PDA

View Full Version : Tỏ tình với PhaLe



Pages : 1 2 [3]

Huyền Minh
26-06-2009, 10:02 AM
Ủa vậy chuyện hôn nhân sao, PL có sắp về nhà chồng không đây. Phe ta đại bại rồi hở?

phale
26-06-2009, 10:19 AM
Ủa vậy chuyện hôn nhân sao, PL có sắp về nhà chồng không đây. Phe ta đại bại rồi hở?

Chú rể bỏ của chạy lấy người rồi anh ơi... PL ế rùi...

Huyền Minh
26-06-2009, 10:31 AM
Hỏi anh*

Trời hỡi ngày mai em lấy chồng
Hỏi rằng ai đó có buồn không?
Nợ duyên không đặng đâu kiếp nữa?
Nghe vỡ hồn mình với ảo không

* PL cảm ơn người thầm lặng đã viết dòng thơ tiễn...
May quá, PL vẫn còn nguyên chỗ cũ anh ạ. :o
Cảm ơn anh HM đã chuyển lời giùm muội nhé!


KBTY còn có đối thủ cạnh tranh mà sao không chịu đụng thử.
Người này nghe nói PL còn nguyên, mừng quá chừng

phale
26-06-2009, 10:36 AM
Cô dâu buồn

Chú rể hôm qua bỏ chạy rồi
Em giờ héo tựa lá vàng rơi
Khăn điều xơ xác bày trên phản
Áo gấm nhăn nheo để trước hồi
Cứ nghĩ duyên dày nên định rắp
Đâu ngờ nợ mỏng phải đành thôi
Cũng vì lễ vật không như ý
Quyến thuộc thân bằng dẹp cuộc chơi

Hic hic...
PL 26.6.09

khungbotinhyeu
26-06-2009, 10:54 AM
Bài thơ của 4,22 và chàng rể hay lắm nè. Chỉ phá 22 và KB tí nẹo và tạo vài phút vui hoi 22. Bây giờ 5 có thể trở lại với những vần thơ của huynh được rồi. Thuốc rầy cứ gửi 5 nhận cho
KB nè, gọi bạn bè bên PT qua chơi chung cho vui. Mún biết NHT là ai và quen ở đâu chỉ cần NHT đăng một bài thơ thì KB biết liền á.:D
Mà nè,bình thuỷ tương phùng cần chi biết há.


Àh , biết là ai roài =))

Từng oánh nhau tơi tả ! Lâu ngày cũng không thấy gì thay đổi !

langthang
26-06-2009, 11:19 AM
Cô dâu buồn

Chú rể hôm qua bỏ chạy rồi
Em giờ héo tựa lá vàng rơi
Khăn điều xơ xác bày trên phản
Áo gấm nhăn nheo để trước hồi
Cứ nghĩ duyên dày nên định rắp
Đâu ngờ nợ mỏng phải đành thôi
Cũng vì lễ vật không như ý
Quyến thuộc thân bằng dẹp cuộc chơi

Hic hic...
PL 26.6.09

Đũa ngọc mâm vàng sắp sẳn rồi
Cơi trầu cút rượu vận cầm rơi
Tiền hoa bạc nén đầy đưa nhận
Dậu đổ bìm leo vắng phản hồi
Một nắng hai sương lòng những tưởng
Ba chìm bảy nổi dạ chắc thôi
Mưa ngâu phận mõng âu đành chịu
Trách sáo lên ngàn bõ góc chơi

Hu hu ... khóc giùm nè

Huyền Minh
26-06-2009, 11:24 AM
Nghĩa Tình*
Làng trang rạng tiếng - vợ yêu chồng
Ngõ trước mai hồng xuân - vãn đông
Sang Hạ nắng hoà xanh biếc mắt
Sáng thu trăng mộng ước mơ lòng
Ngàn mưa - nghĩa chứa chan nguồn bể
Lộng gió - tình mông mênh bến sông
Lan thắm tươi cười hoa cợt bướm
Nàng hương sắc - đắm say men nồng

Huyền Minh

Người thầm lặng nhờ HM chuyển mâm quả, gọi là chút lòng thành sính lễ rước dâu. Nếu KBTY hoặc ai khác muốn cướp dâu, người này đòi hỏi phải hoạ được bài thơ dưới đây trong vòng 24 tiếng, đồng thời thơ phải nói lên "khuôn mẫu" của 1 người vợ "tam tòng tứ đức".

Mười Thương 2

Một thương rửa chén cho nàng
Hai thương hút bụi, ba thương quét nhà
Bốn thương phụ bếp tề gia
Năm thương cắt cỏ ấy là chồng ngoan
Sáu thương giặt giũ chu toàn
Con thơ thay tã nào màng sớm khuya
Bảy thương chủ nghĩa thờ bà
Vợ vừa lên tiếng, "dạ thưa (em) cần gì?"
Tám thương chăm chỉ đi cày
Cuối tuần lãnh check nộp ngay cho nàng
Chín thương tài xế không công
Shopping nàng sắm áo quần láng o
Mô-đen thời thượng bây giờ
Bill về rầu rĩ, over-time thôi
Muời thương vất vả vẫn tươi
Chiều con sợ vợ, ai cười mặc ai

Huyền Minh

*HM có đánh cả bài Tình Nghĩa mà mất đâu rồi (chắc trang không đủ chứa)

langthang
26-06-2009, 11:27 AM
Nghĩa Tình*
Làng trang rạng tiếng - vợ yêu chồng
Ngõ trước mai hồng xuân - vãn đông
Sang Hạ nắng hoà xanh biếc mắt
Sáng thu trăng mộng ước mơ lòng
Ngàn mưa - nghĩa chứa chan nguồn bể
Lộng gió - tình mông mênh bến sông
Lan thắm tươi cười hoa cợt bướm
Nàng hương sắc - đắm say men nồng

Huyền Minh
Người thầm lặng nhờ HM chuyển mâm quả, gọi là chút lòng thành sính lễ rước dâu. Nếu KBTY hoặc ai khác muốn cướp dâu, người này đòi hỏi phải hoạ được bài thơ dưới đây trong vòng 24 tiếng, đồng thời thơ phải nói lên "khuôn mẫu" của 1 người vợ "tam tòng tứ đức.

]Mười Thương 2
Một thương rửa chén cho nàng
Hai thương hút bụi, ba thương quét nhà
Bốn thương phụ bếp tề gia
Năm thương cắt cỏ ấy là chồng ngoan
Sáu thương giặt giũ chu toàn
Con thơ thay tã nào màng sớm khuya
Bảy thương chủ nghĩa thờ bà
Vợ vừa lên tiếng, "dạ thưa (em) cần gì?"
Tám thương chăm chỉ đi cày
Cuối tuần lãnh check nộp ngay cho nàng
Chín thương tài xế không công
Shopping nàng sắm áo quần láng o
Mô-đen thời thượng bây giờ
Bill về rầu rĩ, over-time thôi
Muời thương vất vả vẫn tươi
Chiều con sợ vợ, ai cười mặc ai

Huyền Minh[/COLOR]

*HM có đánh cả bài Tình Nghĩa mà mất đâu rồi (chắc trang không đủ chứa)

Kiểu này thì chắc phòng ốc của langthang khó giải phóng rồi.
Mười thương này thì chỉ có ở oversea thì hoạ may chứ ở VN thì may ra có được một lang thang :D:D:D

phale
26-06-2009, 11:29 AM
KBTY còn có đối thủ cạnh tranh mà sao không chịu đụng thử.
Người này nghe nói PL còn nguyên, mừng quá chừng

Người ấy là ai?

Người ấy là ai? ở chốn nào
Vui? hiền? đẹp? xấu? thấp? gầy? cao?
Cớ chi mừng rỡ khi Lê ế
Sao lại buồn so lúc Khủng vào
Gởi bạn vần thơ đày dạ nghĩ
Đưa người câu nói khiến lòng chao
Đêm về khó ngủ băn khoăn mãi
Người ấy là ai? ở chốn nào?

PL 26.6.09

phale
26-06-2009, 12:02 PM
Nghĩa Tình*
Làng trang rạng tiếng - vợ yêu chồng
Ngõ trước mai hồng xuân - vãn đông
Sang Hạ nắng hoà xanh biếc mắt
Sáng thu trăng mộng ước mơ lòng
Ngàn mưa - nghĩa chứa chan nguồn bể
Lộng gió - tình mông mênh bến sông
Lan thắm tươi cười hoa cợt bướm
Nàng hương sắc - đắm say men nồng

Huyền Minh

Người thầm lặng nhờ HM chuyển mâm quả, gọi là chút lòng thành sính lễ rước dâu. Nếu KBTY hoặc ai khác muốn cướp dâu, người này đòi hỏi phải hoạ được bài thơ dưới đây trong vòng 24 tiếng, đồng thời thơ phải nói lên "khuôn mẫu" của 1 người vợ "tam tòng tứ đức".

Mười Thương 2

Một thương rửa chén cho nàng
Hai thương hút bụi, ba thương quét nhà
Bốn thương phụ bếp tề gia
Năm thương cắt cỏ ấy là chồng ngoan
Sáu thương giặt giũ chu toàn
Con thơ thay tã nào màng sớm khuya
Bảy thương chủ nghĩa thờ bà
Vợ vừa lên tiếng, "dạ thưa (em) cần gì?"
Tám thương chăm chỉ đi cày
Cuối tuần lãnh check nộp ngay cho nàng
Chín thương tài xế không công
Shopping nàng sắm áo quần láng o
Mô-đen thời thượng bây giờ
Bill về rầu rĩ, over-time thôi
Muời thương vất vả vẫn tươi
Chiều con sợ vợ, ai cười mặc ai

Huyền Minh

*HM có đánh cả bài Tình Nghĩa mà mất đâu rồi (chắc trang không đủ chứa)
24 giờ... ai cướp dâu...
24 giờ nữa...Lê ở đâu?
:acac::acac::acac:

Ít ra cũng cho PL biết dung nhan người thầm lặng chứ anh HM...:o

khungbotinhyeu
26-06-2009, 12:24 PM
Mười Thương 2

Một thương rửa chén cho nàng
Hai thương hút bụi, ba thương quét nhà
Bốn thương phụ bếp tề gia
Năm thương cắt cỏ ấy là chồng ngoan
Sáu thương giặt giũ chu toàn
Con thơ thay tã nào màng sớm khuya
Bảy thương chủ nghĩa thờ bà
Vợ vừa lên tiếng, "dạ thưa (em) cần gì?"
Tám thương chăm chỉ đi cày
Cuối tuần lãnh check nộp ngay cho nàng
Chín thương tài xế không công
Shopping nàng sắm áo quần láng o
Mô-đen thời thượng bây giờ
Bill về rầu rĩ, over-time thôi
Muời thương vất vả vẫn tươi
Chiều con sợ vợ, ai cười mặc ai

Huyền Minh

*HM có đánh cả bài Tình Nghĩa mà mất đâu rồi (chắc trang không đủ chứa)


Mười thương 3

Một thương đấm bóp cho chồng
Hai thương kỹ lưỡng nhòm trông cửa nhà
Ba thương cháu nấu , trà pha
Bẻ dưa , luộc trứng , thái cà , lặt rau
Bốn thương san sẻ muộn sầu
Dù cho mưa nắng dãi dầu cũng cam
Năm thương miệng chẳng nói nhàm
Chồng nâng vợ đỡ đời lam vị tình
Sáu thương hèn mến phú khinh
Giàu sang cũng chẳng sánh " mình " của em
Bảy thương Lexus chẳng thèm
Dù là wave cũ vẫn mềm hơn ai
Tám thương má nở nụ lài
Bàn tay em nắm bàn tay ngọt ngào
Chín thương đạo đức thanh tao
Giúp người khốn khó em nào có than
Mười thương cái dáng dịu dàng
Bờ môi quyện giữa muôn ngàn nhớ thương !

Từ nay giữa chốn thiên đường
Mãi xanh một mối tình vương ấm nồng

KBTY

khungbotinhyeu
26-06-2009, 12:26 PM
Sẽ không ai cướp được PL của KBTY , nếu như chưa bước qua được xác thơ KB !

Huyền Minh
26-06-2009, 12:32 PM
Sẽ không ai cướp được PL của KBTY , nếu như chưa bước qua được xác thơ KB !

Ấy, đừng nóng, xác thơ thôi mà có nghĩa gì đâu, "mật thơ" mới đáng sợ.

Khuyết
26-06-2009, 12:34 PM
24 giờ... ai cướp dâu...
24 giờ nữa...Lê ở đâu?
:acac::acac::acac:

Ít ra cũng cho PL biết dung nhan người thầm lặng chứ anh HM...:o

24 giờ nữa khủng bố cướp dâu
24 giờ nữa Lê đi mỹ rồi

Anh khủng bố thật là bản lĩnh. Anh cứ tán mạnh vào nêu Lê không đổ anh mang cưa đến cứa là đổ liền à

Chúc mừng, Chúc mừng

Huyền Minh
26-06-2009, 12:35 PM
Người ấy là ai?

Người ấy là ai? ở chốn nào
Vui? hiền? đẹp? xấu? thấp? gầy? cao?
Cớ chi mừng rỡ khi Lê ế
Sao lại buồn so lúc Khủng vào
Gởi bạn vần thơ đày dạ nghĩ
Đưa người câu nói khiến lòng chao
Đêm về khó ngủ băn khoăn mãi
Người ấy là ai? ở chốn nào?

PL 26.6.09

Đã nói là người thầm lặng thì cũng tựa như "người tình không chân dung vậy đó" sẽ bật mí sau khi khải hoàn chiến thắng KB.

Huyền Minh
26-06-2009, 12:37 PM
24 giờ nữa khủng bố cướp dâu
24 giờ nữa Lê đi mỹ rồi

Anh khủng bố thật là bản lĩnh. Anh cứ tán mạnh vào nêu Lê không đổ anh mang cưa đến cứa là đổ liền à

Chúc mừng, Chúc mừng

Chưa đến giờ cuối, đâu đã biết ai là người chiến thắng?

langthang
26-06-2009, 12:38 PM
Ấy, đừng nóng, xác thơ thôi mà có nghĩa gì đâu, "mật thơ" mới đáng sợ.

http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture49.jpg
Tội nghiệp anh bạn của tôi. Coi chừng "mật thơ" đó vừa bí mật vừa mất mật :D

Huyền Minh
26-06-2009, 12:50 PM
Người ấy là ai?

Người ấy là ai? ở chốn nào
Vui? hiền? đẹp? xấu? thấp? gầy? cao?
Cớ chi mừng rỡ khi Lê ế
Sao lại buồn so lúc Khủng vào
Gởi bạn vần thơ đày dạ nghĩ
Đưa người câu nói khiến lòng chao
Đêm về khó ngủ băn khoăn mãi
Người ấy là ai? ở chốn nào?

PL 26.6.09

Chân dung người thầm lặng nè.

Máu Dê
Mấy vần lục bát thơ say
Trời long đất lở ta cười thân ta
Xuân về bốn sáu cộng ba
Gặp em mười tám cũng vừa lứa đôi
Ấy đừng, "chú cháu" em ơi!
Anh còn trẻ lắm tuổi đời ba lăm
Không tin em xích lại gần
Sừng dê mài dũa còn gân gấp mười
Những chàng mười tám đôi mươi
Nhác trông mạnh khoẻ sức thời như sên
Văn ôn võ luyện anh rèn
"Chèo xuồng" cơm bữa ngày đêm kể nào
Dập dồn sóng nước trong veo
Rong rêu phủ kín suối đèo thiên thai...

Mấy vần lục bát thơ say
Ta cười ta có máu hay "dê xồm"

HM

phale
26-06-2009, 01:01 PM
Chân dung người thầm lặng nè.

Máu Dê
Mấy vần lục bát thơ say
Trời long đất lở ta cười thân ta
Xuân về bốn sáu cộng ba
Gặp em mười tám cũng vừa lứa đôi
Ấy đừng, "chú cháu" em ơi!
Anh còn trẻ lắm tuổi đời ba lăm
Không tin em xích lại gần
Sừng dê mài dũa còn gân gấp mười
Những chàng mười tám đôi mươi
Nhác trông mạnh khoẻ sức thời như sên
Văn ôn võ luyện anh rèn
"Chèo xuồng" cơm bữa ngày đêm kể nào
Dập dồn sóng nước trong veo
Rong rêu phủ kín suối đèo thiên thai...

Mấy vần lục bát thơ say
Ta cười ta có máu hay "dê xồm"

HM

Sao nghe quen quen vậy anh HM? :D

phale
26-06-2009, 01:08 PM
Sẽ không ai cướp được PL của KBTY , nếu như chưa bước qua được xác thơ KB !

PL của KBTY hồi nào vậy trời... :o:o
KB đừng có biến:

Bút nghiên thành vũ khí
Thơ nằm "phơi xác đau"*

Đó nghen!

* Bản quyền của Thúc Sinh "Thơ vỡ trong hồn phơi xác đau"

khungbotinhyeu
26-06-2009, 01:12 PM
Chân dung người thầm lặng nè.

Máu Dê
Mấy vần lục bát thơ say
Trời long đất lở ta cười thân ta
Xuân về bốn sáu cộng ba
Gặp em mười tám cũng vừa lứa đôi
Ấy đừng, "chú cháu" em ơi!
Anh còn trẻ lắm tuổi đời ba lăm
Không tin em xích lại gần
Sừng dê mài dũa còn gân gấp mười
Những chàng mười tám đôi mươi
Nhác trông mạnh khoẻ sức thời như sên
Văn ôn võ luyện anh rèn
"Chèo xuồng" cơm bữa ngày đêm kể nào
Dập dồn sóng nước trong veo
Rong rêu phủ kín suối đèo thiên thai...

Mấy vần lục bát thơ say
Ta cười ta có máu hay "dê xồm"

HM

Già ...!


Chú đà bốn sáu cộng ba
Cháu đây cũng muốn gả " bà " nội cho
Tuổi cao vẫn thích nhảy cò
Nên nhìn 1 cái là đo được lòng
Chú kia dạ có thật không
Hay cũng lòng vòng , gạt gẫm cợt vui
Bụng đây thôi có chủ rồi
Trẻ mà vẫn cứ hơn người mới hay
Dịu dàng cháu chỉ thân mai
Rãnh còn chưa mở ....đừng hoài phí công !

**********
Tơ lòng

Xa người bước tiễn sầu thương
Tàn đêm hoa mộng rẽ đường phai phôi
Sang đông lạnh buốt mây trời
Vương tơ đàn điệu biệt lời băng tâm
Trường canh khúc họa thi cầm
Đầy vơi sương đọng bổng trầm cho ai ...!

Lòng tơ

Thương sầu tiếc bước người xa
Phôi phai đường rẽ mộng hoa đêm tàn
Trời mây buốt lạnh đông sang
Tâm băng lời biệt điệu đàn tơ vương
Cầm thi khúc họa canh trường
Ai cho trầm bổng đọng sương vơi đầy ...!

KBTY

phale
26-06-2009, 01:14 PM
24 giờ nữa khủng bố cướp dâu
24 giờ nữa Lê đi mỹ rồi

Anh khủng bố thật là bản lĩnh. Anh cứ tán mạnh vào nêu Lê không đổ anh mang cưa đến cứa là đổ liền à

Chúc mừng, Chúc mừng

CVK sao tự nhiên quay lưng với PL vậy trời? Hic hic...
TN ơi... cứu PL... (Tại vụ sang nhượng quán đề mà ra đây mà...) :D

THAI AN
26-06-2009, 01:14 PM
Sẽ không ai cướp được PL của KBTY...
Câu này hay nhất trong buổi sáng nay! Rất có uy, rất đúng chỗ và rất đúng chất của KBTY: DŨNG!

Huyền Minh
26-06-2009, 01:29 PM
[QUOTE=khungbotinhyeu;23509]Già ...!

Chú đà bốn sáu cộng ba
Cháu đây cũng muốn gả " bà " nội cho
Tuổi cao vẫn thích nhảy cò
Nên nhìn 1 cái là đo được lòng
Chú kia dạ có thật không
Hay cũng lòng vòng , gạt gẫm cợt vui
Bụng đây thôi có chủ rồi
Trẻ mà vẫn cứ hơn người mới hay
Dịu dàng cháu chỉ thân mai
Rãnh còn chưa mở ....đừng hoài phí công !

**********
Ai Già Hơn Ai

Càng già càng dẻo càng dai
Biết đâu KB còn già hơn ta
Nick thôi đã hãi quá mà
Pha Lê không dzọt có là... bà điên

Đúng không muội?

khungbotinhyeu
26-06-2009, 01:41 PM
[
Ai Già Hơn Ai

Càng già càng dẻo càng dai
Biết đâu KB còn già hơn ta
Nick thôi đã hãi quá mà
Pha Lê không dzọt có là... bà điên

Đúng không muội?



Trẻ chắc

Hình kia Lê đã ngắm rồi
Tuổi thì cũng đủ làm vui vợ hiền
Nick mà ..
Nó chẳng phải tên
Vợ đắp chung mền , cứ bảo dễ thương


Mưa thu những ngày vất vưởng
Nén từng nỗi nhớ , tận hưởng hư không !

Huyền Minh
26-06-2009, 01:51 PM
Trẻ chắc

Hình kia Lê đã ngắm rồi
Tuổi thì cũng đủ làm vui vợ hiền
Nick mà ..
Nó chẳng phải tên
Vợ đắp chung mền , cứ bảo dễ thương


Mưa thu những ngày vất vưởng
Nén từng nỗi nhớ , tận hưởng hư không !

Ủa KB, 2 câu cuối làm theo thể nào vậy, lục bát hay tự do, hình như lục bát chữ cuối vần bằng mà, để hỏi cô giáo PL lại.

khungbotinhyeu
26-06-2009, 01:54 PM
Ủa KB, 2 câu cuối làm theo thể nào vậy, lục bát hay tự do, hình như lục bát chữ cuối vần bằng mà, để hỏi cô giáo PL lại.


Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn ,nó quện nhau đi

trích : ca dao

Là lục bát biến thể . Lục bát gieo vần trắc !

Huyền Minh
26-06-2009, 02:11 PM
[CENTER]Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn ,nó quện nhau đi

trích : ca dao

Là lục bát biến thể . Lục bát gieo vần trắc !/CENTER]

Lâu ngày không update nên không biết, cám ơn chỉ giáo, nhưng HM vẫn không thích cái gì cải biên.

khungbotinhyeu
26-06-2009, 02:12 PM
Lâu ngày không update nên không biết, cám ơn chỉ giáo, nhưng HM vẫn không thích cái gì cải biên.

Nó có từ xa xưa rồi , biến đâu mà cải :)

Chỉ tại ít người biết thôi !

Klosen
26-06-2009, 02:15 PM
há há. Cô PL " quá lứa lỡ thì " của mình đắt giá quá nhể.
Mọi người bên nhà gái chuẩn bị tinh thần thách cưới thiệt cao vao nhá. Cao thật là cao
Klosen đề nghi thành lập 1 hội đồng thi Thơ để kén rể.Thành lập cả BGK luôn

phale
26-06-2009, 03:08 PM
há há. Cô PL " quá lứa lỡ thì " của mình đắt giá quá nhể.
Mọi người bên nhà gái chuẩn bị tinh thần thách cưới thiệt cao vao nhá. Cao thật là cao
Klosen đề nghi thành lập 1 hội đồng thi Thơ để kén rể.Thành lập cả BGK luôn

"Quá lứa lỡ thì" mà còn thi thơ kén rể... ai mà tham gia hả Klosen? Định cho PL ế luôn hay sao dzị? :D

khungbotinhyeu
26-06-2009, 03:19 PM
Quá lứa lỡ thì có sao đâu ?

Chẳng ai quan tâm chuyện đó !

phale
26-06-2009, 03:52 PM
[QUOTE=khungbotinhyeu;23509]Già ...!

Chú đà bốn sáu cộng ba
Cháu đây cũng muốn gả " bà " nội cho
Tuổi cao vẫn thích nhảy cò
Nên nhìn 1 cái là đo được lòng
Chú kia dạ có thật không
Hay cũng lòng vòng , gạt gẫm cợt vui
Bụng đây thôi có chủ rồi
Trẻ mà vẫn cứ hơn người mới hay
Dịu dàng cháu chỉ thân mai
Rãnh còn chưa mở ....đừng hoài phí công !

**********
Ai Già Hơn Ai

Càng già càng dẻo càng dai
Biết đâu KB còn già hơn ta
Nick thôi đã hãi quá mà
Pha Lê không dzọt có là... bà điên

Đúng không muội?

Già hay trẻ, trẻ hay già..

Nếu yêu chẳng tính trẻ già?
Chỉ lo tuổi trẻ tim già không biết yêu
Nghe ra Khủng Bố thiệt kiêu
Sính lễ chưa nhiều, sao rước được Lê? :mad:

NHT
26-06-2009, 05:54 PM
Àh , biết là ai roài =))

Từng oánh nhau tơi tả ! Lâu ngày cũng không thấy gì thay đổi !

Uýnh hùi nào ta :eek: Đâu có.

CM4Q
26-06-2009, 10:14 PM
Cô dâu buồn

Chú rể hôm qua bỏ chạy rồi
Em giờ héo tựa lá vàng rơi
Khăn điều xơ xác bày trên phản
Áo gấm nhăn nheo để trước hồi
Cứ nghĩ duyên dày nên định rắp
Đâu ngờ nợ mỏng phải đành thôi
Cũng vì lễ vật không như ý
Quyến thuộc thân bằng dẹp cuộc chơi

Hic hic...
PL 26.6.09

Sao đã khóc ...???

Chỉ vậy mà sao đã khóc rồi
Chưa gì lại để giọt buồn rơi
Là do tấc dạ mình không gởi
Chẳng bởi thâm tâm họ muốn hồi
Nghĩa nhạt sầu đau thì chịu vậy
Tình hờ trái đắng phải cam thôi
Duyên đời sẽ gõ thêm lần nữa
Chuẩn bị đi nào tiếp tục chơi:D

QN
26/6/2009

phale
27-06-2009, 01:21 AM
Sao đã khóc ...???

Chỉ vậy mà sao đã khóc rồi
Chưa gì lại để giọt buồn rơi
Là do tấc dạ mình không gởi
Chẳng bởi thâm tâm họ muốn hồi
Nghĩa nhạt sầu đau thì chịu vậy
Tình hờ trái đắng phải cam thôi
Duyên đời sẽ gõ thêm lần nữa
Chuẩn bị đi nào tiếp tục chơi:D

QN
26/6/2009

Than tiếp...:o

Nghĩ tủi mình nay lẻ bóng rồi
Sợi tình chưa nối bẽ bàng rơi
Cau trầu nặng gánh kêu người trả
Gà vịt đầy mâm gọi kẻ hồi
Định kết dây Tơ... vùi dạ lại
Toan chờ mối Nguyệt...nén lòng thôi
Dỗi hờn phận số ông trời định
Ghanh ghét chi mà vẽ để chơi

PL 27.6.09

phale
27-06-2009, 01:44 AM
Nghĩa Tình*
Làng trang rạng tiếng - vợ yêu chồng
Ngõ trước mai hồng xuân - vãn đông
Sang Hạ nắng hoà xanh biếc mắt
Sáng thu trăng mộng ước mơ lòng
Ngàn mưa - nghĩa chứa chan nguồn bể
Lộng gió - tình mông mênh bến sông
Lan thắm tươi cười hoa cợt bướm
Nàng hương sắc - đắm say men nồng

Huyền Minh

Người thầm lặng nhờ HM chuyển mâm quả, gọi là chút lòng thành sính lễ rước dâu. Nếu KBTY hoặc ai khác muốn cướp dâu, người này đòi hỏi phải hoạ được bài thơ dưới đây trong vòng 24 tiếng, đồng thời thơ phải nói lên "khuôn mẫu" của 1 người vợ "tam tòng tứ đức".



PL cảm ơn bài họa thuận nghịch độc của anh nhé anh HM. PL xin phép chép lại đầy đủ nha anh.

Tình nghĩa

Nồng men say đắm sắc hương nàng
Bướm cợt hoa cười tươi thắm lan
Sông bến mênh mông tình gió lộng
Bể nguồn chan chứa nghĩa mưa ngàn
Lòng mơ ước mộng trăng thu sáng
Mắt biếc xanh hòa nắng hạ sang
Đông vãn xuân hồng mai trước ngõ
Chồng yêu vợ tiếng rạng trang làng

Nghĩa tình

Làng trang rạng tiếng vợ yêu chồng
Ngõ trước mai hồng xuân vãn đông
Sang hạ nắng hòa xanh biếc mắt
Sáng thu trăng mộng ước mơ lòng
Ngàn mưa nghĩa chứa chan nguồn bể
Lộng gió tình mông mênh bến sông
Lan thắm tươi cười hoa cợt bướm
Nàng hương sắc đắm say men nồng

Huyền Minh

CM4Q
27-06-2009, 01:57 AM
Than tiếp...:o

Nghĩ tủi mình nay lẻ bóng rồi
Sợi tình chưa nối bẽ bàng rơi
Cau trầu nặng gánh kêu người trả
Gà vịt đầy mâm gọi kẻ hồi
Định kết dây Tơ... vùi dạ lại
Toan chờ mối Nguyệt...nén lòng thôi
Dỗi hờn phận số ông trời định
Ghanh ghét chi mà vẽ để chơi

PL 27.6.09

Đừng "Than..." 22 ơi mà phải

Quẳng hết đi ...:D

Thương Người chữ ái nát tan rồi
Gối mộng bây giờ lệ đắng rơi
Tiệc cưới chiều qua vừa mới đặt
Ngày vui sáng lại đã xin hồi
Tình xưa quẳng lại... đau lòng quá
Nghĩa cũ vương về ...buốt dạ thôi
Trách cứ chi ai đời mãi vậy
Quên sầu tiếp tục những trò chơi...

QN
26/6/2009

phale
27-06-2009, 02:21 AM
Đũa ngọc mâm vàng sắp sẳn rồi
Cơi trầu cút rượu vận cầm rơi
Tiền hoa bạc nén đầy đưa nhận
Dậu đổ bìm leo vắng phản hồi
Một nắng hai sương lòng những tưởng
Ba chìm bảy nổi dạ chắc thôi
Mưa ngâu phận mõng âu đành chịu
Trách sáo lên ngàn bõ góc chơi

Hu hu ... khóc giùm nè

Anh khóc phụ PL hèn chi chiều ni mưa ngập sài gòn...:D

Hay là...

Hay em lầu đó gật cho rồi
Duyên chẳng dành mình nữa sẽ rơi
Một quãng đường kia nào mấy chốc
Nửa đời lối nọ có bao hồi
Đợi mong chắc hẳn là y vậy
Kén chọn cho dù cũng rứa thôi
Anh sắm cau trầu mua lễ vật
Theo chàng xin nguyện.. chẳng đùa chơi:D

PL 27.6.09

phale
27-06-2009, 03:37 AM
Còn nếu như mai em phải lên xe... bông, anh chỉ có cách giúp em (hay KB đây trời)... trèo núi.

Trèo Núi

Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào
Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
Khe động thênh thang sóng dập dồn
Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
Non cao tuyệt đỉnh cõi tiên bồng

Huyền Minh

Giờ hết lo lên xe bông, xe hoa PL trả nợ anh HM nè...

Núi lạ quá... hổng dám trèo...

Chợt ngó thôi mà lực hết veo
Núi này lạ quá dám đâu leo
Vật vờ một ngọn bao rêu phủ
Lắc lẻo hai thân những đá trào
Ngoảnh mặt còn nghe hơi thở gấp
Quay lưng vẫn cảm tiếng tim dồn
Dù cho muốn thử...không nhiều sức
Mỏi gối tìm đâu kẻ bế bồng...

PL 27.6.09

khungbotinhyeu
27-07-2009, 12:27 PM
Lệ người dưng

Ta về chốn cũ lụy oằn lưng
Góc nhỏ Niềm Riêng những lúc từng ...!
Phận số thôi đành duyên kẻ lạ
Cau trầu phải chịu lệ người dưng
Đùng đưa nắng trải hoài không dứt
Lác đác sầu treo mãi chẳng ngừng
Một gánh tình chân cùng phố ảo
Sao nàng cứ mãi hổng thèm ưng

KBTY

CrazyDog
27-07-2009, 01:38 PM
Lệ người dưng

Ta về chốn cũ lụy oằn lưng
Góc nhỏ Niềm Riêng những lúc từng ...!
Phận số thôi đành duyên kẻ lạ
Cau trầu phải chịu lệ người dưng
Đùng đưa nắng trải hoài không dứt
Lác đác sầu treo mãi chẳng ngừng
Một gánh tình chân cùng phố ảo
Sao nàng cứ mãi hổng thèm ưng

KBTY

Núi cao leo đã tới lưng chừng
Người nỡ sao đành vẫn dửng dưng
Mong tim đôi lứa hòa chung nhịp
Rồi mốt rồi mai phát thiệp mừng :D

khungbotinhyeu
28-07-2009, 08:33 AM
Ru gót lãng du

Tiệc rượu ai ngờ hóa đám tang
Buồn dâng theo suối lệ đôi hàng
Niềm Riêng xót hộ tình Lê , Bố
Phố Trẻ thương giùm nghĩa Chức , Lang
Ngõ dưới lan sầu thương dáng nguyệt
Thềm bên sứ rũ tiếc thơ nàng
Đành ru nhẹ gót hồng phiêu lãng
Một gánh yêu thầm dệt chứa chan

KBTY

phale
29-07-2009, 04:31 AM
Lệ người dưng

Ta về chốn cũ lụy oằn lưng
Góc nhỏ Niềm Riêng những lúc từng ...!
Phận số thôi đành duyên kẻ lạ
Cau trầu phải chịu lệ người dưng
Đùng đưa nắng trải hoài không dứt
Lác đác sầu treo mãi chẳng ngừng
Một gánh tình chân cùng phố ảo
Sao nàng cứ mãi hổng thèm ưng

KBTY

Thiệt không?:D

Chẳng nghĩ ai còn gánh trĩu lưng
Khát khao Phố Trẻ một hôm từng
Niềm vương? chẳng phải... là vô định
Mộng trỗi? đâu nào... chỉ bỗng dưng
Cánh bướm trêu hoa... màn kịch khép
Bóng trăng giỡn gió... cuộc chơi ngừng
Cũng như ảo ảnh vời tay níu
Có thiệt chi mà bảo gật ưng...:D

PL 29.7.09

phale
29-07-2009, 05:18 AM
Ru gót lãng du

Tiệc rượu ai ngờ hóa đám tang
Buồn dâng theo suối lệ đôi hàng
Niềm Riêng tiếc hộ tình Lê , Bố
Phố Trẻ thương giùm nghĩa Chức , Lang
Ngõ dưới lan sầu thương dáng nguyệt
Thềm bên sứ rũ tiếc thơ nàng
Đành ru nhẹ gót hồng phiêu lãng
Một gánh yêu thầm dệt chứa chan

KBTY

Cớ gì?

Cớ gì cột vội chiếc khăn tang
Rồi lệ vờ rơi đến mấy hàng?
Phố Trẻ... Lê không màng Chức Nữ
Niềm Riêng.... Bố chớ mộng Ngưu Lang
Dễ toan nẻo ái ngồi chung bóng
Mà định đường yêu sánh với nàng?
Chốn nọ bao người mơ dáng Khủng
Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan...

PL 29.7.09

luulinhvn
30-07-2009, 07:14 AM
Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan
Cho tủi sầu thêm nghĩa đá vàng
Lối mộng còn vương lời hẹn ước
Đường mây sao vội tiếng đưa tang
Tâm giao há chẳng cùng thân thiết
Tri kỷ do đâu nỡ phũ phàng
Đây chén ân tình ta đối ẩm
Mở lòng rộng đón nắng xuân sang.

phale
30-07-2009, 02:57 PM
Cớ gì?

Cớ gì cột vội chiếc khăn tang
Rồi lệ vờ rơi đến mấy hàng?
Phố Trẻ... Lê không màng Chức Nữ
Niềm Riêng.... Bố chớ mộng Ngưu Lang
Dễ toan nẻo ái ngồi chung bóng
Mà định đường yêu sánh với nàng?
Chốn nọ bao người mơ dáng Khủng
Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan...

PL 29.7.09

Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan
Cho tủi sầu thêm nghĩa đá vàng
Lối mộng còn vương lời hẹn ước
Đường mây sao vội tiếng đưa tang
Tâm giao há chẳng cùng thân thiết
Tri kỳ do đâu nỡ phũ phàng
Đây chén ân tình ta đối ẩm
Mở lòng rộng đón nắng xuân sang.

Luulinhvn

LL hen, viết cả đường luật thế này mà còn đi học thơ tự do. Thì ra trêu PL thôi phải không? :mad:

Mở lòng rộng đón nắng xuân sang
Sưởi lại yêu thương buổi mộng tàn
Rạo rực chồi vươn nhành liễu biếc
Âm thầm dạ cất mảnh khăn tang
Trà pha ngọt rót cùng ly ngọc
Thơ viết tròn trao với bạn vàng
Nồng ấm ân tình duyên hội ngộ
Đưa thuyền tri kỷ chốn này ngang

PL 30.7.09

luulinhvn
31-07-2009, 07:33 AM
LL hen, viết cả đường luật thế này mà còn đi học thơ tự do. Thì ra trêu PL thôi phải không? :mad:


PL 30.7.09

Cô ơi...! Không phải đâu! Em thực lòng muốn học muh.

Đưa thuyền tri kỷ chốn này ngang
Nào phải trêu đâu....nỡ vội vàng
Thực dạ Đường thi còn lõm bõm
Rõ lòng lục bát mới tình tang
Múa mép dăm câu cô chớ giận
Khua môi mấy chữ bạn đừng màng
Khắp nẻo niềm riêng tình ấm áp
Tao đàn xướng họa rộng thênh thang....

phale
31-07-2009, 02:20 PM
Cớ gì?

Cớ gì cột vội chiếc khăn tang
Rồi lệ vờ rơi đến mấy hàng?
Phố Trẻ... Lê không màng Chức Nữ
Niềm Riêng.... Bố chớ mộng Ngưu Lang
Dễ toan nẻo ái ngồi chung bóng
Mà định đường yêu sánh với nàng?
Chốn nọ bao người mơ dáng Khủng
Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan...

PL 29.7.09

Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan
Cho tủi sầu thêm nghĩa đá vàng
Lối mộng còn vương lời hẹn ước
Đường mây sao vội tiếng đưa tang
Tâm giao há chẳng cùng thân thiết
Tri kỳ do đâu nỡ phũ phàng
Đây chén ân tình ta đối ẩm
Mở lòng rộng đón nắng xuân sang.

Luulinhvn

LL hen, viết cả đường luật thế này mà còn đi học thơ tự do. Thì ra trêu PL thôi phải không? :mad:

Mở lòng rộng đón nắng xuân sang
Sưởi lại yêu thương buổi mộng tàn
Rạo rực chồi vươn nhành liễu biếc
Âm thầm dạ cất mảnh khăn tang
Trà pha ngọt rót cùng ly ngọc
Thơ viết tròn trao với bạn vàng
Nồng ấm ân tình duyên hội ngộ
Đưa thuyền tri kỷ chốn này ngang

PL 30.7.09

Cô ơi...! Không phải đâu! Em thực lòng muốn học muh.

Đưa thuyền tri kỷ chốn này ngang
Nào phải trêu đâu....nỡ vội vàng
Thực dạ Đường thi còn lõm bõm
Rõ lòng lục bát mới tình tang
Múa mép dăm câu cô chớ giận
Khua môi mấy chữ bạn đừng màng
Khắp nẻo niềm riêng tình ấm áp
Tao đàn xướng họa rộng thênh thang....

Luulinhvn

Luulinh thật lòng thì chứng minh cho PL thấy đi nà... Hình như có câu "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ" đó nghen LL.
Phale dụ dỗ nè...

Tao đàn xướng hoa rộng thênh thang
Bạn đến, mời vô!... bút sẵn sàng
Kia rượu kia trà mong đối ẩm
Nọ thơ nọ phú đợi tầm trang
Nếu tình hết lửa vần khơi lại
Dù net không cầu chữ bắc sang
Chớ ngại ngần chi, vui thỏa nhé
Niềm riêng trải giấc mộng thiên đàng :D

PL 31.7.09

luulinhvn
02-08-2009, 11:36 AM
[COLOR="SeaGreen"]Luulinh thật lòng thì chứng minh cho PL thấy đi nà... Hình như có câu "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ" đó nghen LL.
Phale dụ dỗ nè...

[I]Tao đàn xướng hoa rộng thênh thang
Bạn đến, mời vô!... bút sẵn sàng
Kia rượu kia trà mong đối ẩm
Nọ thơ nọ phú đợi tầm trang
Nếu tình hết lửa vần khơi lại
Dù net không cầu chữ bắc sang
Chớ ngại ngần chi, vui thỏa nhé
Niềm riêng trải giấc mộng thiên đàng :D

PL 31.7.09

Hihi, cô Phale ui...Em còn nghe đâu thiên hạ đồn rằng:
"Trăm nghe không bằng một thấy
Trăm thấy không bằng một sờ
Trăm sờ không bằng một thử" đó cô... Hihi...!:rolleyes::botay:

Nềm riêng trải giấc mộng thiên đàng
Lối nhỏ tình thâm nhẹ gót sang
Thoảng tiếng giai nhân nơi điện ngọc
Say lòng lãng tử chốn lầu trang
Trăm nghe liệu ấy... còn nghi ngại?
Một thử thì đây... dám sỗ sàng!
Sẵn rượu sẵn thơ cùng xướng hoạ
Ngày mai phó mặc cứ thênh thang...

phale
02-08-2009, 04:12 PM
Hihi, cô Phale ui...Em còn nghe đâu thiên hạ đồn rằng:
"Trăm nghe không bằng một thấy
Trăm thấy không bằng một sờ
Trăm sờ không bằng một thử" đó cô... Hihi...!:rolleyes::botay:

Nềm riêng trải giấc mộng thiên đàng
Lối nhỏ tình thâm nhẹ gót sang
Thoảng tiếng giai nhân nơi điện ngọc
Say lòng lãng tử chốn lầu trang
Trăm nghe liệu ấy... còn nghi ngại?
Một thử thì đây... dám sỗ sàng!
Sẵn rượu sẵn thơ cùng xướng hoạ
Ngày mai phó mặc cứ thênh thang...

:D Nghe chưa chắc thấy được. Thấy chưa chắc sờ được. Sờ được chưa chắc thử được...Nhiêu khê ghê LL nhỉ?
:o:o

luulinhvn
02-08-2009, 10:04 PM
Uhm,,,, nhân gian còn nhiều chuyện nhiêu khê lắm lắm. Nhưng LL nghĩ rằng:
Được quen nhau, trò chuyện với nhau thế này âu cũng là một cái duyên rồi.
Hi, bàn chi đến chuyện nghe, thấy,.... mà biết đâu Phale nhỉ... hihi. chữ ngờ mà có ai học hết được đâu! Hi,

Pearly
02-08-2009, 11:11 PM
Anh Khủng Bố Tình yêu làm thơ tặng cô giáo...mà làm hoài chưa thấy cô giáo chấp nhận...Pearly đâu có biết làm thơ...mà được cô giáo ưu tiên cho ngồi kế bên nè...lại được cô giáo đãi ăn và uống cafe nữa...hay là anh đừng làm thơ tỏ tình nữa...nếu muốn cứ hỏi ,pearly sẽ chỉ cho anh một chiêu...bảo đảm cô giáo sẽ.......

phale
03-08-2009, 01:40 PM
Cớ gì?

Cớ gì cột vội chiếc khăn tang
Rồi lệ vờ rơi đến mấy hàng?
Phố Trẻ... Lê không màng Chức Nữ
Niềm Riêng.... Bố chớ mộng Ngưu Lang
Dễ toan nẻo ái ngồi chung bóng
Mà định đường yêu sánh với nàng?
Chốn nọ bao người mơ dáng Khủng
Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan...

PL 29.7.09

Thôi đừng vẽ nữa giọt buồn chan
Cho tủi sầu thêm nghĩa đá vàng
Lối mộng còn vương lời hẹn ước
Đường mây sao vội tiếng đưa tang
Tâm giao há chẳng cùng thân thiết
Tri kỳ do đâu nỡ phũ phàng
Đây chén ân tình ta đối ẩm
Mở lòng rộng đón nắng xuân sang.

Luulinhvn

LL hen, viết cả đường luật thế này mà còn đi học thơ tự do. Thì ra trêu PL thôi phải không? :mad:

Mở lòng rộng đón nắng xuân sang
Sưởi lại yêu thương buổi mộng tàn
Rạo rực chồi vươn nhành liễu biếc
Âm thầm dạ cất mảnh khăn tang
Trà pha ngọt rót cùng ly ngọc
Thơ viết tròn trao với bạn vàng
Nồng ấm ân tình duyên hội ngộ
Đưa thuyền tri kỷ chốn này ngang

PL 30.7.09

Cô ơi...! Không phải đâu! Em thực lòng muốn học muh.

Đưa thuyền tri kỷ chốn này ngang
Nào phải trêu đâu....nỡ vội vàng
Thực dạ Đường thi còn lõm bõm
Rõ lòng lục bát mới tình tang
Múa mép dăm câu cô chớ giận
Khua môi mấy chữ bạn đừng màng
Khắp nẻo niềm riêng tình ấm áp
Tao đàn xướng họa rộng thênh thang....

Luulinhvn

Luulinh thật lòng thì chứng minh cho PL thấy đi nà... Hình như có câu "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ" đó nghen LL.
Phale dụ dỗ nè...

Tao đàn xướng hoa rộng thênh thang
Bạn đến, mời vô!... bút sẵn sàng
Kia rượu kia trà mong đối ẩm
Nọ thơ nọ phú đợi tầm trang
Nếu tình hết lửa vần khơi lại
Dù net không cầu chữ bắc sang
Chớ ngại ngần chi, vui thỏa nhé
Niềm riêng trải giấc mộng thiên đàng :D

PL 31.7.09

Hihi, cô Phale ui...Em còn nghe đâu thiên hạ đồn rằng:
"Trăm nghe không bằng một thấy
Trăm thấy không bằng một sờ
Trăm sờ không bằng một thử" đó cô... Hihi...!

Nềm riêng trải giấc mộng thiên đàng
Lối nhỏ tình thâm nhẹ gót sang
Thoảng tiếng giai nhân nơi điện ngọc
Say lòng lãng tử chốn lầu trang
Trăm nghe liệu ấy... còn nghi ngại?
Một thử thì đây... dám sỗ sàng!
Sẵn rượu sẵn thơ cùng xướng hoạ
Ngày mai phó mặc cứ thênh thang...

Lulinhvn

Ngày mai phó mặc cứ thênh thang
Bởi biết tơ duyên khó lọc sàng
Ví dẫu bên này không bỡn cợt
Hỏi rằng đằng ấy có nghiêm trang
Trăm nghe muốn thử đây tìm đến
Một thấy mong sờ nọ dám sang?
Rượu rót chờ người tri kỷ lại
Lời em đã tỏ chịu không chàng...:D:o

PL 3.8.09

phale
05-08-2009, 04:02 AM
Anh Khủng Bố Tình yêu làm thơ tặng cô giáo...mà làm hoài chưa thấy cô giáo chấp nhận...Pearly đâu có biết làm thơ...mà được cô giáo ưu tiên cho ngồi kế bên nè...lại được cô giáo đãi ăn và uống cafe nữa...hay là anh đừng làm thơ tỏ tình nữa...nếu muốn cứ hỏi ,pearly sẽ chỉ cho anh một chiêu...bảo đảm cô giáo sẽ.......

Thầy định...bán bí quyết ha thầy? :mad::mad::mad:

khungbotinhyeu
10-08-2009, 11:59 AM
http://images.timnhanh.com/blog/200906/12/10298181244804930.jpg


Vô duyên

Thoáng hiểu lòng ai có chủ rồi
Nên đành lỡ hẹn với tình tôi
Đò quen chửa thể liền con sóng
Bến lạ làm sao phẳng cuộc đời
Mấy buổi thơ gài vương mái tóc
Bao ngày lệ gửi thấm bờ môi
Thôi thì số phận ông Trời xếp
Nguyệt lão dù thương cũng nghẹn lời

KBTY

phale
10-08-2009, 01:15 PM
http://images.timnhanh.com/blog/200906/12/10298181244804930.jpg


Vô duyên

Thoáng hiểu lòng ai có chủ rồi
Nên đành lỡ hẹn với tình tôi
Đò quen chửa thể liền con sóng
Bến lạ làm sao phẳng cuộc đời
Mấy buổi thơ gài vương mái tóc
Bao ngày lệ gửi thấm bờ môi
Thôi thì số phận ông Trời xếp
Nguyệt lão dù thương cũng nghẹn lời

KBTY

Lỗi hẹn

Đành cam lỗi hẹn với ai rồi
Dẫu góc tim này chỉ có tôi
Duyên gặp vừa khi tình khép cửa
Người sang nhằm lúc kẻ lui đời
Ngó con thuyền vắng rời xa bãi
Nghe giọt châu buồn rớt xuống môi
Chỉ thắm trời se không phải chỗ
Trầu cau gởi lại xót xa lời

PL 10.8.09

langthang
10-08-2009, 03:01 PM
http://images.timnhanh.com/blog/200906/12/10298181244804930.jpg


Vô duyên

Thoáng hiểu lòng ai có chủ rồi
Nên đành lỡ hẹn với tình tôi
Đò quen chửa thể liền con sóng
Bến lạ làm sao phẳng cuộc đời
Mấy buổi thơ gài vương mái tóc
Bao ngày lệ gửi thấm bờ môi
Thôi thì số phận ông Trời xếp
Nguyệt lão dù thương cũng nghẹn lời

KBTY

Lỗi hẹn

Đành cam lỗi hẹn với ai rồi
Dẫu góc tim này chỉ có tôi
Duyên gặp vừa khi tình khép cửa
Người sang nhằm lúc kẻ lui đời
Ngó con thuyền vắng rời xa bãi
Nghe giọt châu buồn rớt xuống môi
Chỉ thắm trời se không phải chỗ
Trầu cau gởi lại xót xa lời

PL 10.8.09

Giành qua giật lại cái vần rồi
Khóc lóc than chi mấy chữ tôi
Bảy vía đưa đi khi nhạt phách
Ba hồn dọn lại lúc nồng đời
No lòng mỹ nữ câu hò hẹn
Ấm cật anh hùng miếng nhấp môi
Áo rách hơn lành do khéo vá
Ngon thơm rượu ngọt chấp chi lời

tranquang
23-12-2009, 03:25 PM
Giành qua giật lại cái vần rồi
Khóc lóc than chi mấy chữ tôi
Bảy vía đưa đi khi nhạt phách
Ba hồn dọn lại lúc nồng đời
No lòng mỹ nữ câu hò hẹn
Ấm cật anh hùng miếng nhấp môi
Áo rách hơn lành do khéo vá
Ngon thơm rượu ngọt chấp chi lời


Khủng bố tình yêu mệt mỏi rồi
Thanh phong minh nguyệt? - để cho tôi
Nhớ? thương? yêu? ghét? - duyên tiền kiếp
Thi? Họa? Cầm ? ca? - thú mãn đời
Chớm ngọ sương còn vương xuống phố
Xế chiều yêu chẳng nổi trên môi
Quan san xa cách xa xôi nhỉ
Đành mượn tứ thơ nhắn mấy lời

phale
24-12-2009, 12:01 AM
Khủng bố tình yêu mệt mỏi rồi
Thanh phong minh nguyệt? - để cho tôi
Nhớ? thương? yêu? ghét? - duyên tiền kiếp
Thi? Họa? Cầm ? ca? - thú mãn đời
Chớm ngọ sương còn vương xuống phố
Xế chiều yêu chẳng nổi trên môi
Quan san xa cách xa xôi nhỉ
Đành mượn tứ thơ nhắn mấy lời

PL hoạ với anh, nương vần nên ý cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Em hoạ đùa. Chỉ mong anh vui!

Nghĩ kỹ chưa anh?:nguong:

Đã nghĩ chưa anh, nghĩ đã...rồi...
Phong hoa tuyết nguyệt khổ anh-tôi
Người chưa gặp mặt trong đường phận
Kẻ mới làm quen giữa nẻo đời
Em chẳng hoa cành đưa cuối mắt
Người đừng ong bướm vẽ đầu môi
Sợ rằng Nguyệt Lão đùa vô ý
Nên hỏi vài câu muốn rõ lời...

PL 24.12.09

Tường Thụy
24-12-2009, 07:39 AM
:D Nghe chưa chắc thấy được. Thấy chưa chắc sờ được. Sờ được chưa chắc thử được..
:o:o

thử được chưa chắc đã hiệu quả, hiệu quả chưa chắc đúng tác giả ... :D:D:D

Nhật Huy
24-12-2009, 09:58 AM
PL hoạ với anh, nương vần nên ý cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Em hoạ đùa. Chỉ mong anh vui!

Nghĩ kỹ chưa anh?:nguong:

Đã nghĩ chưa anh, nghĩ đã...rồi...
Phong hoa tuyết nguyệt khổ anh-tôi
Người chưa gặp mặt trong đường phận
Kẻ mới làm quen giữa nẻo đời
Em chẳng hoa cành đưa cuối mắt
Người đừng ong bướm vẽ đầu môi
Sợ rằng Nguyệt Lão đùa vô ý
Nên hỏi vài câu muốn rõ lời...

PL 24.12.09

Gặng hỏi

Gặng hỏi người thương, đã nghĩ rồi
Sao không một tiếng tỏ cho tôi
Từng đêm ngóng đợi trao tình ý
Mỗi sáng chờ trông kết phận đời
Chén rượu câu thề vương khoé mắt
Vầng trăng nguyện ước đọng trên môi
Nay duyên cách trở ai còn nhớ
Để kẻ hoài mong tiếng trả lời . . .

Nhật Huy
(Kẻ trả nợ cho đời)

khungbotinhyeu
11-01-2010, 10:58 AM
http://bonbonah.jeeran.com/tear.JPG

Than thân

Bao ngày lặn lội chốn lầu xanh
Cứ tưởng lòng quên chuyện đã đành
Nấc rượu than lời thơ cách trở
Nâng đàn khảy khúc mộng vờn quanh
Niềm Riêng buổi cưới mừng Lê Thụy
Phố Trẻ ngày tang lụy lá cành
Chén lệ ai nào đâu tỏ ý
Em về chỗ mới phụ tình anh

KBTY

hamy
29-01-2010, 08:25 PM
"Khủng bố tình yêu"...tên thấy ghê
Bởi vậy sợ quá hổng dám ...mê!
Chị Pha Lê hỡi còn dám nhận
Ân tình "khủng bố" để hẹn thề!

tieudao
20-07-2010, 10:12 PM
dầu là khủng bố, cũng tình yêu
giấy ngắn nên chăng khó nói nhiều
ai về gửi với phale nhé
ở đây còn lắm khách liêu xiêu
.........