Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/24

Chủ đề: Sức hút của... trai hư

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Sức hút của... trai hư

    Sức hút của... trai hư

    “Khi tôi tử tế, chẳng ai ngó ngàng. Vậy mà lúc tôi làm hư chính mình, họ lại tỏ ra đặc biệt thích thú”.
    Jude Law từng thốt lên như vậy, và tuyên bố: “Hầu hết phụ nữ đều thích đàn ông hư hỏng. Đó là kinh nghiệm của tôi”.



    Nam, độc thân, dáng chuẩn, ưa phiêu lưu, cần tìm bạn gái trẻ đẹp, thích du lịch. Mối quan hệ này có thể chấm dứt sớm nếu cả hai không còn hứng thú với nhau. Chú ý: không tiếp người đã có gia đình.

    Nếu đọc mẩu rao này trên một trang web hẹ hò, bạn có nghĩ đây là mẫu người lý tưởng? Có vẻ khó đấy. Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy phụ nữ mong muốn một mối quan hệ lãng mạn và an toàn với người đàn ông đáng tin cậy. Một gã trai hư hỏng làm sao có thể chiếm được trái tim người đẹp?

    Tuy vậy, những người đàn ông hư trong các bộ phim ăn khách cho ta thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Từ Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió, James Bond trong Điệp viên 007 cho đến Don Draper trong Mad Men đều là những người đa tình và rất hư đốn. Thế nhưng, bạn có công nhận họ quyến rũ đến mức khó cưỡng lại?

    John Harding, nhân vật chính trong Bên kia đồi cỏ còn xanh của Adele Parks, cũng khiến Connie, nhân vật nữ, điêu đứng. Anh chàng vui tính, tự tin, là thành phần không thể thiếu của các quán bar đã lôi Connie ra khỏi tổ ấm hạnh phúc với người chồng “ngoan”. Vẫn biết không nên dính vào người như John, nhưng chính Connie cũng không hiểu tại sao mình cứ nhũn ra khi đối diện với anh ta.

    Không biết cái hư của nhân vật nam đã giúp bộ phim/tiểu thuyết trở nên thú vị hơn hay đây chính là bằng chứng cho thấy bản chất thực của sự quyến rũ? Cũng có thể lâu nay ta đã sai khi nghĩ tiêu chuẩn của một người đàn ông quyến rũ là không được hư hỏng.

    Lý giải điều này, người ta cho rằng sức hút của những anh chàng hư đốn trong phim lẫn ngoài đời là có thật, bởi họ sở hữu một cá tính hơn cả sự nham hiểm. Nó gần giống với khái niệm “bộ ba đen tối” (Dark Triad) của con người trong tâm lý học: xảo quyệt, đỏm dáng và thái nhân cách (người ít biết cảm thông và thường không điều khiển hành vi). Đây là một khái niệm về những tính xấu cơ bản mà ai cũng có. Vì thế, trong truyện cổ tích, dân ta thường xây dựng nhân vật chính với tính cách rất “anti-Dark Triad”.

    Ngược lại với bộ ba kia, xưa nay, người ta vẫn quả quyết cá tính của một con người là sự pha trộn bởi năm yếu tố: phóng khoáng, tận tâm, hướng ngoại, hòa nhã và nhạy cảm. Năm yếu tố này sẽ xác định cái nhìn của bạn với thế giới cũng như thế giới sẽ nhìn bạn như thế nào: tốt, xấu, đa nhân cáh... Muốn là người hoàn hảo, bạn cần thể hiện tốt năm yếu tố này.

    Tuy nhiên, những gì hoàn hảo lại có xu hướng kém hấp dẫn. Vì vậy, một chút nói dối, ghen tỵ hay xảo quyệt đôi khi rất có lợi. Những người đàn ông “hư” thường vui vẻ, kiêu hãnh và đầy tự trọng khiến phụ nữ mê đắm. Họ chẳng nản òng khi gặp thất bại và dễ giải quyết rắc rối.

    Cách nào sống chung với lũ?

    Mỗi tính cách trong “bộ ba đen tối” này tồn tại trên một thái cực. Người ở tận cùng của thái cực rất khó bỏ tính xấu. những anh chàng xảo quyệt nói dối rất cừ và miệng mồm khéo léo. Những anh đỏm dáng tỏ ra tự tin với vẻ ngoài nên luôn hấp dẫn phái nữ.
    Một người đàn ông “ngoan” thì an toàn, nhưng không đủ sức để giữ chân phụ nữ, những người vốn rắc rối. Hơn nữa, phụ nữ ít có khả năng phân biệt mộ người đàn ông hóm hỉnh với người chỉ thích bỡn cợt. Vì thế, phần nhiều tuýp đàn ông xảo quyệt có thể qua mặt họ bằng cách xây dựng một hình ảnh phóng khoáng và hài hước, nhưng thật ra lại đang đùa cợt một cách xảo trá. Khổ thay, nhiều người hời hợt đến nỗi chỉ đánh giá một người đàn ông qua bề ngoài và miệng lưỡi của họ.

    Hành động bạo gan của những anh chàng “không ngoan” thường khiến phụ nữ ngất ngây. Họ luôn thích những gì mới lạ, ngọt ngào, lãng mạn và những người đàn ông hư hại đáp ứng rất tốt điều này. Do đó, những người sở hữu “bộ ba đen tối” rất thành công trong việc tán tỉnh phụ nữ. Họ thường có vài cô bạn gài và kỳ lạ là ai cũng chết mê chết mệt họ. Tuy nhiên, để có được “đơn cam kết yêu dài lâu” của anh ta là điều không tưởng. Trường hợp của AMi Linh, 32 tuổi, là một ví dụ.

    Cô quen biết Đức Thịnh qua một người quen và ban đầu rất hài lòng về anh chàng này: “Anh ấy là người hẫp dẫn nhất tôi từng gặp. Anh khiến tôi cảm thấy mình quan trọng, xinh đẹp nhất mọi nơi, mọi lúc. Ban đầu, tôi ngất ngây với mối tình đẹp như mơ khi anh ấy luôn thể hiện những hành động chỉ có trong phim: chuẩn bị bữa tối lãng mạn, “bắt cóc” tôi từ công ty rồi hướng thẳng ra Vũng Tàu hưởng không khí biển đêm”.

    Thế nhưng, khi cô đề cập đến việc ra mắt bố mẹ, Thịnh cứ ậm ừ rồi lằn nữa mãi. Linh nhận ra Thịnh chỉ xem cô như người tình qua đường, chẳng hứa hẹn gì cho tương lai.

    Theo lý thuyết, phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi người có những tính cách mà họ thiếu để tạo cảm giác mình được toàn vẹn. Thế nên, không ít người trao trái tim cho những anh chàng hiếu thắng, tư lợi nhưng luôn biết chủ động trong mối quan hệ. Đó là vì không phải phụ nữ nào cũng có những tính cách được cho là “mạnh” này.

    Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, những tính cách từng làm bạn điên đảo sẽ trở thành cơn ác mộng. Đến lúc đó, bạn chỉ mong người ấy sẵn sàng thay đổi bản thân vì bạn. Thế nhưng, tại sao anh ta phải làm vậy?

    Nhiều cô gái có tâm lý: Tình yêu có thể khiến phái mày râu thay đổi thói xấu, nhưng hiếm khi chuyện ấy thành hiện thực. Thực tế, ngay từ đầu, anh tã đã không che giấu bản thân, còn bạn biết rõ điều đó nhưng vẫn lao vào.

    Có hay không một mối quan hệ lâu dài với trai hư?

    Cổ nhân có câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Bát cứ người đàn ông nào, dù bay bướm đến đâu, cũng có lúc chịu khuất phục trước một bóng hồng. Đó là nhờ sự tinh tế và cao tay của người phụ nữ. Theo các nhà tâm lý, tính vị tha của Eva trong trường hợp này là rất cần thiết. Hãy hiểu rằng đó là bản năng, là tính tình của anh ấy. Để ghìm cương “con ngựa chứng” này, bạn hãy luôn làm mới mình để anh ấy mặc sức khám giá.

    Tuy nhiên, một số phụ nữ không thể cưỡng lại được cảm giác muốn thay đổi người tình/bạn đời. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng mình có năng lực cứu bãn tình hình. Vì thế, họ cứ kéo dài chuyện tình đó và rất khó tìm được hạnh phúc thật sự.

    Nhiều phụ nữ rơi vào mối quan hệ miễn cưỡng này quả quyết: “Anh ấy xấu xa nhưng tôi yêu anh ấy”. Thực chất họ chỉ không nỡ hay không dám bỏ tình cảm đã gắn bó một thời gian chứ không yêu thực sự.

    Bạn thấy đấy, yêu tuýp đàn ông này chẳng khác nào chui đầu vào miệng cọp, đem hạnh phúc đời mình ra đánh đố. Vì thế, bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi yêu hoặc cưới.

    Theo Nguyên Phạm
    Phong Cách

    http://dantri.com.vn/c130/s130-42996...ua-trai-hu.htm
    Đang tải ...
    0%100%

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:

    Boulevard (10-06-2011),Hàm Long (10-06-2011),kehotro (11-06-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),OA _ NỮ (11-06-2011),Phu sinh (11-06-2011),Sheiran (11-06-2011)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Những gã trai hư dễ hút phái đẹp!


    (Hiếu học). “Những gã trai hư” dễ thu hút phái đẹp! Tại sao các cô nàng có thể thích những cuộc tình chóng vánh và dù biết trước “rủi ro” như vậy?


    Các nhà khoa học tại đại học Liverpool đã phát hiện ra một quy luật mà thực ra tôi biết từ khi còn là một cậu nhóc học phổ thông – khi nàng Wendy đi chơi với Rick chứ không phải tôi: Phụ nữ hay bị mấy gã trai “hư hỏng” quyến rũ.

    Lẽ ra tôi đã công bố ý tưởng: “Những gã trai hư dễ hút phái đẹp” của mình nhưng thật hay ho khi nó trở thành một đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học. Những gã trai hư dễ hút phái đẹp! (Ảnh minh họa)



    Điểm mấu chốt là, họ tìm ra được sự thực là các quý cô có thiên hướng muốn lập gia đình với những anh chàng có vẻ hiền lành, hơi “nữ tính” một chút – thân hình nhỏ nhắn, mắt to, hai gò má bầu bĩnh bởi họ nghĩ những người đàn ông như thế sẽ là những người chồng mẫu mực. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là phái đẹp dửng dưng với những anh chàng tóc tai rậm rạp, vẻ phong trần và “sát gái”. Thậm chí họ còn thấy những chàng trai như thế quyến rũ hơn vì nhiều điểm khác biệt. Và họ “lao vào” những kẻ này như một bầy thiêu thân. Nói cách khác, phụ nữ biết phân biệt giữa người đàn ông mà họ đưa về giới thiệu với cha mẹ họ với người đàn ông chỉ dành cho việc “đưa về nhà” mà thôi.

    Theo các nhà khoa học, phần gen quy định tính nữ - chịu trách nhiệm về những hành vi bốc đồng của phái đẹp khiến cho họ không để ý đến chuyện anh chàng trước mặt là một kẻ hài hước hay có sở thích đặc biệt với mèo. 90% các phần tự giới thiệu của họ (sở thích, tính cách…) đều không chính xác, bởi lẽ gen “nữ” khiến các cô gái phân biệt đối xử với đàn ông chủ yếu dựa vào vẻ ngoài của họ.

    Bản thân tôi cũng là một anh chàng nhỏ nhắn và có gương mặt đáng tin. Có lẽ vì thế mà chưa có một quý bà đã lập gia đình nào “khốn đốn” vì tôi cả. Phải chăng điều đó mang lại chút ít bình yên cho cuộc sống của tôi, dù đôi khi tôi cũng rất thèm được bặm trợn một chút, bốc đồng một tẹo và có vẻ “dân chơi” trước các nàng.

    Hồi học đại học, tôi thuê chung nhà với Tony, một anh chàng hội đủ các tính cách “hư hỏng”. Mỗi lần kéo bạn gái về là họ thường ở lì bên nhau từ hai giờ đến hai ngày. Những khi như vậy tôi cũng không thấy vui vẻ gì và thường tự hỏi sao các cô nàng có thể thích những cuộc tình chóng vánh và đầy “rủi ro” như vậy.

    Bản thân tôi cũng không dám tự tin rằng người phụ nữ của mình có giây phút nào xao lòng vì một gã “trai hư” hay không nhưng tôi tin vào vị trí của mình ở trong tim nàng Các nàng không được "miễn dịch" trước những người "nam tính" hơn chồng mình. (Ảnh minh họa)



    Theo các nhà khoa học, phụ nữ hầu như đều “tâm niệm” rằng những mối quan hệ bền chặt đáng giá hơn những cuộc tình thoáng qua. Tuy nhiên hầu như các vụ li dị lại có nguyên nhân chính là sự thay lòng của các bà vợ. Trong nhiều trường hợp, người thứ ba luôn là kẻ có tính cách sôi nổi và nam tính hơn ông chồng. Và điều đáng ngạc nhiên là hầu hết phụ nữ đều tỏ ra cảm thông với bà vợ kia, dù có thể ban đầu xuýt xoa, trách móc, nhưng từ thẳm sâu bên trong, bạn lại không kết tội họ. Bạn có thể nhận ra anh chồng rất tốt và là một người cha hoàn hảo nhưng sẽ “đổ lỗi” cho anh ta vì đã “quá lành”!

    Vì vậy, mỗi người đàn ông cần phải thành thực với chính mình rằng hãy cố giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Một gã “trai hư” dù có nhiều mối tình nhỏ những chắc chắn cũng vẫn cần một mối quan hệ lâu dài. Nếu những nghiên cứu của các nhà khoa học là có cơ sở, thì chính cô gái của bạn cũng hoàn toàn không được “miễn dịch” với những anh chàng đẹp trai, “nam tính” và có khiếu ăn nói hơn…

    Bản thân tôi cũng không dám tự tin rằng người phụ nữ của mình có giây phút nào xao lòng vì một gã “trai hư” hay không nhưng tôi tin vào vị trí của mình ở trong tim nàng. Và đó là lý do tôi gìn giữ và trân trọng tình yêu của mình theo cách mà tôi có thể.

    Theo: (HerWorld/Gonew)
    Đang tải ...
    0%100%

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:

    Boulevard (10-06-2011),Hàm Long (10-06-2011),kehotro (11-06-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),Phu sinh (11-06-2011),Sheiran (11-06-2011)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Vì sao "trai hư" lại cuốn hút


    Hiện nay, đang ngày càng có nhiều các cô gái hiền lành tử tế đi yêu những người đàn ông tồi. Bạn có muốn biết nguyên nhân vì sao?

    Một thực tế không thể phủ nhận là đàn ông tồi luôn có sức hấp dẫn phái nữ. Cũng có thể do họ trải nghiệm nhiều với xã hội nên biết cách nói chuyện, ăn mặc và “tán gái” hơn những người đàn ông tử tế chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc. Chính vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy những gã đàn ông chơi bời, rượu chè, vào có một quá khứ bất hảo nhưng lại luôn đi cùng những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.
    Dưới đây là 7 lý do vì sao gái ngoan lại yêu trai tồi.

    7. Được trải nghiệm qua cảm giác phiêu lưu

    Khi yêu một người đàn ông hiền lành, chỉn chu người phụ nữ sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối bởi sự chính chắn, chừng mực của anh ta. Còn khi yêu một người đàn ông “bất hảo” thì cái mà bạn đạt được chính là cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm khi quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông mà không biết anh ta sẽ tốt xấu với mình thế nào. Chính vì điều này mà rất nhiều cô gái trẻ lao đầu vào yêu những anh chàng yêu đương chơi bời để thử “vận may” của mình đến đâu.



    6. Cảm giác thú vị

    Một người đàn ông nghịch ngợm, bất hảo cũng đồng nghĩa với việc anh ta khá hài hước và mang lại nhiều điều thú vị khi nói chuyện. Yêu họ, bạn sẽ được nghe những trải nghiệm trong cuộc sống của chàng và tất nhiên là nó đã được nói lại dưới một dạng pha trò thú vị. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các cô gái lại bị hấp dẫn bởi những dạng đàn ông này.

    5. Biết nhiều điều của cuộc sống

    Tất nhiên, khi đã có một quá khứ “bất hảo”, đã từng tham gia vào mọi việc như đánh nhau, rượu bia, cờ bạc.. thì chàng trai đó sẽ biết những nơi nào nên đưa bạn đi và không nên. Vốn sống, kinh nghiệm cuộc đời của anh ta ta cũng “ăn đứt” những người đàn ông hiền lành và chưa bao giờ biết đến những phần “chìm” của xã hội.



    4. Được bảo vệ

    Khi bạn yêu một người đàn ông “hoành tráng” cũng có nghĩa là anh ta đã từng đánh nhau trong quá khứ, vì thế anh ta sẽ biết cách bảo vệ bạn tốt hơn những người đàn ông hiền lành chưa từng “tì vết” gì. Hơn nữa, những người bình thường và “đầu gấu” khi biết bạn là bạn gái của một người như anh ta thì chắc chắn sẽ nể phục và không dám “ho he” gì với bạn.

    3. Không quan tâm đến quá khứ

    Nếu chẳng may bạn có một quá khứ “hơi gợn” hoặc một điều gì đó không thể tiết lộ với ai thì cũng sẽ đừng lo khi yêu một người đàn ông “đểu”. Anh ta đã từng yêu không biết bao nhiêu cô gái, không biết bao nhiêu người phụ nữ “qua tay”, chính vì vậy, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn. Sẽ không có chuyện anh ta tra hỏi bạn như những người đàn ông bình thường khác. Cái quan trọng với anh ta là bạn đối xử với anh ta trong hiện tại như thế nào mà thôi.



    2. Thường rất tự tin

    Những gã đàn ông tồi khá tự tin về bản thân mình, đơn giản vì anh ta đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống, nên anh ta tin tưởng và khả năng của mình óc thể làm được những gì tiếp theo. Bạn cũng sẽ nâng cao được khả năng của mình khi đi yêu một người như vậy.

    1. Có thể thay đổi trở thành người tốt

    Một trong những lý do nữa mà các cô gái thường thích thú khi yêu một gã đàn ông tồi là tin vào khả năng có thể cải tạo bản thân của anh ta. Các cô gái thường nghĩ rằng với tình yêu của mình thì dù anh ta có xấu xa đến mấy nhưng dưới tình yêu của mình thì sẽ trở thành người tốt. Điều này cũng có thể xảy ra, nếu như anh ta yêu bạn thật lòng và muốn trở thành người đàn ông của cuộc đời bạn.

    Việt Báo (Theo Eva)
    Đang tải ...
    0%100%

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:

    Boulevard (10-06-2011),Hàm Long (10-06-2011),kehotro (11-06-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),OA _ NỮ (11-06-2011),Phu sinh (11-06-2011),Sheiran (11-06-2011),Tazang (10-06-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỷ Xứ Xem bài viết
    Vì sao "trai hư" lại cuốn hút


    Hiện nay, đang ngày càng có nhiều các cô gái hiền lành tử tế đi yêu những người đàn ông tồi. Bạn có muốn biết nguyên nhân vì sao?

    Một thực tế không thể phủ nhận là đàn ông tồi luôn có sức hấp dẫn phái nữ. Cũng có thể do họ trải nghiệm nhiều với xã hội nên biết cách nói chuyện, ăn mặc và “tán gái” hơn những người đàn ông tử tế chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc. Chính vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy những gã đàn ông chơi bời, rượu chè, vào có một quá khứ bất hảo nhưng lại luôn đi cùng những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.
    Dưới đây là 7 lý do vì sao gái ngoan lại yêu trai tồi.

    7. Được trải nghiệm qua cảm giác phiêu lưu

    Khi yêu một người đàn ông hiền lành, chỉn chu người phụ nữ sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối bởi sự chính chắn, chừng mực của anh ta. Còn khi yêu một người đàn ông “bất hảo” thì cái mà bạn đạt được chính là cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm khi quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông mà không biết anh ta sẽ tốt xấu với mình thế nào. Chính vì điều này mà rất nhiều cô gái trẻ lao đầu vào yêu những anh chàng yêu đương chơi bời để thử “vận may” của mình đến đâu.



    6. Cảm giác thú vị

    Một người đàn ông nghịch ngợm, bất hảo cũng đồng nghĩa với việc anh ta khá hài hước và mang lại nhiều điều thú vị khi nói chuyện. Yêu họ, bạn sẽ được nghe những trải nghiệm trong cuộc sống của chàng và tất nhiên là nó đã được nói lại dưới một dạng pha trò thú vị. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các cô gái lại bị hấp dẫn bởi những dạng đàn ông này.

    5. Biết nhiều điều của cuộc sống

    Tất nhiên, khi đã có một quá khứ “bất hảo”, đã từng tham gia vào mọi việc như đánh nhau, rượu bia, cờ bạc.. thì chàng trai đó sẽ biết những nơi nào nên đưa bạn đi và không nên. Vốn sống, kinh nghiệm cuộc đời của anh ta ta cũng “ăn đứt” những người đàn ông hiền lành và chưa bao giờ biết đến những phần “chìm” của xã hội.



    4. Được bảo vệ

    Khi bạn yêu một người đàn ông “hoành tráng” cũng có nghĩa là anh ta đã từng đánh nhau trong quá khứ, vì thế anh ta sẽ biết cách bảo vệ bạn tốt hơn những người đàn ông hiền lành chưa từng “tì vết” gì. Hơn nữa, những người bình thường và “đầu gấu” khi biết bạn là bạn gái của một người như anh ta thì chắc chắn sẽ nể phục và không dám “ho he” gì với bạn.

    3. Không quan tâm đến quá khứ

    Nếu chẳng may bạn có một quá khứ “hơi gợn” hoặc một điều gì đó không thể tiết lộ với ai thì cũng sẽ đừng lo khi yêu một người đàn ông “đểu”. Anh ta đã từng yêu không biết bao nhiêu cô gái, không biết bao nhiêu người phụ nữ “qua tay”, chính vì vậy, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn. Sẽ không có chuyện anh ta tra hỏi bạn như những người đàn ông bình thường khác. Cái quan trọng với anh ta là bạn đối xử với anh ta trong hiện tại như thế nào mà thôi.



    2. Thường rất tự tin

    Những gã đàn ông tồi khá tự tin về bản thân mình, đơn giản vì anh ta đã trải qua khá nhiều chuyện trong cuộc sống, nên anh ta tin tưởng và khả năng của mình óc thể làm được những gì tiếp theo. Bạn cũng sẽ nâng cao được khả năng của mình khi đi yêu một người như vậy.

    1. Có thể thay đổi trở thành người tốt

    Một trong những lý do nữa mà các cô gái thường thích thú khi yêu một gã đàn ông tồi là tin vào khả năng có thể cải tạo bản thân của anh ta. Các cô gái thường nghĩ rằng với tình yêu của mình thì dù anh ta có xấu xa đến mấy nhưng dưới tình yêu của mình thì sẽ trở thành người tốt. Điều này cũng có thể xảy ra, nếu như anh ta yêu bạn thật lòng và muốn trở thành người đàn ông của cuộc đời bạn.

    Việt Báo (Theo Eva)
    Ái chà chà...tay nhà báo nào mà lại lấy gần như nguyên mẫu anh Nhộng nhà mềnh để viết bài thế nhểy
    anh Nhộng nhà ta thiếu mỗi điểm số 1 thôi
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  8. Có 8 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Boulevard (10-06-2011),Hàm Long (10-06-2011),kehotro (11-06-2011),Nhudadauyeu (14-06-2011),OA _ NỮ (11-06-2011),Phu sinh (11-06-2011),Quỷ Xứ (10-06-2011),Sheiran (11-06-2011)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    CrazyDog em ngoan quá nên chả hút được cô nào cả, hix hix
    ...

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của CrazyDog:

    Boulevard (10-06-2011),kehotro (11-06-2011),Quỷ Xứ (10-06-2011),Sheiran (11-06-2011)

  11. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Nhà mềnh sao lắm trai hư thế nhở? Thế nên chị em mềnh mới yêu quý trai nhà mềnh thía cơ chứ ! ka ka
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    kehotro (11-06-2011),OA _ NỮ (11-06-2011),Phu sinh (11-06-2011),Quỷ Xứ (10-06-2011),Sheiran (11-06-2011)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Nhà mềnh sao lắm trai hư thế nhở? Thế nên chị em mềnh mới yêu quý trai nhà mềnh thía cơ chứ ! ka ka
    Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou Vẫn còn giai Ngoan đây nhá
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    kehotro (11-06-2011),Phu sinh (11-06-2011)

  15. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou Vẫn còn giai Ngoan đây nhá
    "Ngon" nhất vẫn là chú Tặc nhà mình

  16. Thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    kehotro (11-06-2011)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    "Ngon" nhất vẫn là chú Tặc nhà mình
    Dạ Đại ka, " NGoan" nhất là đệ thì chuẩn zồi. CHứ còn " ngon " nhất phải là ku Nhộng cơ đại ca ơi, Nhộng rang lá chanh chén cũng ngon mà ...mút sống lại càng bổ đó đại ka
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  18. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Sức hút của... trai hư

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Lắm... thoai chứ ko phải là tất cả nhá Bou Vẫn còn giai Ngoan đây nhá
    TZ là zai ngoan nhất NR, ai là zai ngoan nhì nào cho OA thấy mặt cái coi.
    OA thich chơi với zai hư, xong chỉ thích yêu zai ngoan thôi. Nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng đưa họ vào đời, họ chưa kịp hư đã hỏng luôn rồi.
    Ô hô ai tai...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  19. Có 4 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    gangrel090 (11-06-2011),kehotro (11-06-2011),Phu sinh (11-06-2011),Tazang (11-06-2011)

Trang 1 / 3 123 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những điều mẹ dặn con trai :))
    By MinhThy in forum Chị Em Giao Lưu
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 05-12-2012, 07:19 AM
  2. Kiểm tra trai tân bằng cách... đi tiểu
    By yeu100C in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 06-12-2011, 12:53 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-08-2010, 06:39 AM
  4. Khác biệt giữa bạn trai, người yêu và ông xã
    By thachanhtim in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 19-11-2009, 12:47 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-10-2009, 01:51 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •