PDA

View Full Version : Xướng họa.... vui



Mèocon
17-06-2009, 08:33 AM
Mê... gì bỏ nhà đi hoang

Giang sơn một cõi bỏ hoang tàn
Hồ thỉ treo tường ánh nguyệt chan
Lạc bước lầu ân chôn chí hải
Khuất đời gác ái dẹp mơ ngàn
Bóng hoa ngả ngớn say chưa tỉnh
Hình ngọc mân mê ấp lại chòang
Nơi đó rượu người ngâm dạ kẻ
Đâu còn chốn cũ nhớ tìm sang.

17.6.09

Mèocon
17-06-2009, 08:38 AM
Lang thang vạn nẻo có gì hay?

Lang Thang vạn nẻo có gì hay
Hỗ Trợ cho thơ hoặc kiếm thầy
Chốn cũ hoang tàn xanh Lá Cỏ
Vườn xưa vắng vẻ xám tầng Mây
Đã tàn bóng Nguyệt-tìm chi nữa
Thêm nặng bờ Sinh-gánh thế này
Lọ phải Nữ Oa trời mộng vá
100 năm nữa liệu ai hay?

17.6.09

datinhlangtu
27-06-2009, 10:59 AM
Mê... gì bỏ nhà đi hoang

Giang sơn một cõi bỏ hoang tàn
Hồ thỉ treo tường ánh nguyệt chan
Lạc bước lầu ân chôn chí hải
Khuất đời gác ái dẹp mơ ngàn
Bóng hoa ngả ngớn say chưa tỉnh
Hình ngọc mân mê ấp lại chòang
Nơi đó rượu người ngâm dạ kẻ
Đâu còn chốn cũ nhớ tìm sang.

17.6.09

Khua khoắng đây đó nghịch phá cho vui

Khua chiêng gõ mõ sợ ngày tàn
Khoắng nước bơi thuyền mượn gió chan
Đó nẻo phù du chôn giấc hẹp
Đây nơi lãng đãng dấu mưa ngàn
Nghịch hoài một chốn rồi cũng nản
Chơi mãi đôi nơi vẫn muốn choàng
Cho phận quên dần bao tháng cũ
Vui đời tiếu ngạo kệ hèn sang

datinhlangtu
27-06-2009, 11:03 AM
Lang thang vạn nẻo có gì hay?

Lang Thang vạn nẻo có gì hay
Hỗ Trợ cho thơ hoặc kiếm thầy
Chốn cũ hoang tàn xanh Lá Cỏ
Vườn xưa vắng vẻ xám tầng Mây
Đã tàn bóng Nguyệt-tìm chi nữa
Thêm nặng bờ Sinh-gánh thế này
Lọ phải Nữ Oa trời mộng vá
100 năm nữa liệu ai hay?

17.6.09

Chuyện Niềm riêng

Sơn Nữ đầu cơ hoá lại hay
Minh Thi mở quán phải tìm thầy
Xem vườn Nhật Nguyệt còn ngon Cỏ
Ngóng bến Cầu Vồng có sướng Mây
Thi Nghiện sang tay lời chẳng có
Ngây Ngô chồng cửa lõm không này
Pha Lê mướn thợ về cưa gỗ
Khủng Bố Tình Yêu đổ là hay

MinhThy
27-06-2009, 10:13 PM
Mê... gì bỏ nhà đi hoang

Giang sơn một cõi bỏ hoang tàn
Hồ thỉ treo tường ánh nguyệt chan
Lạc bước lầu ân chôn chí hải
Khuất đời gác ái dẹp mơ ngàn
Bóng hoa ngả ngớn say chưa tỉnh
Hình ngọc mân mê ấp lại chòang
Nơi đó rượu người ngâm dạ kẻ
Đâu còn chốn cũ nhớ tìm sang.

17.6.09

Hải Hà Trôi Dạt - Kiếp Đời Phiêu Lãng

Hải ký hành trình sóng cuốn tàn
Hà giang viễn xứ bão giông chan
Trôi mau ký ức về biển lớn
Dạt mãi u hoài đến đại ngàn
Kiếp đó thôi quên đừng muốn dậy
Đời này chẳng nhớ chớ mong choàng
Phiêu diêu chốn cũ tay bầu rượu
Lãng đãng đường xưa vắng kẻ sang

27.6.2009

datinhlangtu
28-06-2009, 12:23 PM
Mê... gì bỏ nhà đi hoang

Giang sơn một cõi bỏ hoang tàn
Hồ thỉ treo tường ánh nguyệt chan
Lạc bước lầu ân chôn chí hải
Khuất đời gác ái dẹp mơ ngàn
Bóng hoa ngả ngớn say chưa tỉnh
Hình ngọc mân mê ấp lại chòang
Nơi đó rượu người ngâm dạ kẻ
Đâu còn chốn cũ nhớ tìm sang.
MT

17.6.09

Khua khoắng đây đó nghịch phá cho vui

Khua chiêng gõ mõ sợ ngày tàn
Khoắng nước bơi thuyền mượn gió chan
Đó nẻo phù du chôn giấc hẹp
Đây nơi lãng đãng dấu mưa ngàn
Nghịch hoài một chốn rồi cũng nản
Chơi mãi đôi nơi vẫn muốn choàng
Cho phận quên dần bao tháng cũ
Vui đời tiếu ngạo kệ hèn sang
Datinhlangtu


Hải Hà Trôi Dạt - Kiếp Đời Phiêu Lãng

Hải ký hành trình sóng cuốn tàn
Hà giang viễn xứ bão giông chan
Trôi mau ký ức về biển lớn
Dạt mãi u hoài đến đại ngàn
Kiếp đó thôi quên đừng muốn dậy
Đời này chẳng nhớ chớ mong choàng
Phiêu diêu chốn cũ tay bầu rượu
Lãng đãng đường xưa vắng kẻ sang
MT

Cát bụi Cuộn Bay Trời Đất nhạt nhoà
( Mong người đừng như vậy)

Cát ơi mạc hoá trái tim tàn
Bụi vẫn còn đây cứ lấp chan
Cuộn gió chôn sâu nơi vực thẳm
Bay mây lên đỉnh chốn trăng ngàn
Trời cho hơi ấm còn mong sống
Đất tặng men cay vẫn muốn choàng
Nhạt nỗi vui rồi buồn chất ngất
Nhoà yêu nhuốm hận giấc mơ sang

phale
06-08-2009, 06:08 PM
Ghẹo Lão Đệ 28

Nghe đồn Lão Đệ rất xinh giai
Da trắng, cao cao, lại lắm tài
Chị gặp mê liền tìm kết nghĩa
Em nhìn thích lẹ cậy làm mai
Ngày thơ dí dỏm đưa lời tiếu
Tối rượu lan man kể chuyện hài
Nổi tiếng Hà Thành ai sánh nữa
Ước gì có dịp được kề vai :o:D

PL 6.8.09

langthang
07-08-2009, 11:30 AM
Mê... gì bỏ nhà đi hoang

Giang sơn một cõi bỏ hoang tàn
Hồ thỉ treo tường ánh nguyệt chan
Lạc bước lầu ân chôn chí hải
Khuất đời gác ái dẹp mơ ngàn
Bóng hoa ngả ngớn say chưa tỉnh
Hình ngọc mân mê ấp lại chòang
Nơi đó rượu người ngâm dạ kẻ
Đâu còn chốn cũ nhớ tìm sang.

17.6.09

Lang bạt gánh mang nghiên ruộng bút cày

Lang thang vạn dặm chút hơi tàn
Bạt địa khai sơn mật ngọt chan
Gánh sáng năm thê nơi ngọc điện
Mang khuya bảy thiếp chốn hương ngàn
Nghiên thơm đỉnh giáp hồn ôm ấp
Ruộng cạn non thần dạ vá choàng
Bút múa mực vung mong cực lạc
Cày mây cuốc nguyệt nối vần sang

Tường Thụy
15-08-2009, 07:29 PM
tạm xóa

Tường Thụy
15-08-2009, 08:32 PM
Ghẹo Lão Đệ 28

Nghe đồn Lão Đệ rất xinh giai
Da trắng, cao cao, lại lắm tài
Chị gặp mê liền tìm kết nghĩa
Em nhìn thích lẹ cậy làm mai
Ngày thơ dí dỏm đưa lời tiếu
Tối rượu lan man kể chuyện hài
Nổi tiếng Hà Thành ai sánh nữa
Ước gì có dịp được kề vai :o:D

PL 6.8.09

Ước một ngày nào sẽ sánh vai
Pha Lê nữ sĩ bậc kỳ tài
Người nhờ Cổ mộ khâu lên tiếng
Kẻ cậy Niềm riêng khoản mối mai
Đứng lớp hân hoan mà chững chạc
Làm thơ thắm đượm vẫn khôi hài
Sài Gòn chắc hẳn em tôi nhất
Đổi lại anh nhìn cũng đẹp giai