PDA

View Full Version : Tạ lỗi



phale
22-06-2009, 08:17 AM
Anh KHT,

PL cảm thấy buồn nhiều trong những ngày qua.
Chỉ vì một phút nông nổi mà khiến anh đau, PL buồn...
PL chỉ biết gởi lên đây đôi dòng viết tự đáy lòng như một lời tạ lỗi với anh.
Mong anh bỏ qua những gì PL đã vô tình không phải với anh.

Tạ lỗi

Ân hận giờ đây đã muộn màng
Lỡ lần vẩy bút mực in loang
Đau lòng bạn hữu vần nông nổi
Xót dạ tri âm chữ vội vàng
Huynh muội chưa thành huynh muội biệt?
Nghĩa tình mới chớm nghĩa tình tan?
Cúi đầu tạ lỗi mong anh nhận
Để lại như xưa ấm áp tràn

PL 22.6.09

thuc sinh
22-06-2009, 10:06 AM
Tạ lỗi Green"]Anh KHT,



Ân hận giờ đây đã muộn màng
Lỡ lần vẩy bút mực in loang
Đau lòng bạn hữu vần nông nổi
Xót dạ tri âm chữ vội vàng
Huynh muội chưa thành huynh muội biệt?
Nghĩa tình mới chớm nghĩa tình tan?
Cúi đầu tạ lỗi mong anh nhận
Để lại như xưa ấm áp tràn

PL 22.6.09

ĐẠI HUYNH

Hư danh tư lợi dạ không màng
Trượng nghĩa vị nhân đã rộng loang
Nữ sỹ lỡ lời vì ý hẹp
Đại huynh tha thứ bởi lòng vàng
Cuồng phong sấm sét tình không vỡ
Gió nhẹ mưa phùn nghĩa lại tan???
Quay quắt đau lòng ai lỡ bước
Ngày đêm hối lỗi lệ tuôn tràn.....

Klosen
22-06-2009, 10:18 AM
Người đâu vào đến chốn này
Lỗi kia ai đã trình bày so rry
To đến mấy, cũng là tí ti
Ân tình sâu nặng thôi thì bỏ qua
Phale ân hận thật mà
Em thấy hàng lệ, chiều tà tuôn rơi.

Sheiran
22-06-2009, 01:37 PM
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hix...

MinhThy
22-06-2009, 01:42 PM
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hix...

Kưng cứ lo đi chơi ... Nhà cửa, vườn tược ko người chăm sóc ... đi qua bên kia chơi cá độ đê kưng

langthang
22-06-2009, 02:24 PM
Anh KHT,

PL cảm thấy buồn nhiều trong những ngày qua.
Chỉ vì một phút nông nổi mà khiến anh đau, PL buồn...
PL chỉ biết gởi lên đây đôi dòng viết tự đáy lòng như một lời tạ lỗi với anh.
Mong anh bỏ qua những gì PL đã vô tình không phải với anh.

Tạ lỗi

Ân hận giờ đây đã muộn màng
Lỡ lần vẩy bút mực in loang
Đau lòng bạn hữu vần nông nổi
Xót dạ tri âm chữ vội vàng
Huynh muội chưa thành huynh muội biệt?
Nghĩa tình mới chớm nghĩa tình tan?
Cúi đầu tạ lỗi mong anh nhận
Để lại như xưa ấm áp tràn

PL 22.6.09

Lâu lâu về lại thấy tình hình có vẻ phức tạp hỉ! Lại vì múa bút mài mực đây! Hì hì. :botay:
Tạ lỗi chi nhau tớ chẳng màng
Trần đời lỗi phải dễ vần loang
Loa loa tiệc tiệc đưa đơn rượu
Ấy ấy mừng mừng tạ lỗi vàng
Bốn phía chung vui hòa giận nổi
Hai bên sát phạt giẫm buồn tan
Bờ xôi ruộng mật ta cùng hưởng
Đắp nghĩa bồi tình lúy túy tràn

langthang
22-06-2009, 03:55 PM
Đây niềm bằng hữu ủ niềm riêng
Vạn cánh chao nghiêng khắp mọi miền
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/baychim.jpg

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 04:10 PM
Một lời tạ lỗi chân thành
Của em gái nhỏ thân hành gửi trao
Người ơi đang ở phương nao
Hãy về đón nhận kẻo trào lệ mi

Klosen
22-06-2009, 04:56 PM
cái bác này sao tài sản nhiều thế nhỉ? ko biết co gian tình gì ko đây

TrungHung
22-06-2009, 10:03 PM
cái bác này sao tài sản nhiều thế nhỉ? ko biết co gian tình gì ko đây

Trung Hưng tính vốn thật thà
Thấy của người để ối dà chẳng tham
Muốn có thì phải spam
Sau đó cá cược chẳng làm cũng dư.

TrungHung
22-06-2009, 10:11 PM
Chẳng biết ngày sau có làm người
Hay là thông đứng giữa trời mà reo
Nhỏ nhoi cái tẻo tèo teo
Đôi khi thơ thẫn mè nheo với vần!

Phu sinh
22-06-2009, 11:55 PM
Chẳng biết ngày sau có làm người
Hay là thông đứng giữa trời mà reo
Nhỏ nhoi cái tẻo tèo teo
Đôi khi thơ thẫn mè nheo với vần!

Đã nói rằng ai kia chẳng trọng
Bán nhất tự như ai đó nặng mang
Một chữ tình đem ra đong đếm
Chỉ mong rằng đừng cứng quá thôi
Dẫu đường cùng vẫn muôn lối thoát
Cùng hay mở chỉ ý bản thân
Lời tuy ít mong em sẽ hiểu
Nặng nhẹ cân tùy thuộc lòng mình

thuc sinh
23-06-2009, 08:55 AM
Thứ tha xa cũng hóa gần
Mến thương xa lạ cũng cần tới nhau.....

Khuyết
23-06-2009, 09:09 AM
Thứ tha xa cũng hóa gần
Mến thương xa lạ cũng cần tới nhau.....

Ở đời đôi khi nhiều chuyện lạ
Tha thứ cho nhau mới là đàn anh
Anh em ân tình tay siết chặt
Bỏ qua lầm lỡ để xum vầy

CVK em là út ít nhất không biết thơ phú xong gì nhưng thực lòng em muốn nhìn thấy anh chị theo cách mà em ngưỡng mộ em đã thấy.

Kính mong

NHAT NGUYET
23-06-2009, 10:08 AM
CVK em là út ít nhất không biết thơ phú xong gì nhưng thực lòng em muốn nhìn thấy anh chị theo cách mà em ngưỡng mộ em đã thấy.

Kính mong

CVK nói câu này hay tuyệt! Nghe mà thấm! ngẫm mà thấu!