Trang 5 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 LastLast
Bài 41 đến 50/64

Chủ đề: đoc lại những gì đã viết

  1. #41
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Nguyên nhân:

    NR được thành lập gần một năm. Tuy nhiên, mọi người biết nhau cũng đã hơn ba năm. Phải nói đây là sự gắn bó của một tập thể mà hiếm nơi nào có được. Từ mạng ảo cho đến gặp nhau ngoài đời. Đây là sức mạnh lớn lao nhưng đồng thời nó cũng là những trở ngại khi phải cầm nick Mod, Smod hay Admin để giải quyết những vi phạm của Mem. Một người bạn đang là Admin của một trang khác sang chơi từng nhận định: Với kiểu nể nang và làm việc không theo luật thì khó mà duy trì Diễn đàn quá sáu tháng.

    Thế nhưng trải qua nhiều sóng gió, NR đã đứng vững đến ngày hôm nay. Đó là một thành công lớn ngoài sức tưởng của nhiều người. Đây là công sức không của riêng ai mà của cả một tập thể những người bạn biết trân trọng tình cảm.

    Khi NR xuất hiện người mới. Người mới đó, muốn hòa nhập vào một tập thể cần có thời gian để mọi người hiểu mình cũng như để mình hiểu được những nếp sinh hoạt chung của mọi người. Có những điều không thể hiện bằng văn bản hay nằm trong nội quy Diễn đàn mà chỉ là ngầm hiểu với nhau.

    Ví như một ai đó muốn chứng minh chủ nghĩa anh hùng cá nhân thì ở NR chắc chắn không có chỗ cho họ. Cho dù là Mod, khi phát biểu thích dùng quyền để bắt các mem phải như thế này, như thế kia cũng đều gặp phản ứng. Đơn giản vì NR coi nhau như bạn bè chứ không phân chia tầng lớp, giai cấp.

    Việc này, đã dẫn đến những ngộ nhận cho các mem về các góc ẩn. Tại sao, có một số người mới toanh lại được vào góc đó? Trong khi bản thân, là mem kỳ cựu lại không được vào? Trong góc ẩn đấy có gì và người vào được góc đó là những ai? Thứ nhất, cô giáo và các học viên. Thứ hai, các nick công vụ. Thứ ba, người thuộc môn phái CM.

    Về các thành phần I và II. Mọi người không ý kiến nhưng với nhóm III thì mọi người không bằng lòng. Đây chính là một trong những nguyên nhân nảy sinh vấn đề tranh cãi.

    Kế đến, lớp học được set ẩn để các học viên và người hướng dẫn không bị phân tâm khi dạy và học. Tránh các comment ngoài luồng vào trêu chọc( mục đích chỉ vui mà thôi ) Thế nhưng, VMT vừa vào lớp đã có những lời phê bình thẳng thừng cả cô giáo và học viên. Việc này, làm nhiều người thấy đó là sự thiếu tôn trọng đối với nề nếp chung của NR.( Họ đâu biết các cô hay các học viên có đồng ý hay không?)

    Sau đó, VMT lại có thêm nhiều ý kiến khác( mọi người không cho là sai )nhưng nó lại ảnh hưởng tới cái riêng của cá nhân người bị nêu tên. VMT là ai? Người của CM. Do vậy mà vô tình người ta gán cho VMT đại diên cho CM. Cũng như việc một nick Mod hay Smod phát biểu người ta cũng cho đó là ý kiến của BQT. Đây là nguyên nhân thứ hai.

    Kế tiếp lại nói đến ngày xưa, một vài người CM đã tiếp xúc với một số mem NR nhưng để lại những ấn tượng không tốt. Dồn chung với những điều trên, các mem cảm thấy người CM không thân thiện lắm. Người CM được BQT ưu ái, coi trọng hơn bản thân các Mem đã có nhiều công sức xây dựng NR.

    Chính những lý do đó mà cuộc tranh luận mới diễn ra. Bây giờ, các cá nhân như: PL, CMQ4,TNQS1,Trần Nguyễn, Nhím Con, VMT chắc đã hiểu tại sao.

    Vấn đề giải quyết các vướng mắc nêu trên, KHT nghĩ tùy vào tình cảm, tùy vào sự nhận thức vấn đề theo hướng thực tế. Nếu chỉ dựa vào cái tôi, cái tự ái bản thân thì xem như chẳng đi đến đâu.

    Giải quyết mâu thuẫn là hướng đúng đắn nhất vì bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chốn nào mâu thuẫn vẫn luôn xảy ra. Chọn giải pháp rút lui, bỏ đi KHT không cho đó là ý kiến hay, ý kiến tích cực.

    Xin hết
    !


    Anh KHT !!!

    4Q cám ơn Anh đã phân tích lý do tại sao có cuộc tranh luận này .Nhưng 4Q cũng xin nói với Anh một vài điểm và thiết nghĩ Anh là Mod của vườn thơ cũng phải biết rõ ( Hay là có thêm chức gì cao hơn nữa không thì 4Q không biết )

    1: Việc các thành viên CM được ẩn đã được PL trình lên Admin từ khi Thầy tuyên bố dựng CM tại đây . Các bạn CM được gọi về và Thầy đã nói PL đều xin set ẩn cho các bạn đó vào lớp bởi nơi ấy có phòng 888 là nơi thăm hỏi và trao đổi của Thầy cùng các bạn cũ mới .Cho nên việc Anh nói nhóm người thứ ba là hoàn toàn không đúng .

    2:4Q hiểu tại sao Anh nói có những những người mới toanh lại được vào nơi đó .4Q biết Anh ám chỉ ai ,đó là VMT ( sao anh không nói thẳng ra ???) . Nick VMT đăng ký vào NR vào ngày 31/5/2009 lý ra phải được set như các thành viên CM khi CM bắt đầu dựng nơi đây ,nhưng 1 khoảng thời gian dài vì công việc vì gia đình rồi bị tai nạn nửa năm trời dưỡng thương VMT không online nhiều nhưng tin tức về CM về Thầy ,bạn bè và cả NR lâu lâu cũng cập nhật qua 4Q .Gần tháng nay VMT tuy chưa bình phục nhưng đã bắt đầu trở lại với công việc trở lại với Net với bạn bè . Nơi đầu tiên mà VMT vào sinh hoạt đó là NR , bởi 4Q nói "bạn bè nơi đây rất chân thành Anh nên vào sinh hoạt cho bớt căng trẳng vì những áp lực trong công việc ..." VMT là người rất yêu văn thơ nơi VMT muốn đến là vườn thơ và lớp học CM . Khi thấy Nick chưa được set ,4Q đã nhờ PL hỏi dùm . Sự nhiệt tình và thẳng thắn của VMT lại bị coi là "thiếu tôn trọng với nề nếp chung "Khi góp ý thì bị nghĩ là " nhúng mũi vào chuyện của người khác " .

    Anh KHT , 4Q nghĩ rằng vấn đề cuộc chiến không phải do VMT mà do Anh NN . Lý do thì 4Q đã nói ở những cảm nhận trước ,nên không nhắc lại . Lần này 4Q chỉ muốn nói 1 câu , tự trong nội các của NR đã có những người không vừa ý với những gì CM làm và chỉ đến khi VMT là người của CM nêu ý kiến góp ý thì các anh coi đó là mồi lửa và phát hỏa .

    3: Anh nói "Chuyện ngày xưa những thành viên CM tiếp xúc với mem của NR đã để ấn tượng không tốt ,dồn thêm những chuyện trên ... " 4Q phải xin lỗi Anh về câu nói này rồi . Với suy nghĩ như vậy cũng đủ hiểu Anh và những người ở đây nhỏ nhen và hay để dạ những chuyện vặt vãnh . Chuyện ngày xưa ở bên MX chứ gì ??? Chỉ 1 người sao anh lại nói "những người ..."???( Số nhiều đó ) . Sao mọi người không nghĩ tới cái công cái tình của PL đã bỏ ra bao nhiêu lâu nay đã cùng mọi người từ MX tới đây ??? Rồi cả chúng tôi những người bạn CM đã về đây góp công góp sức thậm chí cả tiền bạc tham gia tất cả mọi hoạt động của NR để cuối cùng nhận lại được những gì ???

    Anh nói rằng các mem nghĩ BQT đã ưu ái cho CM chúng tôi àh ??? Nhưng chúng tôi cũng đã góp hết sức mình cho diễn đàn chứ có ăn không ở không đâu ???

    Dù sao cũng hiểu rõ vấn đề cũng hiểu lòng nhau hết rồi . Thành thật cảm ơn Anh đã phân tích các nguyên nhân gây ra cuộc tranh luận , cũng như đồng cảm ơn BQT cũng như tất cả MEM NR lâu nay đã ưu ái cho CM hoạt động tại đây .Hôm nay 4Q chính thức rời NR . Việc di dời CM sẽ thỉnh ý Thầy , . Tạm thời lớp học đóng cửa ( vì 4Q nghe thông tin PL cũng đang định ra đi ) các bạn đang học nếu muốn tiếp tục thì sẽ được thông báo khi nhà mới được xây

    Chúng tôi chọn sự ra đi để NR được tiếp tục phát triển tiêu chí của các bạn . Các bạn có thể cho là không hay ,không tích cực nhưng nhờ có cơ hội này mà chúng tôi có thể có một cõi cho riêng mình .

    "Ở đâu cũng tốt nhưng ở nhà vẫn tốt hơn "

    Đây là câu ngạn ngữ Tiệp mà 4Q đã thuộc làu 22 năm nay . Càng ngẫm càng thấy đúng !!!

    Thân ái
    CM4Q
    Last edited by CM4Q; 23-04-2010 at 06:50 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #42
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Cùng tất cả các bạn,
    Các vấn đề về Cổ Mộ được mở ra từ đầu đến thời điểm này đã tạm đủ để mọi người nêu ý kiến. Sau khi lắng nghe các ý kiến của các bạn, chúng tôi xin thông báo quyết định về vấn đề các bạn đặt ra cho Cổ Mộ như sau:
    1- Những thông tin để các bạn hiểu thêm về Cổ Mộ đã được trình bày tương đối rõ ràng trong topic, xin phép không nhắc lại. Chúng tôi xác định việc thành lập và set ẩn các lớp học thời gian qua là đúng đắn và cần thiết. Nhiều thành viên đã học qua các lớp đó và vẫn còn hiện diện tại 4rum, đủ để chứng thực ở đó không có gì là "đặc biệt" hay "bí mật" như những thông tin ác ý. Mỗi một tổ chức có một qui định riêng. Không thể lấy chuyện một giảng đường trong đời thực cho phép người dự thính để áp đặt cho lớp thơ trên mạng được vì hai môi trường không tương đồng. Trong đời thực, nếu quậy phá anh sẽ bị tóm ngay và có thể rất mệt mỏi với pháp luật, nhưng trong thế giới ảo, nếu bị khóa nick vì quậy phá, vài phút sau anh sẽ có một mớ nick mới và quậy tiếp nếu anh muốn. Hơn nữa, bạn nào cho rằng hầu hết các trường trên thế giới đều chấp nhận người dự thính thì xin cứ thử ghé vào một trường PT nào đó ở đất nước ta để xin dự thính xem người ta trả lời ra sao.
    2- Từ chuyện Admins set cho những thành viên CM được vào các lớp học để hổ trợ thêm cho lớp, một vài thành viên CM đó có lối sinh hoạt và cư xử khác biệt, không hợp tính, gây ẩn ức cho một vài thành viên khác. Đáng tiếc, thay vì nêu đúng người, đúng việc để khiếu kiện, hoặc đặt vấn đề trực tiếp với Admins nếu cho rằng set như thế là đối xử bất công thì các bạn này chất chứa nỗi ẩn ức trong lòng lâu ngày, để có va chạm là bùng nổ lớn. Nhân cơ hội, một vài thành viên thiếu suy nghĩ hoặc sẵn có ý xấu, reg nick mới vào khơi thêm lửa, vơ đủa cả nắm, làm liên lụy, xúc phạm cả đến những thành viên CM không liên quan. Về vấn đề này, chúng tôi xác định: Admins set cho các thành viên CM được phép vào các lớp là để hổ trợ hướng dẫn học viên, theo yêu cầu của những người phụ trách lớp, hoàn toàn không phải vì dành một sự ưu ái nào cho họ. Những thành viên này vào đó không vì lợi ích gì cho bản thân, ngược lại, toàn bộ thành viên CM đã đổ nhiều công sức của bản thân để giúp cho lớp học. Nếu một vài trong số các thành viên này có vấn đề gì đó, thì chỉ nên khiếu kiện, góp ý đích danh những người đó với tư cách cá nhân mà thôi. Lên án toàn bộ thành viên CM là vô lý và bất công, không thể chấp nhận được.
    Chuyện này cũng có một phần lỗi của bộ phận Admin, chủ quan vì nghĩ ai cũng hiểu rõ tại NR không có bổng lộc gì đặc biệt, nên chỉ set quyền hạn vào lớp cho các thành viên CM mà không thông tin rõ ràng, tạo nên sự hiểu lầm không đáng có. Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn thể anh chị em Cổ Mộ vì đã để xảy ra chuyện đáng tiếc này.
    3- Mọi chuyện vướng mắc còn lại của cá nhân nào sẽ được giải quyết với tư cách cá nhân đó. Tuyệt đối không chấp nhận chuyện của một cá nhân mà đưa lên phê phán cả tập thể Cổ Mộ.
    Vấn đề "Cổ Mộ trong NR" được khép lại tại đây.

    Thân chào đoàn kết.


    Cám ơn Admin đã có lời . Nhưng 4Q đã quyết định rời khỏi nơi đây . Chỉ cá nhân 4Q thôi ,còn các thành viên CM khác thì họ có suy nghĩ và quyết định riêng của họ

    Chuyện CM ,4Q cũng đang thỉnh ý Thầy .

    Cám ơn Admin đã tạo điều kiện cho 4Q cũng như CM phái sinh hoạt vui vẻ nơi đây

    Chúc Admin ,toàn bộ BQT và tất cả MEM NR luôn an mạnh

    Thân mến
    CM4Q
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #43
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Ko níu kéo em ở lại được nữa sao? Tội em và PL quá, thôi thì nếu xây nhà ở đâu, nhắn chị qua chơi. "dù chị ko biết làm thơ"

    Đừng khóc sưng mắt nữa, xấu gái lắm, vui lên em. Tất cả chỉ là ảo thôi em à "mặc dù nỗi đau là thật"

    Muốn viết cho em nữa, xong mắt chị cũng nhoà lệ.
    Last edited by OA _ NỮ; 23-04-2010 at 08:29 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #44
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết

    Cám ơn Admin đã có lời . Nhưng 4Q đã quyết định rời khỏi nơi đây . Chỉ cá nhân 4Q thôi ,còn các thành viên CM khác thì họ có suy nghĩ và quyết định riêng của họ

    Chuyện CM ,4Q cũng đang thỉnh ý Thầy .

    Cám ơn Admin đã tạo điều kiện cho 4Q cũng như CM phái sinh hoạt vui vẻ nơi đây

    Chúc Admin ,toàn bộ BQT và tất cả MEM NR luôn an mạnh

    Thân mến
    CM4Q
    Cám ơn CM4Q đã nói giúp
    Kính
    Thành Phước

  5. #45
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Hi chị 4Q!

    Nhà đủ điều kiện thì cứ xây chị ơi..
    Nhưng mình có nhà, vẫn qua nhà bè bạn ở chơi giao lưu mà chị..
    Như em nè...vẫn có nhà đàng hoàng đó thôi...nhưng em vẫn thích qua NR ăn nằm ...nhậu nhẹt ở đây nè chị...
    Xây nhà mới rùi...thì cho em 01 vé mời sang tân gia nhà mới luôn hén...nếu rộng thì cho em 01 phòng..hihihi....
    Những gì chúng ta ko giải quyết được...hãy để trôi đi theo sự nhấn chìm của thời gian chị ơi...
    Em tin rằng mọi người sau khi bình tỉnh rồi..thì thân tình vẫn là trên hết..
    Cứ nghĩ đến chuyện ko còn cho câu được con cá của chị là Tím buồn thui như con chuồn chuồn á...hic hic....
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. #46
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Cô 4 ơi! Tự hổm rày nơi đây có sự tranh luận gay gắt em hổng để ý nhưng có chuyện này em thấy buồn quá, khi hôm nay vô tình đọc những dòng cô viết ở đây...Dù biết là thế giới ảo, chúng ta quen nhau (cô và em) chẳng bao nhiêu ngày, nhưng sao lòng nghe đau nhói khi nghe lời chia tay của cô...
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  7. #47
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Angry Ðề: đoc lại những gì đã viết

    4Q hiểu lầm ý KHT rồi!

    Giờ cũng chẳng buồn giải thích làm gì. Chỉ mong những ACE CM đã gắn kết với NR nhìn ra được ""kẻ mới vào"" muốn câu mem có năng lực về trang của mình.

    4Q: Nếu KHT có phát biểu nào mang tính cá nhân làm phật lòng 4Q. KHT thành thật xin lỗi. Trong thâm tâm KHT không bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng uy tín của CM. KHT hay làm thơ Đường châm biếm, đi chỗ khác chưa bao giờ dám nói mình học thơ từ CM vì sợ ảnh hưởng tới Sư Môn. Bài viết của KHT, mong 4Q nhìn nhận dưới góc độ khác.

    KHT có những bất đồng chỉ riêng với VMT về cách phát biểu. Nhưng KHT vẫn khâm phục VMT về mặt kiến thức. Hẹn gặp VMT tại SG để chuyện trò trao đổi.

    P/S: Mong đã là Quái thì cũng hiểu được cách nghĩ ngược ngạo. Cách giải quyết vấn đề lạ đời của nhau.

    Cũng buồn như ai chứ không thanh thản gì!
    Last edited by kehotro; 23-04-2010 at 01:45 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #48
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Lẽ ra theo lời hứa với chị, Haha sẽ không nói gì nữa, nhưng chị cũng đã nói, nên Haha cũng xin nói vài lời.
    Tính haha anh em trong ngoài đều biết,ở NR này( ngôi nhà ảo mà rất thật của chúng ta) thẳng thắn góp ý, cái chi chưa thông, chưa hoà hợp, thì bàn bạc trên tinh thần xây dựng, trong tất cả các comment của mình, nhận thấy chưa một từ hay một lần xúc phạm hay bạc bẽo với CM, không hiểu sao chị NẢN về haha?
    Mọi sự cuồng tín , dị biệt thường dẫn tới những kết quả trái ngược mục đích tốt đẹp ban đầu,( Thập Tự chinh, khủng bố hồi giáo, dân tộc cực đoan( phát xít), KKK).....rất may và mong, CM sẽ không là như vậy và sớm phát triển lớn mạnh, phổ biến một thể loại thơ hay cho cộng đồng mạng Việt ngữ.
    Là một mem của NIEMRIENG.COM( bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ) không thể nói lời giữ chân lúc này, Haha rất mong sớm được ghé thăm nhà mới của riêng CM.COM, sẽ xin học lại và khi đó sẽ chấp hành toàn bộ những luật và lệ của CM.COM.

    Chị Phale mềm mại, 4Q nhiệt tình, Trần Nguyễn, TNQS1 hoà đồng, NHím con vui vẻ, Thinghien phá phách và vui tươi( kết nhất tên này, những tên sau này không kết bằng), cùng nhiều anh chị em khác, mong mọi người vui khoẻ và luôn hội ngộ ở cả hai(nếu được thì xin là một) căn nhà của chúng ta.

    @Ý kiến trên của haha chỉ là quan điểm cá nhân, còn nhiều thiếu sót.
    bác VMT, haha cũng bắt đầu "kết" bác đấy, mong gặp bác thường xuyên.
    Last edited by hahaha; 23-04-2010 at 03:02 PM.

  9. #49
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Tan nát
    Người đi kẻ ở thấy buồn sao
    Lỗi hẹn duyên thơ ngấn lệ trào
    Bút mực hanh hao vời nét họa
    Câu vần đau đáu ngóng nơi trao
    Còn đây lớp học thày đâu hỡi
    Vẫn đó vườn ươm bạn chốn nào
    Nghĩ mãi dạ đau như muối xát
    Người đi kẻ ở thấy buồn sao

    Mong 4Q đổi ý và ở lại

  10. #50
    Member PhotobucketPhotobucket Hồng Mai Ngạo Tuyết's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    92
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: đoc lại những gì đã viết

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    4Q hiểu lầm ý KHT rồi!

    Giờ cũng chẳng buồn giải thích làm gì. Chỉ mong những ACE CM đã gắn kết với NR nhìn ra được ""kẻ mới vào"" muốn câu mem có năng lực về trang của mình.

    4Q: Nếu KHT có phát biểu nào mang tính cá nhân làm phật lòng 4Q. KHT thành thật xin lỗi. Trong thâm tâm KHT không bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng uy tín của CM. KHT hay làm thơ Đường châm biếm, đi chỗ khác chưa bao giờ dám nói mình học thơ từ CM vì sợ ảnh hưởng tới Sư Môn. Bài viết của KHT, mong 4Q nhìn nhận dưới góc độ khác.

    KHT có những bất đồng chỉ riêng với VMT về cách phát biểu. Nhưng KHT vẫn khâm phục VMT về mặt kiến thức. Hẹn gặp VMT tại SG để chuyện trò trao đổi.

    P/S: Mong đã là Quái thì cũng hiểu được cách nghĩ ngược ngạo. Cách giải quyết vấn đề lạ đời của nhau.

    Cũng buồn như ai chứ không thanh thản gì!

    Bái phục
    Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt

    Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương.

Trang 5 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •