Sir Alex tự tin Ferdinand hoàn toàn bình phục cho trận trung kết với Barca

Sir Alex đang rát lạc quan về tình hình của Ferdinand anh hoàn toàn có thể ra sân trong trận trung kết với Barca mặc dù phải rời sân do chấn thương trong trận Thắng Hullcity.
Manchester đã lên ngôi vô địch sớm và hoàn tất chiến dịch EPL bằng chiến thắng 1-0 trên sân vận động KC bằng bàn thắng ấn tượng từ hiệp 1 của Darron Gibson. Trong khi Hull đã tránh được thảm kịch suống hạng do Aston Villa đã đánh bại Newcatsle.

Nhưng chấn thương của Ferdinad đã làm nhà vô địch phải lo lắng sau trận đấu. Anh đã phải vắng mặt 4 trận liên tiếp vì trấn thương ở bắp chân và phải chữa trị để kịp tham dự trận đấu trung kết với Barca vào thứ 4 tuần này ở Roma.

Ferdinad đã tập trung với đội ngày thứ 7 và hy vọng có thể chơi một phần trận đấu với Hull ngày chủ nhật nhưng đã phải tập tễnh rời sân.
Ferguson vẫn chắc chắn khả năng chiến thắng tại trận cầu tranh cúp châu Âu. Và mục tiêu đoạt cú ăn 4 và cú đúp đoạt cúp C1 liên tiếp của MU.

Ferguson “ Ferdinand đã tập luyện ngày thữ 7 và sáng chủ nhật nên anh ấy có mặt trên sân trong trận đấu với Hull và anh ấy sẽ ổn trong trận đấu thứ Tư này”

Ferguson nhấn mạnh ông ấy không ngần ngại chon Ferdiand nếu anh ấy có thể bình phục sau trận với Hull.
Ferdinand rất cảm kích trước Ferguson và chấp nhận thực tế là anh ấy chưa sẵn sàng cho trận đấu.
Ferdinad nói “ Đau đầu cho ban huấn luyện nếu họ thấy tôi có thể chơi trận gặp Barca. Cho nên ban huấn luyện sẽ đưa ra quyết định có lợi nhất cho đội bóng. Anh ấy không quan tâm đến chuyện thất vọng hoặc ai đó nói ra nói vào nếu không được chọn.

Hiếm khi thấy được đội bị đánh bại lại ăn mừng như vừa qua trên sân KC của Hullcity. Newcatsle đã bất lực trên sân Villa Part và đã bị xuống hạng . và Hullcity đã bắt đầu với mùa thứ 2 trụ hạng thành công tại giải ngoại hạng.
Nick Barmby nói. Niềm vui kìm nén được giải tỏa đúng lúc. Nó có ý nghĩa mọi thứ cho người dân thành phố này. Đó là ngày vĩ đại không gì có thể diễn tả được.

25/5/2009

Yêu100C lược dịch