53 AM
Một buổi tối rất vui, no say quá nên chưa ngủ ngay được, chờ anh ol :D

Boulevard
10-07-2010, 11:26 AM
:tungtang:Đi Cửa Lò nghỉ mát... Đã thực hiện được dự định từ đầu hè. Tận hưởng mùi hương của biển, mằn mặn và ngọt ngào ... Sướng !!! Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ !

:tungtang::tungtang:

OA _ NỮ
10-07-2010, 11:36 AM
:tungtang:Đi Cửa Lò nghỉ mát... Đã thực hiện được dự định từ đầu hè. Tận hưởng mùi hương của biển, mằn mặn và ngọt ngào ... Sướng !!! Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ !

:tungtang::tungtang:

Đi vui vẻ nha em, nhớ chụp ảnh về pot lên cho cả nhà thưởng thức nha

huongnhu
10-07-2010, 11:50 AM
Ngày hôm nay là ngày chuẩn bị cho ngày mơi.
Ngày hôm nay mới biết ở NR có chanh lọan chong nhà chị Blou.
Ngày hôm nay làm được gì, thì, cứ làm hết mình đi. Kẻo ngày mơi lại hông thể!

DạMiên
10-07-2010, 01:08 PM
Ngày hôm nay là ngày chuẩn bị cho ngày mơi.
Ngày hôm nay mới biết ở NR có chanh lọan chong nhà chị Blou.
Ngày hôm nay làm được gì, thì, cứ làm hết mình đi. Kẻo ngày mơi lại hông thể!


Một ngày mới, mình mong ngày nào cũng là 1 ngày mới bạn ah

SunWild
10-07-2010, 01:22 PM
Nhận xét: mỗi lần có tranh cãi là số người vào xem tăng vọt lên, kiểu này nên lập chuyên mục chuyên tranh luận có lẽ sẽ rất hấp dẫn đây :)

Nhudadauyeu
10-07-2010, 02:58 PM
Nhận xét: mỗi lần có tranh cãi là số người vào xem tăng vọt lên, kiểu này nên lập chuyên mục chuyên tranh luận có lẽ sẽ rất hấp dẫn đây :)

hihi, chị có mần đc ko vậy
Em giờ mới thở phào 1 cai đây này
chị về chưa? quà em đâu :nhaodzo::nhaodzo:

hamy
10-07-2010, 03:25 PM
Một ngày đồng niềm vui với một người thân của nhỏ...

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:27 PM
Một ngày đồng niềm vui với một người thân của nhỏ...

Vậy nhỏ có vui ko nhỉ???

hamy
10-07-2010, 03:33 PM
Vui lắm chị ơi và càng hiểu nhau nhiều hơn nữa. Đôi khi nhỏ chợt nghĩ lúc đau khổ buồn nản nhất người hiểu và chia sẻ với mình, đó chính là chân tình chị nhỉ?

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:36 PM
Ừ, chân tình khó tìm , khó giữ lắm nếu như mình ko có cái tâm.
Cs còn nhiều điều đáng để yêu để tin lắm

Candy
10-07-2010, 04:45 PM
Mệt mỏi...bực bội...

Nhudadauyeu
10-07-2010, 04:57 PM
Mệt mỏi...bực bội...

sao vậy em?
bùn gì, bực gì xả vô chị này, sẽ bớt nhìu lắm đấy

Anna
10-07-2010, 05:22 PM
Bực mình quá đi! lũ chuột phá hoại, cắn dây loa hoài, mới thay dây mới lại cắn dây mới. Không nghe nhạc được. Muốn nổi điên :roiqua::chetchua::chetchua::chetchua: giờ lại phải ngồi canh xe, biết chừng nào mới về được nhà đây!!!!!!!!!! :acac::bucminh::thichgi::uchiu:

Mưa Trên Cuộc Tình
10-07-2010, 11:23 PM
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ tối đến giò, đt reo liên tục, mà quái lạ là toàn nhầm số: "Dạ có phải anh A, em b, Chị C ..... không ạ", rồi lại các bạn bè từ đời nào trên web, thay nhau điện thoại hỏi thăm trên trời dưới biển. Không biết là một điều trùng hợp ngẫu nhiên, hay vì một lý do "gì đấy" :D

Vào Inbox, đọc pm của 03 nick, toàn hỏi thăm và khuyên can không nên tranh cãi nữa. Ái ngại quá, mình đã làm phiền mọi người nhiều lắm rôi. Thôi thì mũi tên đã lao đi, cũng đành cho nó cắm đích, biết làm sao được. Thành thật cám ơn và xin lỗi những ai đã pm cho mình nhé, một tối này nữa thôi :D
(Anh thề, anh hứa, anh cam đoan :D)

Sheiran
10-07-2010, 11:55 PM
Ảo quá, chán thật! Thích viết thơ thì viết, bày đặt dạy và học làm gì cho rách việc...

SunWild
11-07-2010, 12:41 AM
Ảo quá, chán thật! Thích viết thơ thì viết, bày đặt dạy và học làm gì cho rách việc...

Vấn đề là có nhiều người thích làm thày một cách ảo tưởng, có giỏi thì ra đời thật mà dạy thiên hạ phải ko em :)

OA _ NỮ
11-07-2010, 01:30 AM
NR đông vui quá, làm mình nhỡ hết mọi việc. Thì ra đôi khi cái ảo, nó mạnh hơn cái thiệt.:acac:

OA _ NỮ
11-07-2010, 01:35 AM
một tối này nữa thôi :D
(Anh thề, anh hứa, anh cam đoan :D)

Một tối nay cũng thôi. PLS, mệt quá.:botay:

Cố cái gì thì cố, ai cố mỏi miệng đâu nào.:rolleyes:

TeacherABC
11-07-2010, 03:20 AM
Trận đấu hấp dẫn quá! Cám ơn Đức và Uruguay!

Nhudadauyeu
11-07-2010, 04:00 AM
Mưa rùi, hy vọng sẽ làm dịu đi tất cả...Bình yên sẽ lại về :naonao:

OA _ NỮ
11-07-2010, 09:05 AM
4h đi lang thang dọc bờ hồ. Về đến nhà buồn ngủ quá, xong nhìn thấy một rổ chery tươi ngon tươi ngọt, ăn lấy ăn để...Hỏi con gái cr ở đâu ra, she nói mom ko biết à, bạn mom đến cho đó thôi..Trời ai mà biếtt được, đến nhà người ta, vào thẳng ngay bếp, cất đồ vào trong tủ, ko nói ko rằng.:botay:

Có một lần, về đến nhà, thấy 1 cặp rượu vang. Mở 1 chai ra uống, wow, ngon sao mà ngon thế. lên mạng coi giá cả...Thấy đắt kinh hoàng. Cứ ngồi nghĩ mãi, mình chẳng có loại bạn nào mà có thể cho mình loại rượu này. Hỏi mấy đứa trẻ, rượu này của ai... Chúng nó cũng ko biết.
Đến bây giờ, rượu uống hết từ lâu , loại rượu đó cũng ko còn bán trên thị trường, mà mình vẫn chưa khám phá ra được người bí mật nào có thể vào được nhà mình mà để cặp rượu đó trên bàn.:botay:

hahaha
11-07-2010, 09:11 AM
Ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi thoải mái:D:acac::D:D

MinhThy
11-07-2010, 10:16 AM
Sáng sớm chủ nhật ... khách hàng gọi đt, nhân viên gọi đt, sếp gọi đt. Khỉ, ngày nghỉ mà cũng việc với việc. Cuộc sống thực mệt mỏi mún chết, đeo đuổi chi cái ảo. Fuuuuuuù

mainhungayhomqua
11-07-2010, 01:51 PM
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ tối đến giò, đt reo liên tục, mà quái lạ là toàn nhầm số: "Dạ có phải anh A, em b, Chị C ..... không ạ", rồi lại các bạn bè từ đời nào trên web, thay nhau điện thoại hỏi thăm trên trời dưới biển. Không biết là một điều trùng hợp ngẫu nhiên, hay vì một lý do "gì đấy" :D

Vào Inbox, đọc pm của 03 nick, toàn hỏi thăm và khuyên can không nên tranh cãi nữa. Ái ngại quá, mình đã làm phiền mọi người nhiều lắm rôi. Thôi thì mũi tên đã lao đi, cũng đành cho nó cắm đích, biết làm sao được. Thành thật cám ơn và xin lỗi những ai đã pm cho mình nhé, một tối này nữa thôi :D
(Anh thề, anh hứa, anh cam đoan :D)

Hí hí, không nên tranh cãi nhưng thảo luận thì rất chi là okie. Dĩ hoà vi quý chưa chắc là tốt khi trong lòng ai cũng âm ỉ không phục, chỉ cần ngọn lửa bé xíu đã lại bùng lên. Những người tốt nhiều lúc vẫn cứ cãi nhau, giận nhau vì không hiểu hoặc hiểu nhầm nhau, còn nếu đã là bạn, cãi nhau vậy chứ cãi nữa vẫn mãi mãi là bạn vì sâu thẳm trong lòng họ vẫn hiểu cái tâm dành cho nhau. Think positive. Em thích câu đó.

yeu100C
11-07-2010, 03:50 PM
Ảo quá, chán thật! Thích viết thơ thì viết, bày đặt dạy và học làm gì cho rách việc...

Sốc nói kiểu này ai dám đứng lớp nữa trời. Đủ thứ mệt mỏi. Hết muốn có chỗ đứng luôn

yeu100C
11-07-2010, 03:53 PM
Vấn đề là có nhiều người thích làm thày một cách ảo tưởng, có giỏi thì ra đời thật mà dạy thiên hạ phải ko em :)

Nó nói vậy là nói ai vậy trời ! Hem lẽ nói mình. Mi vào SGN mi biết tay ông

MinhThy
11-07-2010, 04:11 PM
Mừng quá ... hôm nay là hết WC òi :youarethewoman:

SunWild
11-07-2010, 04:29 PM
Sốc nói kiểu này ai dám đứng lớp nữa trời. Đủ thứ mệt mỏi. Hết muốn có chỗ đứng luôn


Nó nói vậy là nói ai vậy trời ! Hem lẽ nói mình. Mi vào SGN mi biết tay ông

:D :D :D Nói trên trời dưới biển trúng ai thì trúng haha

MinhThy
11-07-2010, 04:51 PM
:D :D :D Nói trên trời dưới biển trúng ai thì trúng haha

Trên trời dưới biển thì chắc chỉ có chim trời cá nước là trúng chứ người thì hem trúng :haha:

TeacherABC
12-07-2010, 03:38 AM
Sút mãi không vào vậy TBN và HL? Sốt ruột quá!:botay:

TeacherABC
12-07-2010, 04:08 AM
Tây Ban Nha tuyệt vời! Buồn cho Hà Lan!

SunWild
12-07-2010, 04:37 AM
Lâu rồi mới chạy xe lại, lên kế hoạch để đến ngày về chạy xe ngon lành :D

Phương Lê
12-07-2010, 09:03 AM
.... 3 ngày vui với biển, nắng, gió và cát........... hôm nay trở lại với công việc hàng ngày sao mà ngao ngán quá! lại báo cáo và báo cáo! Tại sao bây giờ các cơ quan nhà nước lại thích báo cáo thế nhỉ? ... mà trong khi họ có làm được ..... gì nhiều đâu? :mad:

Sheiran
12-07-2010, 02:16 PM
Mưa lớn quá, mát ghê...

Candy
12-07-2010, 02:40 PM
Mưa lớn quá...đi làm ướt hết...ghét.

TeacherABC
12-07-2010, 02:48 PM
Mưa lớn quá không đi làm được nên... ở nhà ngủ!:nguong:

MinhThy
12-07-2010, 02:59 PM
Bây giờ mới đúng là rảnh. :nguroi:

Candy
12-07-2010, 03:45 PM
Bây giờ mới đúng là rảnh. :nguroi:

Cũng rảnh giống kung...:nguong::nguong:

Phương Lê
13-07-2010, 03:08 AM
... Xong 2/3 công việc rồi! Đi ngủ thôi!

Bánh Mì
13-07-2010, 06:22 AM
Trời mưa bánh mì ế còn cả kho!

Sheiran
13-07-2010, 11:55 AM
Vừa đẩy xe khỏi cửa Ngân hàng bánh xe xẹp lép, đá chống ngồi xuống nhìn nguyên 1 cây đinh... Trời nắng như đổ lửa, may mà đẩy chừng 150m có chỗ vá, chị vá xe rút ra cây đinh hơn 3 phân, lủng 2 lỗ... định thay ruột nhưng sợ bà chị này thay ko nổi lại ko an toàn, vá tạm chạy về nhà, quăng cho thằng nhóc đầu ngõ thay ruột, nóng và mệt - vô nhà nằm khỏi ăn trưa lun...

MinhThy
13-07-2010, 12:34 PM
Việc gì đến cũng phải đến. Hy vọng là ngta hiểu thôi. Mặc kệ. Chán

Boulevard
13-07-2010, 02:55 PM
Cái cặp đôi này hôm nay sao "chán đời" thế nhẩy... Chúc ngày còn lại may mắn hơn tí nhá! :D

Nhím con
13-07-2010, 06:02 PM
Mò mẫm từ sáng đến giờ mà vẫn chưa hết việc cần làm !.. :(

Quỷ Xứ
13-07-2010, 08:52 PM
MT ra đảo hoang với Tazang đi.....xa lắm và khả năng quay trở về được là rất rất thấp đấy:rolleyes:

Anh đi rồi à ???? nhớ viết thư ... gửi tiền về nhá :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Quỷ Xứ
13-07-2010, 08:55 PM
Hôm nay em chẳng làm gì

Cầm lấy cây gậy em đi trong nhà ...


:loa_loa::loa_loa::loa_loa:

TeacherABC
13-07-2010, 11:56 PM
Một ngày mệt mỏi đủ thứ chuyện! Nhức đầu!

OA _ NỮ
14-07-2010, 12:32 AM
Nhỡ hết cả công chuyện. Thôi đành chiều nay ôm súng đi bắn phá lung tung. Nhất định đi một mình, ko rủ ai nữa. Mình vẫn luôn yêu thích tự do của mình, dù cô độc.

MinhThy
14-07-2010, 10:12 AM
Công việc ngày càng nhiều. Tình cảm cũng nhiều, nhưng có lẽ đôi khi phải dẹp tình cảm qua một bên để tập trung cho công việc

OA _ NỮ
14-07-2010, 10:26 AM
. Tình cảm cũng nhiều, nhưng có lẽ đôi khi phải dẹp tình cảm qua một bên để tập trung cho công việc

Nghe mà phát...Thèm.:D

MinhThy
14-07-2010, 10:37 AM
Nghe mà phát...Thèm.:D

Hihi, em thì đang đuối chị ơi. Không dung hòa được :botay:

TeacherABC
14-07-2010, 10:28 PM
Một ngày vui và hạnh phúc! Nhớ...

MinhThy
14-07-2010, 11:13 PM
Có những điều giản đơn nhưng không bao giờ đạt được

Phương Lê
14-07-2010, 11:28 PM
... nhức đầu quá! Chắc là bệnh viêm xoang mũi lại hành rồi!:roiqua:

TeacherABC
14-07-2010, 11:59 PM
... nhức đầu quá! Chắc là bệnh viêm xoang mũi lại hành rồi!:roiqua:

Coi chừng bị... cao huyết áp đó PL? :D :D :D

Anna
15-07-2010, 11:36 AM
Công việc chưa đâu ra đâu, mệt quá! :roiqua::roiqua::roiqua:

Sheiran
15-07-2010, 12:23 PM
Hôm nay mình rất vui, gởi 1 kịch bản TVC ứng tuyển đã được chọn, cty quảng cáo đó còn mời mình về cộng tác với mức lương hấp dẫn... vừa viết kịch bản vừa tham gia dựng phim luôn... Vui nữa là ng đóng vai chính trong kịch bản TVC đầu tay của mình lại là ng mình rất mến mộ - Hoài Linh :nguong:. Mình muốn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm về sau làm phim truyền hình lâu rùi... :nguong:

Lúc giám đốc hỏi mình sao mấy năm nay ko đi làm ở đâu mà chỉ làm freelance, mình nói vì mình dành tgian kinh doanh riêng, giám đốc hỏi mình kinh doanh gì... mình đành nói "bí mật", xong mình nói "anh yên tâm, công việc của em chỉ cần em qua điện thoại là đủ" :D, giống làm xã hội đen hay... má mì quá :D

MinhThy
15-07-2010, 12:28 PM
Hôm nay mình rất vui, gởi 1 kịch bản TVC ứng tuyển đã được chọn, cty quảng cáo đó còn mời mình về cộng tác với mức lương hấp dẫn... vừa viết kịch bản vừa tham gia dựng phim luôn... Vui nữa là ng đóng vai chính trong kịch bản TVC đầu tay của mình lại là ng mình rất mến mộ - Hoài Linh :nguong:. Mình muốn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm về sau làm phim truyền hình lâu rùi... :nguong:

Lúc giám đốc hỏi mình sao mấy năm nay ko đi làm ở đâu mà chỉ làm freelance, mình nói vì mình dành tgian kinh doanh riêng, giám đốc hỏi mình kinh doanh gì... mình đành nói "bí mật", xong mình nói "anh yên tâm, công việc của em chỉ cần em qua điện thoại là đủ" :D, giống làm xã hội đen hay... má mì quá :D

Chúc mừng kung ^^

Candy
15-07-2010, 12:29 PM
Chúc mừng Cỏ nhen...khao đi nà...

Sheiran
15-07-2010, 12:33 PM
Chúc mừng Cỏ nhen...khao đi nà...

Khi nào phim dựng xong lên truyền hình mình sẽ khao mí chị em phụ nữ hen :nguong: (Ủa mừ mình được chúc mừng mình phải được khao chứ :D)

P/s: Cái phim TVC có 30s mà mình vui thế này kể cũng ngại ghê :xiho:

MinhThy
15-07-2010, 12:40 PM
Khi nào phim dựng xong lên truyền hình mình sẽ khao mí chị em phụ nữ hen :nguong: (Ủa mừ mình được chúc mừng mình phải được khao chứ :D)

P/s: Cái phim TVC có 30s mà mình vui thế này kể cũng ngại ghê :xiho:

Hihi, 30s nhưng giá trị mờ kung ^^

MinhThy
15-07-2010, 12:50 PM
Hình như hôm nay uống nước cũng no thì phải :ngoaymui:

SunWild
15-07-2010, 02:12 PM
Hôm nay mình rất vui, gởi 1 kịch bản TVC ứng tuyển đã được chọn, cty quảng cáo đó còn mời mình về cộng tác với mức lương hấp dẫn... vừa viết kịch bản vừa tham gia dựng phim luôn... Vui nữa là ng đóng vai chính trong kịch bản TVC đầu tay của mình lại là ng mình rất mến mộ - Hoài Linh :nguong:. Mình muốn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm về sau làm phim truyền hình lâu rùi... :nguong:

Hay quá, hy vọng sau này có thể hùn vốn vào phim của em hihi

Tazang
15-07-2010, 02:29 PM
Hôm nay mình rất vui, gởi 1 kịch bản TVC ứng tuyển đã được chọn, cty quảng cáo đó còn mời mình về cộng tác với mức lương hấp dẫn... vừa viết kịch bản vừa tham gia dựng phim luôn... Vui nữa là ng đóng vai chính trong kịch bản TVC đầu tay của mình lại là ng mình rất mến mộ - Hoài Linh :nguong:. Mình muốn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm về sau làm phim truyền hình lâu rùi... :nguong:

Lúc giám đốc hỏi mình sao mấy năm nay ko đi làm ở đâu mà chỉ làm freelance, mình nói vì mình dành tgian kinh doanh riêng, giám đốc hỏi mình kinh doanh gì... mình đành nói "bí mật", xong mình nói "anh yên tâm, công việc của em chỉ cần em qua điện thoại là đủ" :D, giống làm xã hội đen hay... má mì quá :D

Kung hỷ....Kung Kung hỷ
Cho anh xin 1 vai quần chúng với nhá:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Phu sinh
15-07-2010, 02:30 PM
Khi nào phim dựng xong lên truyền hình mình sẽ khao mí chị em phụ nữ hen :nguong: (Ủa mừ mình được chúc mừng mình phải được khao chứ :D)

P/s: Cái phim TVC có 30s mà mình vui thế này kể cũng ngại ghê :xiho:

Hic... Đọc xong cụt hứng chúc mừng! :rolleyes:

Sheiran
15-07-2010, 02:32 PM
Hic... Đọc xong cụt hứng chúc mừng! :rolleyes:

Kakakaka... :tinhvi:

Sheiran
15-07-2010, 02:34 PM
Kung hỷ....Kung Kung hỷ
Cho anh xin 1 vai quần chúng với nhá:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Em sẽ dành cho anh 1 vai... Tazang trong phim truyền hình... sau này :D

MinhThy
15-07-2010, 02:40 PM
Ông trời cũng tiếp tay ngta kiếm chuyện à :ngaoop:

Nhudadauyeu
15-07-2010, 03:10 PM
Chúc mừng bé Cỏ nhá, truyện bé Cỏ viết hấp hẫn và hay thật, hihi, nhớ gửi chị xem với nhá

Boulevard
15-07-2010, 03:28 PM
Hôm nay mình rất vui, gởi 1 kịch bản TVC ứng tuyển đã được chọn, cty quảng cáo đó còn mời mình về cộng tác với mức lương hấp dẫn... vừa viết kịch bản vừa tham gia dựng phim luôn... Vui nữa là ng đóng vai chính trong kịch bản TVC đầu tay của mình lại là ng mình rất mến mộ - Hoài Linh :nguong:. Mình muốn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm về sau làm phim truyền hình lâu rùi... :nguong:

Lúc giám đốc hỏi mình sao mấy năm nay ko đi làm ở đâu mà chỉ làm freelance, mình nói vì mình dành tgian kinh doanh riêng, giám đốc hỏi mình kinh doanh gì... mình đành nói "bí mật", xong mình nói "anh yên tâm, công việc của em chỉ cần em qua điện thoại là đủ" :D, giống làm xã hội đen hay... má mì quá :D

Mừng ghê! Hoan hô Sheiran nhỏ nhắn. Chúc mọi sự còn tiến triển tốt hơn nữa nhé! 1 khởi đầu tốt đẹp !
:naonao::naonao::loa_loa::loa_loa::love2::love2:

loa kèn tháng tư
15-07-2010, 04:24 PM
Hôm nay mình rất vui, gởi 1 kịch bản TVC ứng tuyển đã được chọn, cty quảng cáo đó còn mời mình về cộng tác với mức lương hấp dẫn... vừa viết kịch bản vừa tham gia dựng phim luôn... Vui nữa là ng đóng vai chính trong kịch bản TVC đầu tay của mình lại là ng mình rất mến mộ - Hoài Linh :nguong:. Mình muốn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm về sau làm phim truyền hình lâu rùi... :nguong:

Lúc giám đốc hỏi mình sao mấy năm nay ko đi làm ở đâu mà chỉ làm freelance, mình nói vì mình dành tgian kinh doanh riêng, giám đốc hỏi mình kinh doanh gì... mình đành nói "bí mật", xong mình nói "anh yên tâm, công việc của em chỉ cần em qua điện thoại là đủ" :D, giống làm xã hội đen hay... má mì quá :D

Oh, hôm nay lại biết thêm một điều về Sh, Sh giỏi quá, chúc mừng Sh nha!

Phương Lê
16-07-2010, 12:45 AM
... say, thân xác rã rời........ vô định....!

TeacherABC
16-07-2010, 06:16 AM
Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn! Mai thi rồi mà đầu chưa có một chữ!!!! A... ơi!

OA _ NỮ
16-07-2010, 10:23 PM
Hôm nay hội thiện nguyện tổ chức đi chụp hình dọc bờ hồ. Sau đó chọn anh trao giait thưởng.
Giải nhất là 150$
Chủ đề là HẠNH PHÚC Ở QUANH TA

ÔI khó qua. Mỗi một người cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Và mình cũng thế.

Khi mình chụp hình gd thiên nga, mình chăm chú và theo dõi sinh hoạt của đôi vợ chồng và đàn con. Mình chứng kiến cảnh anh chồng bỏ vợ, bỏ con chay theo cô thien nga bầu bĩnh khác. còn 6 mẹ con thiên nga kia vẫn quấn túm lấy nhau kiếm ăn. Khi anh chàng tn kia ko được sơ múi gì, lại lững thững trờ về, lảng vàng quanh gia đình, ngượng ngùng và có vẻ muốn chuộc lỗi...

Sau đó mình thấy thiên nga mẹ dừng lại, đợi thiên nga bố bơi tới, 2 vợ chông nhìn nhau chốc lát, rồi từ từ chụp đầu vào nhau... Nhìn Khoảnh khắc đó, cảm xúc hân hoan trong lòng minh thật vui vẻ.
Giờ nghĩ đến những hình ảnh đó, mình cảm nhận hạnh phúc của gd thiên nga, như hạnh phúc của chính mình.

Phương Lê
16-07-2010, 10:23 PM
Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn! Mai thi rồi mà đầu chưa có một chữ!!!! A... ơi!

Thi thì thi... nhưng trưa mai vẫn phải có mặt tại..... anh nhé! Chỉ có men say để em cố tìm quên 1 người....!!!:thodai:

TeacherABC
16-07-2010, 10:29 PM
Thi thì thi... nhưng trưa mai vẫn phải có mặt tại..... anh nhé! Chỉ có men say để em cố tìm quên 1 người....!!!:thodai:

Híc... mai thi sáng chiều luôn! Anh mà đến... chắc bỏ thi buổi chiều mất!!!! :botay:

Sheiran
16-07-2010, 11:01 PM
Nghe nói có ng đang tu hành... seo thấy tương tư ai mừ dữ dội quá :D

Sheiran
16-07-2010, 11:50 PM
21h, tự dưng ngủ rất ngon được 40p, sau đó thức dậy và tỉnh queo... cứ bị bệnh thức khuya thế này thì bao giờ da mặt mình mới trở lại như ngày xưa :run:

SunWild
17-07-2010, 12:21 AM
Mệt!...

2mẹconGà
17-07-2010, 10:28 AM
Bão sắp về, thích nhất là hàng hoá chạy vèo vèo, kho trống trơn. Mong Bão suy yếu và giảm, sẽ bình thường,để ng dân và mình bớt mệt mỏi

Sheiran
19-07-2010, 01:35 AM
Ko ngủ được...

TeacherABC
19-07-2010, 08:54 AM
Mấy ngày nay đủ thứ chuyện xảy ra, mệt mỏi, căng thẳng...! Tuần này hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

songdeyeu
19-07-2010, 11:04 AM
ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua nhậu say quên trời đất.

Phương Lê
19-07-2010, 11:14 AM
.. Bị giang hồ giựt dây chuyền... nhưng rớt lại! Cũng còn may mắn cho mình và cũng may mắn cho nó vì mình đi bộ. Chứ mà mình đi xe thì mấy thằng đó ăn đòn mệt nghỉ! :mad:

Anna
19-07-2010, 09:36 PM
hp...:nguong:

MinhThy
20-07-2010, 10:17 AM
Không có lợi gì ... mà hình như mình đang bị hiểu sai. Chán thật

TeacherABC
20-07-2010, 10:24 AM
Làm quen với cái mới bao giờ cũng khó! Đã quen thuộc với giao diện cũ đến nỗi nhắm mắt cũng thấy hiện ra trước mắt mình, giờ thì...biết làm sao được!!!!!!!!!

Sheiran
20-07-2010, 11:42 AM
Ức chế, bực bội, mún wánh đập dã man tàn nhẫn 1 ai đó, mún đập phá tanh banh 1 cái gì đó :tinhvi:

MinhThy
20-07-2010, 12:02 PM
Ức chế, bực bội, mún wánh đập dã man tàn nhẫn 1 ai đó, mún đập phá tanh banh 1 cái gì đó :tinhvi:

Thấy cái máy trước mặt không kung? Cho kung đập thoải mái đó :tinhvi:

Sheiran
20-07-2010, 12:42 PM
Thấy cái máy trước mặt không kung? Cho kung đập thoải mái đó :tinhvi:

Trước mặt nhìu cái quá, chắc đập... cái bàn cho nó... ít tổn thất :D

Candy
20-07-2010, 02:32 PM
Làm quen với cái mới bao giờ cũng khó! Đã quen thuộc với giao diện cũ đến nỗi nhắm mắt cũng thấy hiện ra trước mắt mình, giờ thì...biết làm sao được!!!!!!!!!

như trên........................

Candy
20-07-2010, 02:33 PM
Trước mặt nhìu cái quá, chắc đập... cái bàn cho nó... ít tổn thất :D

Hành động đi kung.....rùi qua chỗ tớ nhá....

TeacherABC
20-07-2010, 04:00 PM
Đóng máy đi đá banh thôi!:D

Phương Lê
20-07-2010, 08:50 PM
....... đói quá! Bây giờ mà có đĩa cơm chiên bò lúc lắc + 1 chén nước lèo giá hẹ thì.......

TeacherABC
20-07-2010, 09:06 PM
Bọn trẻ bây giờ hăng máu thật! Đội bóng công ty của thằng em thủ môn trước đây xin đá giao hữu thế mà lên sân cứ đòi đá độ!!:botay: Nào là thua trả tiền sân rồi 7/3 rồi 6/4 nhưng mình chỉ đề nghị đá giao hữu thôi! Nhìn giò cẳng là thấy không có cửa ăn thế mà cứ muốn ăn thua đủ! Kết thúc hiệp 1 tỉ số đã là 5-1! Sang hiệp 2 mưa to và tình hình đội bạn cũng chẳng khá hơn mặc dù đội hình chính của mình đã ra nghỉ! Kết thúc với tỉ số 9-3! Kể cũng tội nghiệp mấy đứa nhỏ! Thua cách biệt thế mà tuần sau lại cứ đòi đá tiếp! :botay: :botay: Một ngày của thể thao với 6 bàn thắng được ghi cũng được đấy! Đôi giày mới này hên thật!:D :D :D :D :D :D

TeacherABC
20-07-2010, 09:10 PM
....... đói quá! Bây giờ mà có đĩa cơm chiên bò lúc lắc + 1 chén nước lèo giá hẹ thì.......

Mở YM đi anh gởi qua cho? Hay nhờ bé V.., bé M..., bé N... mua mang đến nhà cho nghe? :D :nguong: :D

TeacherABC
21-07-2010, 11:24 PM
Bệnh nằm ở nhà suốt một ngày! Mệt mỏi và không vui!

Sheiran
23-07-2010, 12:42 PM
hix... Tối nay thề... không ngủ ở nhà... có người-mà-không-phải-là-người đang đợi mình chắc luôn... :chiuthua: