PDA

View Full Version : Tội tình...



teken
13-05-2009, 05:39 AM
.


Tội tình…

“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”

Nợ xù không trả mà vay
Bỏ tôi điêu đứng xa bay cùng người
Chong đêm hứng giọt mưa rơi
Lê ngày nắng trĩu nụ cười phai mau
Tưởng rằng có trước còn sau
Ngờ đâu bỗng hóa phận rau tội tình

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em xinh sao để người rinh… lỡ làng !

12/05/209 - VM


"..." : ca dao

teken
13-05-2009, 05:41 AM
.


Vội chi

Vội chi… em gởi thiệp hồng
Cho đời tôi phải nao lòng tháng năm
Nhà em giờ quá xa xăm
Mai kia bồng bế về thăm nhọc nhằn

Vội chi… mới gặp một lần
Đã theo kẻ lạ bỏ sân trường làng
Xa rồi ngõ cũ chiều sang
Xa rồi đồng lúa ươm vàng giấc mơ

Vội chi... từ giã ngây thơ
Đèn giăng phố thị hững hờ trăng quê
Chia tay cánh võng trưa hè
Chia tay bến nước lũy tre con đò

Vội chi… gởi lại câu hò
Cho đời tôi ẵm tròn vo nỗi buồn !

11/05/2009 - Viên Mãn

MeKong
13-05-2009, 08:44 AM
.


Vội chi

Vội chi… em gởi thiệp hồng
Cho đời tôi phải nao lòng tháng năm
Nhà em giờ quá xa xăm
Mai kia bồng bế về thăm nhọc nhằn

Vội chi… mới gặp một lần
Đã theo kẻ lạ bỏ sân trường làng
Xa rồi ngõ cũ chiều sang
Xa rồi đồng lúa ươm vàng giấc mơ

Vội chi... từ giã ngây thơ
Đèn giăng phố thị hững hờ trăng quê
Chia tay cánh võng trưa hè
Chia tay bến nước lũy tre con đò

Vội chi… gởi lại câu hò
Cho đời tôi ẵm tròn vo nỗi buồn !

11/05/2009 - Viên Mãn

Vội chi trách phận duyên mình
Vội chi trách kẻ ngắm Quỳnh có đôi

...
Tiếng đêm trách tiệc tàn rồi
Em đi cỏ cũng hát lời chia ly
Đèn vàng hiu hắt soi chi
Tiễn em về phía lối đi …vội vàng!


Welcome đệ nha, thỉnh thoảng ghé qua đây cho huynh và mọi người được đọc những vần thơ day dứt... ngọt ngào của đệ.:D

teken
13-05-2009, 10:32 AM
Vội chi trách phận duyên mình
Vội chi trách kẻ ngắm Quỳnh có đôi

...
Tiếng đêm trách tiệc tàn rồi
Em đi cỏ cũng hát lời chia ly
Đèn vàng hiu hắt soi chi
Tiễn em về phía lối đi …vội vàng!


Welcome đệ nha, thỉnh thoảng ghé qua đây cho huynh và mọi người được đọc những vần thơ day dứt... ngọt ngào của đệ.:D

Em đi... từ buổi Hạ vàng
Qua mùa Thu xám ngút ngàn Đông đen
Xuân hồng biết nhớ hay quên
Sao không lên tiếng gọi tên... một lần !

@ MeKong, huynh nhớ dắt dìu đệ đó nha... :D

teken
14-05-2009, 06:37 AM
.
Rằng không bao giờ !

Con không yêu nữa mẹ à
Từ khi cô ấy bay xa cùng người

Ừ thì cho mẹ cứ cười
Rằng con trai mẹ buông lời vẩn vơ

Rên la gào thét vào thơ
Sáng lang thang dạo chiều ngơ ngẩn vòng

Dẫu cho đôi phút xao lòng
Tin con mẹ nhé - Rằng không bao giờ !!!

14/05/2009 – Viên Mãn

Phu sinh
17-05-2009, 09:08 PM
.
Rằng không bao giờ !

Con không yêu nữa mẹ à
Từ khi cô ấy bay xa cùng người

Ừ thì cho mẹ cứ cười
Rằng con trai mẹ buông lời vẩn vơ

Rên la gào thét vào thơ
Sáng lang thang dạo chiều ngơ ngẩn vòng

Dẫu cho đôi phút xao lòng
Tin con mẹ nhé - Rằng không bao giờ !!!

14/05/2009 – Viên Mãn

Chữ tình chứa lắm chữ ngờ
Một thời cứ tưởng rằng không bao giờ
Không tin thì cũng giả vờ
Mĩm cười khẽ gật rằng không bao giờ

Sheiran
17-05-2009, 11:59 PM
Lỡ tay rơi một phím đàn
Khúc tương tư gãy đôi hàng lệ sa
Tầm xuân héo giữa vườn cà
Bưởi không trổ nụ lái đà qua sông
Thôi thì đừng ngóng đừng trông
Đừng nên khoá cánh cửa lòng mà chi...

teken
18-05-2009, 12:11 PM
Chữ tình chứa lắm chữ ngờ
Một thời cứ tưởng rằng không bao giờ
Không tin thì cũng giả vờ
Mĩm cười khẽ gật rằng không bao giờ


Đôi khi tình thấy bơ vơ
Buộc dăm ba chữ ngu ngơ ấy là
Chưa quên sao dễ mà xa
"Không bao giờ" để cho ta nhủ thầm

teken
18-05-2009, 12:15 PM
Lỡ tay rơi một phím đàn
Khúc tương tư gãy đôi hàng lệ sa
Tầm xuân héo giữa vườn cà
Bưởi không trổ nụ lái đà qua sông
Thôi thì đừng ngóng đừng trông
Đừng nên khoá cánh cửa lòng mà chi...



Buồn tình buổi ấy... người đi
Cửa lòng khép cánh thầm thì đôi câu
Tưởng rằng nghĩa nặng tình sâu
Nào ngờ một phút duyên dầu lìa tan
Buông câu dẫu có vội vàng
Nhưng từ khi nếm lỡ làng... đành buông !

phale
27-05-2009, 06:17 PM
Cung đàn, phím lỡ phím chùng
Để riêng em với sầu đông một mình
Xa nhau nghe lắm tội tình
Nghe trong im ắng lời thinh không buồn

p/s: Teken mấy hôm rày không thấy nhỉ?
PL đi kiếm về trả bài nè...

teken
01-06-2009, 01:03 PM
Cung đàn, phím lỡ phím chùng
Để riêng em với sầu đông một mình
Xa nhau nghe lắm tội tình
Nghe trong im ắng lời thinh không buồn

p/s: Teken mấy hôm rày không thấy nhỉ?
PL đi kiếm về trả bài nè...


Cung đàn lỡ phím tay buông
Tội cho nỗi nhớ ngân muôn tiếng sầu
Từ khi tình biết cúi đầu
Là khi ngọn cỏ biết mầu tương tư !

* Teken đang chờ bảng luật cùa bài 14 đó Cô
Teken

teken
01-06-2009, 01:05 PM
.

Hương cũ

Có bao giờ em ghé lại trường xưa
Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

Viên Mãn

tocmai
04-06-2009, 12:02 PM
.

Hương cũ

Có bao giờ em ghé lại trường xưa
Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

Viên Mãn


Thơ ni sao mà đọc nghe thích ghê! hình như giống giống thơ mình! hihi
Tekon làm thơ hay đó. Mai mốt chắc chạy theo không kịp rồi!

teken
05-06-2009, 11:24 PM
Thơ ni sao mà đọc nghe thích ghê! hình như giống giống thơ mình! hihi


Vâng, teken nhại lại từ "vườn thơ thẩn" mà... :D

teken
05-06-2009, 11:27 PM
.


Không lẽ...

Cành phượng vĩ che nghiêng nghiêng đầu ngõ
Xa em rồi tôi chẳng rõ vì sao
Mới hôm kia tình vẫn thấy ngọt ngào
Ngày qua đã nghe lao xao giã biệt

Chuyện gì hả... tôi đâu nào có biết
Xe ngập đường rồi yến tiệc đông vui
Bỏ mặc tôi với con ngõ bùi ngùi
Ôi không lẽ... chỉ vì mùi cơm áo !

Viên Mãn

CM4Q
06-06-2009, 04:07 AM
.


Không lẽ...

Cành phượng vĩ che nghiêng nghiêng đầu ngõ
Xa em rồi tôi chẳng rõ vì sao
Mới hôm kia tình vẫn thấy ngọt ngào
Ngày qua đã nghe lao xao giã biệt

Chuyện gì hả... tôi đâu nào có biết
Xe ngập đường rồi yến tiệc đông vui
Bỏ mặc tôi với con ngõ bùi ngùi
Ôi không lẽ... chỉ vì mùi cơm áo !

Viên Mãn


Luyến nhớ ...
Chiếc xe hoa vừa lướt qua đầu ngõ
Thấy dáng em giọt lệ vỡ vì sao ???
Vẳng đâu đây tiếng nói xưa ngọt ngào
Giờ xa quá ngậm buồn thôi giã biệt

Em đi rồi hỏi rằng em hay biết ???
Căn gác xưa người cũ dạ không vui
Nhìn đời trôi thoáng cay đắng ngậm ngùi
Lòng luyến nhớ ...thương hoài một...màu áo

thuphong
06-06-2009, 10:38 AM
.

Hương cũ

Có bao giờ em ghé lại trường xưa
Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

Viên Mãn

Hẹn họa thơ với con lâu rồi mà hôm nay cô mới qua được. Chúc con vui nha

Vu vơ

Dẫu biết rằng chẳng trở lại ngày xưa
Nghe nắng gọi nghe gió đùa thủ thỉ
Nghe giọt sương thấm vào ý nghĩ
Nghe chiều buông sắc tím đẹp tựa mơ

Dẫu biết rằng tình chẳng thể giống thơ
Thả đôi vần buồn vui như mưa nắng
Những nỗi niềm riêng mang lẳng lặng
Gieo muộn sầu day dứt cả giấc mơ

Dẫu biết rằng thơ chỉ viết vu vơ
Vẫn rối tinh một trời thương với nhớ

Thu Phong

tocmai
17-06-2009, 08:12 AM
Vâng, teken nhại lại từ "vườn thơ thẩn" mà... :D

Teken cũng biết vườn thơ thẩn kia à? cám ơn nha...ETS chắc về trời rồi nên vườn hoang vu.
Gởi Teken một bài thơ nhớ về tuổi hoc trò mà TM làm lâu rồi.


Thương hoài ngàn năm


Thương hoài một suối tóc mây
Thương hoài một mảnh mai gầy dáng hoa
Thương ai áo trắng đôi tà
Thương ai bóng dáng lụa là mong manh


Thương sao kỉ niệm ngày xanh
Thương sao cánh phượng đầu cành gọi ve
Thương người môi thắm mùa hè
Thương người như cánh Sao Khuê thì thầm


Thương em từ rất xa xăm
Thương em không nói biển ngầm trong tim
Tình bay theo sương khói chìm
Hôm nay sao...nhớ nhớ...tìm tìm đâu?


Tóc mai

teken
17-06-2009, 05:04 PM
.
Không lẽ...

Cành phượng vĩ che nghiêng nghiêng đầu ngõ
Xa em rồi tôi chẳng rõ vì sao
Mới hôm kia tình vẫn thấy ngọt ngào
Ngày qua đã nghe lao xao giã biệt

Chuyện gì hả... tôi đâu nào có biết
Xe ngập đường rồi yến tiệc đông vui
Bỏ mặc tôi với con ngõ bùi ngùi
Ôi không lẽ... chỉ vì mùi cơm áo !

Viên Mãn


Luyến nhớ ...

Chiếc xe hoa vừa lướt qua đầu ngõ
Thấy dáng em giọt lệ vỡ vì sao ???
Vẳng đâu đây tiếng nói xưa ngọt ngào
Giờ xa quá ngậm buồn thôi giã biệt

Em đi rồi hỏi rằng em hay biết ???
Căn gác xưa người cũ dạ không vui
Nhìn đời trôi thoáng cay đắng ngậm ngùi
Lòng luyến nhớ ...thương hoài một...màu áo

CM4Q
.




Còn đâu…

Âm u quá nắng quên về con ngõ
Và trời đêm thiếu vắng cả trăng sao
Ở nơi đâu… ơi hai chữ ngọt ngào
Sao cứ mãi bỏ ra đi biền biệt…

Xa em rồi tôi giờ đây mới biết
Nỗi cô đơn và trơ trọi niềm vui
Nhìn lá rơi mà cứ mãi bùi ngùi
Còn đâu nữa phút trường tan… tà áo !

Viên Mãn

teken
17-06-2009, 07:08 PM
Hương cũ

Có bao giờ em ghé lại trường xưa
Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ

Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !

Viên Mãn



Vu vơ

Dẫu biết rằng chẳng trở lại ngày xưa
Nghe nắng gọi nghe gió đùa thủ thỉ
Nghe giọt sương thấm vào ý nghĩ
Nghe chiều buông sắc tím đẹp tựa mơ

Dẫu biết rằng tình chẳng thể giống thơ
Thả đôi vần buồn vui như mưa nắng
Những nỗi niềm riêng mang lẳng lặng
Gieo muộn sầu day dứt cả giấc mơ

Dẫu biết rằng thơ chỉ viết vu vơ
Vẫn rối tinh một trời thương với nhớ

Thu Phong




Tình cờ

Phút tình cờ anh ghé lại vườn xưa
Cành tiểu muội hương gió đưa thầm thỉ
Xa nhau rồi có bao giờ em nghĩ
Thời gian qua anh sống chỉ nhờ mơ

Len lỏi vào quá khứ nhặt ngày thơ
Nhặt nỗi nhớ từ cơn mưa hạt nắng
Để chiều nay chợt nghe mình chết lặng
Khi tình cờ chạm hoang vắng… ngày xưa !

Viên Mãn

phale
03-07-2009, 06:29 PM
Tặng Teken...
Chúc Teken ngày mai qua ải nha

Tối nay đi ngủ sớm
Mai bút nghiên sẵn sàng
Mười ba năm đèn sách
Mai con đường tìm sang

Chuyện chi cũng gác lại
Mai nghĩ bài thi thôi
Vun cho tròn nguyện ước
Mai bàn chân vào đời...

Chúc bao điều may mắn
Mai về cạnh em ngồi
Để hôm nào báo điểm
Cả nhà rộn ràng vui...

PL 3.7.09

p/s: Teken ui... Thinghien cũng gởi lời chúc Teken ngày mai làm bài tốt... để khỏi bị vợ cưới nghen...

thuphong
03-07-2009, 09:08 PM
Chúc đồng môn Teken thật may mắn nha. Bài làm thật tốt, kết quả thật tốt...

Biết đã bao lần đợi ngày mai
Qua đêm lại đến một ngày dài
Mong nhiều may mắn chờ Viên Mãn
Biết một bài làm sẽ gấp hai

Cặm cụi nhiều năm bên đèn sách
Ngày mai đem tất cả ra sài
Không gì bắt phải ngồi soi bút
Khó dễ đều qua bởi thuộc bài...

TP

thinghien
03-07-2009, 10:05 PM
Hi đệ, dạo này ngòi bút của anh bị sao ấy, không viết thơ đươc...Hê hê. Chúc đệ có một kỳ thi may mắn và thành công nha! Huynh luôn mong nhận được tin vui của đệ..!

chuột con
03-07-2009, 11:29 PM
Chào teken. hôm nay tình cờ ghé qua đây, mới biết teken sắp thi. cho chuột gửi tặng bó hoa; chúc teken thi tốt nha, gặp được nhiều may mắn và có được kết quả đúng theo ước vọng của mình.

Thơ của teken hay đó. chuột xin chào làm quen nha.
chuột con

sơn_nữ83
03-07-2009, 11:32 PM
Thêm một lời chúc nữa của chị: Chúc em thành công! Cả nhà NR chờ tin vui của em!

THAI AN
04-07-2009, 07:34 AM
Lâu rồi không thấy Teken quay lại, hoá ra là bận đường...công danh! Chẳng có gì ngoài lời chúc tốt đẹp nhất cho kỳ thi này!

PS: Không ngờ Teken trẻ thế mà làm thơ hay thật! Khâm phục...!

phale
04-07-2009, 08:24 AM
Giờ này chắc Teken đang cặm cụi làm bài rồi. Nhiều lời chúc thế này của anh chị và bạn bè thì Teken nhất định sẽ qua ải nhẹ nhàng. Cố gắng lên nha Teken.

tocmai
02-12-2009, 08:28 AM
Bạn ấy đâu rồi nhỉ?