PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nhudadauyeu
12-03-2010, 08:59 AM
hì, 1 ngày vui và bình yên nhé !!!!!!!!!

Serena
12-03-2010, 09:21 AM
Ốm quá! 2 tuần rùi mà không khỏi và... không ai quan tâm, huhu...

TeacherABC
12-03-2010, 09:40 AM
Ốm quá! 2 tuần rùi mà không khỏi và... không ai quan tâm, huhu...

Chúc Serena mau hết bệnh nhé!

Nhudadauyeu
12-03-2010, 09:47 AM
Ốm quá! 2 tuần rùi mà không khỏi và... không ai quan tâm, huhu...

em iu, uống thuốc và nghỉ ngơi nhá, chúc em sớm khoẻ :nguong::nguong::nguong::nguong:

Lê_Minh_Hòa
12-03-2010, 10:03 AM
Ốm quá! 2 tuần rùi mà không khỏi và... không ai quan tâm, huhu...

Vậy bạn ăn thử 2 món này nhé, tăng sức khỏe, mau bình phục!

Gà tần cá ngựa: Gà trống 1kg, cá ngựa 2 con, nấm hương, muối, rượu trắng, hành, gừng tươi mỗi thứ một ít. Gà rửa sạch, chặt miếng, cá ngựa rửa sạch bằng nước ấm, cho tất cả vào nồi cùng với nấm và gia vị, nấu nhừ, chia ăn vài lần trong ngày.

Gà nấu bát bảo: Thịt lườn gà 200g; thịt lợn thăn 200g; đẳng sâm, phục linh, bạch truật, hoàng kỳ mỗi thứ 10g; gừng tươi 5g; đương quy, thục địa mỗi thứ 15g. Cho các vị thuốc trên vào túi vải rồi xếp cùng với thịt lợn, gà đã thái nhỏ, hầm nhừ, chia ăn vài lần trong ngày.
Chúc bạn mau bình phục!

Tazang
12-03-2010, 10:24 AM
Vậy bạn ăn thử 2 món này nhé, tăng sức khỏe, mau bình phục!

Gà tần cá ngựa: Gà trống 1kg, cá ngựa 2 con, nấm hương, muối, rượu trắng, hành, gừng tươi mỗi thứ một ít. Gà rửa sạch, chặt miếng, cá ngựa rửa sạch bằng nước ấm, cho tất cả vào nồi cùng với nấm và gia vị, nấu nhừ, chia ăn vài lần trong ngày.

Gà nấu bát bảo: Thịt lườn gà 200g; thịt lợn thăn 200g; đẳng sâm, phục linh, bạch truật, hoàng kỳ mỗi thứ 10g; gừng tươi 5g; đương quy, thục địa mỗi thứ 15g. Cho các vị thuốc trên vào túi vải rồi xếp cùng với thịt lợn, gà đã thái nhỏ, hầm nhừ, chia ăn vài lần trong ngày.
Chúc bạn mau bình phục!

Tạc-zăng Vô cùng ngưỡng mộ anh Hoà....
Thấy anh ngày lại ngày thấy Anh quần quật giương cột, căng buồm đè sóng ầm ầm ra khơi đánh bắt...mà vẫn phong độ làm sao??? Tạc-zăng thật ko sao hiểu được....liệu trên đây có phải là một phần trong Bí Kíp của anh đấy ko ạ?:D:D:D:D

Nhudadauyeu
12-03-2010, 10:26 AM
Vậy bạn ăn thử 2 món này nhé, tăng sức khỏe, mau bình phục!

Gà tần cá ngựa: Gà trống 1kg, cá ngựa 2 con, nấm hương, muối, rượu trắng, hành, gừng tươi mỗi thứ một ít. Gà rửa sạch, chặt miếng, cá ngựa rửa sạch bằng nước ấm, cho tất cả vào nồi cùng với nấm và gia vị, nấu nhừ, chia ăn vài lần trong ngày.

Gà nấu bát bảo: Thịt lườn gà 200g; thịt lợn thăn 200g; đẳng sâm, phục linh, bạch truật, hoàng kỳ mỗi thứ 10g; gừng tươi 5g; đương quy, thục địa mỗi thứ 15g. Cho các vị thuốc trên vào túi vải rồi xếp cùng với thịt lợn, gà đã thái nhỏ, hầm nhừ, chia ăn vài lần trong ngày.
Chúc bạn mau bình phục!


anh ui, anh có thể gt cho em biết món gì giúp họng hết đau ko ạ :nguong::nguong:

LÃO HẠC
12-03-2010, 12:16 PM
anh ui, anh có thể gt cho em biết món gì giúp họng hết đau ko ạ :nguong::nguong:

Họng đau là do...bắt đầu từ...Miệng.....Đưa miệng đây để LH xem...và cho thuốc uống.......

Nhudadauyeu
12-03-2010, 01:11 PM
Họng đau là do...bắt đầu từ...Miệng.....Đưa miệng đây để LH xem...và cho thuốc uống.......

ơ thế à, giừ DY mới bít
Dưng mờ LH ở tít SG, chữa sao nổi
Cho DY bài chữa bệnh khác đê
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Khuyết
12-03-2010, 05:36 PM
Hệ thống mới bắt đầu chạy mà thấy mệt quá trời. Không biết bao giờ mới giải quyết hết lỗi. Một ngày mệt và đau đầu may quá trưa còn được mấy chén không thì stress nặng.

@Cụ Tắc zang : Đã ôm cặp vé trong tay rùi ạ. Mong cụ bố trí đúng lịch trình nhé.

TeacherABC
12-03-2010, 05:56 PM
Hệ thống mới bắt đầu chạy mà thấy mệt quá trời. Không biết bao giờ mới giải quyết hết lỗi. Một ngày mệt và đau đầu may quá trưa còn được mấy chén không thì stress nặng.

@Cụ Tắc zang : Đã ôm cặp vé trong tay rùi ạ. Mong cụ bố trí đúng lịch trình nhé.

CVK nhớ chăm sóc cho Cụ ấy kỹ nhé, kẻo không thôi Cụ lại đu dây vù về rừng với cháu... chân dài thì mệt!!!!! :D :D :D

Hồng Mai Ngạo Tuyết
12-03-2010, 06:40 PM
Cũng trong một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm


Coi thì tưởng là hạnh phúc , có thật vậy không em ??

Anna
12-03-2010, 08:23 PM
Vui với công việc :longlanh1:

tây thi
12-03-2010, 09:54 PM
Cả ngày vui vẻ.21h nhận tin nhắn buồn nặng trũi . Chán tất cả mọi thứ bây giờ ...mệt mỏi quá

Nhudadauyeu
12-03-2010, 10:15 PM
Hệ thống mới bắt đầu chạy mà thấy mệt quá trời. Không biết bao giờ mới giải quyết hết lỗi. Một ngày mệt và đau đầu may quá trưa còn được mấy chén không thì stress nặng.

@Cụ Tắc zang : Đã ôm cặp vé trong tay rùi ạ. Mong cụ bố trí đúng lịch trình nhé.

:D:D:D, kiểu này anh CVK phải bố trí chưn dài cho anh TZ thui, thía mới gọi nà....:botay::botay:
hnay em cũng ôm cặp vé trong tay ồi, chắc chắn đi đc ồi
Chúc anh cv ổn nhá, hết xì trét :nguong::nguong:

Nhudadauyeu
12-03-2010, 10:17 PM
Vui với công việc :longlanh1:

Chúc mừng em iu nhé :nguong::nguong:



Cả ngày vui vẻ.21h nhận tin nhắn buồn nặng trũi . Chán tất cả mọi thứ bây giờ ...mệt mỏi quá

chị nghĩ mọi việc sẽ ổn mà, đừng quá lo lắng

MinhThy
13-03-2010, 01:11 PM
Level 35 dzòi .. trong 2 ngày :tinhvi: :tinhvi:

TeacherABC
13-03-2010, 01:21 PM
Ngoài đường nắng gắt thật, về đến cơ quan thì trái ngược hẳn với không khí bên ngoài! Một buổi trưa nhẹ nhàng và... ấm áp! Giờ phải tranh thủ làm việc để chiều còn chạy nhảy với trái bóng tròn nữa! MSFC ơi... Nhớ! Bé A... ơi... Nhớ....

loa kèn tháng tư
13-03-2010, 02:50 PM
Không biết nói sao bây giờ, không biết phải làm gì nữa.....

MinhThy
13-03-2010, 04:38 PM
Vui với công việc :longlanh1:

Vui với ..... :ngoaymui: :longlanh1:... chạy thoai :tinhvi:

2mẹconGà
13-03-2010, 05:02 PM
1 ngày mệt và thèm đủ thứ

Anna
13-03-2010, 05:26 PM
Vui với ..... :ngoaymui: :longlanh1:... chạy thoai :tinhvi:

Hì..hì..mấy hnay ko ghẹo được tui hở??? :D :botay: sau này gặp được đừng trách nhá nhá! :D

Anna
13-03-2010, 05:28 PM
Ngoài đường nắng gắt thật, về đến cơ quan thì trái ngược hẳn với không khí bên ngoài! Một buổi trưa nhẹ nhàng và... ấm áp! Giờ phải tranh thủ làm việc để chiều còn chạy nhảy với trái bóng tròn nữa! MSFC ơi... Nhớ! Bé A... ơi... Nhớ....

:D:D:D nhớ..nhớ...nhiều quá! nhớ 1 và chỉ 1 mà thui! :botay: :tungtang: :tinhvi:

Nhudadauyeu
13-03-2010, 05:49 PM
:D:D:D nhớ..nhớ...nhiều quá! nhớ 1 và chỉ 1 mà thui! :botay: :tungtang: :tinhvi:

hí hí, mình cũng nhớ........:nguong::nguong::nguong:

Hồng Mai Ngạo Tuyết
13-03-2010, 09:49 PM
A Kiều Oán


Xa trông cờ thúy đến rợp trời,
Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi.
Chốc sau cung nữ đưa tin đến,
Ân sủng dành cho kẻ khác rồi.


Tư Mã Tương Như đem ân sủng về cho em chưa ???

TeacherABC
13-03-2010, 11:00 PM
Có những chuyện tưởng chừng như dấu kín thế mà không cần nói cũng hiểu? Tại sao thế em? Phải chăng mình đã cùng một ý nghĩ? Rất nhiều và rất nhiều lần như thế! Anh vui và em cũng vui vì điều này! Chỉ cần như thế anh cũng thấy hạnh phúc lắm rồi...

Lê_Minh_Hòa
13-03-2010, 11:53 PM
...... 1 ngày mà ngồi trên xe hết 13 tiếng, mệt không thở nổi!

Sheiran
14-03-2010, 11:44 AM
Bị muỗi cắn tơi tả, ê ẩm từ đầu đến chân... hix... 5 ngày mệt nhoài!

phale
14-03-2010, 12:28 PM
Bị muỗi cắn tơi tả, ê ẩm từ đầu đến chân... hix... 5 ngày mệt nhoài!

Nhớ Út quá chừng nà...đi đâu dzị?

Sheiran
14-03-2010, 12:58 PM
Nhớ Út quá chừng nà...đi đâu dzị?

Sáng sớm t3 em gái em đt: "Chế ơi về với em đi!", em xách quần áo leo lên xe liền (Nghe... thảm thiết wá mà :lau:)... thì ra chị ta bệnh, mà em về tới thì đã... sắp hết bệnh rùi :D. Thế là 4 ngày liền từ 8h sáng đến 10h tối ko bít... nước lọc là gì. hix... Hết papa tới chú, thím, bạn học... chạy show ko kịp lun ^^ - tối xỉn về lười leo lên phòng, nằm ngủ trên võng ở phòng khách, muỗi cắn tơi tả :hjxhjx:

Em định ở chơi thêm vài ngày mà sáng nào mở mắt ra papa cũng thay đồ ngồi chờ sẵn ở phòng khách để dẫn đi... giới thiệu nên oải quá đi sớm cho nó lành :nguong:

phale
14-03-2010, 01:32 PM
Sáng sớm t3 em gái em đt: "Chế ơi về với em đi!", em xách quần áo leo lên xe liền (Nghe... thảm thiết wá mà :lau:)... thì ra chị ta bệnh, mà em về tới thì đã... sắp hết bệnh rùi :D. Thế là 4 ngày liền từ 8h sáng đến 10h tối ko bít... nước lọc là gì. hix... Hết papa tới chú, thím, bạn học... chạy show ko kịp lun ^^ - tối xỉn về lười leo lên phòng, nằm ngủ trên võng ở phòng khách, muỗi cắn tơi tả :hjxhjx:

Em định ở chơi thêm vài ngày mà sáng nào mở mắt ra papa cũng thay đồ ngồi chờ sẵn ở phòng khách để dẫn đi... giới thiệu nên oải quá đi sớm cho nó lành :nguong:


Nhớ Út mún chít, giờ mới chịu ló mặt. Đền một chầu gì đi.

Sheiran
14-03-2010, 01:35 PM
Nhớ Út mún chít, giờ mới chịu ló mặt. Đền một chầu gì đi.

Tối thứ 3 cafe nha chị iu, chị chọn địa điểm đi ^^

SunWild
14-03-2010, 01:40 PM
Em định ở chơi thêm vài ngày mà sáng nào mở mắt ra papa cũng thay đồ ngồi chờ sẵn ở phòng khách để dẫn đi... giới thiệu nên oải quá đi sớm cho nó lành :nguong:

Chọn được chưa em, hay đưa ảnh lên để các chị chọn giùm cho :D

phale
14-03-2010, 01:51 PM
Tối thứ 3 cafe nha chị iu, chị chọn địa điểm đi ^^

OK nà. Quyết định vậy đi ha.

Anna
14-03-2010, 02:48 PM
Một ngày dậy thật sớm bắt đầu với công việc...cũng ko quên nhớ 1 người!

Lê_Minh_Hòa
14-03-2010, 06:53 PM
....trưa nắng chang chang... bà xã đội nắng đi mua cho mình mấy cái áo thun và đôi dép. Trừ cái tội hay ghen ra ..... còn lại mình rất hài lòng và héppi!

TeacherABC
14-03-2010, 09:11 PM
Cả ngày ở nhà xem tivi và chơi game! Tối rảo quanh cơ quan rồi về! Ngày thứ mấy rồi...????

OA _ NỮ
14-03-2010, 09:20 PM
Ngồi xếp đồ mà ngại quá. Xếp một hồi lại ra ôm net. Bây giờ mới thấy cần một người đàn ông bên cạnh...!

phale
14-03-2010, 11:46 PM
Ngồi xếp đồ mà ngại quá. Xếp một hồi lại ra ôm net. Bây giờ mới thấy cần một người đàn ông bên cạnh...!

Mong chị vui.

phale
14-03-2010, 11:47 PM
2 ngày trôi đi trễ nãi...
Mai phải bắt đầu lại từ đầu thôi.

Phu sinh
15-03-2010, 12:30 AM
....- tối xỉn về lười leo lên phòng, nằm ngủ trên võng ở phòng khách, muỗi cắn tơi tả :hjxhjx:
....:nguong:


Hi...hi.. Vậy là những ngày sắp tới đi đâu tiểu muội cũng đem hoa theo nhỉ!!!! :eek:

Phu sinh
15-03-2010, 12:31 AM
Ngồi xếp đồ mà ngại quá. Xếp một hồi lại ra ôm net. Bây giờ mới thấy cần một người đàn ông bên cạnh...!

Úi chà! Kg chừng có lại mất thêm công đấy! Tội Oa ghê há! :botay:

TeacherABC
15-03-2010, 06:24 AM
Ngồi xếp đồ mà ngại quá. Xếp một hồi lại ra ôm net. Bây giờ mới thấy cần một người đàn ông bên cạnh...!

Bụt ơi...????

phale
15-03-2010, 08:05 AM
Ngày mới!
SG sáng se se lạnh, yên tĩnh. Giá mà lúc nào thành phố cũng thế nhỉ?

loa kèn tháng tư
15-03-2010, 08:51 AM
Có tờ 2 USD được lì xì, bị chiếm đoạt và đã được trao tặng cho người khác, hic!

Nhudadauyeu
15-03-2010, 09:40 AM
Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn...
1 tuần mới vui vẻ nhiều

Sheiran
15-03-2010, 10:24 AM
Chọn được chưa em, hay đưa ảnh lên để các chị chọn giùm cho :D

Giới thiệu với bạn bè của papa chị ui :D

Candy
15-03-2010, 10:25 AM
Ngày đầu tuần mà đã nặng đầu rùi...hic hic......mong những ngày tiếp nhẹ nhàng hơn.

Sheiran
15-03-2010, 10:25 AM
Ngồi xếp đồ mà ngại quá. Xếp một hồi lại ra ôm net. Bây giờ mới thấy cần một người đàn ông bên cạnh...!

Khi chị về VN Bụt sẽ thực hiện điều ước này của chị liền nà :nguong:

TeacherABC
15-03-2010, 10:32 AM
Đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn..."Sao... không đi họp?".
Nghĩ trong đầu "Quái, lại họp gì nữa???" nên trả lời "Họp gì vậy chị?".
"Thư mời đã gởi... không nhớ sao?".....
Híc... trễ rồi nên... thôi vậy! Lúc này sao mình hay quên.... mà chỉ nhớ....? :nguong: :botay:

Dongque
15-03-2010, 10:36 AM
Thật không thể hiểu nổi, người ấy cứ lạnh nhạt với mình, liệu mình có nên rời xa họ không nhỉ, đấu tranh tư tưởng quá ...., thôi đi họp đã.

Hồng Mai Ngạo Tuyết
15-03-2010, 10:13 PM
.....................................

......................................

Ta hộc lên ghen tức

Khi có con chim họa mi khác hót

Ta dè bỉu tiếng hót của con họa mi kia không có học

Nó chỉ biết hót bằng trái tim

Mà trái tim thì người nào chẳng có

Híc… Híc… Híc…

Ta hộc lên, rũ xuống

Ôi! Ngày xửa ngày xưa…


( trích :Vietimes)

2mẹconGà
15-03-2010, 10:27 PM
1 ngày ko bình yên, cuối ngày còn chuốc phải sự khó chịu

ngayhomqua
16-03-2010, 07:51 AM
Một ngày biết nói thế nào nhỉ

TeacherABC
16-03-2010, 09:45 AM
Sáng sớm đi làm ăn một tô bún chả cá to ơi là to... đã vậy còn thêm 2 miếng chả cá nữa... No quá đi thôi... !!!!!!:botay: :nguong: :D

Dongque
16-03-2010, 10:43 AM
từ sáng đến giờ ngồi đọc báo hoài chán ghê

Nhudadauyeu
16-03-2010, 04:13 PM
Thay đổi thời tiết, đau đầu quá....

loa kèn tháng tư
17-03-2010, 08:03 AM
Một chiếc nhẫn đã được tháo! Một web HAT đã được reg nick, rồi tình yêu của gió, C..yLe........với có thể tiến xa.............

Hồng Mai Ngạo Tuyết
17-03-2010, 08:36 AM
Giải Oan chùa suối nổi danh

Người đời mê mẩn loanh quanh nực cười

Oan mà giải được ai ơi

Đêm đêm cuốc chẳng hoài hơi kêu sầu!


Trích: Ca dao tục ngữ VN

Nhudadauyeu
17-03-2010, 02:41 PM
1 ngày ko công việc....

2mẹconGà
17-03-2010, 08:55 PM
Mệt mỏi, bỗng dưng muốn khóc....chùn chân trc tất cả mọi việc...

Trần Nguyễn
17-03-2010, 09:08 PM
Một ngày công việc căng thẳng, cầu xin mọi việc suôn sẻ và không giẫm phải gai

TeacherABC
17-03-2010, 09:35 PM
Một buổi chiều nhẹ nhàng sau những căng thẳng không đáng có trước trận đấu! 16g bóng lăn mà 15g45' chỉ có 1 cầu thủ!!!!! Đành phải xỏ giày vào sân khởi động! Đến sát giờ mấy đứa em mới tới!!!! Đội bạn thì cao to và khỏe nhìn cũng thấy ngại nhưng vào trận thì biết... họ không có cửa!!!! Chưa bao giờ thi đấu giải mà khỏe như trận đấu này! Vui buổi chiều và buồn buổi tối vì nhớ...

Hồng Mai Ngạo Tuyết
18-03-2010, 06:59 AM
Thà rằng chẳng biết cho xong, Biết ra như xúc như đong lấy sầu


Cũng một đời nổi trôi , nghĩ mà thương hại

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công

ngayhomqua
18-03-2010, 07:35 AM
Bao giờ cho tới ngày mai

Khuyết
18-03-2010, 05:02 PM
hehehe công việc hòm hòm rùi hôm nay về sớm chút.

Anna
18-03-2010, 10:27 PM
Nhức đầu với cv, vừa mệt vừa nắng nóng, ko ăn được gì...chỉ toàn uống nước, nếu ko có 1 người ... làm xong HĐ này chắc ko ai nhận ra mình nữa. :acac: :acac::stress::stress::stress:

Mưa Trên Cuộc Tình
19-03-2010, 01:33 AM
Thà rằng chẳng biết cho xong, Biết ra như xúc như đong lấy sầu


Cũng một đời nổi trôi , nghĩ mà thương hại

Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công


Viết cho ai, viết cho người hay viết cho ta. Như một định mệnh, mà đúng là định mệnh.

Ngày buồn: Chia tay một người.
Ngày vui : Chia tay một người.

Sứ mạng đã hết, một thời đã hết, không còn gì lưu luyến, không còn gì để vấn vương. Mong trời sáng để thấy một ngày mới, thấy ta thành một người mới.
Lòng tự dưng thanh thảng lạ lùng. Thà để người phụ ta chứ ta nào có phụ người, ngẫm lại thì có gì hối tiếc đâu. Ta vẫn là ta, vẫn như thế, không có điều gì để phải dằn vặt, không một lỗi lầm, không làm điều gì để phải xấu hổ với lương tâm.

Vô tình tìm thấy cái này trên mạng với lời đề tựa "Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời". Tặng Người đó, tặng cho thói đời quen thay đổi.
Tặng cả cho Ta, một thưở dại khờ.


http://c.upanh.com/upload/4/47/CS0.8178734_1_1.jpg

Nhudadauyeu
19-03-2010, 12:34 PM
1 ngày lắng nghe...

LÃO HẠC
19-03-2010, 12:49 PM
1 ngày lắng nghe...

......và luôn luôn thấu hiểu.....
:botay:

Nhím con
19-03-2010, 05:15 PM
Ngày hôm qua mình và cả đội đã thi đấu khá tốt trong trận bán kết và giành thắng lợi với tỷ số 1-0, mặc dù đối thủ là đội được đánh giá nặng ký nhất giải !... Hôm nay nghỉ để chuẩn bị sáng mai bước vào trận chung kết, mình quyết định sẽ mặc bộ quần áo thi đấu màu đỏ và vẫn treo giải thưởng như đã dự kiến !...

Hy vọng đội mình sẽ gặp may mắn để đạt chức vô địch !...

TeacherABC
19-03-2010, 05:56 PM
Mệt mỏi! Chỉ thèm nằm ngủ một giấc thật thoải mái mà không thể được! Ba ngày liền tham gia giải ngành của thành phố với 4 trận căng thẳng! Ba ngày liên tiếp khiến cho công việc chất đầy như núi!!!!!!!! Nhưng dù sao nâng cao chiếc cúp vô địch trên tay và chiếc huy chương vàng lấp lánh cũng khá là thú vị! Giải năm nay là một giải thành công nhất của A... với những chiến thắng tuyệt đối Hóa Chất TP 9-0, Nhựa Phú Thọ 7-3, Bao Bì Liksin 6-2 và cuối cùng là trận chung kết với Văn Hóa Phương Nam mà tỉ số 7-3 khi kết thúc! Tổng kết cũng đóng góp được 6 bàn cho đội! Vui với thể thao nhưng vẫn... cảm thấy thiếu một điều gì đó chưa trọn vẹn...

Sheiran
19-03-2010, 06:55 PM
Nóng bức và mệt mỏi... ko có gì vui, lại còn thấy bực, Chán!

Nhudadauyeu
19-03-2010, 07:46 PM
......và luôn luôn thấu hiểu.....
:botay:

hì, chửa bít nà có thấu hiểu hay ko nữa
CÓ thể mình thấu hiểu or ko
Có thể người cũng vậy....:nguong::nguong:

Nhím con
19-03-2010, 09:16 PM
Bỗng nhiên thấy lạnh và người hơi sốt, chẳng lẽ bị cảm rùi sao !... :(

Nhudadauyeu
20-03-2010, 09:56 AM
1 ngày cuối tuần vui vui...

TeacherABC
21-03-2010, 07:01 AM
Bỗng nhiên thấy lạnh và người hơi sốt, chẳng lẽ bị cảm rùi sao !... :(

Kết quả trận đấu sao rồi NC?

ngayhomqua
21-03-2010, 09:12 AM
Một ngày dành riêng cho TY nhớn. Yêu lắm TY nhớn

Cá Chuồn
21-03-2010, 11:44 AM
Một tuần đã trôi qua và thời hạn công tác cũng đang đi đến những ngày cuối. Vậy mà cũng gần 1 năm rồi, nhanh thật đấy. Tuần mới với đầy ắp những sự kiện, mong rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp.

Mưa Trên Cuộc Tình
21-03-2010, 02:51 PM
Mệt mỏi kinh khủng. Đau đầu, hoa mắt, đứng còn không nổi bảo sao làm việc.
Thèm được ngủ một giấc quá.

Nhudadauyeu
21-03-2010, 04:28 PM
1 ngày ngồi xe ê ẩm, chợt buồn cười khi lúc sáng phụ xe hỏi về đâu, ôi chết mất Cầu Ràm hem nói mà cứ Cầu Rào mà tương, mọi ng cứ nhìn mình mà cười

Anna
21-03-2010, 05:44 PM
Một ngày thật vui và hạnh phúc với mọi người!

TeacherABC
21-03-2010, 06:00 PM
Mi tu....:D:D

Anna
21-03-2010, 06:02 PM
Mi tu....:D:D

:youarethewoman::botay::botay::botay: :haha:............................................ .........................................

OA _ NỮ
21-03-2010, 07:20 PM
Một ngày thật vui và hạnh phúc với mọi người!

Đợi đó, chị còn đang pot hình của hai người lên. Thật là đẹp đôi

Anna
21-03-2010, 07:21 PM
Đợi đó, chị còn đang pot hình của hai người lên. Thật là đẹp đôi

:nguong::nguong::nguong: Cám ơn chị ạh! hihi...

ngayhomqua
21-03-2010, 09:49 PM
Một ngày bình yên với t/y nhớn.

Nhím con
21-03-2010, 10:33 PM
Kết quả trận đấu sao rồi NC?

Cảm ơn TeacherABC, nhờ trời cuối cùng thì đội của NC cũng đã vô địch !... :D

Mặc dù vẫn còn sốt nhưng NC phải giấu mọi người để vào sân thi đấu như bình thường vì NC mang băng đội trưởng !... Kết thúc 2 hiệp chính với tỷ số hòa 0-0 và đội của NC đã giành chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu !... :D

Nhím con
21-03-2010, 10:36 PM
Một ngày chủ nhật ngủ bù và dường như đã hết bệnh !...

TeacherABC
22-03-2010, 07:12 AM
Cảm ơn TeacherABC, nhờ trời cuối cùng thì đội của NC cũng đã vô địch !... :D

Mặc dù vẫn còn sốt nhưng NC phải giấu mọi người để vào sân thi đấu như bình thường vì NC mang băng đội trưởng !... Kết thúc 2 hiệp chính với tỷ số hòa 0-0 và đội của NC đã giành chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu !... :D

Chúc mừng NC và đội bóng của bạn! Có dịp nào tham gia thi đấu với MSFC nhé!

OA _ NỮ
22-03-2010, 08:58 AM
Sáng 5h sáng dậy để lên trên lầu tiễn đưa anh trai của con nuôi về Canada. mọi người rủ đi ăn sáng xong mình từ chối. Một mình đi dạo phố phường. TP SG thật thanh bình vào những lúc như thế này. Đến 7h vào chợ BT mua mớ vải may áo dài. Trả giá với bà bán hàng, nói she bán rẻ rẻ chút thì mở hàng lấy may. Thế là she bán nửa giá xo với giá nói thách. Mình cũng ko biết có mua hớ nữa ko. Định đi may áo luôn và và mua ít trái cây, xong bụng đau quá, ngoắc cái xe ôm chạy vội về ks.

Về đến ks gọi cho con, cho bạn hết một tấm thẻ. Cứ cái tội buôn chuyện liên tu bất tận, may quá mạng lởm của ks vào lại được. Bây giờ mới báo cho mấy ông anh biết là mình về đến VN, biết ngay là sẽ ko được yên...

Nhím con
22-03-2010, 01:59 PM
Chúc mừng NC và đội bóng của bạn! Có dịp nào tham gia thi đấu với MSFC nhé!

Nhất trí cao !... :D

Nếu NC không nhầm thì sở trường của MSFC là thi đấu sân 5 người phải không !?!... :)

Cảm ơn TeacherABC nhiều !...

Sheiran
22-03-2010, 05:02 PM
Tự nhiên bệnh. Sao mấy tháng nay mình hay bệnh quá. Chán ghê!

TeacherABC
22-03-2010, 05:59 PM
Nhất trí cao !... :D

Nếu NC không nhầm thì sở trường của MSFC là thi đấu sân 5 người phải không !?!... :)

Cảm ơn TeacherABC nhiều !...

MSFC thi đấu trên sân cỏ 5 người hàng tuần vào chiều thứ bảy! Nếu NC thu xếp được thì tham khảo thêm tại topic http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=76 và lên sân cùng MSFC nhé!

TeacherABC
22-03-2010, 06:00 PM
Tự nhiên bệnh. Sao mấy tháng nay mình hay bệnh quá. Chán ghê!

Cố gắng lên em gái!

Nhudadauyeu
22-03-2010, 11:08 PM
Tự nhiên bệnh. Sao mấy tháng nay mình hay bệnh quá. Chán ghê!

em ơi, cố gắng nhé, thời tiết HN cũng khó chịu quá, từ tết đến jo chị cũng chưa dứt hẳn ốm

Nhudadauyeu
22-03-2010, 11:09 PM
1 ngày vui vui vui, nhớ nhớ nhớ, hơi đau đầu tý thui nhá.....

AirSpeed
22-03-2010, 11:12 PM
Phù..............uuuuuuuuuuuuuuùu...........uuuu uuuùu

Serena
23-03-2010, 08:58 AM
Em được ghi tên vào lớp học thơ rùi, vui dưng mà hơi mỏi vai một chút vì đứng đội sổ, huhu...

Nhím con
23-03-2010, 11:03 AM
MSFC thi đấu trên sân cỏ 5 người hàng tuần vào chiều thứ bảy! Nếu NC thu xếp được thì tham khảo thêm tại topic http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=76 và lên sân cùng MSFC nhé!


Vì ở HP nên sở trường của đội NC là sân cát và đá 7 người hoặc 11 người, hihi !... ;) :D

Tuy nhiên, nếu may mắn có cơ hội thì nhất định 2 CLB sẽ giao lưu với nhau 1 trận hén !... :D