Trang 31 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 212930313233 LastLast
Bài 301 đến 310/327

Chủ đề: Ngày hôm qua ở lại

  1. #301
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Một cảm giác nao nao, chẳng hiểu tại sao nó lại nhớ biển đến vậy. Nó thèm cái cảm giác được đứng trước biển mỗi buổi sáng sớm mai, và mỗi buổi tối muộn khi biển chỉ là một khối đen khổng lồ. Cái cảm giác mình thật bé nhỏ trước biển rộng lớn luôn khiến nó cảm thấy mình phải cố gắng. Biết đến khi nào nó lại được về với biển. Ôi nhớ lắm biển mùa đông
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    get_out_cs (16-07-2012),LaoÁi (25-07-2012),Nhím con (05-04-2012),Nhudadauyeu (26-03-2012)

  3. #302
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Gái à, tớ cũng nhớ Biển và thèm đc đi lắm...Nhưng bây giờ với tớ chuỵên đó không thể thích là vác balo đi ngay đc, nhưng sẽ có dịp mình cùng đi nhé.
    Bình yên trong bất ổn nhỉ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  4. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (16-07-2012)

  5. #303
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    Gái à, tớ cũng nhớ Biển và thèm đc đi lắm...Nhưng bây giờ với tớ chuỵên đó không thể thích là vác balo đi ngay đc, nhưng sẽ có dịp mình cùng đi nhé.
    Bình yên trong bất ổn nhỉ
    Okie, bây giờ cả bạn và tớ đều không thích là xách balo đi được nữa rùi. Mọi chn rồi vẫn bình yên mà gái.
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  6. Thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    get_out_cs (16-07-2012)

  7. #304
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Có quá nhiều thứ cần phải đưa ra quyết định và có lẽ nó đã chọn được cho mình một con đường. Con đường đó sẽ không bằng phẳng đối với nó nhưng nó tin là nó sẽ làm được. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại cùng đến 1 lúc như vậy nhưng nó vẫn luôn tin vào mình và tin rằng mình có thể vượt qua tất cả
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    Boulevard (06-05-2012),get_out_cs (16-07-2012),Nhím con (07-05-2012)

  9. #305
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Biết là sẽ như vậy mà sao nó vẫn thấy lòng tham của con người sao mà lớn đến vậy. Nghe để hiểu, thấy để ngẫm và thêm hiểu con người
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    get_out_cs (16-07-2012),Nhudadauyeu (13-05-2012)

  11. #306
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Sorry gái nhé, chuyện hqua bất đắc dĩ nên tớ ko đi đc. Hẹn Gái hum nào cafe nhé, lâu rồi mình ko gặp nhau nhỉ
    Cố gắng trong mọi hoàn cảnh nhé
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  12. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (16-07-2012)

  13. #307
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    Sorry gái nhé, chuyện hqua bất đắc dĩ nên tớ ko đi đc. Hẹn Gái hum nào cafe nhé, lâu rồi mình ko gặp nhau nhỉ
    Cố gắng trong mọi hoàn cảnh nhé
    Okie, tớ hiểu mừ.
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  14. Thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    get_out_cs (16-07-2012)

  15. #308
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Nó đã được quay lại với biển, vùng vẫy giữa những con sóng với bạn bè và người thân. Một cuộc sống bận rộn đang chờ nó, sẽ không còn những buổi thảnh thơi đi cf với bạn bè, sẽ ít dần những thời gian dành cho mình hơn. T.y đã bắt đầu một giai đoạn mới, con đi học rồi, 2 mẹ con lại ra ngoài ở nên cũng sẽ vất vả.
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    get_out_cs (16-07-2012),MinhThy (16-07-2012),Nhím con (22-07-2012),Nhudadauyeu (16-07-2012),Phu sinh (16-07-2012),toitimtoi (16-07-2012)

  17. #309
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Hờ, có ng sướng hơn mềnh nhể, cố lên nhóe, zai iu hum nay đi nhập học chưa?
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (16-07-2012),MinhThy (16-07-2012),toitimtoi (16-07-2012)

  19. #310
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Re: Ngày hôm qua ở lại

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    Hờ, có ng sướng hơn mềnh nhể, cố lên nhóe, zai iu hum nay đi nhập học chưa?
    Zai nhà em đi nhập học roài, con zai về bẩu là con thích học lắm mẹ à. Iu lắm ý chị à
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của ngayhomqua:

    Boulevard (25-07-2012),get_out_cs (25-07-2012),toitimtoi (25-07-2012)

Trang 31 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 212930313233 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •