PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12

phale
25-06-2009, 01:12 PM
Hỏi han để rõ ngọn ngành
Trái tim mua bán sao thành tình yêu

Tình yêu hình dạng ra sao
Ai mà vẽ được, Lê vào nâng khăn..

phale
25-06-2009, 01:13 PM
Nói mau tiền có bao nhiêu
Mua ngay cặp bánh để chiều ngồi ăn

Ngồi ăn, mê mải nghĩ gì
Ăn luôn cái bát...thiệt kỳ đó nghen

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:14 PM
Tình yêu hình dạng ra sao
Ai mà vẽ được, Lê vào nâng khăn..

Nâng khăn Khủng bố đang chờ
Lê ơi, Lê hỡi còn vờ vịt chi:D:D:D

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:15 PM
Nâng khăn Khủng bố đang chờ
Lê ơi, Lê hỡi còn vờ vịt chi:D:D:D

vịt chi, Lê đã vu qui
Học trò ở lại thôi thì...đi chơi

phale
25-06-2009, 01:17 PM
Nâng khăn Khủng bố đang chờ
Lê ơi, Lê hỡi còn vờ vịt chi:D:D:D

Vịt chi? lại hỏi thiệt là
Vịt nào cũng vịt.. sao mà lăn tăn?:D

phale
25-06-2009, 01:18 PM
vịt chi, Lê đã vu qui
Học trò ở lại thôi thì...đi chơi
Đi chơi nhớ ngó kỹ đường
Kẻo không là lọt vô giường... người ta:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:19 PM
vịt chi, Lê đã vu qui
Học trò ở lại thôi thì...đi chơi

Đi chơi qua ngõ nhà Lê
Thấy Lê đứng đó đợi về vu qui

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:19 PM
Vịt chi? lại hỏi thiệt là
Vịt nào cũng vịt.. sao mà lăn tăn?:D

Lăn tăn thời buổi khó khăn
Cô ơi sao nỡ nâng khăn cho người
Học trò mỗi đứa một nơi
Tuổi ăn tuổi học ra đời...làm sao

phale
25-06-2009, 01:22 PM
Đi chơi qua ngõ nhà Lê
Thấy Lê đứng đó đợi về vu qui

Vu quy... xiêm áo sẵn rồi
Mà sao Hòang Tử chưa dời kiệu sang? :D

NHAT NGUYET
25-06-2009, 01:23 PM
Lăn tăn thời buổi khó khăn
Cô ơi sao nỡ nâng khăn cho người
Học trò mỗi đứa một nơi
Tuổi ăn tuổi học ra đời...làm sao

Làm sao mặc kệ chúng mày
Tao đang ế ẩm, mai này làm sao?

phale
25-06-2009, 01:25 PM
Lăn tăn thời buổi khó khăn
Cô ơi sao nỡ nâng khăn cho người
Học trò mỗi đứa một nơi
Tuổi ăn tuổi học ra đời...làm sao

Làm sao... phải hỏi ông Trời
Đem mình mà cột vô nơi lạ lùng
Để trò tứ tán tứ tung
Hay là xứ đó...mình chung một nhà :D

Bó tay cô!:eek:

MinhThy
25-06-2009, 01:25 PM
Vu quy... xiêm áo sẵn rồi
Mà sao Hòang Tử chưa dời kiệu sang? :D

Kiệu sang chẳng dám đón nàng
Vì còn bài xướng treo ngang trong nhà

phale
25-06-2009, 01:26 PM
Làm sao mặc kệ chúng mày
Tao đang ế ẩm, mai này làm sao?

Làm sao nghĩ quẩn nghĩ quanh
Nếu không ai rước... thì dành cho Trăng:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:26 PM
Vu quy... xiêm áo sẵn rồi
Mà sao Hòang Tử chưa dời kiệu sang? :D

Kiệu sang khủng bố rước nàng
Trướng hoa rèm phủ để mang nàng về

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:27 PM
Kiệu sang chẳng dám đón nàng
Vì còn bài xướng treo ngang trong nhà

Hoàng tử tính vốn thật thà
Xoá bài người khác rất là lung tung :D
Vừa nãy Khác đã hỏi cung
Vẫn không chịu nhận, đùng đùng bỏ đi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:27 PM
Kiệu sang chẳng dám đón nàng
Vì còn bài xướng treo ngang trong nhà

Trong nhà dọn dẹp xong rồi
Mời chàng khủng bố tới nơi thiên đàng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:30 PM
Hoàng tử tính vốn thật thà
Xoá bài người khác rất là lung tung :D
Vừa nãy Khác đã hỏi cung
Vẫn không chịu nhận, đùng đùng bỏ đi

Bỏ đi, thằng Khác nói kì
Vu oan anh thế dễ gì bỏ qua
Báo cáo vẫn chưa nộp nha
Một tuần rồi đấy, hay là bỏ đi

phale
25-06-2009, 01:31 PM
Kiệu sang khủng bố rước nàng
Trướng hoa rèm phủ để mang nàng về

Nàng về nâng túi sửa khăn
Túi tiền dù nặng, ráng nâng đêm ngày

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:39 PM
Nàng về nâng túi sửa khăn
Túi tiền dù nặng, ráng nâng đêm ngày

Đêm ngày mệt mỏi lắm thay
Phu thê còn mới đừng say quá đà:D:botay::youarethewoman:

phale
25-06-2009, 01:41 PM
Đêm ngày mệt mỏi lắm thay
Phu thê còn mới đừng say quá đà:D:botay::youarethewoman:

Quá đà lửa cháy thành tro
Nhưng làm sao để cân đo bây giờ?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:43 PM
Quá đà lửa cháy thành tro
Nhưng làm sao để cân đo bây giờ?

Bây giờ Lê đã mệt phờ
Thôi đừng cố nữa lơ ngơ có ngày

phale
25-06-2009, 01:49 PM
Bây giờ Lê đã mệt phờ
Thôi đừng cố nữa lơ ngơ có ngày

Có ngày nếm đắng nếm cay
Chớ vơ vào lắm... hay tay rã rời

NHAT NGUYET
25-06-2009, 01:50 PM
Có ngày nếm đắng nếm cay
Chớ vơ vào lắm... hay tay rã rời

Rã rời mặc kệ ai ơi!
Miễn đừng rã đám là đời vẫn vui

phale
25-06-2009, 02:02 PM
Rã rời mặc kệ ai ơi!
Miễn đừng rã đám là đời vẫn vui

Vẫn vui khuya sớm quây quần
Đem thơ mà bỏ vô mùng ấp ôm

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 02:03 PM
Rã rời mặc kệ ai ơi!
Miễn đừng rã đám là đời vẫn vui

Cô ơi, khoan hãy giã từ
Ngàn xa tóc gió ơ hờ nhân gian

phale
25-06-2009, 02:11 PM
Cô ơi, khoan hãy giã từ
Ngàn xa tóc gió ơ hờ nhân gian

Nhân gian mấy cảnh kịch đời
Hết vai thì lại xa rời, có chi

COCKOO
25-06-2009, 02:20 PM
Quá đà lửa cháy thành tro
Nhưng làm sao để cân đo bây giờ?

Bây giờ ván đã đóng thuyền
Cân đo chẳng được thì chuyền qua đây :ngoaymui:

NHAT NGUYET
25-06-2009, 02:39 PM
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Cân đo chẳng được thì chuyền qua đây :ngoaymui:
Qua đây anh nói câu này
Cho anh... hôn cái rồi mai lấy chồng

Klosen
25-06-2009, 02:57 PM
Lấy chồng thì kệ lấy chồng
Lấy rồi em vẫn như không có gì

COCKOO
25-06-2009, 02:59 PM
Lấy chồng đỡ phải ở không
Ngày hai ba bận, cuối năm con bồng

Klosen
25-06-2009, 03:04 PM
Con bồng con bế đi chơi
Khi nào mỏi quá đánh rơi giữa đường

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:01 PM
Con bồng con bế đi chơi
Khi nào mỏi quá đánh rơi giữa đường

Giữa đường đứt gánh ai ơi
Người đi xin tiễn vài lời, được chăng

Klosen
25-06-2009, 04:05 PM
Được chăng, chắc chẳng được đâu
Đứt gánh, nối lại qua cầu được chăng?

LÃO HẠC
25-06-2009, 04:07 PM
Được chăng, chắc chẳng được đâu
Đứt gánh, nối lại qua cầu được chăng?

Được chăng....phải cố thôi Sen
Viết bài nhuận bút ta đem chơi Đề.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:07 PM
Được chăng, chắc chẳng được đâu
Đứt gánh, nối lại qua cầu được chăng?

Được chăng nối lại thế nào
Tình kia đã cạn nối vào được chăng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:08 PM
Được chăng....phải cố thôi Sen
Viết bài nhuận bút ta đem chơi Đề.

Chơi đề về quán ông Vồng
Cuối ngày dò bảng tiền không còn gì

Klosen
25-06-2009, 04:10 PM
Được chăng nối lại thế nào
Tình kia đã cạn nối vào được chăng

Được chăng , đã bảo đc mà
Mua hồ gắn lại thế là được chăng?

Chơi đề về quán ông Vồng
Cuối ngày dò bảng tiền không còn gì

Còn gì vẫn còn cái quần
Hay là gán nốt lấy phần đánh lô

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:14 PM
Được chăng , đã bảo đc mà
Mua hồ gắn lại thế là được chăng?

Còn gì vẫn còn cái quần
Hay là gán nốt lấy phần đánh lô

Được chăng anh đón em về
Xây đài tình ái nguyện thề, được chăng

Đánh lô suốt mấy tháng ròng
Nợ nần chồng chất sao không thấy về

Klosen
25-06-2009, 04:17 PM
Được chăng anh đón em về
Xây đài tình ái nguyện thề, được chăng

Đánh lô suốt mấy tháng ròng
Nợ nần chồng chất sao không thấy về
Được chăng, đợi đến mai nha
Em về hỏi mẹ xem là được chăng


Thấy về còn mỗi bộ xương
KHi không mặc áo ra đường tưởng ma

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:25 PM
Được chăng, đợi đến mai nha
Em về hỏi mẹ xem là được chăng


Thấy về còn mỗi bộ xương
KHi không mặc áo ra đường tưởng ma

Được chăng mẹ hỏi con này
Thương con gả bán thế này được chăng

Tưởng ma đề nó hiện về
Giật mình tỉnh giấc cơn mê, ghi đề

phale
25-06-2009, 04:27 PM
Được chăng mẹ hỏi con này
Thương con gả bán thế này được chăng

Tưởng ma đề nó hiện về
Giật mình tỉnh giấc cơn mê, ghi đề

Được chăng hay chớ biết sao?
Mẹ mà không gả phá rào con đi

Ghi đề ăn ngủ với đề
Ngày mai thức dậy đi về mình không

Klosen
25-06-2009, 04:28 PM
Được chăng mẹ hỏi con này
Thương con gả bán thế này được chăng

Tưởng ma đề nó hiện về
Giật mình tỉnh giấc cơn mê, ghi đề

Được chăng , rứt ruột đẻ ra
Hổ ko ăn( thịt) con, mẹ à được chăng?
Ghi đề đến tối xịt luôn
Nhìn vợ buồn tủi lệ buồn tuôn rơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:31 PM
Được chăng hay chớ biết sao?
Mẹ mà không gả phá rào con đi

Ghi đề ăn ngủ với đề
Ngày mai thức dậy đi về mình không

Con đi bao tháng bao ngày
Mẹ già mòn mỏi đếm ngày đếm đêm

Mình không cờ bạc rượu chè
Mà sao em vẫn cứ chê mình nè

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:33 PM
Được chăng , rứt ruột đẻ ra
Hổ ko ăn( thịt) con, mẹ à được chăng?
Ghi đề đến tối xịt luôn
Nhìn vợ buồn tủi lệ buồn tuôn rơi

Được chăng mẹ nói ví dầu
Tuy rằng nó xấu nhưng giầu, được chăng

Tuôn rơi lệ đẫm bờ mi
Đoạn tình đoạn nghĩa còn gì nữa đâu

Klosen
25-06-2009, 04:36 PM
Được chăng mẹ nói ví dầu
Tuy rằng nó xấu nhưng giầu, được chăng

Tuôn rơi lệ đẫm bờ mi
Đoạn tình đoạn nghĩa còn gì nữa đâu
Được chăng, chẳng thích thế đâu
COn yêu người khác, rất ngầu được chăng?

Nữa đâu sao phải đoạn tình
Tình xưa nghĩa cũ thình lình đứt đôi

phale
25-06-2009, 04:40 PM
Con đi bao tháng bao ngày
Mẹ già mòn mỏi đếm ngày đếm đêm

Mình không cờ bạc rượu chè
Mà sao em vẫn cứ chê mình nè

Đếm đêm đêm chẳng chịu trôi
Để cho ai đó đứng ngồi tàn canh

Mình nè, mình nhớ em không
Hình như kiếp trước vợ chồng rồi a

phale
25-06-2009, 04:43 PM
Được chăng mẹ nói ví dầu
Tuy rằng nó xấu nhưng giầu, được chăng

Tuôn rơi lệ đẫm bờ mi
Đoạn tình đoạn nghĩa còn gì nữa đâu

Được chăng? cứ thử mẹ ơi
Nếu mà không được, cũng lời trầu cau

Nữa đâu biết họa làm sao
Họa mà thế nữa... mua dao để dành

Klosen
25-06-2009, 04:46 PM
Được chăng? cứ thử mẹ ơi
Nếu mà không được, cũng lời trầu cau

Nữa đâu biết họa làm sao
Họa mà thế nữa... mua dao để dành
Trầu cau cái nghĩa phu thê
Nữa đêm mặc kệ ai về ai đi
...
Để dành đc chút lưng tiền
Định đi lấy vợ không phiền đến ai

Khuyết
25-06-2009, 04:48 PM
Được chăng? cứ thử mẹ ơi
Nếu mà không được, cũng lời trầu cau

Nữa đâu biết họa làm sao
Họa mà thế nữa... mua dao để dành

Trầu cau mẹ cũng không màng
Mẹ đây chỉ muốn có chàng dể ngoan

Để dành con cứ để đi
Gặp thằng sấu nết nó thì mất luôn

phale
25-06-2009, 04:49 PM
Trầu cau cái nghĩa phu thê
Nữa đêm mặc kệ ai về ai đi
...
Để dành đc chút lưng tiền
Định đi lấy vợ không phiền đến ai

Ai đi thì nhớ về nhà
Đường mơ mộng để đường xa hóa... vòng

Đến ai, ai cũng quay đầu
Trái tim ôm mãi một bầu tương tư

Klosen
25-06-2009, 04:51 PM
Đếm đêm đêm chẳng chịu trôi
Để cho ai đó đứng ngồi tàn canh

Mình nè, mình nhớ em không
Hình như kiếp trước vợ chồng rồi a
Tàn canh chỉ có một mình
Trách hoài số kiếp một mình bơ vơ
...
Rồi anh, anh chẳng nhớ đâu
Kiếp này lắm vợ, đau đầu ( ko) nhớ đâu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:53 PM
Ai đi thì nhớ về nhà
Đường mơ mộng để đường xa hóa... vòng

Đến ai, ai cũng quay đầu
Trái tim ôm mãi một bầu tương tư

Hóa vòng một khúc quanh co
Loanh quanh rồi cũng lò dò tìm ra

Tương tư người ấy mất rồi
Người đi để lại cả trời nhớ thương

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:56 PM
Tàn canh chỉ có một mình
Trách hoài số kiếp một mình bơ vơ
...
Rồi anh, anh chẳng nhớ đâu
Kiếp này lắm vợ, đau đầu ( ko) nhớ đâu

Bơ vơ con trẻ lạc bầy
Xa cha, xa mẹ vui vầy cùng ai

Nhớ đâu chỉ có lúc này
Nhớ em nhớ cả lúc say men tình

Klosen
25-06-2009, 04:57 PM
Hóa vòng một khúc quanh co
Loanh quanh rồi cũng lò dò tìm ra

Tương tư người ấy mất rồi
Người đi để lại cả trời nhớ thương
Tìm ra mà chẳng thấy vui
Xin cho Sen hỏi thui rùi được chăng?
...
Nhớ thương mà chẳng hỏi thăm
Như người xa lạ cả năm hững hờ

phale
25-06-2009, 04:57 PM
Hóa vòng một khúc quanh co
Loanh quanh rồi cũng lò dò tìm ra

Tương tư người ấy mất rồi
Người đi để lại cả trời nhớ thương

Tìm ra nhau giữa đời này
Làm sao đừng mốt trắng tay tiếc hòai

Nhớ thương gởi gió mang đi
Trao cho người ấy những gì thầm mơ

Klosen
25-06-2009, 04:59 PM
Bơ vơ con trẻ lạc bầy
Xa cha, xa mẹ vui vầy cùng ai

Nhớ đâu chỉ có lúc này
Nhớ em nhớ cả lúc say men tình

CÙng ai anh hỏi làm chi
Đừng về mách mẹ, nói gì được chăng?
..
Men tình nồng thắm dễ say
KHi say đắm đuối lối này chưa đi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:59 PM
Tìm ra nhau giữa đời này
Làm sao đừng mốt trắng tay tiếc hòai

Nhớ thương gởi gió mang đi
Trao cho người ấy những gì thầm mơ

Tiếc hoài một buổi chiều tà
Vượt ngàn cây số đề ta gặp người


Thầm mơ mái ấm tình thương
Thầm mơ về một thiên đường có nhau

Klosen
25-06-2009, 05:00 PM
Tìm ra nhau giữa đời này
Làm sao đừng mốt trắng tay tiếc hòai

Nhớ thương gởi gió mang đi
Trao cho người ấy những gì thầm mơ

Tiếc hoài, đừng tiếc cô ơi
Tiếc chàng rể quý, buông lời trách ai
..
Thầm mơ trộm nhớ anh chàng
Nửa đêm thức giấc, cô nàng buồn thiu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 05:01 PM
CÙng ai anh hỏi làm chi
Đừng về mách mẹ, nói gì được chăng?
..
Men tình nồng thắm dễ say
KHi say đắm đuối lối này chưa đi

Được chăng Sen lại được chăng
Được chăng, chăng được thưa rằng được chăng


Chưa đi thì chưa biết gì
Đi qua sẽ thấy li kì lắm nha

phale
25-06-2009, 05:01 PM
CÙng ai anh hỏi làm chi
Đừng về mách mẹ, nói gì được chăng?
..
Men tình nồng thắm dễ say
KHi say đắm đuối lối này chưa đi

Được chăng, chẳng được Sen à
Chơi đề hết vốn thì ra ăn mày

Chưa đi đã nhớ đã nhung
Đi rồi chắc ngẩn ngơ trông sớm chiều

Klosen
25-06-2009, 05:03 PM
Được chăng, chẳng được Sen à
Chơi đề hết vốn thì ra ăn mày

Chưa đi đã nhớ đã nhung
Đi rồi chắc ngẩn ngơ trông sớm chiều
Ăn Mày cô có thương SEn
Chỉ trách cái số là đen đen hoài

Sớm chiều ra ngóng vào tro^ng
Con gái quá tuổi lấy chồng đã lâu
Mẹ già thoáng chút u sầu
Pha lê cô hỡi qua cầu đi cô

phale
25-06-2009, 05:04 PM
Được chăng Sen lại được chăng
Được chăng, chăng được thưa rằng được chăng


Chưa đi thì chưa biết gì
Đi qua sẽ thấy li kì lắm nha

Được chăng, hỏi khó trả lời
Làm sao nói được chuyện đời mai sau

Lắm nha...nghe giống nhiều răng
Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay

Klosen
25-06-2009, 05:06 PM
Được chăng, hỏi khó trả lời
Làm sao nói được chuyện đời mai sau

Lắm nha...nghe giống nhiều răng
Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay
Mai sau dù có bao giờ
Yêu cô yêu mãi, ơ hờ còn cô
..
Hồn bay hồn bỏ đi chơi
CHỉ còn cái xác ở nơi nhà mồ

phale
25-06-2009, 05:07 PM
Ăn Mày cô có thương SEn
Chỉ trách cái số là đen đen hoài

Sớm chiều ra ngóng vào tro^ng
Con gái quá tuổi lấy chồng đã lâu
Mẹ già thoáng chút u sầu
Pha lê cô hỡi qua cầu đi cô

Đen hòai, mua thuốc tẩy đi
Thuốc tẩy diệu kỳ, trắng bóc đừng la

Đi cô, năn nỉ nghe thương
Mai nữa lên đường có khóc không Sen?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 05:07 PM
Được chăng, hỏi khó trả lời
Làm sao nói được chuyện đời mai sau

Lắm nha...nghe giống nhiều răng
Nếu mà nhe chắc cả làng hồn bay

Mai sau dù có thế nào
Tình chàng nghĩa thiếp thoái trào, được chăng:D:D:D

Hồn bay lên hỏi ông giời
Mong ông chỉ lối để lôi nàng về

phale
25-06-2009, 05:08 PM
Mai sau dù có bao giờ
Yêu cô yêu mãi, ơ hờ còn cô
..
Hồn bay hồn bỏ đi chơi
CHỉ còn cái xác ở nơi nhà mồ

Còn cô, còn lớp, còn trò
Còn bài còn vở, đừng lo Sen nà

Nhà mồ chôn một trái tim
Biết kẻ có tìm cho đỡ quạnh hiu

Klosen
25-06-2009, 05:09 PM
Đen hòai, mua thuốc tẩy đi
Thuốc tẩy diệu kỳ, trắng bóc đừng la

Đi cô, năn nỉ nghe thương
Mai nữa lên đường có khóc không Sen?

Đừng la, cô cũng đừng la
Em đây chót dại la cà đề lô
...
KHông Sen cô hỏi lạ kỳ
Cô đi xuất giá em thỳ khóc thương

phale
25-06-2009, 05:11 PM
Mai sau dù có thế nào
Tình chàng nghĩa thiếp thoái trào, được chăng:D:D:D

Hồn bay lên hỏi ông giời
Mong ông chỉ lối để lôi nàng về

Được chăng hỏi quẩn hỏi quanh
Nửa đời hỏi mãi, tóc xanh phai rồi

Nàng về nỗi nhớ về theo
Để anh đêm ngủ chèo queo một mình

Klosen
25-06-2009, 05:12 PM
Mai sau dù có thế nào
Tình chàng nghĩa thiếp thoái trào, được chăng:D:D:D

Hồn bay lên hỏi ông giời
Mong ông chỉ lối để lôi nàng về
Được chăng, chẳng biết đc không
Chàng mà đi lính. (em) cưới chồng mới ha
...
Nàng về hỏi ý mẹ cha
chàng kia đầu gấu mẹ à có ưng

Klosen
25-06-2009, 05:14 PM
Còn cô, còn lớp, còn trò
Còn bài còn vở, đừng lo Sen nà

Nhà mồ chôn một trái tim
Biết kẻ có tìm cho đỡ quạnh hiu

Sen nà chỉ nói vậy thui
Học hành chểnh mảng thui rùi cô ơi
...
Quạnh hiu băng giá mùa đông
Tim em nhỏ bé ửng hồng sớm mai

phale
25-06-2009, 05:14 PM
Đừng la, cô cũng đừng la
Em đây chót dại la cà đề lô
...
KHông Sen cô hỏi lạ kỳ
Cô đi xuất giá em thỳ khóc thương

Đề lô hại kẻ tan nhà
Hại Sen gầy rạc thân ma tội tình

Khóc thương lệ đổ tràn tràn
Hay là mai mốt Sen sang cùng thuyền

phale
25-06-2009, 05:16 PM
Được chăng, chẳng biết đc không
Chàng mà đi lính. (em) cưới chồng mới ha
...
Nàng về hỏi ý mẹ cha
chàng kia đầu gấu mẹ à có ưng

Mới ha, là lượt xiêm y
Anh vừa đi vắng cớ chi điệu đà

Có ưng thì bảo rằng ưng
Rồi anh nói mẹ mai bưng cau trầu

Klosen
25-06-2009, 05:18 PM
Đề lô hại kẻ tan nhà
Hại Sen gầy rạc thân ma tội tình

Khóc thương lệ đổ tràn tràn
Hay là mai mốt Sen sang cùng thuyền
Tội tình cho kẻ chót mang
Nay vì cùng kiếp cả làng đề lô
...
Cùng thuyền liệu có đc không
Cô đi xuất giá lấy chồng xứ xa
Em theo ngộ nhỡ có mà
Bơ vơ xứ lạ la cà xin ăn

phale
25-06-2009, 05:18 PM
Sen nà chỉ nói vậy thui
Học hành chểnh mảng thui rùi cô ơi
...
Quạnh hiu băng giá mùa đông
Tim em nhỏ bé ửng hồng sớm mai

Cô ơi...ai gọi mình ta
Nộp bài? Đăng ký? Hay là mượn đô?

Sớm mai hạt nắng ngậm sương
Để nuôi ngọn cỏ bên đường xanh non

CM4Q
25-06-2009, 05:18 PM
Đề lô hại kẻ tan nhà
Hại Sen gầy rạc thân ma tội tình

Khóc thương lệ đổ tràn tràn
Hay là mai mốt Sen sang cùng thuyền

Tội cho cái phận thuyền quyên
Giữa dòng nước bạc truân chuyên một mình
Phải chăng chỉ một chữ tình ???
Mà Người mãi giữ trung trinh ...tấc lòng:D

Klosen
25-06-2009, 05:20 PM
Mới ha, là lượt xiêm y
Anh vừa đi vắng cớ chi điệu đà

Có ưng thì bảo rằng ưng
Rồi anh nói mẹ mai bưng cau trầu
Điệu đà lả lướt đấy mà
Chỉ vì em muốn có nhà lớn hơn
...
Cau trầu anh sắm xong rồi
Mẹ em đồng ý, em ngồi kiệu hoa

phale
25-06-2009, 05:21 PM
Tội tình cho kẻ chót mang
Nay vì cùng kiếp cả làng đề lô
...
Cùng thuyền liệu có đc không
Cô đi xuất giá lấy chồng xứ xa
Em theo ngộ nhỡ có mà
Bơ vơ xứ lạ la cà xin ăn

Đề lô.. thế cả thân mình
Đổi nghề ra phố ăn xin cuộc đời

Xin ăn mà vẫn lô đề
Thôi can Sen đó đi về với Me

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 05:21 PM
Tội cho cái phận thuyền quyên
Giữa dòng nước bạc truân chuyên một mình
Phải chăng chỉ một chữ tình ???
Mà Người mãi giữ trung trinh ...tấc lòng:D


Tấc lòng son sắt thủy chung
Chàng đi thiếp cũng nguyện cùng đi theo
Dù cho vượt núi, leo đèo
Yêu chàng nên thiếp quyết theo tới cùng

Klosen
25-06-2009, 05:22 PM
Cô ơi...ai gọi mình ta
Nộp bài? Đăng ký? Hay là mượn đô?

Sớm mai hạt nắng ngậm sương
Để nuôi ngọn cỏ bên đường xanh non
Mượn đô hổng có mượn đâu
Em mà gọi thế hỏi cầu đánh lô
..
Xanh non quá lứa cũng già
Đến khi lúc ấy có mà ế luôn

phale
25-06-2009, 05:23 PM
Điệu đà lả lướt đấy mà
Chỉ vì em muốn có nhà lớn hơn
...
Cau trầu anh sắm xong rồi
Mẹ em đồng ý, em ngồi kiệu hoa

Lớn hơn một túp lều tranh
Nhà lầu em ước chưa thành cho nên

Kiệu hoa đến rước kia rồi
Lần khân đợi mãi một người... chưa đi

phale
25-06-2009, 05:25 PM
Mượn đô hổng có mượn đâu
Em mà gọi thế hỏi cầu đánh lô
..
Xanh non quá lứa cũng già
Đến khi lúc ấy có mà ế luôn

Đánh lô thua trắng thua tra
Hết tiền hết bạc đành ra vỉa hè

Ế luôn thì ở một mình
Cớ chi mà phải ái tình mới vui?

Klosen
25-06-2009, 05:26 PM
Đề lô.. thế cả thân mình
Đổi nghề ra phố ăn xin cuộc đời

Xin ăn mà vẫn lô đề
Thôi can Sen đó đi về với Me
Cuộc đời lắm chuyện bất công
chàng kia xấu xí làm chồng người ta
Losen đâu đến nỗi mà
HỌc hành đầy đủ em ah ưng không?


Với me, Sen chẳng dám vô ( lễ )
Ngày ngày chăm chỉ, đánh lô kiếm tiền

phale
25-06-2009, 05:28 PM
Tội cho cái phận thuyền quyên
Giữa dòng nước bạc truân chuyên một mình
Phải chăng chỉ một chữ tình ???
Mà Người mãi giữ trung trinh ...tấc lòng:D


Tấc lòng đo đếm chẳng xong
Thì thôi đành chiếc thuyền không đi về
Một hình một bóng cận kề
Lây thơ mà vẽ đam mê được rồi

Klosen
25-06-2009, 05:28 PM
Đánh lô thua trắng thua tra
Hết tiền hết bạc đành ra vỉa hè

Ế luôn thì ở một mình
Cớ chi mà phải ái tình mới vui?
Vỉa hè bị chiếm hết rồi
Em hỏi khi đó cô ngồi nơi mô??
...
Mới vui phải có 2 người
Nếu không lại có 2 người yêu nhau

LÃO HẠC
25-06-2009, 05:28 PM
Tội tình cho kẻ chót mang
Nay vì cùng kiếp cả làng đề lô
...
Cùng thuyền liệu có đc không
Cô đi xuất giá lấy chồng xứ xa
Em theo ngộ nhỡ có mà
Bơ vơ xứ lạ la cà xin ăn

Đề lô chưa xổ thì mừng
Đến khi số xổ tim ngừng đập luôn
...
Xin ăn rau cháo qua ngày
Lang thang hành khất gậy tay dò đường
Không ngờ chân lọt xuống mương
Cuộc đời bể khổ...có thương ăn mày.

Klosen
25-06-2009, 05:29 PM
Tấc lòng đo đếm chẳng xong
Thì thôi đành chiếc thuyền không đi về
Một hình một bóng cận kề
Lây thơ mà vẽ đam mê được rồi
Được rồi, sao lại tủi thân
Đến khi già cả một thân một mình
Lúc đấy lại cứ đinh ninh
Giá mà ngày ấy, hai mình thành đôi

phale
25-06-2009, 05:30 PM
Tấc lòng son sắt thủy chung
Chàng đi thiếp cũng nguyện cùng đi theo
Dù cho vượt núi, leo đèo
Yêu chàng nên thiếp quyết theo tới cùng

Tới cùng trời đất cũng là
Duyên tơ trời định ai mà dễ toan
Cách nhau một nhịp cầu sang
Mà đi đi mãi nghe càng càng xa

Klosen
25-06-2009, 05:32 PM
Tới cùng trời đất cũng là
Duyên tơ trời định ai mà dễ toan
Cách nhau một nhịp cầu sang
Mà đi đi mãi nghe càng càng xa

Càng xa càng nhớ càng nhung
Xa thơm gần thối bùng nhùng ghét ghê

yeu100C
25-06-2009, 10:49 PM
Ghét ghê đánh cái lô đề
phang vào hai bốn nó về bốn hai

MinhThy
25-06-2009, 10:52 PM
Ghét ghê đánh cái lô đề
phang vào hai bốn nó về bốn hai

Bốn hai nuôi mấy tháng dài
Đến hôm tiền hết bốn hai lại về

yeu100C
25-06-2009, 10:58 PM
Lại về cái con bốn hai
Trai thời nhát gái chạy dài mấy cây

MinhThy
25-06-2009, 11:03 PM
Lại về cái con bốn hai
Trai thời nhát gái chạy dài mấy cây

Mấy cây tậu được cái nhà
Sắm chuồng không nổi - thả gà chạy rông

yeu100C
25-06-2009, 11:05 PM
chạy rông tới tận đầu đồng
Gặp người tri kỷ mà không nói gì

MinhThy
25-06-2009, 11:18 PM
chạy rông tới tận đầu đồng
Gặp người tri kỷ mà không nói gì

Nói gì được nữa bi chừ
Tồng ngồng như rứa biết mừ lèm seo

yeu100C
25-06-2009, 11:21 PM
Nói gì được nữa bi chừ
Tồng ngồng như rứa biết mừ lèm seo

Lèm seo móc cái cù nèo
Xe thì vở xịt vượt đèo Cù Mông

MinhThy
25-06-2009, 11:29 PM
Lèm seo móc cái cù nèo
Xe thì vở xịt vượt đèo Cù Mông

Cù Mông, nắng cực quá đèo
Gánh gồng xe kéo cố leo dốc dài

yeu100C
25-06-2009, 11:35 PM
Dốc dài kéo bở hơi tai
Một là thở gấp hai là đứt hơi

MinhThy
25-06-2009, 11:42 PM
Dốc dài kéo bở hơi tai
Một là thở gấp hai là đứt hơi

Đứt hơi thì tiếp bồi hơi
Giông mưa vừa tạnh sáng trời lại ngay

yeu100C
25-06-2009, 11:45 PM
Lại ngay anh bảo câu này
Trai đi hỏi vợ gái bày kèo ra

MinhThy
25-06-2009, 11:49 PM
Lại ngay anh bảo câu này
Trai đi hỏi vợ gái bày kèo ra

Kèo ra - nhiều cửa lắm phòng
Trai thời đi hỏi - có đồng đặt chăng?