Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Những vần thơ tặng vợ

Threaded View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Những vần thơ tặng vợ



    Bài thơ điện thoại

    Ngày đôi mình chính thức biết thương yêu
    Anh đã viết bài thơ tình điện thoại
    Chẳng văn chương , chưa có vần điệu mấy
    Thật giản đơn như những vật thông thường

    Đâu giống dây cầm , lại khác âm chuông
    Mua lạ chỗ vẫn cứ là một cặp
    Trông có vẻ như không cùng kẻ ráp
    Lại nép bên nhau , khắn khít song hành

    Nứt nẻ viền bao bọc ở xung quanh
    Như mọi thứ trên cuộc đời sẽ cũ
    Nhưng chúng yêu nhau chỉ bằng một thứ
    Chẳng dối gian nhau tự lúc ban đầu

    Mỗi lúc mình chẳng thể nhắn tin nhau
    Không được gọi cứ nghe lòng rạo rực
    Sóng đã yếu hay là xài lố phút
    Lại lặng thinh cho nỗi nhớ dâng đầy

    Gắn bó bên đời , những vật không dây
    Dù vạn dặm cũng gần nhau một giọng
    Hai đứa ở hai bến bờ lạc lõng
    Bởi vì sao ? Điện thoại hết pin rồi ...

    Hai vật vô tình một bước không lơi
    Chỉ khác mạng nếu người đời bẻ khóa
    Cũng nói được nhưng mọi người sẽ tả
    Cái mạng kia quả thật khác băng tần

    Cũng như mình trong khoảnh khắc gian truân
    Lòng giữ vẹn dẫu thăng trầm trắc trở
    Không kết nối sẽ muôn vàn nỗi nhớ
    Thất lạc nhau như điện thoại không còn ...

    Ngày qua ngày ta hãy sống vui hơn
    Hạnh phúc đó mỗi người trao một nửa
    Kỷ niệm ngày xưa , nỗi niềm chất chứa
    Điện thoại reo , ta lại thấy yêu nhiều ....!

    KBTY
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của khungbotinhyeu:

    OA _ NỮ (03-12-2013),Phu sinh (18-11-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •