Trích dẫn Trích dẫn của Serena Xem bài viết
Vậy là mình đã vượt ngục xong. Kết thúc hơi buồn vì nhân vật chính chết. Không biết mọi người đã xem hết chưa vì mình không thích kết thúc này. Nếu từ đầu đến cuối bộ phim rất hay, hấp dẫn vì yếu tố bất ngờ không thể đoán trước thì kết thúc lại quá vội vàng, đơn giản và Hàn Quốc, hjhj... Nhưng dù sao đi nữa thì mình vẫn rất thích nhân vật chính, tính toán không thừa không thiếu một chi tiết nào, mình thích cái phong cách rất men đó, hjc...
Nhận xét của Serena là chuẩn, đó là điểm yếu của một số bộ phim truyền hình, diễn biến hay nhưng kết lại quá vội và gây cho người xem cảm giác thiêu thiếu, hụt hẫng. Nhưng dẫu sao để nhân vật chính chết cũng hợp lý vì anh ta quá giỏi, quá tài năng... Nếu có 1 cái kết quá hoàn chỉnh thì lại không hợp với thực tế. Ngay cả cuộc đời cũng có gì là toàn mỹ đâu hả bạn? Thế nên để Michael Scofield chết sau khi đã làm tròn nhiệm vụ lấy lại tự do cho tất cả mọi người thì logic hơn! Không biết còn phim bộ nào hay như thế này không, ai chỉ cho mình xem với.