PDA

View Full Version : Tỏ tình với PhaLe



Pages : 1 [2] 3

Klosen
24-06-2009, 09:53 AM
vui quá.
Lúc đầu là 2 người,bi giờ lại lôi kéo hết người quen bạn bè vô rồi. há há.
Cô pl ơi, cố lên.
Nhưng em ko biết làm thơ đường ( hay đợi em học xong lớp Tự Do, 4 tuyệt, ĐL rồi qua giúp cô nhá):D:D

phale
24-06-2009, 09:58 AM
vui quá.
Lúc đầu là 2 người,bi giờ lại lôi kéo hết người quen bạn bè vô rồi. há há.
Cô pl ơi, cố lên.
Nhưng em ko biết làm thơ đường ( hay đợi em học xong lớp Tự Do, 4 tuyệt, ĐL rồi qua giúp cô nhá):D:D

Học nhanh đi Klosen, may ra còn kịp...:o

phale
24-06-2009, 09:59 AM
Hic...Hic.. Thơ đường mờ sao tính nhiều được, phải là ai hết chữ trước thì người đó thua chứ! Còn mọi người cứ thoải mái nhảy vô hùa cho xôm tụ!

Cũng tính xen vào ghẹo Khủng chơi
Nhưng mà chỉ sợ Bố kêu trời
Tung hoành một bóng Tình đã lộ
Đột phá trùng vây Yêu quyết bơi

Ráng lên KB! Người ta thề chẳng đổ kìa! Hi...Hi...

Anh PS đừng hối... để KBTY tìm chữ nà...
Lục hết mấy túi rồi KBTY ơi :o:D

phale
24-06-2009, 10:05 AM
HM có đề nghị này không biết mọi người có đồng ý không? Vụ này cứ dây dưa hoài làm sao biết phe nào thắng đây? Phải có một tiêu chuẩn nào đó mới phân tài cao thấp được chứ! Theo HM, sinh hoạt ở vườn thơ thì ta lấy thơ định hơn kém; trong vòng 10 ngày - từ giờ cho đến chúa nhật tới, bên nào làm được thơ đường nhiều hơn thì bên đó thắng. Các bạn bỏ phiếu cho biết ý kiến nhe.
Riêng nhắn với KBTY, HM tham gia vì ham dzui không có ý "bôi bác" anh đâu nhe!

Ta Phải Thắng

Nghe "nick" anh thôi đủ thấy "ngầu"
Cộng thêm người nữa - "ghệ"... "bye" mau...
4Q nữ tướng lập công lớn
Khủng Bố lui binh ôm hận sầu
Níu kéo Pha Lê không gục ngã
Buộc dây áo váy lúc qua cầu
Phen này nhất định ta toàn thắng
Kẻ địch biết điều hãy rút mau
HM

Quyết định vậy anh ha

Đọc nick người ta đúng thiệt ngầu
Em cũng lưng chừng muốn tới mau
Tứ tỷ buông lời: toan chuốc lệ?
Ngũ huynh nghiêm mặt: muốn ôm sầu?
Huyền Minh níu áo: đừng lên kiệu
Khóai ghẹ giằng tay: chớ xuống cầu
Chẳng lẽ ra đi tình nghĩa phụ
Này này ai đó... thối lui mau...

PL 24.6.09

Huyền Minh
24-06-2009, 10:09 AM
Quyết định vậy anh ha

Đọc nick người ta đúng thiệt ngầu
Em cũng lưng chừng muốn tới mau
Tứ tỷ buông lời: toan chuốc lệ?
Ngũ huynh nghiêm mặt: muốn ôm sầu?
Huyền Minh níu áo: đừng lên kiệu
Khóai ghẹ giằng tay: chớ xuống cầu
Chẳng lẽ ra đi tình nghĩa phụ
Này này ai đó... thối lui mau...

PL 24.6.09

Quyết định vậy và phải thắng, muội xem họ ngại rồi kìa..hà.. hà...
HM

khungbotinhyeu
24-06-2009, 10:09 AM
Thề nguyện sắc son

Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
Nước non tình dệt kết mây ngàn
Lòng trao nguyện hẹn lời chung thủy
Gạo góp xin thề chữ phú sang
Đông cháu ngại gì không khổ khó
Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

Son sắc nguyện thề

Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
Khó khổ không gì ngại cháu đông
Sang phú chữ thề xin góp gạo
Thủy chung lời hẹn nguyện trao lòng
Ngàn mây kết dệt tình non nước
Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

KBTY

Cứ thế này mãi chẳng ăn thua . Giờ KBTY xin xướng 1 bài thơ . Trong vòng 1 ngày mong PL họa lại . Nếu không được thì PL sẽ phải đổ nhá :)

Huyền Minh
24-06-2009, 10:12 AM
KO công bằng, ON đâu biết làm thơ đâu, chít rùi, phe ta đâu rồi...SOS.

Sao biết sợ thua cá cược rồi hả cưng? Chẳng thấy ma nào bên em đến giúp vậy?

phale
24-06-2009, 10:15 AM
Thề nguyện sắc son

Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
Nước non tình dệt kết mây ngàn
Lòng trao muốn hẹn lời chung thủy
Gạo góp xin thề chữ phú sang
Đông cháu ngại gì không khổ khó
Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

Son sắc nguyện thề

Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
Khó khổ không gì ngại cháu đông
Sang phú chữ thề xin góp gạo
Thủy chung lời nguyện muốn trao lòng
Ngàn mây kết dệt tình non nước
Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

KBTY

Cứ thế này mãi chẳng ăn thua . Giờ KBTY xin xướng 1 bài thơ . Trong vòng 1 ngày mong PL họa lại . Nếu không được thì PL sẽ phải đổ nhá :)

:acac::acac:..Thuận nghịch độc! :o...Thế này thì ác thiệt rùi... 5 huynh, 4 tỷ, 20 huynh, 21, thầy ơi... cứu 22...
PL còn có mấy cọng tóc thui... giờ thành trọc đầu sao trời? :acac::acac:
Thời hạn là đến 10 ngày mai...
Để PL nhập thất, không ai cứu là mai mình đành ngậm ngùi lên xe bông...:o

Huyền Minh
24-06-2009, 10:19 AM
Thề nguyện sắc son

Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
Nước non tình dệt kết mây ngàn
Lòng trao muốn hẹn lời chung thủy
Gạo góp xin thề chữ phú sang
Đông cháu ngại gì không khổ khó
Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

Son sắc nguyện thề

Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
Khó khổ không gì ngại cháu đông
Sang phú chữ thề xin góp gạo
Thủy chung lời nguyện muốn trao lòng
Ngàn mây kết dệt tình non nước
Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

KBTY

Cứ thế này mãi chẳng ăn thua . Giờ KBTY xin xướng 1 bài thơ . Trong vòng 1 ngày mong PL họa lại . Nếu không được thì PL sẽ phải đổ nhá :)

KBTY làm một lúc 2 bài, dữ thiệt, đúng là "danh bất hư truyền".
PL anh tin em sẽ hoạ được trong 1 ngày.
Nhưng chung cuộc trong 10 ngày phe nào có nhiều thơ đường hơn là thắng, phải không KB?

Huyền Minh
24-06-2009, 10:23 AM
:acac::acac:..Thuận nghịch độc! :o...Thế này thì ác thiệt rùi... 5 huynh, 4 tỷ, 20 huynh, 21, thầy ơi... cứu 22...
PL còn có mấy cọng tóc thui... giờ thành trọc đầu sao trời? :acac::acac:
Thời hạn là đến 10 ngày mai...
Để PL nhập thất, không ai cứu là mai mình đành ngậm ngùi lên xe bông...:o

KB nói rõ là PL hoạ mờ. Huynh đâu nhúng tay vô được.

phale
24-06-2009, 10:27 AM
KBTY làm một lúc 2 bài, dữ thiệt, đúng là "danh bất hư truyền".
PL anh tin em sẽ hoạ được trong 1 ngày.
Nhưng chung cuộc trong 10 ngày phe nào có nhiều thơ đường hơn là thắng, phải không KB?

:o Bài này là thuận nghịch độc anh HM ui. Gọi là KBTY ra chiêu hiểm nhất rồi...
Thể này một câu PL còn chưa viết được nữa là họa...
Phe mình chắc mai tiễn em lên đường về dinh người ta rồi...:acac::acac:

COCKOO
24-06-2009, 10:28 AM
Tóc ngắn xinh xinh dáng yêu kiều
Ngọt ngào véo vót giọng rất yêu
Vung tay hoạ chữ nhiều anh khổ
Mắt liếc đưa ngang lắm kẻ màng

Oanh vàng thỏ thẻ dăm trăm chữ
Quân tử hét vang tựa sấm trời
Khổ thay ly biệt muôn đầu sóng
Thôi nhé...rồi đây hai chữ lồng

phale
24-06-2009, 10:33 AM
Tóc ngắn xinh xinh dáng yêu kiều
Ngọt ngào véo vót giọng rất yêu
Vung tay hoạ chữ nhiều anh khổ
Mắt liếc đưa ngang lắm kẻ màng

Oanh vàng thỏ thẻ dăm trăm chữ
Quân tử hét vang tựa sấm trời
Khổ thay ly biệt muôn đầu sóng
Thôi nhé...rồi đây hai chữ lồng

:acac::acac:

Chắc khổ Lê rồi mai kiệu rước
Chưa đi đã thấy lệ hai hàng
Tài hoa kẻ nọ tung chiêu hiểm
Cầu ấy cam lòng phải bước sang

:acac::acac:

Huyền Minh
24-06-2009, 10:33 AM
:o Bài này là thuận nghịch độc anh HM ui. Gọi là KBTY ra chiêu hiểm nhất rồi...
Thể này một câu PL còn chưa viết được nữa là họa...
Phe mình chắc mai tiễn em lên đường về dinh người ta rồi...:acac::acac:

Thuận ngịch độc gì, em cứ chơi xả láng đi, miễn có "đường" là OK rồi. Ráng đi em, huynh không muốn tiễn em lên ... xe bông.
"Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Houston
Suốt đời làm chia ly"
HM

phale
24-06-2009, 10:36 AM
Thuận ngịch độc gì, em cứ chơi xả láng đi, miễn có "đường" là OK rồi. Ráng đi em, huynh không muốn tiễn em lên ... xe bông.
"Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Houston
Suốt đời làm chia ly"
HM

Dạ, để em cố huynh ơi ... chứ biết sao bây giờ...:o

COCKOO
24-06-2009, 10:41 AM
:acac::acac:

Chắc khổ Lê rồi mai kiệu rước
Chưa đi đã thấy lệ hai hàng
Tài hoa kẻ nọ tung chiêu hiểm
Cầu ấy cam lòng phải bước sang

:acac::acac:

Ngày mai thắp sáng trời đầy pháo
Từng bước Cô đi trải sắc hồng
Trời định tơ duyên Cô phải nhận
Qua sông chốn đó mãi xum vầy...(nhé Cô)

:uong::uong::uong::uong:

phale
24-06-2009, 10:45 AM
Ngày mai thắp sáng trời đầy pháo
Từng bước Cô đi trải sắc hồng
Trời định tơ duyên Cô phải nhận
Qua sông chốn đó mãi xum vầy...(nhé Cô)

:uong::uong::uong::uong:

Học trò nợ bài nhiều quá, nên thấy mình sắp bị đi... mừng ơi là mừng...:o:acac:

Phu sinh
24-06-2009, 10:57 AM
Thề nguyện sắc son

......
Son sắc nguyện thề
..............
KBTY

Cứ thế này mãi chẳng ăn thua . Giờ KBTY xin xướng 1 bài thơ . Trong vòng 1 ngày mong PL họa lại . Nếu không được thì PL sẽ phải đổ nhá :)

Khủng bố phen này xuất hiểm chiêu
Xem ra quyết chí thắng nàng kiều
Tự nhủ anh hùng sao lại thế
Đao kiếm tuyệt tình chẳng hề nương

KB này! Sao chỉ nêu có điều kiện đi mà không có điều kiện lại thế, nếu như họa lại được thì sao???

phale
24-06-2009, 11:02 AM
Khủng bố phen này xuất hiểm chiêu
Xem ra quyết chí thắng nàng kiều
Tự nhủ anh hùng sao lại thế
Đao kiếm tuyệt tình chẳng hề nương

KB này! Sao chỉ nêu có điều kiện đi mà không có điều kiện lại thế, nếu như họa lại được thì sao???

À há, thì sao anh HM, PS, 4 tỷ, 5 huynh?

thachanhtim
24-06-2009, 11:07 AM
Luật chơi là chỉ tính thơ KBTY với thơ PL thôi ...ko tính thơ ai cả nhé ...
Sai luật chơi là TAT trảm ...hehehe....
Đúng là 49,5 gặp 49,9 gòi ....để xem KBTY với PL "húc nhau " như thế nào cả nhà ở ..KBTY """húc nhau " với PL ....chúng ta ở ngoài ..vuốt râu vỗ tay dùm á....
Anh HM ko được giúp nhé ...em mang "Nắng Hạ " tới là anh biết tay ...trời Hotton...Nắng chói chang ráng chịu à ....

Phen nay Tím quyết gã xe bông
Khổ chủ Pha Lê né chẳng xong
Kêu thét cứu gào bớ người ấy
Bước chân ra mặt cứu nàng không ?
Làm thinh vã lã thì đừng trách
Tím mối mai ...thề gã lấy chồng
Lê hỡi nhận lời ...đừng chối đó
Tình Yêu Khủng Bố ...thật can trường

khungbotinhyeu
24-06-2009, 11:12 AM
Khủng bố phen này xuất hiểm chiêu
Xem ra quyết chí thắng nàng kiều
Tự nhủ anh hùng sao lại thế
Đao kiếm tuyệt tình chẳng hề nương

KB này! Sao chỉ nêu có điều kiện đi mà không có điều kiện lại thế, nếu như họa lại được thì sao???


Thì cho KB đổ ngược với PL nhá ...^^

Trước sau cũng có đám cưới mà

phale
24-06-2009, 11:13 AM
Luật chơi là chỉ tính thơ KBTY với thơ PL thôi ...ko tính thơ ai cả nhé ...
Sai luật chơi là TAT trảm ...hehehe....
Đúng là 49,5 gặp 49,9 gòi ....để xem KBTY với PL "húc nhau " như thế nào cả nhà ở ..KBTY """húc nhau " với PL ....chúng ta ở ngoài ..vuốt râu vỗ tay dùm á....
Anh HM ko được giúp nhé ...em mang "Nắng Hạ " tới là anh biết tay ...trời Hotton...Nắng chói chang ráng chịu à ....

Phen nay Tím quyết gã xe bông
Khổ chủ Pha Lê né chẳng xong
Kêu thét cứu gào bớ người ấy
Bước chân ra mặt cứu nàng không ?
Làm thinh vã lã thì đừng trách
Tím mối mai ...thề gã lấy chồng
Lê hỡi nhận lời ...đừng chối đó
Tình Yêu Khủng Bố ...thật can trường

Tím về sắm sửa quần áo, mai mà đi đưa dâu nghen... ở đó mà ca hát nữa...
Giận Tím không binh PL, nếu đi là không về đâu nghen...

Klosen
24-06-2009, 11:14 AM
Cô PL mà phải bó tay sao. ai vào giúp cô ấy đi kìa???

Huyền Minh
24-06-2009, 11:19 AM
Luật chơi là chỉ tính thơ KBTY với thơ PL thôi ...ko tính thơ ai cả nhé ...
Sai luật chơi là TAT trảm ...hehehe....
Đúng là 49,5 gặp 49,9 gòi ....để xem KBTY với PL "húc nhau " như thế nào cả nhà ở ..KBTY """húc nhau " với PL ....chúng ta ở ngoài ..vuốt râu vỗ tay dùm á....
Anh HM ko được giúp nhé ...em mang "Nắng Hạ " tới là anh biết tay ...trời Hotton...Nắng chói chang ráng chịu à ....

Phen nay Tím quyết gã xe bông
Khổ chủ Pha Lê né chẳng xong
Kêu thét cứu gào bớ người ấy
Bước chân ra mặt cứu nàng không ?
Làm thinh vã lã thì đừng trách
Tím mối mai ...thề gã lấy chồng
Lê hỡi nhận lời ...đừng chối đó
Tình Yêu Khủng Bố ...thật can trường

Chơi khôn vậy Thachnhtim, theo phe nào thì cũng phải có thơ "đường phèn"
cổ động chứ! Sợ đấu không lại à?
Hù anh Nắng Hạ nữa, chị em bằng lòng cho anh giúp PL mờ.

phale
24-06-2009, 11:21 AM
Chơi khôn vậy Thachnhtim, theo phe nào thì cũng phải có thơ "đường phèn"
cổ động chứ! Sợ đấu không lại à?
Hù anh Nắng Hạ nữa, chị em bằng lòng cho anh giúp PL mờ.

À há, sao không thấy chị NH vào phụ anh HM... thế là mình thêm người... may ra níu PL lại được :o

Huyền Minh
24-06-2009, 11:26 AM
À há, sao không thấy chị NH vào phụ anh HM... thế là mình thêm người... may ra níu PL lại được :o

NH đang bận làm... Thơ Tình...hà...hà... nhưng chút anh hỏi chị xem sao. NH từng chiếm giải Khôi Nguyên thơ đường toàn quốc qua bài Thu Trên Non đó. Không biết PL biết không, có chị giúp là chắc ăn như bắp.
HM

Huyền Minh
24-06-2009, 11:29 AM
Còn nếu như mai em phải lên xe... bông, anh chỉ có cách giúp em (hay KB đây trời)... trèo núi.

Trèo Núi

Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào
Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
Khe động thênh thang sóng dập dồn
Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
Non cao tuyệt đỉnh cõi tiên bồng

Huyền Minh

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:32 AM
Cô PL mà đi lấy chồng là ko xong với trò đâu đấy :D

phale
24-06-2009, 11:35 AM
NH đang bận làm... Thơ Tình...hà...hà... nhưng chút anh hỏi chị xem sao. NH từng chiếm giải Khôi Nguyên thơ đường toàn quốc qua bài Thu Trên Non đó. Không biết PL biết không, có chị giúp là chắc ăn như bắp.
HM

Thế mà chị em không nói gì cả. Chị NH ới ời...giúp em...giúp em...

kehotro
24-06-2009, 11:36 AM
À há, sao không thấy chị NH vào phụ anh HM... thế là mình thêm người... may ra níu PL lại được :o

Vườn ta bắt rể chứ lo gì
Cứ gã cho rồi chẳng ngại chi
Lớp học thêm thầy vào chăm sóc
Pha lê rạng rỡ nét xuân thì

phale
24-06-2009, 11:47 AM
Cô PL mà đi lấy chồng là ko xong với trò đâu đấy :D

Trò mà không phụ giữ cô lại được là cũng không xong với cô đâu nhé!:mad:

COCKOO
24-06-2009, 11:52 AM
Trò mà không phụ giữ cô lại được là cũng không xong với cô đâu nhé!:mad:

Không phụ vào mai mốt thêm Anh Thầy nữa là...chết đòn đó. :acac::acac::acac:

phale
24-06-2009, 11:56 AM
Vườn ta bắt rể chứ lo gì
Cứ gã cho rồi chẳng ngại chi
Lớp học thêm thầy vào chăm sóc
Pha lê rạng rỡ nét xuân thì

Tính ra lợi quá, vậy thôi ừ
Mai có thêm người chữ sẽ dư
Chỗ nọ đầu kia vần gieo ngập
Thì sao mình lại phải chần chừ :o

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 12:02 PM
ĐỀN NGỌC SƠN
-------không có tên tác giả ------
Linh uy tiếng nổi thật là đây
Nước chắn hoa ròa một khóm mây
Xanh biếc nước soi hồ lộn bóng
Tím bầm rêu mọc đá tròn xoay
Canh tàn lúc đánh chuông ầm tiếng
Khách vắng khi đưa xạ ngát bay
Thành thị tiếng vang đồn cảnh thắng
Rành rành nọ bút với nghiền này .

Nghịch

Này nghiên với bút nọ rành rành
Thắng cảnh đồn vang tiếng thị thành
Bay ngát xạ hương khi vắng khách
Tiếng ầm chuông đánh lúc tàn canh
Xoay tròn đá mọc rêu bầm tím
Bóng lộn hồ soi nước biếc xanh
Mây khóm một rào hoa chắn nước
Đây là thật nổi tiếng uy linh

Sưu tầm cho mọi người thưởng thức :D Tuyệt

COCKOO
24-06-2009, 12:08 PM
Theo cung NK nè

Giang Trường Khúc Biệt
( Thuận nghịch độc )
( Thủ vỹ ngâm )

Trời sáng đợi mây đón ẩn sương
Úa nâu màn đục bóng Giang Trường
Vơi trăng áng khuyết vương mờ dáng
Nhẹ gió vườn nghiêng toả nhạt hương
Lời oán gửi đau hồn vọng nhớ
Tiếng hờn trao xót dạ cuồng thương
Phơi đêm trút hận tình mong mỏi
Trời sáng đợi mây đón ẩn sương

Sương ẩn đón mây đợi sáng trời
Mỏi mong tình hận trút đêm phơi
Thương cuồng dạ xót trao hờn tiếng
Nhớ vọng hồn đau gửi oán lời
Hương nhạt tỏa nghiêng vườn gió nhẹ
Dáng mờ vương khuyết ánh trăng vơi
Trường Giang bóng đục màn nâu úa
Sương ẩn đón mây đợi sáng trời

Đông Hòa
29.11.2007

khungbotinhyeu
24-06-2009, 12:13 PM
Theo cung NK nè

Giang Trường Khúc Biệt
( Thuận nghịch độc )
( Thủ vỹ ngâm )

Trời sáng đợi mây đón ẩn sương
Úa nâu màn đục bóng Giang Trường
Vơi trăng áng khuyết vương mờ dáng
Nhẹ gió vườn nghiêng toả nhạt hương
Lời oán gửi đau hồn vọng nhớ
Tiếng hờn trao xót dạ cuồng thương
Phơi đêm trút hận tình mong mỏi
Trời sáng đợi mây đón ẩn sương

Sương ẩn đón mây đợi sáng trời
Mỏi mong tình hận trút đêm phơi
Thương cuồng dạ xót trao hờn tiếng
Nhớ vọng hồn đau gửi oán lời
Hương nhạt tỏa nghiêng vườn gió nhẹ
Dáng mờ vương khuyết ánh trăng vơi
Trường Giang bóng đục màn nâu úa
Sương ẩn đón mây đợi sáng trời

Đông Hòa
29.11.2007

Bài này bị vướng nhiều thi bệnh !

Bác Đông Hòa là người làm nhiều bài thơ này , nhưng không sửa được mấy cái bệnh mình mắc phải

phale
24-06-2009, 12:17 PM
Bài này bị vướng nhiều thi bệnh !

Bác Đông Hòa là người làm nhiều bài thơ này , nhưng không sửa được mấy cái bệnh mình mắc phải

KBTY, việc bàn bạc về thơ đường luật và bệnh của thơ ở đây sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi. PL sẽ xóa những reply dạng này đấy nhé!

langthang
24-06-2009, 01:26 PM
Quả là langthang không nhìn lầm người. KBTY cũng là một nhân tài trong giới thơ đường.
Mong rằng bạn xuất thủ rinh được cái bà 8 của langthang để trống bớt phòng trong lâu đài. Khà khà
Tặng bạn một vài nốt nhạc chào mừng nè
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture24.jpg

phale
24-06-2009, 01:33 PM
Quả là langthang không nhìn lầm người. KBTY cũng là một nhân tài trong giới thơ đường.
Mong rằng bạn xuất thủ rinh được cái bà 8 của langthang để trống bớt phòng trong lâu đài. Khà khà
Tặng bạn một vài nốt nhạc chào mừng nè


Lang quân em cạn tình cạn nghĩa thế hử?:mad:
Đang trọc nửa cái đầu mà mới được 3 câu rưỡi thui nè...

khungbotinhyeu
24-06-2009, 01:36 PM
Được 3 câu rưỡi là giỏi rồi !

Chắc bỏ cuộc quá !

Huyền Minh
24-06-2009, 02:36 PM
Tiễn Em*

Ngày mai đưa tiễn em theo chồng
Thuyền tình - ngỡ có hoá nên không!
Mưa lạnh lòng đêm - tim bật khóc
Hỡi em! Còn nhớ đến ta không?

Huyền Minh

*Viết cho một người đang thầm yêu...

MinhThy
24-06-2009, 02:42 PM
Cấp báo, cấp báo ...

Nhà cái chấp nhận chịu bankrupt để chị PL về làm dâu 1 chàng trai tài hoa, phong nhã ... và để 4rum có một chàng rể quý ... Hy vọng các thành viên chủ chốt của nhà gái chuẩn bị một đám tiệc tưng bừng để chúc mừng sự kết hợp giữa "Phố Trẻ" và "Niềm Riêng" ... đồng thời chuẩn bị soạn ra 1 hợp đồng bắt rể

Chấp phím,
MT

NHT
25-06-2009, 03:52 AM
Kỳ nầy 22 chắc phải lên xe hoa rồi, KB ra chiêu độc quá. Chỉ tiếc mâm hỏi cưới trong bài hoạ liên hoàn thuận nghịch chưa đủ lễ.
4 tỷ với 22 mua thuốc rầy cho 5 chưa nè? :nguroi:

phale
25-06-2009, 07:19 AM
Kỳ nầy 22 chắc phải lên xe hoa rồi, KB ra chiêu độc quá. Chỉ tiếc mâm hỏi cưới trong bài hoạ liên hoàn thuận nghịch chưa đủ lễ.
4 tỷ với 22 mua thuốc rầy cho 5 chưa nè? :nguroi:

:o 5 Huynh về thăm mụôi... hay về tiễn muội mà hỏi thuốc rầy hở 5 huynh?:o
KBTY thiếu lễ vật gì thì trình cho đủ rồi chuẩn bị rước PL hỉ? :o

phale
25-06-2009, 07:22 AM
Cấp báo, cấp báo ...

Nhà cái chấp nhận chịu bankrupt để chị PL về làm dâu 1 chàng trai tài hoa, phong nhã ... và để 4rum có một chàng rể quý ... Hy vọng các thành viên chủ chốt của nhà gái chuẩn bị một đám tiệc tưng bừng để chúc mừng sự kết hợp giữa "Phố Trẻ" và "Niềm Riêng" ... đồng thời chuẩn bị soạn ra 1 hợp đồng bắt rể

Chấp phím,
MT

Hic hic... MinhThy sọan xong hợp đồng chưa? :o

phale
25-06-2009, 07:52 AM
Thề nguyện sắc son

Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
Nước non tình dệt kết mây ngàn
Lòng trao nguyện hẹn lời chung thủy
Gạo góp xin thề chữ phú sang
Đông cháu ngại gì không khổ khó
Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

Son sắc nguyện thề

Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
Khó khổ không gì ngại cháu đông
Sang phú chữ thề xin góp gạo
Thủy chung lời hẹn nguyện trao lòng
Ngàn mây kết dệt tình non nước
Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

KBTY

Cứ thế này mãi chẳng ăn thua . Giờ KBTY xin xướng 1 bài thơ . Trong vòng 1 ngày mong PL họa lại . Nếu không được thì PL sẽ phải đổ nhá :)

Hic hic... rụng gần trọc cái đầu... nhưng cũng ráng trình bài họa... :o

Khách đa tình

Nồng ân ái đó vợ hay nàng?
Số kiếp nên tình chỗ chỗ lan
Sông ngập bướm vờn xô lách bụi
Núi đầy ong lượn phủ lau ngàn
Lòng mơ định tính người hay dở
Dạ kết toan lường kẻ khó sang
Đông đến hạ về năm tháng đủ
Chồng duyên với nợ rải thôn làng

Tình đa khách

Làng thôn rải nợ với duyên chồng
Đủ tháng năm dài hạ đến đông
Sang khó kẻ lường toan kết dạ
Dở hay người tính định mơ lòng
Ngàn lau phủ lượn ong đầy núi
Bụi lách xô vờn bướm ngập sông
Lan chỗ chỗ tình nên kiếp số
Nàng hay vợ đó ái ân nồng?

PL 25.6.09

p/s: Hịhị... KBTY là khách đa tình.... PL hổng chịu đâu...:o

khungbotinhyeu
25-06-2009, 08:13 AM
Cuộc chơi kết thúc . Chào các bạn !

KBTY

Klosen
25-06-2009, 08:15 AM
sao lại kết thúc.
??? KBTY nhận thua ak??? hay là sao???

khungbotinhyeu
25-06-2009, 08:18 AM
Không muốn tham gia nữa . Muốn ẩn dật ! Ai thắng cũng được , chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng !

OA _ NỮ
25-06-2009, 08:37 AM
Sao lai hụt hẵng thế? KBTY, đang vui vẻ mà bạn. Bạn đã khuấy động không khí vt đang trầm lắng, và làm mọi người rất phấn khích. Trong trò chơi này, ai thắng ai thua ko nhất thiết, quan trọng là quá trình khi chơi liên kết mọi người lại với nhau, hiểu biết nhau thêm...
Hi vọng bạn ko bỏ cuộc chơi này.

langthang
25-06-2009, 08:38 AM
Thề nguyện sắc son

Nồng thơm giọt rượu rót thơ nàng
Thắm đượm thân hường sắc tỏa lan
Sông núi nghĩa vầy đan nắng vạn
Nước non tình dệt kết mây ngàn
Lòng trao nguyện hẹn lời chung thủy
Gạo góp xin thề chữ phú sang
Đông cháu ngại gì không khổ khó
Chồng theo vợ bỏ ruộng bên làng

Son sắc nguyện thề

Làng bên ruộng bỏ vợ theo chồng
Khó khổ không gì ngại cháu đông
Sang phú chữ thề xin góp gạo
Thủy chung lời hẹn nguyện trao lòng
Ngàn mây kết dệt tình non nước
Vạn nắng đan vầy nghĩa núi sông
Lan tỏa sắc hường thân đượm thắm
Nàng thơ rót rượu giọt thơm nồng

KBTY

:)[/I][/COLOR]

Lúc này quá bận vì chuyện cơm áo gạo tiền và công hầu khanh tướng của thế nhân nên không có giờ cho nàng thơ.
Bỗng dưng thấy KBTY tuyên bố không chơi nữa ... có lẽ vì giận nàng so sánh mình với kẻ đa tình chăng? hì hì.
Thôi thì để kẻ đa tình này vuốt đuôi các bạn một tý cho xôm tụ nha

Thi đàn tế rượu khéo dâng nàng
Sóng gợn in sương nhịp phách lan
Si lẫn nước xanh tình thắm liễu
Trúc lồng tâm nguyệt dạ hương ngàn
Bi hài bút mộng cờ đưa tiễn
Tục luỵ hoa lòng bước đón sang
Kỳ lạ cãnh dệt tơ cao thấp
Đi chàng! trống giục đám thôn làng

Làng thôn đám giục trống chàng đi!
Thấp cao tơ dệt cãnh lạ kỳ
Sang đón bước lòng hoa luỵ tục
Tiễn đưa cờ mộng bút hài bi
Ngàn hương dạ nguyệt tâm lồng trúc
Liễu thắm tình xanh nước lẫn si
Lan phách nhịp sương in sóng gợn
Nàng dâng khéo rượu tế đàn thi

Tự dưng vung bút đại, có gì sai sót mong các cao thủ chỉ dẫn và lượng thứ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 08:40 AM
Không muốn tham gia nữa . Muốn ẩn dật ! Ai thắng cũng được , chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng !

Tiếp tục đi KBTY, bạn đã mang lại cho VT sự mới mẻ và những vần thơ hay, đừng vì chút bực mình hoặc hiểu lầm mà bỏ thế, tiếp tục đi bạn

phale
25-06-2009, 08:47 AM
Cuộc chơi kết thúc . Chào các bạn !

KBTY



Không muốn tham gia nữa . Muốn ẩn dật ! Ai thắng cũng được , chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng !

Kỳ vậy? Làm PL trọc đầu rùi... chạy á? :o

MinhThy
25-06-2009, 09:08 AM
Tưởng rằng được tin nhạn hồng báo tiệp ... dè đâu kèm với cánh chim lang bạt khắp trời quay về là biệt thư. Không khí VT mấy ngày hôm nay đang rất sôi động, dè đâu lửa khơi chưa kịp bùng lên đã tắt ... đáng buồn ... đáng buồn.

phale
25-06-2009, 09:14 AM
Chắc đến phiên PL treo bài tuyển phu...
Ai họa được sớm nhất trong vòng... 7 nốt nhạc... mình tình nguyện theo nâng khăn sửa túi...:o

OA _ NỮ
25-06-2009, 09:21 AM
Kỳ vậy? Làm PL trọc đầu rùi... chạy á? :o

PL ơi, He sợ bị bắt rể đó thôi, mà ở rể thì như các cụ nhà mình nói là như là gì gì gầm trạm ấy nhỉ, (lâu ngày rồi thành ngữ cũng quên). Thôi để he trẫn tĩnh lại tinh thần, he sẽ vào chiến tiếp...
KBTY, đừng ngại gì nha, cả một đội quân hùng hậu đang dàn hàng yểm trợ bạn đó mà.(Lo mất tiền là chính),:D

OA _ NỮ
25-06-2009, 09:23 AM
Chắc đến phiên PL treo bài tuyển phu...
Ai họa được sớm nhất trong vòng... 7 nốt nhạc... mình tình nguyện theo nâng khăn sửa túi...:o

Ngon lành đó PL, Như TAT tuyển xe ôm ấy nhỉ?:D

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 09:26 AM
Chắc đến phiên PL treo bài tuyển phu...
Ai họa được sớm nhất trong vòng... 7 nốt nhạc... mình tình nguyện theo nâng khăn sửa túi...:o

Tắt luôn niềm hy vọng! Hòa ơi! Hòa mà biết họa thơ ư? Thôi đi Hòa nhé!

phale
25-06-2009, 09:28 AM
Khủng bố tình yêu chắc đang làm nũng.... vì bị trách là khách đa tình...
Thôi để PL treo tiếp bài họa dỗ dành nghen... KBTY ui, về đi nè...

Nồng say giấc điệp mộng ru nàng
Chiếc gối bên lầu nguyệt điểm lan
Sông ngạn cặp thuyền neo lách bụi
Nước mây vờn sóng cợt lau ngàn
Lòng riêng chẳng ngại nào ong bướm
Dạ núng không sờn bấy khó sang
Đông gió quyện sầu hiu hắt ngõ
Chồng xa cảnh xót chạnh thôn làng

Làng thôn chạnh xót cảnh xa chồng
Ngõ hắt hiu sầu quyện gió Đông
Sang khó bấy sờn không núng dạ
Bướm ong nào ngại chằng riêng lòng
Ngàn lau cợt sóng vờn mây nước
Bụi lách neo thuyền cặp ngạn sông
Lan điểm nguyệt lầu bên gối chiếc
Nàng ru mộng điệp giấc say nồng

:D

phale
25-06-2009, 09:40 AM
Tắt luôn niềm hy vọng! Hòa ơi! Hòa mà biết họa thơ ư? Thôi đi Hòa nhé!

Nghe đồn Hòa có nhiều ngọn nến hy vọng lắm, tắt ngọn này thì có ngọn khác... mà lỡ có tắt hêt thì trong túi lúc nào cũng sẵn diêm... lo gì hỉ?

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 09:50 AM
Nghe đồn Hòa có nhiều ngọn nến hy vọng lắm, tắt ngọn này thì có ngọn khác... mà lỡ có tắt hêt thì trong túi lúc nào cũng sẵn diêm... lo gì hỉ?

Đến thời khắc này thì Nến đã tắt hết! Diêm thì chẳng còn!
"Người ấy" ơi! Thắp cho Hòa 1 ngọn nến hy vọng mong manh đi!

phale
25-06-2009, 09:57 AM
Đến thời khắc này thì Nến đã tắt hết! Diêm thì chẳng còn!
"Người ấy" ơi! Thắp cho Hòa 1 ngọn nến hy vọng mong manh đi!

Nghe đồn là Hòa đã mua một xe tải nến và diêm cơ mà... Nhanh hết thế?

OA _ NỮ
25-06-2009, 10:04 AM
Nghe đồn là Hòa đã mua một xe tải nến và diêm cơ mà... Nhanh hết thế?

Nhà Hoà cháy nhà từ hồi còn bên M mà, diêm với nến cũng cháy sạch rồi. Nghe đồn thế. Hiện giờ đang vác máy ảnh rong ruổi chụp hình nude nghệ thuật để kiếm tiền mua lại đồ nghề hòng :rolleyes:thắp sáng...

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:05 AM
Nghe đồn là Hòa đã mua một xe tải nến và diêm cơ mà... Nhanh hết thế?

Tòan là tin đồn không àh! Oan ức từ MX qua đến đây!

Hòa này chẳng biết làm thơ
Chỉ có đôi mắt ngu ngơ nhìn người...!
Tim yêu giờ đã hóa lười
Buồn trăng trách gió thôi cười cùng mây!

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:09 AM
Nhà Hoà cháy nhà từ hồi còn bên M mà, diêm với nến cũng cháy sạch rồi. Nghe đồn thế. Hiện giờ đang vác máy ảnh rong ruổi chụp hình nude nghệ thuật để kiếm tiền mua lại đồ nghề hòng :rolleyes:thắp sáng...

Dạ không chị! Em bỏ nghề rồi! Bỏ tất cả rồi! Trước đây em thích cái đẹp bên ngòai, rồi khám phá cái đẹp bên trong........ Còn giờ đây em chỉ muốn cảm nhận cái đẹp tiềm ẩn sâu trong hơn nữa của cái đẹp!

phale
25-06-2009, 10:10 AM
Tòan là tin đồn không àh! Oan ức từ MX qua đến đây!

Hòa này chẳng biết làm thơ
Chỉ có đôi mắt ngu ngơ nhìn người...!
Tim yêu giờ đã hóa lười
Buồn trăng trách gió thôi cười cùng mây!

Đọc chữ ký Hòa, PL suy diễn xíu..


Chỉ có em biết.. từng đêm, từng đêm tỉnh giấc..
Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào....!

Kiểu này là mỗi đêm thức dậy ở mỗi chỗ khác nhau phải không Hòa? :o:eek::D

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:15 AM
Đọc chữ ký Hòa, PL suy diễn xíu..


Kiểu này là mỗi đêm thức dậy ở mỗi chỗ khác nhau phải không Hòa? :o:eek::D

Hình như có phần đúng! Đùng ở hiện tượng, sự vật nhưng khác ở bản chất!..Hihi!

MinhThy
25-06-2009, 10:20 AM
Đọc chữ ký Hòa, PL suy diễn xíu..


Kiểu này là mỗi đêm thức dậy ở mỗi chỗ khác nhau phải không Hòa? :o:eek::D

Chị PL suy diễn cực xì tin ... quá hay ... 1 tràng pháo tay cho chị ... hihi :nguong:

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:28 AM
Chị PL suy diễn cực xì tin ... quá hay ... 1 tràng pháo tay cho chị ... hihi :nguong:

Tại sao mọi người đều nghĩ về LMH như vậy nhỉ? tại sao mọi người đều thích xát muối vào trái tim non nớt, ngây thơ, thật thà và chung thủy này nhỉ?
Bằng chứng nào? Cơ sở pháp lý ở đâu để các chị em (cả Mod nữ nữa) cứ nghĩ Hòa thế này, thế nọ....... mà thật lòng thì Hòa đã thế này.... thế nọ... với ai bao giờ? :saoco:

phale
25-06-2009, 10:37 AM
Tại sao mọi người đều nghĩ về LMH như vậy nhỉ? tại sao mọi người đều thích xát muối vào trái tim non nớt, ngây thơ, thật thà và chung thủy này nhỉ?
Bằng chứng nào? Cơ sở pháp lý ở đâu để các chị em (cả Mod nữ nữa) cứ nghĩ Hòa thế này, thế nọ....... mà thật lòng thì Hòa đã thế này.... thế nọ... với ai bao giờ? :saoco:

Hòa dỗi rồi nè Mthy và Mod nữ cực xinh ui (í Mod nữ xinh chứ, cực xinh là của NK:eek:)... Sao lại nghĩ về Hòa thế? PL chỉ suy diễn từ chữ ký... sao mọi người lại cho nó là thật?
Hòa ngây thơ (bất cứ khi nào Hòa muốn) :o
Hòa thật thà (với những ai xinh xắn):o
Hòa chung thủy (với tất cả những ai Hòa yêu):o

Hòa chưa thế này, thế nọ với ai bao giờ...chỉ có thế...ấy thôi...

Sao mọi người lại không tin Hòa chứ?

P/s: PL phụ Hòa giải thích cho mọi người hiểu nha...không biết mình có giải thích vụng về khiến người ta hiểu lầm Hòa thêm không nữa? :D

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:46 AM
Hình như là PL hiểu Hòa rõ nhất! Nhưng mà mới biết nhau ở NR thôi.! Sao mà hiểu thể nhỉ? Chắc lại nghe đồn...?!
Nhưng có người hiểu mình là hp rồi! Dù cho người ấy hiểu mình ở 1 góc độ, khía cạnh nào đó cũng được!

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:48 AM
Hòa thật thà (với những ai xinh xắn):o
Hòa chung thủy (với tất cả những ai Hòa yêu):o

Hòa chưa thế này, thế nọ với ai bao giờ...chỉ có thế...ấy thôi...

Sao mọi người lại không tin Hòa chứ?
:uchiu::uchiu::uchiu::imdead::imdead::imdead:

MinhThy
25-06-2009, 10:49 AM
Hòa dỗi rồi nè Mthy và Mod nữ cực xinh ui (í Mod nữ xinh chứ, cực xinh là của NK:eek:)... Sao lại nghĩ về Hòa thế? PL chỉ suy diễn từ chữ ký... sao mọi người lại cho nó là thật?
Hòa ngây thơ (bất cứ khi nào Hòa muốn) :o
Hòa thật thà (với những ai xinh xắn):o
Hòa chung thủy (với tất cả những ai Hòa yêu):o

Hòa chưa thế này, thế nọ với ai bao giờ...chỉ có thế...ấy thôi...

Sao mọi người lại không tin Hòa chứ?

P/s: PL phụ Hòa giải thích cho mọi người hiểu nha...không biết mình có giải thích vụng về khiến người ta hiểu lầm Hòa thêm không nữa? :D

Ơ ... em có nghĩ gi đâu chị PL ... chỉ vỗ tay ủng hộ chị thoai mờ ... em vô tội :nguroi:

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 10:49 AM
Hòa dỗi rồi nè Mthy và Mod nữ cực xinh ui (í Mod nữ xinh chứ, cực xinh là của NK:eek:)... Sao lại nghĩ về Hòa thế? PL chỉ suy diễn từ chữ ký... sao mọi người lại cho nó là thật?
Hòa ngây thơ (bất cứ khi nào Hòa muốn) :o
Hòa thật thà (với những ai xinh xắn):o
Hòa chung thủy (với tất cả những ai Hòa yêu):o

Hòa chưa thế này, thế nọ với ai bao giờ...chỉ có thế...ấy thôi...

Sao mọi người lại không tin Hòa chứ?

P/s: PL phụ Hòa giải thích cho mọi người hiểu nha...không biết mình có giải thích vụng về khiến người ta hiểu lầm Hòa thêm không nữa? :D

Biết ngay mà. Kẻ có tội luôn ở ngay trong con mắt người nhìn...

Nếu mà ai cũng như thế này thì làm sao con người ta có thể "hướng thiện" được chứ
Sao ko ai hiểu Anh Hoà vậy nhỉ

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:58 AM
Biết ngay mà. Kẻ có tội luôn ở ngay trong con mắt người nhìn...

Nếu mà ai cũng như thế này thì làm sao con người ta có thể "hướng thiện" được chứ
Sao ko ai hiểu Anh Hoà vậy nhỉ

Uớc gì được hát Karaoke với PL, NK, MT... Hòa sẽ hát bà "Giã từ dĩ vãng" của NS Nguyễn Đức Trung cho mọi người nghe! "... Giã từ...dĩ vãng qua đi mùa xuân ấm áp tình ..."

MinhThy
25-06-2009, 11:00 AM
Uớc gì được hát Karaoke với PL, NK, MT... Hòa sẽ hát bà "Giã từ dĩ vãng" của NS Nguyễn Đức Trung cho mọi người nghe! "... Giã từ...dĩ vãng qua đi mùa xuân ấm áp tình ..."

Điều ước sẽ trở thành hiện thực nếu .... anh đi offline với mọi người ... chị PL nhỉ ^.^

phale
25-06-2009, 11:51 AM
Điều ước sẽ trở thành hiện thực nếu .... anh đi offline với mọi người ... chị PL nhỉ ^.^

Hiển nhiên đến bình thường...sao LMH lại phải ước nhỉ?

phale
25-06-2009, 01:09 PM
Cuộc chơi kết thúc . Chào các bạn !

KBTY

Giờ mới sực nhớ níu áo KBTY, theo nguyên tắc xướng họa, mình treo bài xướng, người ta họa, mình phải họa lại mới đúng lễ nghi...

Bài họa lại đâu nè KBTY? Đừng bảo là bỏ của chạy lấy người nghen :D

MinhThy
25-06-2009, 01:12 PM
Giờ mới sực nhớ níu áo KBTY, theo nguyên tắc xướng họa, mình treo bài xướng, người ta họa, mình phải họa lại mới đúng lễ nghi...

Bài họa lại đâu nè KBTY? Đừng bảo là bỏ của chạy lấy người nghen :D

Hum nay em bể kèo rổi chị ơi >.< ... Sao anh KBTY nỡ ra đi trên nỗi đau của em .. hu hu hu ... :run:

phale
25-06-2009, 01:16 PM
Hum nay em bể kèo rổi chị ơi >.< ... Sao anh KBTY nỡ ra đi trên nỗi đau của em .. hu hu hu ... :run:
Khóc thêm đi MinhThy, khóc vậy chưa đủ đô đâu...:o
Ơ mà KBTY quay về, PL mất 13000...
KBTY thương Mthy hay thương PL?... lại cá cược sao ta?

MinhThy
25-06-2009, 01:18 PM
Khóc thêm đi MinhThy, khóc vậy chưa đủ đô đâu...:o
Ơ mà KBTY quay về, PL mất 13000...
KBTY thương Mthy hay thương PL?... lại cá cược sao ta?

Em chỉ là nhà cái ... tất nhiên anh KBTY thương nhà gái rồi ... tủi "khỉ" quá :hjxhjx:

khungbotinhyeu
25-06-2009, 01:25 PM
Khủng bố tình yêu chắc đang làm nũng.... vì bị trách là khách đa tình...
Thôi để PL treo tiếp bài họa dỗ dành nghen... KBTY ui, về đi nè...

Nồng say giấc điệp mộng ru nàng
Chiếc gối bên lầu nguyệt điểm lan
Sông ngạn cặp thuyền neo lách bụi
Nước mây vờn sóng cợt lau ngàn
Lòng riêng chẳng ngại nào ong bướm
Dạ núng không sờn bấy khó sang
Đông gió quyện sầu hiu hắt ngõ
Chồng xa cảnh xót chạnh thôn làng

Làng thôn chạnh xót cảnh xa chồng
Ngõ hắt hiu sầu quyện gió Đông
Sang khó bấy sờn không núng dạ
Bướm ong nào ngại chằng riêng lòng
Ngàn lau cợt sóng vờn mây nước
Bụi lách neo thuyền cặp ngạn sông
Lan điểm nguyệt lầu bên gối chiếc
Nàng ru mộng điệp giấc say nồng

:D


Phụ nghĩa

Nồng cay lệ biệt cách xa nàng
Bước lạc mây mờ khói trải lan
Sông bể tách lìa chia giữa bến
Gió sương tàn nhạt rẽ bên ngàn
Lòng chung thủy mãi thề no ấm
Dạ sắc son hoài nguyện khổ sang
Đông cuối lại tìm ai bóng lẻ
Chồng , con phụ bỏ nghĩa quê làng

Nghĩa phụ

Làng quê nghĩa bỏ phụ con , chồng
Lẻ bóng ai tìm lại cuối đông
Sang khổ nguyện hoài son sắc dạ
Ấm no thề mãi thủy chung lòng
Ngàn bên rẽ nhạt tàn sương gió
Bến giữa chia lìa tách bể sông
Lan trải khói mờ mây lạc bước
Nàng xa cách biệt lệ cay nồng

KBTY

phale
25-06-2009, 01:28 PM
Phụ nghĩa

Nồng cay lệ biệt cách xa nàng
Bước lạc mây mờ khói trải lan
Sông bể tách lìa chia giữa bến
Gió sương tàn nhạt rẽ bên ngàn
Lòng chung thủy mãi thề no ấm
Dạ sắc son hoài nguyện khổ sang
Đông cuối lại tìm ai bóng lẻ
Chồng , con phụ bỏ nghĩa quê làng

Nghĩa phụ

Làng quê nghĩa bỏ phụ con , chồng
Lẻ bóng ai tìm lại cuối đông
Sang khổ nguyện hoài son sắc dạ
Ấm no thề mãi thủy chung lòng
Ngàn bên rẽ nhạt tàn sương gió
Bến giữa chia lìa tách bể sông
Lan trải khói mờ mây lạc bước
Nàng xa cách biệt lệ cay nồng

KBTY

Thôi xong, mất 13,000...
Ai đang cười toe tóet giống MinhThy vậy kìa...:o

MinhThy
25-06-2009, 01:36 PM
Thôi xong, mất 13,000...
Ai đang cười toe tóet giống MinhThy vậy kìa...:o

Em đang khoe răng này chị ơi :nhaodzo:

hành_khất
25-06-2009, 02:08 PM
Phale thích cái này hay 2 cái nhấn bé xíu kia nhỉ :D

http://i255.photobucket.com/albums/hh147/hoangthachhcm/diamond-big-1.jpg

MinhThy
25-06-2009, 02:19 PM
Phale thích cái này hay 2 cái nhấn bé xíu kia nhỉ :D

http://i255.photobucket.com/albums/hh147/hoangthachhcm/diamond-big-1.jpg

Cái này chắc nhìn từ kính hiển vi :acac:

hành_khất
25-06-2009, 02:21 PM
Nhìn hình sao, ngoài nó vậy đó MT.

MinhThy
25-06-2009, 02:30 PM
Nhìn hình sao, ngoài nó vậy đó MT.

Cái gì nhìn được, sờ được, giữ luôn được thì ... mới tin :nhaodzo:

CM4Q
25-06-2009, 03:07 PM
Wớ ...Trời ...mới không vô chưa đầy 2 ngày sao mà chữ nhiều quá trời vậy mọi người ??? Đọc muốn lòi con ...ngươi ...luôn ... Híc ...để nghiền ngẫm coi có thuận nghịch độc nổi không .Nếu không ...4Q cài số dze ...dzọt ...nha .Híc ...đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên rồi .Mừh sao đang chơi vui mà KBTY ...đòi bỏ là sao ??? Ai làm mích lòng gì àh ???

22 ơi ...phải thế chứ :D

CM4Q
25-06-2009, 04:36 PM
Phụ nghĩa

Nồng cay lệ biệt cách xa nàng
Bước lạc mây mờ khói trải lan
Sông bể tách lìa chia giữa bến
Gió sương tàn nhạt rẽ bên ngàn
Lòng chung thủy mãi thề no ấm
Dạ sắc son hoài nguyện khổ sang
Đông cuối lại tìm ai bóng lẻ
Chồng , con phụ bỏ nghĩa quê làng

Nghĩa phụ

Làng quê nghĩa bỏ phụ con , chồng
Lẻ bóng ai tìm lại cuối đông
Sang khổ nguyện hoài son sắc dạ
Ấm no thề mãi thủy chung lòng
Ngàn bên rẽ nhạt tàn sương gió
Bến giữa chia lìa tách bể sông
Lan trải khói mờ mây lạc bước
Nàng xa cách biệt lệ cay nồng

KBTY

Thương nàng...

Nồng say nhạc khúc chỉ thương nàng
Khổ nén sao buồn vẫn mãi lan
Sông chất hận sầu tan gió núi
Dạ ghi mong nhớ gởi mây ngàn
Lòng vương chỉ rối người nghèo khó
Phận vướng dây oan kẻ cả sang
Đông quá khi đời thường nhạt nhẽo
Chồng ơi... nghĩa trả... vái ...xin ...làng...

Nàng thương ...

Làng ...xin...vái trả nghĩa ...ơi chồng
Nhạt nhẽo thường đời khi quá đông
Sang cả kẻ oan dây vướng phận
Khó nghèo người rối chỉ vương lòng
Ngàn mây gởi nhớ mong ghi dạ
Gió núi tan sầu hận chất sông
Lan mãi vẫn buồn sao nén khổ
Nàng thương chỉ khúc nhạc say nồng

4Q
25/6/2009

Huhuh...dzọt ...đọc lên nó trúc trắc trục trặc ...sao áh ...Nhưng lỡ lượm chữ bỏ thì uổng thôi thì liều mình .Vui thôi ( híc ...Tui thề ...Tui hứa ...Tui đảm bảo ...hổng đụng lần thứ 2 ;D )

phale
25-06-2009, 04:55 PM
Thương nàng...

Nồng say nhạc khúc chỉ thương nàng
Khổ nén sao buồn vẫn mãi lan
Sông chất hận sầu tan gió núi
Dạ ghi mong nhớ gởi mây ngàn
Lòng vương chỉ rối người nghèo khó
Phận vướng dây oan kẻ cả sang
Đông quá khi đời thường nhạt nhẽo
Chồng ơi... nghĩa trả... vái ...xin ...làng...

Nàng thương ...

Làng ...xin...vái trả nghĩa ...ơi chồng
Nhạt nhẽo thường đời khi quá đông
Sang cả kẻ oan dây vướng phận
Khó nghèo người rối chỉ vương lòng
Ngàn mây gởi nhớ mong ghi dạ
Gió núi tan sầu hận chất sông
Lan mãi vẫn buồn sao nén khổ
Nàng thương chỉ khúc nhạc say nồng

4Q
25/6/2009

Huhuh...dzọt ...đọc lên nó trúc trắc trục trặc ...sao áh ...Nhưng lỡ lượm chữ bỏ thì uổng thôi thì liều mình .Vui thôi ( híc ...Tui thề ...Tui hứa ...Tui đảm bảo ...hổng đụng lần thứ 2 ;D )

Dzị mới là tỉ của em chớ...
Hôm qua 5 huynh cũng gởi quà cho muội muội...Tỷ đọc nhận ra bài của 5 huynh mà ha. :D

CM4Q
25-06-2009, 05:05 PM
Dzị mới là tỉ của em chớ...
Hôm qua 5 huynh cũng gởi quà cho muội muội...Tỷ đọc nhận ra bài của 5 huynh mà ha. :D

Bài nào 22 ??? Có phải bài ..."thuốc rầy " gì gì ...đó hả ??? :D Vào NR ...đọc chưa có kỹ . Cái Topic của KBTY là choáng váng có cái đọc cái không nữa đó :acac:

22 ơi ,thôi chả dại đụng mấy chiêu "độc " này đâu >> dễ tẩu hỏa nhập ma lắm .Híc híc ...đúng là lời Thầy dạy chả sai .Thôi ...xin hàng vậy:youarethewoman::botay:

phale
25-06-2009, 05:32 PM
Bài nào 22 ??? Có phải bài ..."thuốc rầy " gì gì ...đó hả ??? :D Vào NR ...đọc chưa có kỹ . Cái Topic của KBTY là choáng váng có cái đọc cái không nữa đó :acac:

22 ơi ,thôi chả dại đụng mấy chiêu "độc " này đâu >> dễ tẩu hỏa nhập ma lắm .Híc híc ...đúng là lời Thầy dạy chả sai .Thôi ...xin hàng vậy:youarethewoman::botay:


Tại hàng độc đụng mình mừ... Thì ôm bom cảm tử thui... May mà chưa sao...
Vụ thuốc rầy... 5 hỏi tỷ mua được chưa kìa...

CM4Q
25-06-2009, 05:42 PM
Tại hàng độc đụng mình mừ... Thì ôm bom cảm tử thui... May mà chưa sao...
Vụ thuốc rầy... 5 hỏi tỷ mua được chưa kìa...


Ahhhhhhhhhhhhh Thấy cái bài đó rồi :D hihihih...hèn chi có người giận :nguong:

Thuốc rầy thì bên đây hiếm lắm .Chắc nhờ 22 mua dùm cất tủ hè sau về Tỷ lấy chuyển cho 5 sau hihih...hay 22 tự "tặng " cho 5 ???:D

phale
25-06-2009, 05:43 PM
Tiễn Em*

Ngày mai đưa tiễn em theo chồng
Thuyền tình - ngỡ có hoá nên không!
Mưa lạnh lòng đêm - tim bật khóc
Hỡi em! Còn nhớ đến ta không?

Huyền Minh

*Viết cho một người đang thầm yêu...
Hỏi anh*

Trời hỡi ngày mai em lấy chồng
Hỏi rằng ai đó có buồn không?
Nợ duyên không đặng đâu kiếp nữa?
Nghe vỡ hồn mình với ảo không

* PL cảm ơn người thầm lặng đã viết dòng thơ tiễn...
May quá, PL vẫn còn nguyên chỗ cũ anh ạ. :o
Cảm ơn anh HM đã chuyển lời giùm muội nhé!

phale
25-06-2009, 05:50 PM
Ahhhhhhhhhhhhh Thấy cái bài đó rồi :D hihihih...hèn chi có người giận :nguong:

Thuốc rầy thì bên đây hiếm lắm .Chắc nhờ 22 mua dùm cất tủ hè sau về Tỷ lấy chuyển cho 5 sau hihih...hay 22 tự "tặng " cho 5 ???:D


Ủa, ai giận ai tỷ? :nguong::nguong:
22 tặng thuốc rầy cho 5 huynh...:D Ý 5 huynh sao huynh? :D

NHT
25-06-2009, 06:05 PM
:eek: Chòy chòy, cứ nghĩ làm nư đòi uống thuốc rầy sẽ có 4 tỷ và 22 can, ai dè hai người không can còn xúi nữa:o. Ai tặng cũng được, chết cho rồi. Muh thực tình không uống thuốc rầy cũng chết vi tàn tạ thôi.
4 và 22 tài ghê nha. Loại thơ độc như thuốc rầy trong 1 ngày là làm xong, giỏi bạo. 5 sợ trọc không có tóc để che nắng lắm.

phale
25-06-2009, 06:23 PM
:eek: Chòy chòy, cứ nghĩ làm nư đòi uống thuốc rầy sẽ có 4 tỷ và 22 can, ai dè hai người không can còn xúi nữa:o. Ai tặng cũng được, chết cho rồi. Muh thực tình không uống thuốc rầy cũng chết vi tàn tạ thôi.
4 và 22 tài ghê nha. Loại thơ độc như thuốc rầy trong 1 ngày là làm xong, giỏi bạo. 5 sợ trọc không có tóc để che nắng lắm.

:D ủa ủa... thì ra 5 huynh không muốn chết ha... 22 biết đâu... chiều huynh mừ. Làm chạy đôn chạy đáo đi mua. :mad:

5 huynh nói vậy, 22 chui xuống đất trốn luôn nà... 22 cảm ơn 5 huynh về tất cả nha...

Để 22 mua tặng 5 huynh cái nón. Trong shop có nón không ta?

NHT
25-06-2009, 06:34 PM
Bài thơ của 4,22 và chàng rể hay lắm nè. Chỉ phá 22 và KB tí nẹo và tạo vài phút vui hoi 22. Bây giờ 5 có thể trở lại với những vần thơ của huynh được rồi. Thuốc rầy cứ gửi 5 nhận cho
KB nè, gọi bạn bè bên PT qua chơi chung cho vui. Mún biết NHT là ai và quen ở đâu chỉ cần NHT đăng một bài thơ thì KB biết liền á.:D
Mà nè,bình thuỷ tương phùng cần chi biết há.

CM4Q
26-06-2009, 03:31 AM
:eek: Chòy chòy, cứ nghĩ làm nư đòi uống thuốc rầy sẽ có 4 tỷ và 22 can, ai dè hai người không can còn xúi nữa:o. Ai tặng cũng được, chết cho rồi. Muh thực tình không uống thuốc rầy cũng chết vi tàn tạ thôi.
4 và 22 tài ghê nha. Loại thơ độc như thuốc rầy trong 1 ngày là làm xong, giỏi bạo. 5 sợ trọc không có tóc để che nắng lắm.

5 ...thì ra làm eo há ,hehehe...4 biết chứ nhưng "ghét " thế nên ...giả bộ chìu theo ý 5 hahah....thế mới lòi ra cái tính ...sợ chết :D .Thôi ...nếu muốn chít thì để 22 gởi thuốc rầy cho 5 hén .:nguong:

Trời ơi ...5 "khen " chi mừh ác đạn vậy nè trời . Chỉ có mấy chữ mà tiêu hết buổi sáng của 4 .Rụng hết 1/2 mái tóc bên phải rồi .Híc ...đọc đi đọc lại vẫn thấy ...í ẹ... nhưng chẳng lẽ bỏ thì phí công thế nên ...Vui là chính .Nhưng ..."4 thề - 4 hứa -4 ((0 )đảm bảo ...hông đụng lần thứ 2 :D" 4 còn yêu đời nên ...chưa muốn thử "thuốc rầy " mô