Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Học sinh lớp 4 bị điện giật chết khi sờ vào buồng ATM

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket chuottrang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Học sinh lớp 4 bị điện giật chết khi sờ vào buồng ATM

    Chiều 1/4 trong lúc tan học, em Châu Linh Uyên (10 tuổi), học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP HCM) đứng chơi cạnh buồng ATM Agribank thì bất ngờ bị điện giật co rút lại.

    Mọi người nhanh chóng đưa em Uyên vào bệnh viện Sài Gòn cách đó khoảng một km cấp cứu. Tuy nhiên sau 45 phút, các bác sĩ thông báo em đã chết khi toàn thân tím tái.

    Theo nhân chứng, lúc tan trường, em Uyên đùa giỡn cùng bạn bè nên mệt. Em đã đến bậc thang phía trước Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Phòng giao dịch Nguyễn Thái Bình - Mạc Thị Bưởi, cách cổng trường khoảng 5m đứng nghỉ. Khi để tay vào buồng ATM của ngân hàng này đặt phía trước, em đã bị điện giật ngã, đầu đập vào bậc thang bằng sắt.

    Ngay sau khi xảy ra sự cố, cảnh sát quận 1 đã phong tỏa hiện trường. Theo ghi nhận của VnExpress.net, chỗ em Uyên bị điện giật có một sợi dây điện được mốc nối từ buồng ATM ra bên ngoài.

    Gia đình em Uyên cho biết, do nhà cách trường khoảng vài chục mét (từ đường Nguyễn Thái Bình về đường Ký Con), nên mọi ngày khi tan trường em vẫn chơi với bạn một chút rồi tự đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay, khoảng 17h thì gia đình nhận tin em bị điện giật chết.

    Anh Vương Phú Hội, nhân viên trông giữ xe khu vực trước ngân hàng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên buồng ATM bị phóng điện. “Cách đây không lâu, khi tôi cho xe chạm vào buồng ATM cũng bị điện giật bắn người”, anh Hội nói.

    Tuy nhiên, hiện nguyên nhân nguồn điện giật chết em Uyên vẫn chưa được xác định. Phía ngân hàng quản lý ATM cũng chưa có phát ngôn nào về vụ việc với gia đình nạn nhân.

    Công an quận 1 đang điều tra làm rõ.


    An Nhơn
    VnExpress

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket chuottrang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Học sinh lớp 4 bị điện giật chết khi sờ vào buồng ATM

    Đám tang bé gái 10 tuổi chết bên buồng ATM


    Chiều nay, tại nhà quàn của bệnh viện Sài Gòn, đám tang của bé Uyên, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, bị điện giật tại máy ATM, khiến nhiều người rơi nước mắt.



    Di ảnh em học sinh lớp 4.

    Khoảng 17h chiều 1/4, khi vừa tan trường, em Châu Linh Uyên (10 tuổi) cùng bạn bè ra chơi đùa ở khu vực máy ATM trước phòng giao dịch Nguyễn Thái Bình, chi nhánh Mạc Thị Bưởi, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

    Bất ngờ, khi em học sinh này vừa chạm tay vào buồng ATM thì lập tức ngã xuống, nằm bất động và sùi bọt mép, toàn thân tím tái. Những người xung quanh vội lao đến cứu giúp, Uyên được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, hồi sức nhưng em đã không thoát được lưỡi hái tử thần.

    Uyên là con út trong gia đình 5 anh chị em. Nhà cách trường học và nơi em gặp nạn cũng chỉ khoảng vài trăm mét. Hàng ngày sau giờ tan học do nhà gần trường nên em tự đi về mà không cần ai đưa đón. Gia đình cho hay, sức khỏe Uyên rất tốt, trước nay không có dấu hiệu gì bất thường...

    Khám nghiệm hiện trường sau đó, phòng kỹ thuật điện lực Sài Gòn cho biết có dấu hiệu rò rỉ điện tại buồng máy ATM. Tại nơi cô bé ngã xuống có một sợi dây màu xanh dài nửa mét, một đầu nối từ buồng máy, đầu kia vắt lên vỉa hè, phía sau buồng ATM, một sợi dây khác nối nham nhở.

    Ông Huỳnh Lê Khương, Phó phòng an toàn điện, công ty Điện lực TP HCM, cho hay: "Theo điều tra ban đầu buồng ATM nơi xảy ra sự cố có bị rò rỉ điện. Tuy nhiên cái chết của em học sinh có phải do rò rỉ điện hay không thì còn phải chờ các đơn vị liên quan khám nghiệm...".


    Còn đại diện phía Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực phía Nam cho biết cơ quan này vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra, để có thể xác định phần lỗi của mình.

    Bên chiếc quan tài lạnh lẽo và những vòng hoa trắng, hàng chục học sinh trong lớp lần lượt thắp những nén nhang tiễn biệt người bạn nhỏ mới hôm nào còn cùng nhau vui đùa, học tập. Cô giáo chủ nhiệm lớp Uyên mắt đỏ hoe trước sự ra đi đột ngột của em học trò tội nghiệp. Sau làn hương khói, di ảnh cô học trò nhỏ trong đồng phục học sinh với ánh mắt sáng, miệng cười tươi rất dễ thương

    "Uyên rất ngoan, hay cười, hiền lành và rất dễ thương, cái chết của em làm cha mẹ đau đớn quá", một người bà con của Uyên đỏ hoe mắt nói .

    (Ngôisao)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •