PDA

View Full Version : kuden's bờ nóc



kuden
16-06-2009, 09:51 AM
Thong dzoong.

kuden
17-06-2009, 08:11 AM
Phiêu dzu.

kuden
17-06-2009, 08:16 AM
Pha cafê nào.

kuden
18-06-2009, 09:14 AM
1 ngày đen thui, Khỉ ho cò gáy , chẳng biết nơi nào.

OA _ NỮ
18-06-2009, 09:28 AM
Trời ơi trời, bời noc của CD là spam thế này hả. chịu khó viết dài chút chút đi em ơi...

kuden
19-06-2009, 07:58 AM
Nếu nói ra mà thấy lòng mình nhẹ bớt & được hiểu nhau nhiều hơn thì thật là tốt còn hơn là hoài nghi & ngày càng hiểu lầm có đúng không nào. Khi tôi nói đó điều đó với 1 ai thì có nghĩa là tôi tôn trọng họ và muốn họ hiểu được tôi, chỉ có thế thôi!
Và hãy biết chấp nhận dù biết rằng điều đó là sẽ buồn ^^.

Chúc mọi người sáng thứ 6 may mắn.

OA _ NỮ
19-06-2009, 10:57 AM
Có tiến bộ, dài chút đỉnh...Nhưng chỉ dài câu, không dài nghĩa...

kuden
19-06-2009, 11:06 AM
Có tiến bộ, dài chút đỉnh...Nhưng chỉ dài câu, không dài nghĩa...
Dài nghĩa = khắc lên nỗi đau thêm dài chị àh ^^

OA _ NỮ
19-06-2009, 11:30 AM
So what, tuy chỉ là mình viết, mình hiểu, mình suy ngẫm...Xong mình ko phải một cõi riêng mình...

Hãy nghĩ đến thế giới quanh mình, Đâu đây những bộ óc siêu việt còn hơn mình, tồn tại, ưu việt và đang dõi theo nhịp bước của NR.

kuden
20-06-2009, 08:08 AM
Con đường chúng tôi đi dường như ngắn lại rất nhanh không còn thời gian cho tôi bên cạnh em nữa rồi, đã đến lúc phải chọn cho mình cuộc sống mà trong đó không có em, không có em cùng đi trên con đường của tôi… Tôi phải sống mà không bao giờ có cơ hội để ngước mặt lên… để nhìn lên bầu trời của tôi, và để nhìn thấy em.

Chúc các anh chị em cuối tuần vui vẻ. ^^

kuden
21-06-2009, 11:07 AM
Sáng nay lại bị bắt đi cần thơ.
Tắt máy , quấn chăn, set xì ta tợt: đang nhậu.

A lê hấp.

kuden
21-06-2009, 06:52 PM
Chiều về...dzính mưa, mệt bơ phờ..
Ghé quán ăn , ăn không nỗi.

Sau đó thì làm jì thì có trời mới biết.. chuẩn bị khò khò.
Kết thúc 1 ngày mệt mỏi phờ râu nhưng sung sướng.

kuden
22-06-2009, 08:05 AM
Đầu tuần, công việc lại đang chờ ôshin nè.
Làm jì, ngước nhìn trời trong xanh, làn gió khẻ lạnh.

Thật sự hôm nay không khí mát thật. mà cái này lại dể bị cúm lắm.
Đầu tuần dzui dzẻ bà con nhé ^^.

TeacherABC
23-06-2009, 09:37 AM
Một trận đấu hấp dẫn với những pha làm bàn tuyệt vời thì cuối tuần vừa rồi phải hạnh phúc lắm chứ? Tuần này cứ thế mà làm tới em nhé!:botay::youarethewoman:

kuden
23-06-2009, 09:56 AM
Khổ nổi em chẳng có gấu bắc cực hay rau củ quả cỏ jì hết anh hỡi.
anh có thấu hỉu lỗi khổ của nòng em.

Một ngày nắng chan hòa, ta bướt trên con đường làng , chim hót líu lo.
Xa xa những mái nhà ngói nằm đìu hiu với cảnh tượng thanh bình của làng quê.
Bỗng dưng, ầm ầm...ta đã đâm vào 1 chiếc xe cub của một cô bé tuổi thanh xuân.
Trên áo in trường TĐNghĩa. Thì ra ta đã mơ - ta nhớ nhà nên mới xảy ra chuyện như thế.

Khíếp..nhhưng may vì không có vết thương nào nghiêm trọng mà nghiêm trọng là ta đang nhớ về nơi mà ta đã sinh ra. ôi !

Chúc a chị em một ngày tràn đầy tình yêu thương. ^^

Da_den_la_khong_muon
23-06-2009, 10:12 AM
topic này để một Kuden độc diễn à, nếu bùn thì alô cho anh đi oánh bida làm vài vé mát xa chân

TeacherABC
23-06-2009, 10:20 AM
Khổ nổi em chẳng có gấu bắc cực hay rau củ quả cỏ jì hết anh hỡi.
anh có thấu hỉu lỗi khổ của nòng em.

Một ngày nắng chan hòa, ta bướt trên con đường làng , chim hót líu lo.
Xa xa những mái nhà ngói nằm đìu hiu với cảnh tượng thanh bình của làng quê.
Bỗng dưng, ầm ầm...ta đã đâm vào 1 chiếc xe cub của một cô bé tuổi thanh xuân.
Trên áo in trường TĐNghĩa. Thì ra ta đã mơ - ta nhớ nhà nên mới xảy ra chuyện như thế.

Khíếp..nhhưng may vì không có vết thương nào nghiêm trọng mà nghiêm trọng là ta đang nhớ về nơi mà ta đã sinh ra. ôi !

Chúc a chị em một ngày tràn đầy tình yêu thương. ^^

Lưu ý: Khi lưu thông trên đường cấm tuyệt đối MƠ MỘNG! Phải bảo vệ đôi chân và cái đầu cho MSFC!:botay: :youarethewoman:

kuden
23-06-2009, 10:44 AM
topic này để một Kuden độc diễn à, nếu bùn thì alô cho anh đi oánh bida làm vài vé mát xa chân
Ok men, chìu nay em bận gòy, chìu mai được hem anh.

Ta thổn thức trong dòng đời bất tận
Ngước sự đời độc thủ mỗi bi - a.

Hahahahahahahha. :nguong::nguong:

kuden
23-06-2009, 10:46 AM
Lưu ý: Khi lưu thông trên đường cấm tuyệt đối MƠ MỘNG! Phải bảo vệ đôi chân và cái đầu cho MSFC!:botay: :youarethewoman:

Em đã mua protective in sú rần cho các lọai chân: chân mềm chân cứng - đầu mềm đầu cứng, lun roài anh ui.

:botay::botay::botay:

meohoang85
24-06-2009, 09:26 AM
Híc blog của anh Ku đen sao giống nhật kí làm việc thế nhỉ:nguroi::nguroi:

kuden
24-06-2009, 09:28 AM
Sau một đêm lâng lâng - dzui dzui cùng ae, cuộc sống cũng đã trở lại bình thường.

Nơi đây có ta, có ly coffeelee's, có hình em, có cái tool, có bài nhạc: You drive me crazy...hình như ta đang bị nặng rùi. ^^

kuden
24-06-2009, 09:30 AM
Híc blog của anh Ku đen sao giống nhật kí làm việc thế nhỉ:nguroi::nguroi:
hỉhỉ, cũng là một phần trong số đó pé mèo àh.

Pha cho em một ly coffeelee nhé, xin mời em thưởng thức nào.
http://leescoffee.vn/2008/upload/product/thumb/lycafe.jpg
Có nước mía...
http://leescoffee.vn/2008/upload/product/thumb/bvg_nuocmia.jpg
Hay dùng sinh tố bơ đây...
http://leescoffee.vn/2008/upload/product/thumb/sm_sinhtobo.jpg

meohoang85
24-06-2009, 10:20 AM
hỉhỉ, cũng là một phần trong số đó pé mèo àh.

Pha cho em một ly coffeelee nhé, xin mời em thưởng thức nào.
http://leescoffee.vn/2008/upload/product/thumb/lycafe.jpg
Có nước mía...
http://leescoffee.vn/2008/upload/product/thumb/bvg_nuocmia.jpg
Hay dùng sinh tố bơ đây...
http://leescoffee.vn/2008/upload/product/thumb/sm_sinhtobo.jpg

Em tham lam nên lấy cả 3 được hem anh?:nguong::nguong::longlanh1::longlanh1::longlan h1:

kuden
01-03-2013, 01:10 PM
Lâu lâu mới nhậu 1 lần.

TeacherABC
01-03-2013, 06:11 PM
Em trai đó hả? Dạo này sao rồi? Còn đá banh chứ?

kuden
03-03-2013, 10:26 AM
Em trai đó hả? Dạo này sao rồi? Còn đá banh chứ?

là em , em vẫn còn đá banh anh.