PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12

sơn_nữ83
29-07-2009, 10:20 AM
Vợi xa trong ánh chiều tà
Nhớ em Sơn Nữ nhà ta quá nè :D
Sơn Nữ đang bận hái chè
Dog đã phê rượu đừng lè nhè nha:D

phale
29-07-2009, 10:21 AM
Nghỉ chân ta uống nhân trần
Ngồi buôn những chuyện ái ân cùng nàng :D

Cùng nàng tỉ tỉ tê tê
Trần thân muỗi cắn tứ bề có đau?:D

ngoisaocodon
29-07-2009, 10:25 AM
Quá nè ! quá trải chiếu tre
Cho cô sơn nữ rụt rè nghỉ chân .

Nghỉ chân bên nàng Sơn Nữ
Ôi tuyệt vời hơn khách lữ bồng lai .

LAMGIANG
29-07-2009, 10:26 AM
Cùng nàng tỉ tỉ tê tê
Trần thân muỗi cắn tứ bề có đau?:D


Có đau nhưng để tính sau
Bây giờ là lúc nhuộm màu tình yêu .

ngoisaocodon
29-07-2009, 10:26 AM
Vợi xa thăm thẳm bóng tà
Vu vơ nghĩ đến tình ta có còn ?

Có còn một mối tình son?
Cùng cô Sơn Nữ lên non hái chè.

thinghien
29-07-2009, 10:26 AM
Nghỉ chân bên nàng Sơn Nữ
Ôi tuyệt vời hơn khách lữ bồng lai .

Bồng lai tiên cảnh đê mê
Gầm cầu chẳng có, vỉa hè cũng không...:D:D:D

ngoisaocodon
29-07-2009, 10:31 AM
Có đau nhưng để tính sau
Bây giờ là lúc nhuộm màu tình yêu .

Tình yêu tựa nắng sớm mai
Mơ chàng bên thiếp để cài tóc mây

LAMGIANG
29-07-2009, 10:32 AM
Có còn một mối tình son?
Cùng cô Sơn Nữ lên non hái chè.

Hái chè mây phủ bóng che
Vầng trăng đổi bến nắng hè còn đâu ?

ngoisaocodon
29-07-2009, 10:34 AM
Bồng lai tiên cảnh đê mê
Gầm cầu chẳng có, vỉa hè cũng không...:D:D:D

Cũng không bởi có vách tre
Nhà tranh vách lá nắng hè chiếu quanh
Tim vàng nhà lá cùng anh
Ngất ngây hạnh phúc chóng thành giấc mơ.

LAMGIANG
29-07-2009, 10:34 AM
Tình yêu tựa nắng sớm mai
Mơ chàng bên thiếp để cài tóc mây

Tóc mây ai thả bồng bềnh
Để cho cơn gió lênh đênh thổi vào .

ngoisaocodon
29-07-2009, 10:37 AM
Tóc mây ai thả bồng bềnh
Để cho cơn gió lênh đênh thổi vào .

Thổi vào mái tóc xinh xinh
Vuốt đầu,chải tóc ân tình vấn vương.

LAMGIANG
29-07-2009, 10:41 AM
Thổi vào mái tóc xinh xinh
Vuốt đầu,chải tóc ân tình vấn vương.

Vấn vương ta gửi người thương
Vấn vương ta để đêm trường nhậu chơi .

CrazyDog
29-07-2009, 10:43 AM
Sơn Nữ đang bận hái chè
Dog đã phê rượu đừng lè nhè nha:D

Nhè nha Nữ uống say à
Họa 2 chữ cuối sai cha luật rồi :D


Cùng nàng tỉ tỉ tê tê
Trần thân muỗi cắn tứ bề có đau?:D


Có đau nên Dog làu bàu
"Tiên sư con muỗi cắn đau thế mày!" :D

ngoisaocodon
29-07-2009, 10:46 AM
Vấn vương ta gửi người thương
Vấn vương ta để đêm trường nhậu chơi .

Nhậu chơi cơn gió lạ kì
Nhậu chơi với chút tình si cùng chàng.

sơn_nữ83
29-07-2009, 10:48 AM
Nhè nha Nữ uống say à
Họa 2 chữ cuối sai cha luật rồi :D

Luật rồi, ừ nhỉ, ôi thôi...!
Tại thấy anh Dog mắt lồi cả ra:D

CrazyDog
29-07-2009, 10:53 AM
Luật rồi, ừ nhỉ, ôi thôi...!
Tại thấy anh Dog mắt lồi cả ra:D

Cả ra em kết anh à
Mà sao nhìn thấy cả ra mắt lồi :D

LAMGIANG
29-07-2009, 10:54 AM
Nhậu chơi cơn gió lạ kì
Nhậu chơi với chút tình si cùng chàng.

Cùng chàng chàng hỏi thật nàng
Uống bao nhiêu tửu thì nàng mới say ?

LAMGIANG
29-07-2009, 10:57 AM
Cả ra em kết anh à
Mà sao nhìn thấy cả ra mắt lồi :D

Mắt lồi thương lắm ai ơi !
Lòng nàng sơn nữ suốt đời trao anh .

ngoisaocodon
29-07-2009, 11:01 AM
Cùng chàng chàng hỏi thật nàng
Uống bao nhiêu tửu thì nàng mới say ?

Mới say khi chẳng có chàng
Bên chàng ta uống xếp hàng chẳng say .

ngoisaocodon
29-07-2009, 11:02 AM
Mắt lồi thương lắm ai ơi !
Lòng nàng sơn nữ suốt đời trao anh .

Trao anh Sơn Nữ chịu không
Lam Giang tuyệt đẹp động lòng Sơn ơi ?

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:06 AM
Mắt lồi thương lắm ai ơi !
Lòng nàng sơn nữ suốt đời trao anh .
Trao anh? tiếc quá anh ơi
Nữ em thưong nhớ một đời Khác thôi

CrazyDog
29-07-2009, 11:07 AM
Trao anh? tiếc quá anh ơi
Nữ em thưong nhớ một đời Khác thôi

Khác thôi anh anh đã bảo rồi
Nữ ơi quên cái thằng tồi đó đi :D

LAMGIANG
29-07-2009, 11:07 AM
Trao anh Sơn Nữ chịu không
Lam Giang tuyệt đẹp động lòng Sơn ơi ?

Sơn ơi ! hè sắp hết rồi
Nếu là bạn hữu xin mời nâng ly
Cuối thu lòng hết xầu bi
Cưới nàng trăng ấy phong bì mời sơn .

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:09 AM
Cả ra em kết anh à
Mà sao nhìn thấy cả ra mắt lồi :D
Mắt lồi cũng bởi anh thôi
Có hai con mắt cũng lồi như ai:D:D

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:12 AM
Khác thôi anh anh đã bảo rồi
Nữ ơi quên cái thằng tồi đó đi :D
Đó đi anh này thật kì
Khác kia là bạn (mà)DOg đì dã man:D:D

ngoisaocodon
29-07-2009, 11:12 AM
Khác thôi anh anh đã bảo rồi
Nữ ơi quên cái thằng tồi đó đi :D

Đó đi bỏ lại Nữ à
Một mình nàng hái để mà năm sau ?
Chè kia lên đã quá cao
Dog ơi hái giúp Nữ mời nụ hôn .

ngoisaocodon
29-07-2009, 11:14 AM
Sơn ơi ! hè sắp hết rồi
Nếu là bạn hữu xin mời nâng ly
Cuối thu lòng hết xầu bi
Cưới nàng trăng ấy phong bì mời sơn .

Mời Sơn đến rước Mị Nương
Nàng chờ lâu lắm trót thương nên buồn.

ngoisaocodon
29-07-2009, 11:15 AM
Sơn ơi ! hè sắp hết rồi
Nếu là bạn hữu xin mời nâng ly
Cuối thu lòng hết xầu bi
Cưới nàng trăng ấy phong bì mời sơn .

Mời Sơn đến rước Mị Nương
Nàng chờ lâu lắm trót thương nên buồn.[/I]

CrazyDog
29-07-2009, 11:18 AM
Đó đi anh này thật kì
Khác kia là bạn (mà)DOg đì dã man:D:D

Dã man như thể con ngan
Em chờ nó để héo tàn sắc xuân?
Khuyên em ghi nhớ thấm nhuần
"Với ai nó cũng một tuần trà thôi!" :D

LAMGIANG
29-07-2009, 11:25 AM
Dã man như thể con ngan
Em chờ nó để héo tàn sắc xuân?
Khuyên em ghi nhớ thấm nhuần
"Với ai nó cũng một tuần trà thôi!" :D

Trà thôi nghiêng chén hết rồi
Tuổi xuân chỉ có một thời thôi em !
Dog kia đã cố vén rèm
Sao sơn cứ mãi đứng xem lòng người ?

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:27 AM
Dã man như thể con ngan
Em chờ nó để héo tàn sắc xuân?
Khuyên em ghi nhớ thấm nhuần
"Với ai nó cũng một tuần trà thôi!" :D
Trà thôi, nhà em sẵn rồi
Của nhà trồng được cả đồi mà anh:D

ngoisaocodon
29-07-2009, 11:36 AM
Trà thôi nghiêng chén hết rồi
Tuổi xuân chỉ có một thời thôi em !
Dog kia đã cố vén rèm
Sao sơn cứ mãi đứng xem lòng người ?

Lòng người chẳng biết bao nhiêu
Tình yêu chóng vánh sớm chiều phải chăng ?
Lo cho tình ấy nên rằng
Ngày đêm cầu nguyện sánh bằng nữ tu .

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:42 AM
Lòng người chẳng biết bao nhiêu
Tình yêu chóng vánh sớm chiều phải chăng ?
Lo cho tình ấy nên rằng
Ngày đêm cầu nguyện sánh bằng nữ tu .
Nữ tu? em chẳng dại đâu
Sự đời đen bạc u sầu...vẫn hay

p/s: hoạ lục bát 2 câu thôi chị NSCD ơi

LAMGIANG
29-07-2009, 11:43 AM
Lòng người chẳng biết bao nhiêu
Tình yêu chóng vánh sớm chiều phải chăng ?
Lo cho tình ấy nên rằng
Ngày đêm cầu nguyện sánh bằng nữ tu .

Nữ tu thì mặc nữ tu
Ta đem câu chữ để hù cho vui
Riêng ta chỉ tiến chẳng lùi
Trao tình trăng ấy ngậm ngùi cũng cam .

LAMGIANG
29-07-2009, 11:45 AM
Nữ tu? em chẳng dại đâu
Sự đời đen bạc u sầu...vẫn hay

p/s: hoạ lục bát 2 câu thôi chị NSCD ơi

Vẫn hay tình ấy thẳng ngay
Cho nên không nói vẫn hay hơn nhiều .

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:47 AM
Trà thôi nghiêng chén hết rồi
Tuổi xuân chỉ có một thời thôi em !
Dog kia đã cố vén rèm
Sao sơn cứ mãi đứng xem lòng người ?
Lòng người sâu lắm anh ơi
Đứng xem mà đã rụng rời chân tay.

Tracy
29-07-2009, 11:48 AM
Nữ tu thì mặc nữ tu
Ta đem câu chữ để hù cho vui
Riêng ta chỉ tiến chẳng lùi
Trao tình trăng ấy ngậm ngùi cũng cam .

Cũng cam lòng bởi yêu anh
Ngút ngàn con sóng nỡ đành người xa
Lòng buồn nhật ký riêng ta
Viết nên câu chữ mặn mà gửi ai

CrazyDog
29-07-2009, 11:58 AM
Lòng người sâu lắm anh ơi
Đứng xem mà đã rụng rời chân tay.

Vậy sao em ngốc thế này
Cứ chờ cứ đợi thằng gay Khác về :D
Nó thuộc thế giới pê đê
Nước mình trục xuất cho về Thái Lan :D

LAMGIANG
29-07-2009, 12:11 PM
Cũng cam lòng bởi yêu anh
Ngút ngàn con sóng nỡ đành người xa
Lòng buồn nhật ký riêng ta
Viết nên câu chữ mặn mà gửi ai

Gửi ai năm tháng miệt mài
Người xa xôi quá biết ai chung đường ?

LAMGIANG
29-07-2009, 12:12 PM
Vậy sao em ngốc thế này
Cứ chờ cứ đợi thằng gay Khác về :D
Nó thuộc thế giới pê đê
Nước mình trục xuất cho về Thái Lan :D

Thái lan bệnh ấy lan tràn
Người ơi ! xin giữ kẻo tàn đời hoa .

Tracy
29-07-2009, 12:13 PM
Gửi ai năm tháng miệt mài
Người xa xôi quá biết ai chung đường ?

Chung đường, có đấy ngày xưa
Quê nhà nhớ lại như vừa mới chung

ngoisaocodon
29-07-2009, 12:28 PM
Gửi ai năm tháng miệt mài
Người xa xôi quá biết ai chung đường ?

Chung đường mượn chiếc kiệu hoa
Rước người thiếu nữ về mà yêu thương.

ngoisaocodon
29-07-2009, 12:32 PM
Nữ tu thì mặc nữ tu
Ta đem câu chữ để hù cho vui
Riêng ta chỉ tiến chẳng lùi
Trao tình trăng ấy ngậm ngùi cũng cam .

Cũng cam bởi chẳng có ai
Nếu mà có kẻ cho ngài đem so
Thì người ấy sẽ đắn đo
Chọn cam hay bưởi lòng lo đêm ngày

Tracy
29-07-2009, 12:36 PM
Chung đường mượn chiếc kiệu hoa
Rước người thiếu nữ về mà yêu thương.

Yêu thương cái thuở ngày xưa
Thời gian thấm thoát nhưng chưa quên người

ngoisaocodon
29-07-2009, 12:41 PM
Yêu thương cái thuở ngày xưa
Thời gian thấm thoát nhưng chưa quên người

Quên người có khó chi đâu
Mượn hình bóng khác bắt cầu qua sông.

thinghien
29-07-2009, 12:42 PM
Yêu thương cái thuở ngày xưa
Thời gian thấm thoát nhưng chưa quên người

Chưa quên cái thuở bồi hồi
Lỡ tay để vuột một lời mộng xưa

Tracy
29-07-2009, 12:43 PM
Quên người có khó chi đâu
Mượn hình bóng khác bắt cầu qua sông.

Qua sông cũng được buông xuôi
Nhưng trong sâu thẳm đơn côi cõi lòng.

Tracy
29-07-2009, 12:44 PM
Chưa quên cái thuở bồi hồi
Lỡ tay để vuột một lời mộng xưa

Mộng xưa yêu mấy cho vừa
Lỡ tay đánh mất nhưng chưa nguội lòng

CrazyDog
29-07-2009, 12:50 PM
Mộng xưa yêu mấy cho vừa
Lỡ tay đánh mất nhưng chưa nguội lòng

Nguôi lòng thỏa những ước mong
Hai con đã đủ, đặt vòng đi em! :D

Tracy
29-07-2009, 12:51 PM
Nguôi lòng thỏa những ước mong
Hai con đã đủ, đặt vòng đi em! :D

Đi em anh đợi trong phòng
Dụng cụ đầy đủ chỉ mong được vào

CrazyDog
29-07-2009, 12:55 PM
Đi em anh đợi trong phòng
Dụng cụ đầy đủ chỉ mong được vào

"Được vào", ôi sướng làm sao
Em thốt hai tiếng "được vào", anh phê :D

Tracy
29-07-2009, 12:56 PM
"Được vào", ôi sướng làm sao
Em thốt hai tiếng "được vào", anh phê :D

Anh phê con mắt lim dim
Uống rượu như thể hũ chìm ngày mưa

ngoisaocodon
29-07-2009, 12:57 PM
Qua sông cũng được buông xuôi
Nhưng trong sâu thẳm đơn côi cõi lòng.

Cõi lòng tha thiết đợi mong
Vậy mà ai đó đành lòng quay lưng

ngoisaocodon
29-07-2009, 12:58 PM
Anh phê con mắt lim dim
Uống rượu như thể hũ chìm ngày mưa

Ngày mưa hoa lá đong đưa
Ngồi nhìn khung cảnh lưa thưa giọt sầu .

Tracy
29-07-2009, 01:02 PM
Cõi lòng tha thiết đợi mong
Vậy mà ai đỏ đành lòng bỏ đi.

Bỏ đi lạnh lẽo trái tim
Còn em ngồi lại để tìm hương xưa

Tracy
29-07-2009, 01:03 PM
Ngày mưa hoa lá đong đưa
Ngồi nhìn khung cảnh lưa thưa giọt sầu .

Giọt sầu uống trọn cõi lòng
Hai năm chia cách còn mong đợi gì

LÃO HẠC
29-07-2009, 01:09 PM
Giọt sầu uống trọn cõi lòng
Hai năm chia cách còn mong đợi gì

Đơị gì nơi chốn phồn vinh
Nhà người rộng lớn còn mình xác xơ.

CrazyDog
29-07-2009, 01:10 PM
Anh phê con mắt lim dim
Uống rượu như thể hũ chìm ngày mưa

Ngày mưa em vẫn không chừa
Áo mưa không mặc, nước đưa vào hồn :D

ngoisaocodon
29-07-2009, 01:11 PM
Giọt sầu uống trọn cõi lòng
Hai năm chia cách còn mong đợi gì
Đợi gì một chút tình si
Đợi chân tình ấy quên đi không còn .

Tracy
29-07-2009, 01:13 PM
Đơị gì nơi chốn phồn vinh
Nhà người rộng lớn còn mình xác xơ.

Cõi lòng như nhện giăng tơ
bao nhiêu đau khổ như bờ nhện giăng

Tracy
29-07-2009, 01:14 PM
Ngày mưa em vẫn không chừa
Áo mưa không mặc, nước đưa vào hồn :D

Vào hồn viết vội ý thơ
Cửa này đã mở đang chờ cao nhân

Tracy
29-07-2009, 01:15 PM
Đợi gì một chút tình si
Đợi chân tình ấy quên đi không còn .

Không còn níu lại chữ yêu
Xa xôi em thả cánh diều nhớ ai

LAMGIANG
29-07-2009, 01:16 PM
Đợi gì một chút tình si
Đợi chân tình ấy quên đi không còn .

Không còn một mối tình son
Lỡ tay đánh mất , mỏi mòn chờ trông .

LAMGIANG
29-07-2009, 01:17 PM
Không còn níu lại chữ yêu
Xa xôi em thả cánh diều nhớ ai

Nhớ ai thao thức canh dài
Cố ru giấc ngủ nhưng hoài công thôi !

Tracy
29-07-2009, 01:19 PM
Nhớ ai thao thức canh dài
Cố ru giấc ngủ nhưng hoài công thôi !

Công thôi một mối tình si
Em cố giữ lại những gì ngày xưa

LAMGIANG
29-07-2009, 01:21 PM
Đơị gì nơi chốn phồn vinh
Nhà người rộng lớn còn mình xác xơ.

Xác xơ một mối tình khờ
Người đi bỏ lại tím bờ môi em .

Tracy
29-07-2009, 01:23 PM
Xác xơ một mối tình khờ
Người đi bỏ lại tím bờ môi em .

Môi em ướt đẫm giọt sương
Vừa đi qua hết con đường ngày xưa

secret000
29-07-2009, 01:36 PM
Môi em ướt đẫm giọt sương
Vừa đi qua hết con đường ngày xưa
Ngày xưa hai đứa chung đôi
Giờ sao chia cách đôi bờ sông Thương

Tracy
29-07-2009, 01:41 PM
Ngày xưa hai đứa chung đôi
Giờ sao chia cách đôi bờ sông Thương

Sông Thương nước chảy lững lờ
Nuôi hoài giấc mộng đời chờ phố xa

secret000
29-07-2009, 02:01 PM
Sông Thương nước chảy lững lờ
Nuôi hoài giấc mộng đời chờ phố xa
Phố xa sao lắm ổ gà^^!
Mình em ở đó em thà về quê!:D

Tracy
29-07-2009, 02:06 PM
Phố xa sao lắm ổ gà^^!
Mình em ở đó em thà về quê!:D

Về quê lại nhớ ngày xưa
Dắt anh ra mắt sao thưa rạng lòng

secret000
29-07-2009, 02:15 PM
Về quê lại nhớ ngày xưa
Dắt anh ra mắt sao thưa rạng lòng
Rạng lòng tỏ rõ tình yêu
Yêu thì chớ có mà liều nghe chưa?

Tracy
29-07-2009, 02:24 PM
Rạng lòng tỏ rõ tình yêu
Yêu thì chớ có mà liều nghe chưa?

Nghe chưa lời dặn còn đây
Thấm nhuần ý nghĩa đong đầy tình thân

vncit
30-07-2009, 07:57 PM
Nghe chưa lời dặn còn đây
Thấm nhuần ý nghĩa đong đầy tình thân

Tình thân rồi cũng trao thân
Bao năm gìn giữ - lâng lâng một giờ :nguong::youarethewoman:

CrazyDog
05-08-2009, 05:52 PM
Tình thân rồi cũng trao thân
Bao năm gìn giữ - lâng lâng một giờ :nguong::youarethewoman:

Một giờ em sướng ngẩn ngơ
Biết biết trước vậy chẳng chờ làm chi :D

Klosen
06-08-2009, 09:04 AM
làm chi cho chóng hết ngày
Để lên HN cuốc cày vườn thơ

CrazyDog
06-08-2009, 09:10 AM
làm chi cho chóng hết ngày
Để lên HN cuốc cày vườn thơ

Vườn thơ 2 tiếng ngẩn ngơ
Nghe xong lại thấy thẫn thờ lòng ta

Klosen
10-08-2009, 11:13 AM
Lòng ta hết ngóng lại trông
KHông biết nàng đã lấy chồng hay chưa
Nhớ lại những buổi chiều mưa
Nàng - ta gắn bó đội mưa đi về

CrazyDog
10-08-2009, 03:37 PM
Lòng ta hết ngóng lại trông
KHông biết nàng đã lấy chồng hay chưa
Nhớ lại những buổi chiều mưa
Nàng - ta gắn bó đội mưa đi về

Đi về thật lắm nhiêu khê
Ướt hết quần áo, não nề làm sao
Ô Mô thêm nước xả vào
Giặt đi giặt lại mà sao hôi rình :D

Mây
10-08-2009, 10:29 PM
Đi về thật lắm nhiêu khê
Ướt hết quần áo, não nề làm sao
Ô Mô thêm nước xả vào
Giặt đi giặt lại mà sao hôi rình :D

Hôi rình thì sợ lắm nha
Anh Dog bị ghẻ chắc là cũng...hôi:D

Klosen
11-08-2009, 05:11 PM
Hôi rình thì sợ lắm nha
Anh Dog bị ghẻ chắc là cũng...hôi:D
Cũng hôi điều đó chắc rồi
Trưa trưa Dog lại ra ngồi đuổi ve

CrazyDog
12-08-2009, 03:11 PM
Cũng hôi điều đó chắc rồi
Trưa trưa Dog lại ra ngồi đuổi ve

Đuổi ve những lúc đi tè
Đuổi thêm những lúc con ve cắn mình :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:54 PM
Đuổi ve những lúc đi tè
Đuổi thêm những lúc con ve cắn mình :D

Cắn mình là bởi..............
Làm cho Dog ghẻ.............đêm đêm

CrazyDog
12-08-2009, 04:58 PM
Cắn mình là bởi..............
Làm cho Dog ghẻ.............đêm đêm

Đêm đêm hai tiếng êm đềm
Vu Sơn em muốn leo thêm 1 lần? :D

Rexona
13-08-2009, 11:00 PM
Đêm đêm hai tiếng êm đềm
Vu Sơn em muốn leo thêm 1 lần? :D

1 lần mà nhớ tới già
Bây giờ nhớ lại hãi bà, hãi ông.

CrazyDog
14-08-2009, 12:05 AM
Hãi ông thì chớ chổng mông
Ông doggy nữa nát lồng bàn luôn :D

Klosen
14-08-2009, 01:34 PM
Bàn luôn cái chuyện ngày xưa
Cái hôm nào đó anh đưa qua cầu

Gà Con
14-08-2009, 01:39 PM
Bàn luôn cái chuyện ngày xưa
Cái hôm nào đó anh đưa qua cầu

Qua cầu nón lá nghiêng che
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu..

Klosen
14-08-2009, 01:48 PM
Qua cầu nón lá nghiêng che
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu..
Đàn bầu buông tiếng ầu ơ
Nghe sao giống tiếng con thơ khóc buồn

CrazyDog
14-08-2009, 01:50 PM
Qua cầu nón lá nghiêng che
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu..

Đàn bầu ai gảy đêm thâu
Để mai em đã mang bầu 1 hôm :D

Gà Con
14-08-2009, 01:53 PM
Đàn bầu buông tiếng ầu ơ
Nghe sao giống tiếng con thơ khóc buồn

Khóc buồn duyên phận sầu bi
Ông trời sao nỡ chia ly đôi đường...

CrazyDog
14-08-2009, 02:00 PM
Khóc buồn duyên phận sầu bi
Ông trời sao nỡ chia ly đôi đường...

Đôi đường chia ngả yêu thương
Từ nay cách biệt muôn phương nghìn trùng

Klosen
14-08-2009, 02:02 PM
Đôi đường chia ngả yêu thương
Từ nay cách biệt muôn phương nghìn trùng
Nghìn trùng nay đã chia xa
Em ngay trước mặt như là không quen

Gà Con
14-08-2009, 02:04 PM
Đôi đường chia ngả yêu thương
Từ nay cách biệt muôn phương nghìn trùng

Nghìn trùng núi cách sông ngăn
Nhịp cầu đã gãy em anh...xa rời..

CrazyDog
14-08-2009, 02:06 PM
Nghìn trùng núi cách sông ngăn
Nhịp cầu đã gãy em anh...xa rời..

Xa rời buông cánh tay lơi
Em đi nơi ấy phương trời xa xăm

Gà Con
14-08-2009, 02:14 PM
Xa rời buông cánh tay lơi
Em đi nơi ấy phương trời xa xăm

Xa xăm...tận cuối chân trời
Một mình lẻ bóng anh ơi....em buồn...

CrazyDog
14-08-2009, 02:16 PM
Xa xăm...tận cuối chân trời
Một mình lẻ bóng anh ơi....em buồn...

Em buồn anh sẽ tới luôn
Ngồi buôn ít chuyện nỗi buồn sẽ vơi :D

Gà Con
14-08-2009, 02:25 PM
Em buồn anh sẽ tới luôn
Ngồi buôn ít chuyện nỗi buồn sẽ vơi :D

Sẽ vơi...anh hứa nhận lời
Nếu em buồn tủi anh thời qua thăm?.

CrazyDog
14-08-2009, 02:27 PM
Sẽ vơi...anh hứa nhận lời
Nếu em buồn tủi anh thời qua thăm?.

Qua thăm xin hẹn hôm rằm
Nhưng em định để anh măm cái gì :D

Gà Con
14-08-2009, 02:31 PM
Qua thăm xin hẹn hôm rằm
Nhưng em định để anh măm cái gì :D

Cái gì sao lại hỏi em?
Làm sao em biết anh thèm cái chi?.:botay: