- Xin đọc trước khi đăng bài !
 - Miên Man !
 - Buồn lắm làng hạ ơi
 - Buồn lắm làng hạ ơi
 - Gửi Em Tình Đã Xa....
 - TÌnh yêu- Cuộc sống? Gửi tặng anh!
 - Câu đối chờ người giải đáp?
 - Tự sự
 - Thơ có vẽ được không?
 - Tóc viết
 - Đến rồi đi
 - Nếu được, anh thà ở giá
 - Cẩm nang học làm người...
 - Hạnh Phúc của Em
 - Tản mạn về câu đối
 - Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích
 - Anh yêu em, có hay chăng??
 - Người ấy từng nói với Tôi
 - Tản mạn riêng mình
 - TẢN MẠN ...NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG by KHANH KHANH
 - Tình muôn thuở ???
 - Góc riêng tư
 - Người lính
 - Nhớ!...
 - Ngã tư Tháng tư
 - Cuốn sổ tay
 - Gợi nhớ tháng tư
 - Suy Tưởng
 - Hãy yêu nhau đi
 - Nửa chừng cổ tích…
 - Ngồi đợi ở bậc thềm...
 - Những Chiến Binh THIÊN ĐÀNG-truyện ngắn ghi từ chuyện có thật
 - Dư âm một cuộc đời
 - Sóng yêu thương
 - Viết ngắn
 - Tản mạn về “thiên chức” làm mẹ và… làm mọi
 - [Truyện dài] Nguyệt...