PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

langthang
09-01-2010, 11:34 PM
Hơn nửa ngày châm cứu chữa bệnh cho các em bại não, giờ mới về lọt tọt đến nhà...
Bò vào đây, xem đã dẹp xong "giặc cỏ" chưa?
Phào...! Thế xong rồi nhỉ...
AMen! Yên bình đã trở về, cứ nhân nhượng đôi cơ chỉ tổ bực mình
Tổ chức cho vào chơi còn phải đi dọn rác nửa, đã đóng góp được gì chưa? có ai ở gần ko mua dùm "bình sữa" tặng đi.

:botay::botay::botay::botay::botay:
Hóa ra chiến tranh ở đâu đây mấy ngày nay à? giặc cỏ ! dọn rác! sữa bình!:botay::botay::botay::youarethewoman:

CM4Q
10-01-2010, 01:13 AM
Nhớ...Nhớ...Nhớ

Cầu mong cho Người được bình an hạnh phúc
Không biết có được như lòng thầm nguyện hay không ???

Man mác...Buồn !!!

langthang
10-01-2010, 01:16 AM
Nhớ...Nhớ...Nhớ

Cầu mong cho Người được bình an hạnh phúc
Không biết có được như lòng thầm nguyện hay không ???

Man mác...Buồn !!!

Cớ chi người để sầu tuôn!
Quét dòng kỷ niệm theo guồng thời gian.:D

Khuyết
10-01-2010, 01:17 AM
Ngày hôm nay của mình đã được 1h14 phút rồi toàn spam không à. Phấn đấu đuổi kịp tốp 3 nguời spam kinh khủng nhất là:

phale 5712
TeacherABC 3527
OA _ NỮ 2265

:D:D:D

CM4Q
10-01-2010, 01:35 AM
Cớ chi người để sầu tuôn!
Quét dòng kỷ niệm theo guồng thời gian.:D

Vì rằng cái chữ trái ngang
Đương không lại cứ bắt quàng vào TIM

:o

TeacherABC
10-01-2010, 01:36 AM
Ngày hôm nay của mình đã được 1h14 phút rồi toàn spam không à. Phấn đấu đuổi kịp tốp 3 nguời spam kinh khủng nhất là:

phale 5712
TeacherABC 3527
OA _ NỮ 2265

:D:D:D

Good luck!

TeacherABC
10-01-2010, 01:37 AM
Hôm nay sẽ vui lắm đây! Quyết định vậy đi!

phale
10-01-2010, 06:11 AM
Ngày hôm nay của mình đã được 1h14 phút rồi toàn spam không à. Phấn đấu đuổi kịp tốp 3 nguời spam kinh khủng nhất là:

phale 5712
TeacherABC 3527
OA _ NỮ 2265

:D:D:D

Chúc CVK may mắn nhen. :D:D

Serena
10-01-2010, 11:00 AM
Sáng: Ăn sáng, uống trà cúc, xem và nghe Đoàn chèo HP quay...
Chuẩn bị trưa: ăn cơm Hàn Quốc
Chiều: đi đám cưới, mặc gì nhỉ?

Mưa Trên Cuộc Tình
10-01-2010, 11:42 AM
Sáng: Ăn sáng, uống trà cúc, xem và nghe Đoàn chèo HP quay...
Chuẩn bị trưa: ăn cơm Hàn Quốc
Chiều: đi đám cưới, mặc gì nhỉ?

Mặc gì cũng được, nhưng phải shock, càng shock càng tốt :nguong: :nguong:

Nhudadauyeu
10-01-2010, 12:03 PM
Sáng: Ăn sáng, uống trà cúc, xem và nghe Đoàn chèo HP quay...
Chuẩn bị trưa: ăn cơm Hàn Quốc
Chiều: đi đám cưới, mặc gì nhỉ?

Váy đi Se ui, trời ấm hơn rồi đấy:nguong::nguong::nguong::nguong:

Mưa Trên Cuộc Tình
10-01-2010, 12:15 PM
Ê ẩm toàn thân, mắt mờ tay run, miệng đắng ngoét ...........

Nhudadauyeu
10-01-2010, 12:34 PM
Ê ẩm toàn thân, mắt mờ tay run, miệng đắng ngoét ...........

úi, MTCT bị ốm rồi, cố gắng ăn chút gì rồi uống thuốc đi, ko để lâu là khó khỏi lắm.
Chúc MTCT chóng khoẻ nhe

Serena
10-01-2010, 03:07 PM
Mặc gì cũng được, nhưng phải shock, càng shock càng tốt :nguong: :nguong:


Váy đi Se ui, trời ấm hơn rồi đấy:nguong::nguong::nguong::nguong:

Hic...hic...thanks MTCT & DY. Có váy, shock à nha!

Sheiran
10-01-2010, 03:29 PM
Bạn đang học Thạc sĩ Luật ở Úc, lâu lắm ko nói chuyện tự dưng hum nay vào chat:

- Dạo này thấy chán chán, cứ ngồi nhâm nhi thơ của HTST.
- Trên Blog M hả?
- Ko! Thơ của HTST hồi 2002-2003 cơ ^^
- Chài... tới giờ còn nhớ à?
- Thuộc hết tất cả á ^^
- Ui...
...

Có những thứ đã qua trong lòng mình, vẫn tồn tại trong lòng ng khác...

Sheiran
10-01-2010, 04:05 PM
Ngồi rảnh rỗi đọc lại hơn 30 trang 1 topic tư vấn mình mở ở 1 diễn đàn cách đây hơn 1 năm mà thấy vui vui...

Tiếc những ng bạn mình đã đi qua...

trannhankim
10-01-2010, 04:30 PM
Ngày hôm nay thiệt là thê thảm quá đi .... không chiến hữu nào rủ .... NHẬU hết trơn !!! hic

tây thi
10-01-2010, 08:21 PM
Hôm nay cảm giác buồn buồn sao ấy , tự dưng lại thấy nhớ người ta ghê ghớm ,

phale
10-01-2010, 09:35 PM
Ê ẩm toàn thân, mắt mờ tay run, miệng đắng ngoét ...........

:o
Bệnh phải không MTCT? :o

TeacherABC
10-01-2010, 11:32 PM
Lần đầu tiên đi ăn đám cưới mà chẳng quen biết cô dâu chú rể! Mọi người chung quanh cũng chẳng quen ai ngoài trừ... một người đi cùng! Ngộ thật!

thachanhtim
10-01-2010, 11:59 PM
Hôm nay cũng thế, công việc đến giờ này mới xong, ngồi vào máy, và cũng hỉ xả một tí để thăng bằng như những gì đã qua.
Công việc cứ cuốn tít vào từ sáng đến 3giờ trưa, 1 gói mì tôm và 1 ly cafe sữa. Thế mà cũng như con khủng long, hình như nhờ thêm ko khí...
Hèn chi ai cũng bảo, ko nuôi chồng, ko nuôi con...ko tất cả...tiền để đâu cho hết...
Thế mà nợ cũng hoàn nợ...
Nghĩ cũng lạ, tất bật như thế cũng chỉ tổ để kiếm tiền, thế có tiền làm gì? để hưởng thụ hay...
Thế mà dòng đời con người cứ cuốn vào cơm áo gạo tiền.
Mình thường ghét tết là thế, ra tiền nhiều nên phải cố kiếm tiền...luật bù trừ phải thế sao?
Mình ghét tiền thật, mà nếu ko có tiền thì mình phải làm sao?
Và giờ mình cũng đang ham tiền thật, vì ham tiền mà bắt mọi người khổ theo mình...
Mình tham thật! Và hình như lại đang chuẩn bị điên...
Thôi...hihihi...xong...!

phale
11-01-2010, 12:12 AM
Hôm nay cũng thế, công việc đến giờ này mới xong, ngồi vào máy, và cũng hỉ xả một tí để thăng bằng như những gì đã qua.
Công việc cứ cuốn tít vào từ sáng đến 3giờ trưa, 1 gói mì tôm và 1 ly cafe sữa. Thế mà cũng như con khủng long, hình như nhờ thêm ko khí...
Hèn chi ai cũng bảo, ko nuôi chồng, ko nuôi con...ko tất cả...tiền để đâu cho hết...
Thế mà nợ cũng hoàn nợ...
Nghĩ cũng lạ, tất bật như thế cũng chỉ tổ để kiếm tiền, thế có tiền làm gì? để hưởng thụ hay...
Thế mà dòng đời con người cứ cuốn vào cơm áo gạo tiền.
Mình thường ghét tết là thế, ra tiền nhiều nên phải cố kiếm tiền...luật bù trừ phải thế sao?
Mình ghét tiền thật, mà nếu ko có tiền thì mình phải làm sao?
Và giờ mình cũng đang ham tiền thật, vì ham tiền mà bắt mọi người khổ theo mình...
Mình tham thật! Và hình như lại đang chuẩn bị điên...
Thôi...hihihi...xong...!
Thương ghê...
Thôi thì cố gắng chứ biết sao hơ cô nương.
Ngủ ngon nhe.

kehotro
11-01-2010, 12:15 AM
Từ mấy ngày nay, không hề có cảm xúc. Cái gì cũng nhàn nhạt trôi qua. Có lẽ mình thuộc loại tùy hứng. Chán!

Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 12:44 AM
Hic...hic...thanks MTCT & DY. Có váy, shock à nha!
Tội lỗi, tội lỗi. Vô tình em hại biết bao chàng :eek: :eek:


:o
Bệnh phải không MTCT? :o
Vinh dự cho mình quá .... Ốm mà thế này ... Ốm mãi :D :D


úi, MTCT bị ốm rồi, cố gắng ăn chút gì rồi uống thuốc đi, ko để lâu là khó khỏi lắm.
Chúc MTCT chóng khoẻ nhe

Thức giấc, giật mình thấy lặng yên
Lăn lóc xa xa ... mấy củ riềng
Chắc chiều chúng nhậu mồi thịt chó
Phần mình, chúng để ...... cá viên chiên :botay: :botay:

phale
11-01-2010, 12:49 AM
Vinh dự cho mình quá .... Ốm mà thế này ... Ốm mãi :D :D



Ấy, can MTCT nà... :nguong::nguong:

MinhThy
11-01-2010, 08:52 AM
Chờ và đợi, mệt mỏi quá. Chưa bao giờ phải chịu cảm giác mình không thể làm được gì, chỉ có thể chờ đợi.

Anna
11-01-2010, 09:12 AM
Vẫn còn dư âm...nhớ!

Sheiran
11-01-2010, 11:02 AM
Tự nhiên dạo này mình bị 1 mem trong NR... theo dõi, có ng đồn có cả xấp ảnh của mình, choáng! Khủng khiếp quá :lau:

phale
11-01-2010, 11:03 AM
Tự nhiên dạo này mình bị... theo dõi, có ng đồn có cả xấp ảnh của mình, choáng! Khủng khiếp quá :lau:

Hotgirl đây rùi...:o:nguong::nguong:

Sheiran
11-01-2010, 11:10 AM
Hotgirl đây rùi...:o:nguong::nguong:

Ko bít thực hư thế nào mừ nghe thì... hồi hộp quá chị ui :lau:

Khuyết
11-01-2010, 11:40 AM
Tự nhiên dạo này mình bị 1 mem trong NR... theo dõi, có ng đồn có cả xấp ảnh của mình, choáng! Khủng khiếp quá :lau:

Ai thế ? hehehe

Serena
11-01-2010, 11:44 AM
Tội lỗi, tội lỗi. Vô tình em hại biết bao chàng :eek: :eek:

Hic, vậy thì em đi rửa tội đây... rửa tội rùi để... phạm tội tiếp... keke...


Sáng: đi làm muộn vì nhất định phải xem hết bộ phim trên StarM xem nó ngớ ngẩn đến mức nào.
Online để mong có ai đó hỏi han...

Sheiran
11-01-2010, 12:06 PM
Ai thế ? hehehe

Mem mới ạ :D

Sầu lãng tử
11-01-2010, 12:33 PM
Tự nhiên dạo này mình bị 1 mem trong NR... theo dõi, có ng đồn có cả xấp ảnh của mình, choáng! Khủng khiếp quá :lau:

Sao pé yếu bóng vía thế, tưởng pé mạnh mẽ lắm mừ????:D:D:D
Mới là tin đồn thì tin làm gì, bao giờ là sự thật thì tin cũng chưa muộn mà, hi hi.:D:D:D

Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 01:18 PM
Tự nhiên dạo này mình bị 1 mem trong NR... theo dõi, có ng đồn có cả xấp ảnh của mình, choáng! Khủng khiếp quá :lau:
Hồi hộp quá, hy vọng được xem ảnh "nguội" của SR :rolleyes: :rolleyes:



Hic, vậy thì em đi rửa tội đây... rửa tội rùi để... phạm tội tiếp... keke...
Rất tốt, em cứ phát huy nhé. Cứ rửa rồi tiếp, tiếp xong lại rửa, lại tiếp, lại rửa ..... :botay: :botay:

Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.
Đến giờ đi cày rồi.

Sheiran
11-01-2010, 02:47 PM
Sao pé yếu bóng vía thế, tưởng pé mạnh mẽ lắm mừ????:D:D:D
Mới là tin đồn thì tin làm gì, bao giờ là sự thật thì tin cũng chưa muộn mà, hi hi.:D:D:D

Nói cho vui chứ có là sự thật cũng bình thường thui, vì SR tự tin ko hề có... ảnh nóng :D

Nhudadauyeu
11-01-2010, 04:02 PM
Nói cho vui chứ có là sự thật cũng bình thường thui, vì SR tự tin ko hề có... ảnh nóng :D

Chuẩn ko cừn chỉnh ná, chị cũng có nhìu ảnh của bé dưng hem có ảnh nóng:D:D:D:D:D

Serena
11-01-2010, 04:04 PM
Rất tốt, em cứ phát huy nhé. Cứ rửa rồi tiếp, tiếp xong lại rửa, lại tiếp, lại rửa ..... :botay: :botay:

Oái, cái rửa rửa... tiếp tiếp... của anh MTCT nghe "lãng mạn" quá!:nguong:

Khuyết
11-01-2010, 04:12 PM
Hôm nay thì cũng giống như mọi ngày. Nhưng có điều khác mọi ngày ở chỗ là quên không ăn sáng :D

Nhudadauyeu
11-01-2010, 05:01 PM
1ngày đầu tuần với nhiều niềm vui nhè nhẹ...Nói và cười suốt từ sáng mặc dù vẫn còn những trăn trở

Tazang
11-01-2010, 05:14 PM
Mê man quanh mấy cái máy từ sáng tới giờ ....ngoài trời đã tối nhỉ, tự dưng mới nhớ là chưa măm gì ngoài 2 chai Trà xanh ko độ ko đường....té ra năng lượng dự trữ của mình vẫn okê

TeacherABC
11-01-2010, 05:49 PM
Đói bụng rồi! Thôi đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi đi... dự tiệc cưới!:nguong:

Khuyết
11-01-2010, 05:52 PM
Mê man quanh mấy cái máy từ sáng tới giờ ....ngoài trời đã tối nhỉ, tự dưng mới nhớ là chưa măm gì ngoài 2 chai Trà xanh ko độ ko đường....té ra năng lượng dự trữ của mình vẫn okê

Heheh sao kg cho người đón Vồng lên làm cho loáng cái là xong sao phải khổ thế

CM4Q
11-01-2010, 07:36 PM
Lang thang cả buổi ... chờ...chờ...chờ...

Hỏi rằng nơi ấy có bình yên ???

Quỷ Xứ
11-01-2010, 08:28 PM
Heheh sao kg cho người đón Vồng lên làm cho loáng cái là xong sao phải khổ thế

Anh Vồng ơi cuối tuần đi off không :ngap::ngap::ngap::ngap::ngap:

phale
11-01-2010, 09:38 PM
Lo lắng quá... nhưng dù sao cũng phải can đảm đối mặt, chẳng phải mình đã nghĩ đến từ lâu sao?

Candy
11-01-2010, 10:08 PM
Lo lắng quá... nhưng dù sao cũng phải can đảm đối mặt, chẳng phải mình đã nghĩ đến từ lâu sao?

Chị ui....mứt gừng bị cháy khét rùi hử....???:nguong::nguong:

TeacherABC
11-01-2010, 10:51 PM
Chị ui....mứt gừng bị cháy khét rùi hử....???:nguong::nguong:

Chưa cháy nhưng hình như cô giáo mất thêm nửa móng tay ...!!!!:D

Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 11:51 PM
Lo lắng quá... nhưng dù sao cũng phải can đảm đối mặt, chẳng phải mình đã nghĩ đến từ lâu sao?

Cô giáo vất vả quả ....... :acac: :acac:

Thử hình dung nhé. Ví như cuối cùng thất bại, phương án xấu nhất là gì nhỉ.? Nếu giải quyết được cái xấu nhất, thì sẽ can đảm hơn.

Mà cái gì giải quyết được thì mới suy nghỉ, lo lắng. Nhiều việc vượt khỏi tầm tay, lo lắng cũng như không, thì lo lắng làm gì .. :D

Quạnh
11-01-2010, 11:58 PM
Thấy một người bạn của mình đang chênh chao vì một người mà mình biết chút ít về bản chất thật của hắn, nhưng mình lại không dám khuyên bạn mình dừng lại…
Đôi lúc mình cũng sợ đậu phải cành cong…Thôi thì cầu mong cho bạn may mắn và an lành..!

Mưa Trên Cuộc Tình
12-01-2010, 07:02 AM
Sáng nay ôi thôi là lạnh.
Quán cà phê không gian đặc quánh, thơm nồng. Chưa khi nào ly cà phê lại ngon như thế.

phale
12-01-2010, 07:50 AM
Chị ui....mứt gừng bị cháy khét rùi hử....???:nguong::nguong:


Chưa cháy nhưng hình như cô giáo mất thêm nửa móng tay ...!!!!:D

Mứt gừng không khét...
Móng tay vẫn còn...

Và lo lắng thì vẫn tăng lên mỗi ngày Candy và anh TABC ơiii...:o

Sầu lãng tử
12-01-2010, 07:55 AM
Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy chuông ĐT kêu. Cầm lên coi thử hóa ra có một tin vui nho nhỏ làm buổi sáng tự nhiên yêu đời hơn. Hi hi. Mình nhiều khi thật ngốc. Niềm vui đôi khi chỉ nhỏ nhặt như thế nhưng cũng đủ để vơi đi phần nào những nỗi buồn day dứt trong lòng. Cảm ơn thơ thẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Candy
12-01-2010, 07:57 AM
Mứt gừng không khét...
Móng tay vẫn còn...

Và lo lắng thì vẫn tăng lên mỗi ngày Candy và anh TABC ơiii...:o

Cuộc sống vốn là thế ...luôn luôn bâng khuân...luôn luôn lo lắng mừ. Nhưng xem cái lo lắng ấy đáng để mình lo hay kg nha chị.
Mong chị bỏ cái lo lắng ấy ...cho đỡ mệt.:youarethewoman:

Khuyết
12-01-2010, 08:00 AM
Cuộc sống vốn là thế ...luôn luôn bâng khuân...luôn luôn lo lắng mừ. Nhưng xem cái lo lắng ấy đáng để mình lo hay kg nha chị.
Mong chị bỏ cái lo lắng ấy ...cho đỡ mệt.:youarethewoman:

Sướng nhất em vì không phải lo lắng cái gì...

phale
12-01-2010, 09:14 AM
Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy chuông ĐT kêu. Cầm lên coi thử hóa ra có một tin vui nho nhỏ làm buổi sáng tự nhiên yêu đời hơn. Hi hi. Mình nhiều khi thật ngốc. Niềm vui đôi khi chỉ nhỏ nhặt như thế nhưng cũng đủ để vơi đi phần nào những nỗi buồn day dứt trong lòng. Cảm ơn thơ thẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chúc mừng đệ...và chờ khao...:D:nguong:

MinhThy
12-01-2010, 09:17 AM
Bệnh hôm nay nặng hơn hôm qua. Hic

phale
12-01-2010, 09:20 AM
Cô giáo vất vả quả ....... :acac: :acac:

Thử hình dung nhé. Ví như cuối cùng thất bại, phương án xấu nhất là gì nhỉ.? Nếu giải quyết được cái xấu nhất, thì sẽ can đảm hơn.

Mà cái gì giải quyết được thì mới suy nghỉ, lo lắng. Nhiều việc vượt khỏi tầm tay, lo lắng cũng như không, thì lo lắng làm gì .. :D

:D:D:D
Lý thuyết là thế MTCT nhỉ? Nếu mình là cái máy, thì sau khi lập trình đúng thế, cứ chạy ro ro thôi...
Nhưng mình hem phải cái máy... nên có đầy đủ hỉ nộ ái ố tùy hứng.
Chỉ cần còn biết vui biết buồn là mừng vì mình còn cảm xúc.
Chỉ sợ mình trở nên vô cảm, như cây đàn thiếu dây hay cây đàn không còn dây... khảy thế nào cũng chỉ có một nốt duy nhất... hoặc không trỗi lên được một âm thanh nào...

Cảm ơn MTCT đã lo lắng chia sẻ nhé!

loa kèn tháng tư
12-01-2010, 09:40 AM
Sau 15 ngày đi phép, quay trở lại làm việc, lại một đống lo toan, một mớ hỗn độn, buồn vui, quẳng nỗi niềm vào cái máy, mà không cảm thấy thú vị gì cả.

phale
12-01-2010, 10:02 AM
Thấy một người bạn của mình đang chênh chao vì một người mà mình biết chút ít về bản chất thật của hắn, nhưng mình lại không dám khuyên bạn mình dừng lại…
Đôi lúc mình cũng sợ đậu phải cành cong…Thôi thì cầu mong cho bạn may mắn và an lành..!

Cái này gọi là "Thấy chết không cứu" nà Q.
Theo PL thì nếu Q thật sự lo lắng cho bạn, thì nên khuyên.
Còn quyết định thế nào là tùy bạn ấy nhỉ?

Khuyết
12-01-2010, 10:25 AM
Điên, Bực và nhiều thứ nữa. Ước gì TZ đưa cho mình một khẩu thì bắn chết một số thứ...

Cá Chuồn
12-01-2010, 10:31 AM
Chưa hết ngày mà đã thấy chán rồi, còn bao ngày nữa đây?

phale
12-01-2010, 10:52 AM
Điên, Bực và nhiều thứ nữa. Ước gì TZ đưa cho mình một khẩu thì bắn chết một số thứ...

Rồi...
Giữ khoảng cách an toàn với CVK thôi... không thì dư chấn thôi cũng đủ cho nhà sập chứ đừng nói chi pha lê...:o:nguong::nguong:

MinhThy
12-01-2010, 11:03 AM
Trời ơi .... Đến 1h30 mới hết lo.... chắc ra cầu sài gòn bay xuống tự vận qá >.<

OA _ NỮ
12-01-2010, 11:10 AM
sao nhiều người sì trét vậy. ON xuýt chết hụt mà vẫn tỉnh bơ nè.
Hôm nay đi bs khám coi có bị sưng phổi, ông nói ko sao, rồi la cho một trận.

He nói ngày hôm đó có mấy người xúc tuyết ở cửa cũng bị đột tử, có bà cụ bị ngã ở vườn, lạnh quá mà chết. Chính phủ huy động gom những người vô gia cư lại mà sáng hôm sau vẫn nhặt được người chết....
He ko tin ON ở ngoài trời 2 h lang thang ...

phale
12-01-2010, 11:13 AM
Trời ơi .... Đến 1h30 mới hết lo.... chắc ra cầu sài gòn bay xuống tự vận qá >.<

Nhớ tìm chỗ cạn nước mà nhảy nghen Mthy.
Còn 2 giờ nữa thôi...Mthy kiên nhẫn nghen. :D

phale
12-01-2010, 11:14 AM
sao nhiều người sì trét vậy. ON xuýt chết hụt mà vẫn tỉnh bơ nè.
Hôm nay đi bs khám coi có bị sưng phổi, ông nói ko sao, rồi la cho một trận.

He nói ngày hôm đó có mấy người xúc tuyết ở cửa cũng bị đột tử, có bà cụ bị ngã ở vườn, lạnh quá mà chết. Chính phủ huy động gom những người vô gia cư lại mà sáng hôm sau vẫn nhặt được người chết....
He ko tin ON ở ngoài trời 2 h lang thang ...

Ui, sợ thế chị. Chị cũng không nên chủ quan nữa...

NHAT NGUYET
12-01-2010, 11:58 AM
Nhớ tìm chỗ cạn nước mà nhảy nghen Mthy.
Còn 2 giờ nữa thôi...Mthy kiên nhẫn nghen. :D

Lại xúi dại rồi, nhảy xuống chỗ cạn cho mau gãy cổ ah. :D :D :D

cocacola_vn
12-01-2010, 12:24 PM
cân nhắc - lưỡng lự !!!

MinhThy
12-01-2010, 12:53 PM
Điều gì lo .. cũng đến ...

Mưa Trên Cuộc Tình
12-01-2010, 01:47 PM
Chẳng hiểu thế nào, rốt cuộc nàng lại ngồi bên cạnh mình.
Nét buồn buồn. Áo len cổ lọ dày sụ không dấu được làn da trắng.
Một buổi sáng bực bội vì biết mình đang mất tự tin và không làm chủ được tình hình. Bực nhất là hình như nàng cũng phát hiện ra điều đó. Mình đã giả vờ rút điện thoại khi nàng chủ động chìa tay ra bắt, đã đi như chạy ra khỏi phòng.
Ơn trời, công việc tốt đẹp và mình không phải đích thân gặp gỡ nàng lần nữa.
Khuya nay lại đi, nếu cứ tốt đẹp thế này thì đúng như kế hoạch, mồng hai tết sẽ về đến sài gòn. Nhớ nhà lắm rồi.

huongnhu
12-01-2010, 02:38 PM
Hôm nay của bạn thế nào?
Bạn tôi toe toét: của tao...thế này!
Còn mày, sao lại ra đây?
Lừ thừ ngủ gục giữa ngày công viên?
Hay là, lại sắp phát điên?

Sáng đi long nhong chong công dziên gặp bạn. Hỏi nhau dzậy đó.

Pà Xã
12-01-2010, 03:09 PM
nhớ không nhớ, yêu không yêu mà sao thấy đau. rỗi quá suy nghĩ vẩn vơ, quên quách đi cho rồi.

MinhThy
12-01-2010, 03:18 PM
Anh đi rồi ... Nhớ ... huhuhu :chiuthua:

Tazang
12-01-2010, 05:44 PM
Một ngày hiệu quả, mệt mỏi nhưng sảng khoái......dòm ra cửa sổ phòng làm việc thấy xanh quá chụp đại cái
http://c.uploadanh.com/upload/2/245/0.4867222_1_1.jpg

Serena
12-01-2010, 07:41 PM
Hiếm khi mới có ngày mình bận như hôm nay nhưng rồi cuối cùng cũng được ngồi ôm máy tính và nhâm nhi trà dâu nóng... ấm quá!

Candy
12-01-2010, 07:55 PM
Một ngày nhiều việc...vất vã nhưng vui.

Cùi Bắp
12-01-2010, 08:29 PM
Ngày làm việc của mình sẽ kết thức vào lúc 10:00pm nhưng đến giờ thì cũng coi như ngày nhẹ nhàng. Mong là 90 phút còn lại không sóng gió...

Quỷ Xứ
12-01-2010, 09:27 PM
Một ngày hiệu quả, mệt mỏi nhưng sảng khoái......dòm ra cửa sổ phòng làm việc thấy xanh quá chụp đại cái
http://c.uploadanh.com/upload/2/245/0.4867222_1_1.jpg

Chỗ này nhìn quen quen ............... hình như...................... em chưa đến :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Mưa Trên Cuộc Tình
13-01-2010, 02:30 AM
Tình Hình Diễn Ðàn
Số người đang xem: 2 (1 thành viên và 1 khách)

Kỷ lục: 36 người đã ghé thăm 25-06-2009 lúc 02:01 PM.
Mưa Trên Cuộc Tình

Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Ngày mới của mình bắt đầu rồi.

phale
13-01-2010, 08:42 AM
Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Ngày mới của mình bắt đầu rồi.

Chúc MTCT một ngày mới bình yên.

MinhThy
13-01-2010, 09:52 AM
Bệnh nặng hơn rồi

TeacherABC
13-01-2010, 10:39 AM
Biết anh lo cho em lắm không...?

MinhThy
13-01-2010, 10:57 AM
Ngồi phòng máy lạnh ... khó thở qá ... Tắt máy lạnh ... Nóng mún chít lun >.<

Nhudadauyeu
13-01-2010, 02:54 PM
1ngày lạnh, rất lạnh...Bực mình, rất bực mình....

TeacherABC
13-01-2010, 04:04 PM
Muốn đi xem đá banh trên sân Thống Nhất quá mà chẳng có ai đi cùng!!!!!!:mad: :mad: :mad:

Khuyết
13-01-2010, 04:17 PM
Sáng văn nghệ,chiều thể thao,tối cất cao tiếng hát

Mưa Trên Cuộc Tình
13-01-2010, 11:34 PM
Tối vào NR "Bắt giò" :D


http://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/rwezxajaja72oy0yz9.jpg


"Em mời Anh cứ tự nhiên, nơi đây khuất nẻo thưa người, mình tranh thủ giải quyết cho nhẹ bụng anh ạ :D"

TeacherABC
14-01-2010, 12:10 AM
Một ngày kết thúc bởi những chuyện không đâu! Bực mình thật! :mad: :mad:

Lê_Minh_Hòa
14-01-2010, 08:28 AM
Một ngày kết thúc bởi những chuyện không đâu! Bực mình thật! :mad: :mad:

Ủa? Sao tối hôm qua nghe nói hép pi lắm mà anh? :D

TeacherABC
14-01-2010, 08:30 AM
Ủa? Sao tối hôm qua nghe nói hép pi lắm mà anh? :D

Tối thì như thế nhưng việc riêng khác em à!:botay:

Sầu lãng tử
14-01-2010, 08:30 AM
Một ngày bắt đầu với một sự cãi cọ nho nhỏ với người thân đủ làm tụt hết cả nhiệt tình mọi việc, ừm.....:mad::mad::mad:

Lê_Minh_Hòa
14-01-2010, 08:31 AM
Muốn đi xem đá banh trên sân Thống Nhất quá mà chẳng có ai đi cùng!!!!!!:mad: :mad: :mad:

Đi coi bóng đá... thì lấy ai tiếp "mẫu" ở Nam Phố, Ai chụp ảnh ở Mặt Trời Xanh, Ai ăn chân gà ở Nhà thờ Đức Bà...... và ai đi dạo phố ở Sài Gòn..

TeacherABC
14-01-2010, 08:33 AM
Đi coi bóng đá... thì lấy ai tiếp "mẫu" ở Nam Phố, Ai chụp ảnh ở Mặt Trời Xanh, Ai ăn chân gà ở Nhà thờ Đức Bà...... và ai đi dạo phố ở Sài Gòn..

Bởi vậy rủ đi xem đá banh thì nào có ai chịu đi? LMH hạnh phúc thật!

MinhThy
14-01-2010, 08:41 AM
Sáng qá nhiều việc bực mình. NHẪN

Tazang
14-01-2010, 08:50 AM
Trời lạnh quá, trên đường đi làm thấy mấy em gái nhỏ co ro mà thương....ước gì có xiền mau cái xe to hơn

OA _ NỮ
14-01-2010, 09:13 AM
Tối vào NR "Bắt giò" :D


http://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/rwezxajaja72oy0yz9.jpg


"Em mời Anh cứ tự nhiên, nơi đây khuất nẻo thưa người, mình tranh thủ giải quyết cho nhẹ bụng anh ạ :D"

Hơi quá thể đấy nha, MTCT!

Sheiran
14-01-2010, 10:37 AM
Mẹ về CM lên tối qua, sáng nay mình dậy sớm đi chợ nấu ăn... (Hình như lâu lắm ko làm việc này :D)... Nhóc em bà con ở chung nhà thấy lạ... (Từ khi hắn đến ở chưa thấy mình nấu ăn lần nào), đứng xem mình nấu, đợi nấu xong... xông vô nếm thử, tròn mắt: "Ngon quá zị!"...

Hehe... Chị kưng đã ra tay mừ lại... :tinhvi:

Phu sinh
14-01-2010, 10:51 AM
................

Hehe... Chị kưng đã ra tay mừ lại... :tinhvi:

Có nên tin kg ta!!!!!! :rolleyes:

hahaha
14-01-2010, 10:53 AM
mới ăn vài miếng mà đau bụng quá! không biết người khác có bị giống mình không?:D