Con người ai cũng có quyền mơ ước, thế nên năm 2008, Phan Đinh Tùng đã từng mong ước sẽ thực hiện được dự án 12 album trải dài trong 12 tháng của năm. Nhưng do bận rộn với những chuyến lưu diễn mà anh đành lỡ hẹn với khán giả về kế hoạch lẽ ra đã trở thành kỷ lục này.

Sau một khoảng lặng gần một năm, Phan Đinh Tùng mới chính thức ra mắt album mới Hạt Nhân, chủ yếu theo dòng nhạc pop ballad vốn là sở trường của anh. Hạt Nhân ra đời không theo một công thức sáng tác mang tính kỹ thuật nào, mà như một tập nhật ký ghi lại những xúc cảm về một chuyện tình, chuyện đời Tùng từng chứng kiến. 18 ca khúc trong album CD-DVD này, trong đó có 4 instrumental bonus, đều chở nặng tình cảm của anh như Tình yêu tuyệt vời, Khúc hát mừng sinh nhật, Lối đi riêng anh, Because I love you…, cả những lời tri ân thấm thía của anh dành cho mẹ trong Nhớ ơn mẹ hay cho cha như Lời dạy của cha.

Có thể thoạt nhìn thấy bài hát Bình minh sẽ mang em về, có người sẽ tưởng rằng Phan Đinh Tùng muốn “ăn theo” Bình minh sẽ mang em đi của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng thật ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về một số từ trong tựa đề, còn nội dung thì hoàn toàn khác. Cũng là sự chia ly trong tình yêu, nhưng không phải vĩnh viễn vì người con trai vẫn mong một ngày nào đó bình minh sẽ mang người con gái ấy trở về.

Hạt Nhân là album mà Phan Đinh Tùng thực hiện kỹ lưỡng nhất so với những album trước đây của anh, kinh phí cũng cao gấp 5 lần…
(ST)