PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12

CrazyDog
14-08-2009, 02:54 PM
Cái gì sao lại hỏi em?
Làm sao em biết anh thèm cái chi?.:botay:

Cái chi hay gọi củ mì
Nếu em mà thích anh thì tặng em :D

Gà Con
14-08-2009, 03:28 PM
Cái chi hay gọi củ mì
Nếu em mà thích anh thì tặng em :D

eo ôi..???

Tặng em chẳng dám nhận đâu
Của anh....sợ lém nông sâu khó lường...

CrazyDog
14-08-2009, 03:42 PM
eo ôi..???

Tặng em chẳng dám nhận đâu
Của anh....sợ lém nông sâu khó lường...

Em ơi, nhận nhé, anh thương
Củ mì xịn, chớ coi thường em ơi :D

gangrel090
14-08-2009, 04:11 PM
Em ơi, nhận nhé, anh thương
Củ mì xịn, chớ coi thường em ơi :D
Em ơi mì nướng bở tơi
Dog dâng tận...mũi em xơi đi mà
Dẫu chẳng được trắng ngà
Thâm đen là bởi ấy mà tro than :D

CrazyDog
14-08-2009, 05:03 PM
Em ơi mì nướng bở tơi
Dog dâng tận...mũi em xơi đi mà
Dẫu chẳng được trắng ngà
Thâm đen là bởi ấy mà tro than :D

Tro than trong cái gạt tàn
Bôi vào ngay mõm thằng Gang dở người :D
Cho chừa cái tội trêu ngươi
Tao đây phải chấp đến mười thằng Gang :D

gangrel090
14-08-2009, 06:06 PM
Tro than trong cái gạt tàn
Bôi vào ngay mõm thằng Gang dở người :D
Cho chừa cái tội trêu ngươi
Tao đây phải chấp đến mười thằng Gang :D
Thằng gang có cái nồi gang
Thằng Dog cẩn thận ông phang gẫy chuồi
Ai đời có mỗi cái chuôi
Khoe trên khoe dưới nào chuồi nào bi

CrazyDog
14-08-2009, 06:16 PM
Thằng gang có cái nồi gang
Thằng Dog cẩn thận ông phang gẫy chuồi
Ai đời có mỗi cái chuôi
Khoe trên khoe dưới nào chuồi nào bi

Nào bi gắn dọc củ mì
Mày mang đi bắn nhũn chi chi rồi
Giờ mày chỉ dám ăn xôi
Chứ còn khoản ấy, mày ngồi khóc than :D

gangrel090
14-08-2009, 06:23 PM
Nào bi gắn dọc củ mì
Mày mang đi bắn nhũn chi chi rồi
Giờ mày chỉ dám ăn xôi
Chứ còn khoản ấy, mày ngồi khóc than :D
Khóc than chưa đến chợ mà
Dog đã ứa lệ lạy bà con thua
Tiền mang đi tưởng bán mua
Mới bước ra ngõ túa lua rơi tiền :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 06:47 PM
Khóc than chưa đến chợ mà
Dog đã ứa lệ lạy bà con thua
Tiền mang đi tưởng bán mua
Mới bước ra ngõ túa lua rơi tiền :D

Rơi tiền đúng là số đen
Cuối tháng phải quyết giải đen một lần
Thịt Dog quyết mua một cân
Về nấu rựa mận, tần ngần làm chi:D

gangrel090
14-08-2009, 07:46 PM
Rơi tiền đúng là số đen
Cuối tháng phải quyết giải đen một lần
Thịt Dog quyết mua một cân
Về nấu rượu mận, tần ngần làm chi:D
Làm chi với 1 cân bì
Thịt dog chỉ có cái "gì" là ngon :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 07:52 PM
Làm chi với 1 cân bì
Thịt dog chỉ có cái "gì" là ngon :D
Là ngon? là cái chi đây?
Túm lại cứ thấy thịt cầy là ngon :D

gangrel090
14-08-2009, 08:05 PM
Là ngon? là cái chi đây?
Túm lại cứ thấy thịt cầy là ngon :D
Là ngon Mợ lại lon ton
Chả hiểu gì sất biết ngon thía nèo?
Thịt chó đâu phải thịt mèo
Thế nên phải chọn bèo nhèo bỏ đi
Nhất là cái khoàn gì gì :D
Đầu dê thịt chó ấy thì chết toi :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 08:15 PM
Chết toi là chết làm sao
Cầy tơ bảy món,món nào cũng ngon:D
Dog kia dăm chục ký tròn
Ta đem xẻ thịt,ôi ngon thôi rồi :D

CrazyDog
14-08-2009, 08:18 PM
Chết toi là chết làm sao
Cầy tơ bảy món,món nào cũng ngon:D
Dog kia dăm chục ký tròn
Ta đem xẻ thịt,ôi ngon thôi rồi :D

Thôi rồi còn cái khúc dzồi
Nữ cầm nữ vuốt ôi thôi diệu kỳ
Nếm thử Nữ thấy mê ly
Về nhà Nữ vứt củ mỳ vào Bin :D

gangrel090
14-08-2009, 08:22 PM
Chết toi là chết làm sao
Cầy tơ bảy món,món nào cũng ngon:D
Dog kia dăm chục ký tròn
Ta đem xẻ thịt,ôi ngon thôi rồi :D
Thôi rồi thôi thế là thôi
Dog ơi thôi đã đi rồi đời trai
Thật là đen một sớm mai
Bị mụ Sn cắt 2.... :D
Thế là ma đã thành ma
Lấy gì đây hả ấy mà quay đây
Mây ơi, Gà hỡi thân cầy
Biết làm sao để vơi đầy em vui :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 08:25 PM
Thôi rồi còn cái khúc dzồi
Nữ cầm nữ vuốt ôi thôi diệu kỳ
Nếm thử Nữ thấy mê ly
Về nhà Nữ vứt củ mỳ vào Bin :D
Vào Bin là vào cái giề
Nữ em chẳng hiểu mô tê gì à
Anh Dog chớ có lân la
Nữ kiếm dao sắc cắt ...anh luôn :acac::D:D

gangrel090
14-08-2009, 08:27 PM
Thôi rồi còn cái khúc dzồi
Nữ cầm nữ vuốt ôi thôi diệu kỳ
Nếm thử Nữ thấy mê ly
Về nhà Nữ vứt củ mỳ vào Bin :D
Vào Bin Nữ cất cục Pin
Đêm đêm soi tỏ để nhìn...đường đi!:D

CrazyDog
14-08-2009, 08:29 PM
Vào Bin là vào cái giề
Nữ em chẳng hiểu mô tê gì à
Anh Dog chớ có lân la
Nữ kiếm dao sắc cắt ...anh luôn :acac::D:D

Cắt đi em Nữ sẽ buồn
Vì không thể nhét vào "khuôn" như thường
Chưa cắt thì "nó" còn kương
Cắt rồi thì "nó" lên đường xìu teo :D

Tấm
14-08-2009, 09:56 PM
Cắt đi em Nữ sẽ buồn
Vì không thể nhét vào "khuôn" như thường
Chưa cắt thì "nó" còn kương
Cắt rồi thì "nó" lên đường xìu teo :D

Xìu teo...sao hoạ mà theo
Lên non xuống biển anh trèo được không
Nhờ anh kiếm lá diêu bông
Em dâng má núm môi hồng trao anh?

em vui chút nha...

LÃO HẠC
14-08-2009, 10:28 PM
Xìu teo...sao hoạ mà theo
Lên non xuống biển anh trèo được không
Nhờ anh kiếm lá diêu bông
Em dâng má núm môi hồng trao anh?

em vui chút nha...

Trao anh quả Thị em ơi
Anh đây xin hứa...để nơi đầu giường
Đêm ngày toả ngát thơm hương
Chăn êm nệm ấm anh nhường cho em....

chúc em vui nhiều...

Hoài Anh
21-08-2009, 07:09 PM
Trao anh quả Thị em ơi
Anh đây xin hứa...để nơi đầu giường
Đêm ngày toả ngát thơm hương
Chăn êm nệm ấm anh nhường cho em....

chúc em vui nhiều...

Nói vậy Dog thấy lại thèm
Lên cơn Dog lại đi bem em ....
Nhỡ đâu cái ấy nó teo
hay là nó ngắn đi vèo đời trai

CrazyDog
24-08-2009, 02:40 PM
Nói vậy Dog thấy lại thèm
Lên cơn Dog lại đi bem em ....
Nhỡ đâu cái ấy nó teo
hay là nó ngắn đi vèo đời trai

Đời trai ngày rộng tháng dài
Chăm rau, nuôi gấu, check lai láng hàng :D

Hoài Anh
24-08-2009, 06:10 PM
Đời trai ngày rộng tháng dài
Chăm rau, nuôi gấu, check lai láng hàng :D

Làng hàng đẹp lắm Dog ơi
Đừng đi bao nhé để đời thăng thiên

CrazyDog
24-08-2009, 07:03 PM
Làng hàng đẹp lắm Dog ơi
Đừng đi bao nhé để đời thăng thiên

Dog này đâu có bị điên
Không bao để được thăng thiên sao đành
Nhưng không bao với Hoài Anh
Thì Dog chấp nhận cũng đành nàng ơi :D

gangrel090
24-08-2009, 08:38 PM
Dog này đâu có bị điên
Không bao để được thăng thiên sao đành
Nhưng không bao với Hoài Anh
Thì Dog chấp nhận cũng đành nàng ơi :D
Nàng ơi đây đã ghé chơi
Ngửa lòng ra nhé cho vơi nỗi buồn :D
Ở đây thanh vắng mình tuôn
Đôi dòng tâm hự :D cứ tuồn tuồn ra
Kệ cha thằng Dog chạy qua
Nàng ơi chạy lại có ta với mình :D

CrazyDog
24-08-2009, 08:44 PM
Nàng ơi đây đã ghé chơi
Ngửa lòng ra nhé cho vơi nỗi buồn :D
Ở đây thanh vắng mình tuôn
Đôi dòng tâm hự :D cứ tuồn tuồn ra
Kệ cha thằng Dog chạy qua
Nàng ơi chạy lại có ta với mình :D

Với mình? mày bị thần kinh?
Tại sao mày muốn ..àm ..ình với tao :D
Thôi xin, tao cũng vái chào
Tao với em í đeo bao chiến rồi :D

gangrel090
24-08-2009, 08:59 PM
Với mình? mày bị thần kinh?
Tại sao mày muốn ..àm ..ình với tao :D
Thôi xin, tao cũng vái chào
Tao với em í đeo bao chiến rồi :D
Chiến rồi thôi thế là thôi
Đá vàng đã nát em tôi.....pháo dàn :D
Lại đây mày nhé cùng bàn
Thống nhất là sẽ kết đoàn với nhau
Tao mày cũng một nỗi đau
Cùng thuyền chung hội lên tàu lướt thôi
Của rẻ đích thị của ôi :D(Xin lỗi HA, gang vui không ý j cả)
Trông ọp ẹp thế đồ tồi mày ơi :D

CrazyDog
24-08-2009, 09:15 PM
Mày ơi, mày gọi gì tao
Hoài Anh mày dám không bao hả mày
Kết quả dương tính trong tay
Tao truyền em í trưa ngày hôm qua :D

gangrel090
24-08-2009, 09:33 PM
Mày ơi, mày gọi gì tao
Hoài Anh mày dám không bao hả mày
Kết quả dương tính trong tay
Tao truyền em í trưa ngày hôm qua :D
Hôm qua tao có qua nhà
Gọi mày đi chiến hóa ra mà...chuồn
Mày chui ngóc ngách cúi luồn
Trốn tao rồi để mày tuồn mày phun :D
Mày thuộc cái dạng...BẸN cùn :D
Ốc ăn vỏ đổ rồi vun ra nhà
Mang tiếng mày có lắm hoa
Ẩn sau ý đóa nổ hoa khắp người
Tao nghe mày nói chỉ cười
Vì tao cảnh giác hơn người mày ơi :D

CrazyDog
24-08-2009, 09:40 PM
Mày ơi, lại gọi gì tao
Hay là mày muốn xin bao tao à
Nhà mày Shop xxx mở ra
Chẳng lẽ không có bao à mày ơi :D

gangrel090
24-08-2009, 10:05 PM
Mày ơi, lại gọi gì tao
Hay là mày muốn xin bao tao à
Nhà mày Shop xxx mở ra
Chẳng lẽ không có bao à mày ơi :D
Mày ơi nghe rõ trả lời
Tao đây mệt quá nghỉ chơi nghe mày :D
Em Nữ trông thế cao tay
Tao vào một lúc ra ngay mày àh :D

Nguyễn Hải Nam
25-08-2009, 04:53 PM
Mày ơi, mày gọi gì tao
Hoài Anh mày dám không bao hả mày
Kết quả dương tính trong tay
Tao truyền em í trưa ngày hôm qua :D

Hôm qua đánh lẻ ngoài đồng
Bệnh si nó dính khiến ông rầu rầu

Tracy
25-08-2009, 07:24 PM
Mày ơi, mày gọi gì tao
Hoài Anh mày dám không bao hả mày
Kết quả dương tính trong tay
Tao truyền em í trưa ngày hôm qua :D

Chưa nghe đã biết ba hoa
Mình vào ka ét điều hoà êm ru
Bây giờ có phải mùa thu
Mà sao Dog lại gật gù cả đêm

valytien_$
26-08-2009, 01:03 AM
Chưa nghe đã biết ba hoa
Mình vào ka ét điều hoà êm ru
Bây giờ có phải mùa thu
Mà sao Dog lại gật gù cả đêm

Cả đêm hì hục vào ra
Sáng dậy mới thấy...ôi cha đau mình

CrazyDog
26-08-2009, 10:50 AM
Cả đêm hì hục vào ra
Sáng dậy mới thấy...ôi cha đau mình

Đau mình những lúc bình minh
Đau mình những lúc ..àm ..ình với em :D

chiatayhoanghon
28-08-2009, 09:30 AM
Cả đêm hì hục vào ra
Sáng dậy mới thấy...ôi cha đau mình

Đau mình vì vội ......
Cũng là cái lúc giật mình rồi ra

CrazyDog
30-08-2009, 11:28 PM
Đau mình vì vội ......
Cũng là cái lúc giật mình rồi ra

Rồi ra hai cái sao mà
Mắt hoa, đầu váng, chít cha anh rùi :D

LÃO HẠC
30-08-2009, 11:32 PM
Rồi ra hai cái sao mà
Mắt hoa, đầu váng, chít cha anh rùi :D

Anh rùi đục...chấm mắm tôm
Làm chi mau rứa miệng mồm kiu la...

CrazyDog
30-08-2009, 11:43 PM
Anh rùi đục...chấm mắm tôm
Làm chi mau rứa miệng mồm kiu la...

Kiu la đã thấy Hạc già
Cầm bao Durex mang ra tặng nàng :botay:

Tracy
01-09-2009, 09:17 AM
Kiu la đã thấy Hạc già
Cầm bao Durex mang ra tặng nàng :botay:


Tặng nàng cái ấy thật sao
Đêm qua mới thấy Lão vào hô teo

CrazyDog
01-09-2009, 09:32 AM
Tặng nàng cái ấy thật sao
Đêm qua mới thấy Lão vào hô teo

Hô teo Lão với em Mèo
Thuê một phòng VIP mang theo con Vàng :D

Tracy
01-09-2009, 09:43 AM
Hô teo Lão với em Mèo
Thuê một phòng VIP mang theo con Vàng :D

Con Vàng đứng ở cuối giường
Cứ nhìn Lão Hạc đang tương em Mèo

CrazyDog
01-09-2009, 11:25 AM
Con Vàng đứng ở cuối giường
Cứ nhìn Lão Hạc đang tương em Mèo

Em Mèo giờ béo như heo
Chỉ vì cái bụng nặng đèo baby :D

LÃO HẠC
02-09-2009, 12:04 AM
Em Mèo giờ béo như heo
Chỉ vì cái bụng nặng đèo baby :D

Thảo nào Lão cứ hắt xì
Thì ra bộ tứ nói gì mình đây
Oan cho ta quá Tracy
Hốt hụi lại bắt đóng dây thế này?.

Thảo nào mình cứ ắt xì hoài tưởng H1N1 chứ...

secret000
02-09-2009, 12:15 AM
Thảo nào Lão cứ hắt xì
Thì ra bộ tứ nói gì mình đây
Oan cho ta quá Tracy
Hốt hụi lại bắt đóng dây thế này?.

Thảo nào mình cứ ắt xì hoài tưởng H1N1 chứ...
Thế này lão phải xem xem
Sao lão cứ để anh em phê bình?:D
Tình hình có vẻ gay go
Làm sao lão cãi cho vừa Tứ điên?:D

gangrel090
02-09-2009, 12:33 AM
Thế này lão phải xem xem
Sao lão cứ để anh em phê bình?:D
Tình hình có vẻ gay go
Làm sao lão cãi cho vừa Tứ điên?:D
Em ơi sao lại liên thiên
Nối vần sao lại đi chuyền nối câu? :D

secret000
02-09-2009, 12:37 AM
Em ơi sao lại liên thiên
Nối vần sao lại đi chuyền nối câu? :D
Buồn ngủ nhìn nhầm chứ sao?
Lại vào bắt bẻ thích ăn "tương" àh?:mad:

gangrel090
02-09-2009, 12:42 AM
Buồn ngủ nhìn nhầm chứ sao?
Lại vào bắt bẻ thích ăn "tương" àh?:mad:
Đây anh muối sẵn vại cà
Em có tương hả? Thật là...xứng đôi :D

secret000
03-09-2009, 12:12 AM
Đây anh muối sẵn vại cà
Em có tương hả? Thật là...xứng đôi :D
Anh toàn chót lưỡi đầu môi
Trăm câu xin nhớ lấy đôi ba lời
Nha Anh!

CrazyDog
03-09-2009, 12:33 AM
Anh toàn chót lưỡi đầu môi
Trăm câu xin nhớ lấy đôi ba lời
Nha Anh!

Nói em nghe nhé Sec ơi
Cái thèng Gang ấy chơi bời rất kinh
Nó thì chỉ thích ..àm ..ình
Đến anh còn thấy thất kinh đây nè :D

secret000
03-09-2009, 12:39 AM
Nói em nghe nhé Sec ơi
Cái thèng Gang ấy chơi bời rất kinh
Nó thì chỉ thích ..àm ..ình
Đến anh còn thấy thất kinh đây nè :D
A Dog này lưỡi thè lè
Nhìn qua đã muốn...vãi tè vãi nôn :D

Tracy
03-09-2009, 04:08 PM
Em Mèo giờ béo như heo
Chỉ vì cái bụng nặng đèo baby :D

Lão Hạc hết đứng lại đi
Chắc không vác nổi khúc mì quá to

CrazyDog
03-09-2009, 04:23 PM
Lão Hạc hết đứng lại đi
Chắc không vác nổi khúc mì quá to

Buồn quá nên Hạc đi khò
Đắp chăn ngủ sơm để cho đỡ buồn :D

Tracy
03-09-2009, 04:33 PM
Buồn quá nên Hạc đi khò
Đắp chăn ngủ sơm để cho đỡ buồn :D

Đỡ buồn chắc chẳng phải đâu
Một rừng gái đẹp Lão câu trong nhà
Canh năm rồi lại canh ba
Lão cày Lão giã hết ba em rồi

CrazyDog
03-09-2009, 04:41 PM
Đỡ buồn chắc chẳng phải đâu
Một rừng gái đẹp Lão câu trong nhà
Canh năm rồi lại canh ba
Lão cày Lão giã hết ba em rồi

Ba em? nhầm nhé Cy ơi
Nhìn trông dáng Hạc ngời ngời oai phong
Một khi Hạc đã lên nòng
Thì rừng gái đẹp đừng mong thiệt gì :D

Tracy
03-09-2009, 04:47 PM
Ba em? nhầm nhé Cy ơi
Nhìn trông dáng Hạc ngời ngời oai phong
Một khi Hạc đã lên nòng
Thì rừng gái đẹp đừng mong thiệt gì :D


Thiệt gì với Lão ấy đâu
Sẵn mồi Lão cứ ngồi câu đầy nhà
Mặc ai gió táp mưa sa
Sướng thân Lão Hạc tà tà rong chơi

CrazyDog
03-09-2009, 04:54 PM
Thiệt gì với Lão ấy đâu
Sẵn mồi Lão cứ ngồi câu đầy nhà
Mặc ai gió táp mưa sa
Sướng thân Lão Hạc tà tà rong chơi

Rong chơi cho sướng cuộc đời
Xa hoa cuộc sống, lả lơi bao nàng
Hạc mang đàn gảy tình tang
Tiếng đàn đã khiến bao nàng phải trao :D

Tracy
03-09-2009, 04:55 PM
Rong chơi cho sướng cuộc đời
Xa hoa cuộc sống, lả lơi bao nàng
Hạc mang đàn gảy tình tang
Tiếng đàn đã khiến bao nàng phải trao :D

Ra đi chẳng nói lời nào
Miệng im như thể cái bao trong thùng
Lão này cứ hứa lung tung
Đến khi người hỏi đùng đùng chối ngay

Cá Chuồn
03-09-2009, 09:44 PM
Ra đi chẳng nói lời nào
Miệng im như thể cái bao trong thùng
Lão này cứ hứa lung tung
Đến khi người hỏi đùng đùng chối ngay

Chối ngay là bản tính rồi
Bị leo cây phải chịu thôi em à
Cũng may lão chỉ ba hoa
Chứ lão làm thật, có mà chết em

CrazyDog
06-09-2009, 02:23 AM
Chối ngay là bản tính rồi
Bị leo cây phải chịu thôi em à
Cũng may lão chỉ ba hoa
Chứ lão làm thật, có mà chết em

Chết em? Ma nó chẳng thèm
Nhìn em tong tẻo như kem Tràng Tiền :D
Tính thì dở dở, điên điên
Dẫu em mà có cho xiền, chẳng ham! :D

Klosen
07-09-2009, 12:13 PM
Chết em? Ma nó chẳng thèm
Nhìn em tong tẻo như kem Tràng Tiền :D
Tính thì dở dở, điên điên
Dẫu em mà có cho xiền, chẳng ham! :D
Chẳng ham, chẳng dám lại gần
Ai mà nhìn thấy thì đần người ra...

CrazyDog
07-09-2009, 01:00 PM
Chẳng ham, chẳng dám lại gần
Ai mà nhìn thấy thì đần người ra...

Người ra lại có kẻ vào
Gái Ngoan em ấy đón bao nhiêu thằng? :D

Klosen
07-09-2009, 01:04 PM
Người ra lại có kẻ vào
Gái Ngoan em ấy đón bao nhiêu thằng? :D
Cái đấy Sen chẳng nói xằng
Không là em Gái thuê thằng xã hội đen
Ai mà thấy ghét là bem...
Đánh cho tơi tả một phen hãi hùng

CrazyDog
07-09-2009, 03:26 PM
Cái đấy Sen chẳng nói xằng
Không là em Gái thuê thằng xã hội đen
Ai mà thấy ghét là bem...
Đánh cho tơi tả một phen hãi hùng

Gái kia sống ở Tiền Cung
Khiến cho bao kẻ anh hùng quỵ chân
Ai gặp Gái, cũng bần thần
Dùng dao cắt phựt cái chân tặng nàng :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:29 PM
Gái kia sống ở Tiền Cung
Khiến cho bao kẻ anh hùng quỵ chân
Ai gặp Gái, cũng bần thần
Dùng dao cắt phựt cái chân tặng nàng :D
Tặng nàng anh có ghé sang
Ở đây có một đò ngang đây này
Sớm khuya gạo giã cối chày
Làm sao cứ phải way tay làm gì?

CrazyDog
07-09-2009, 03:38 PM
Tặng nàng anh có ghé sang
Ở đây có một đò ngang đây này
Sớm khuya gạo giã cối chày
Làm sao cứ phải way tay làm gì?

Làm gì cứ kệ Dog đi
Cũng bởi vì Dog sợ Si Đa nàng
May mà Dog chẳng ghé sang
Chứ nghe lời Gái, bẽ bàng mồ yên :D

MocXinh_MumMim
07-09-2009, 03:41 PM
Làm gì cứ kệ Dog đi
Cũng bởi vì Dog sợ Si Đa nàng
May mà Dog chẳng ghé sang
Chứ nghe lời Gái, bẽ bàng mồ yên :D


Mồ yên thì sớm thành tiên
Dog thích lắm đấy luyên thuyên giả vờ

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:43 PM
Làm gì cứ kệ Dog đi
Cũng bởi vì Dog sợ Si Đa nàng
May mà Dog chẳng ghé sang
Chứ nghe lời Gái, bẽ bàng mồ yên :D
Anh đúng là loại Dog điên
Thế nên mới khổ chẳng yên tối ngày
Nếu sợ thì chớ nói hay
Làm sao mà cứ loay hoay ra vào

CrazyDog
07-09-2009, 03:52 PM
Mồ yên thì sớm thành tiên
Dog thích lắm đấy luyên thuyên giả vờ

Giả vờ Mĩm nói gì cơ
Dog mà giả vờ Dog chết bên em :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:16 PM
Giả vờ Mĩm nói gì cơ
Dog mà giả vờ Dog chết bên em :D
Anh Dog cứ thử em xem
Chị Mĩm chắc sẽ dán tem vào mồm

CrazyDog
07-09-2009, 05:31 PM
Anh Dog cứ thử em xem
Chị Mĩm chắc sẽ dán tem vào mồm

Mồm Gái như thể mắm tôm
Hơi bốc từ mồm, ai cũng chạy xa :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:07 PM
Mồm Gái như thể mắm tôm
Hơi bốc từ mồm, ai cũng chạy xa :D
Chửa biết ai đã chạy ra
Bởi dưng cái miệng thối tha anh này
Đầu anh 2 chữ quay tay
Chị em em cứ đỏ gay mặt mày

CrazyDog
07-09-2009, 06:11 PM
Chửa biết ai đã chạy ra
Bởi dưng cái miệng thối tha anh này
Đầu anh 2 chữ quay tay
Chị em em cứ đỏ gay mặt mày

Mặt mày đỏ thế thật gay
Thôi anh bày cách thế này đừng lo
Đeo vào mặt, một chiếc mo
Thế thì đỡ phải âu lo mặt mày :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:24 PM
Mặt mày đỏ thế thật gay
Thôi anh bày cách thế này đừng lo
Đeo vào mặt, một chiếc mo
Thế thì đỡ phải âu lo mặt mày :D
"Mặt mày" anh loại mặt dày
Trơ như đít thớt đầu chày giã cua
ANh họa em cũng phải thua
Zai đâu câu chữ mùi chua ..... mèo!

Tấm
07-09-2009, 09:23 PM
"Mặt mày" anh loại mặt dày
Trơ như đít thớt đầu chày giã cua
ANh họa em cũng phải thua
Zai đâu câu chữ mùi chua ..... mèo!

Con....mèo mà trèo cây cau
Nhìn anh em thấy quặn đau thắt lòng...

CrazyDog
07-09-2009, 09:41 PM
"Mặt mày" anh loại mặt dày
Trơ như đít thớt đầu chày giã cua
ANh họa em cũng phải thua
Zai đâu câu chữ mùi chua ..... mèo!

... mèo cũng bởi họa theo
Người đã mang ... để gieo thôi mà
Lời kia sao lại thốt ra
Từ nơi cái miệng đàn bà :botay:

Klosen
07-09-2009, 09:42 PM
Con....mèo mà trèo cây cau
Nhìn anh em thấy quặn đau thắt lòng...

Thắt lòng đau lắm Tấm ơi
Chuyện gì có thể mở lời đc không?

gÁiNgoAn
07-09-2009, 09:49 PM
... mèo cũng bởi họa theo
Người đã mang ... để gieo thôi mà
Lời kia sao lại thốt ra
Từ nơi cái miệng đàn bà :botay:
Đàn bà anh nghĩ khác xa?
Những gì em nói kệ cha cuộc đời
Em cứ thế đấy lả lơi
Anh hoài nghi cứ buông lời xa xôi

CrazyDog
08-09-2009, 12:24 PM
Đàn bà anh nghĩ khác xa?
Những gì em nói kệ cha cuộc đời
Em cứ thế đấy lả lơi
Anh hoài nghi cứ buông lời xa xôi

Xa xôi cách trở phương trời
Ai ai Gái cũng à ơi thế này
Thò ra là Gái chộp ngay
Nên ai cũng phải giữ chày chặt tay :D

luuthienhan
08-09-2009, 09:41 PM
Xa xôi cách trở phương trời
Ai ai Gái cũng à ơi thế này
Thò ra là Gái chộp ngay
Nên ai cũng phải giữ chày chặt tay :D

Chày chặt tay mà ta nắm
Giã cho đều cho sạch trắng thân em
Lửa tình ta thổi bùng lên
Chứa chan với nước em thêm ngọt bùi (Giã gạo rồi nấu thành cơm)

Tấm
08-09-2009, 09:52 PM
Chày chặt tay mà ta nắm
Giã cho đều cho sạch trắng thân em
Lửa tình ta thổi bùng lên
Chứa chan với nước em thêm ngọt bùi (Giã gạo rồi nấu thành cơm)

Ngọt bùi anh hưởng mình anh
Đắng cay chua xót anh dành cho em
Bao đêm gối đẫm ướt mèm
Anh qua bến khác chẳng thèm ngó qua...

luuthienhan
09-09-2009, 12:36 AM
Ngọt bùi anh hưởng mình anh
Đắng cay chua xót anh dành cho em
Bao đêm gối đẫm ướt mèm
Anh qua bến khác chẳng thèm ngó qua...

Nào đâu ai muốn chia xa
Tình sao đành đoạn để mà tìm vui
Phu Thê tan phận rã rời
Đáng không đánh đổi một thời ấm êm

luuthienhan
09-09-2009, 12:46 AM
Ngọt bùi anh hưởng mình anh
Đắng cay chua xót anh dành cho em
Bao đêm gối đẫm ướt mèm
Anh qua bến khác chẳng thèm ngó qua...

Ngó qua gương thấy mình già
Tóc xanh điểm bạc như là năm mươi
Mới hơn ba mươi mà thôi
Đắng cay nhuộm kín trọn thời xuân xanh.

1100i
09-09-2009, 02:19 PM
Ngó qua gương thấy mình già
Tóc xanh điểm bạc như là năm mươi
Mới hơn ba mươi mà thôi
Đắng cay nhuộm kín trọn thời xuân xanh.

Xuân xanh chẳng mấy chốc qua
Ngó đi ngoảnh lại thấy già từ lâu
Ôm chi một nỗi u sầu
Quanh ta cuộc sống muôn mầu tươi vui.

CrazyDog
09-09-2009, 03:55 PM
Xuân xanh chẳng mấy chốc qua
Ngó đi ngoảnh lại thấy già từ lâu
Ôm chi một nỗi u sầu
Quanh ta cuộc sống muôn mầu tươi vui.

I giờ mắc fải bệnh cùi
Nên giờ phải sống trốn chui chỗ nào
Chắc vì hồi trước chẳng bao
Nên giờ hậu quả đã vào đến tym :D

gangrel090
09-09-2009, 04:31 PM
I giờ mắc fải bệnh cùi
Nên giờ phải sống trốn chui chỗ nào
Chắc vì hồi trước chẳng bao
Nên giờ hậu quả đã vào đến tym :D
Thế mà vẫn mải đi tìm
Tìm trên tìm dưới rồi...tìm lung tung
Tìm quanh ở chốn ngũ cung
Tìm qua Hàng Chiếu lục tung Thái Hà :D

CrazyDog
09-09-2009, 04:34 PM
Thế mà vẫn mải đi tìm
Tìm trên tìm dưới rồi...tìm lung tung
Tìm quanh ở chốn ngũ cung
Tìm qua Hàng Chiếu lục tung Thái Hà :D

Lục qua cả phố Hàng Gà
Nhưng vẫn không thấy lại qua Hàng Hành
Lục phăng cả Nguyễn Chí Thanh
Mãi không tìm thấy, I đành về Home :D

gangrel090
09-09-2009, 04:37 PM
Lục qua cả phố Hàng Gà
Nhưng vẫn không thấy lại qua Hàng Hành
Lục phăng cả Nguyễn Chí Thanh
Mãi không tìm thấy, I đành về Home :D
Về home Ôm cái gối ôm
Trời ơi nhoe nhoét chuyện hôm qua còn:D

CrazyDog
09-09-2009, 04:47 PM
Về home Ôm cái gối ôm
Trời ơi nhoe nhoét chuyện hôm qua còn:D

Qua còn dính ít máu son
Hóa ra I mới vừa tròn kỳ kinh :D

Klosen
15-10-2009, 09:02 PM
Qua còn dính ít máu son
Hóa ra I mới vừa tròn kỳ kinh :D

Kỳ Kinh là chốn KINH KỲ
Đèn hoa đô hội, thành trỳ cao cao

NCĐ.2009
23-10-2009, 11:44 AM
Kỳ Kinh là chốn KINH KỲ
Đèn hoa đô hội, thành trỳ cao cao

Cao cao vẫn sáng vầng trăng
Hao gầy khuyết nửa mênh mang nỗi sầu

Cá Chuồn
09-11-2009, 11:21 PM
Cao cao vẫn sáng vầng trăng
Hao gầy khuyết nửa mênh mang nỗi sầu

Nỗi sầu mấy bậc mấy cung
Ai hay trăng ấy của chung mất rồi

sơn_nữ83
10-11-2009, 07:34 AM
Nỗi sầu mấy bậc mấy cung
Ai hay trăng ấy của chung mất rồi
Mất rồi cũng tốt chứ sao
Cái mới sẽ có lẽ nào không vui?

LÃO HẠC
10-11-2009, 08:32 AM
Mất rồi cũng tốt chứ sao
Cái mới sẽ có lẽ nào không vui?

Không vui...chắc hẳn là buồn
Thế nên ta phải luôn luôn về nhà(NR)

sơn_nữ83
10-11-2009, 08:43 AM
Không vui...chắc hẳn là buồn
Thế nên ta phải luôn luôn về nhà(NR)
Về nhà có mẹ có ba
Có thêm cha dượng đúng là...vui hơn:D:D

Cá Chuồn
10-11-2009, 09:15 AM
Về nhà có mẹ có ba
Có thêm cha dượng đúng là...vui hơn:D:D

Vui hơn từ buổi có nhau
Được trâu, thêm nghé sang giàu từ đây :D

LÃO HẠC
10-11-2009, 09:52 PM
Vui hơn từ buổi có nhau
Được trâu, thêm nghé sang giàu từ đây :D

Từ đây anh hứa anh thề
Không ăn nhậu nữa...sớm về với em

Cá Chuồn
10-11-2009, 10:10 PM
Từ đây anh hứa anh thề
Không ăn nhậu nữa...sớm về với em

Với em chỉ được một đêm
Hồn lìa khỏi xác bay lên thiên đàng

LÃO HẠC
11-11-2009, 09:31 PM
Với em chỉ được một đêm
Hồn lìa khỏi xác bay lên thiên đàng

Thiên đàng vui lém bác à
Thấy Dog với Nữ hú hà mà ham...

Cá Chuồn
11-11-2009, 10:13 PM
Thiên đàng vui lém bác à
Thấy Dog với Nữ hú hà mà ham...

Mà ham tiền bạc, giàu sang
Hay ham của lạ bẽ bàng có khi