Trang 10 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 LastLast
Bài 91 đến 100/113

Chủ đề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

  1. #91
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!


    Chiều qua nhanh đến dịu dàng
    Lửng lơ một chiếc lá vàng khẽ rơi
    Nắng nghiêng chênh chếch bên trời
    Chẳng tương tư cũng đầy vơi nỗi niềm
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Boulevard (18-06-2012),get_out_cs (18-06-2012),kehotro (01-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),MinhThy (31-07-2012),Nhím con (18-06-2012),Phu sinh (19-06-2012),Sheiran (19-06-2012)

  3. #92
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Thơ gửi vợ!

    Có lẽ nào em giận anh
    Như cái thuở còn khờ dại
    Yêu thương đã chín lâu rồi
    Lẽ nào giận hờn nhau mãi

    Cuộc đời bao nhiêu bối rối
    Gạo tiền cơm áo chưa xong
    Mỗi bước chùng chân mỏi gối
    Có em anh thấy yên lòng

    Những phút kề bên hờn dỗi
    Đắng cay mình trút vào nhau
    Nào biết vô tình ta đã
    Tự làm hai đứa xót đau

    Đứng trách giận anh nữa nhé
    Yêu thương nào dễ bỏ không
    Nắm lấy tay nhau và nói
    Dịu dàng hai tiếng: vợ, chồng
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  4. Có 9 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Boulevard (28-06-2012),get_out_cs (05-07-2012),kehotro (01-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),Marat Safin (03-07-2012),MinhThy (31-07-2012),Nhím con (02-07-2012),Phu sinh (29-06-2012),Sheiran (17-09-2012)

  5. #93
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Thưong về tháng bảy mưa ngâu
    Nghe lòng thao thức canh thâu chợt buồn
    Lạnh lùng mưa vẫn rơi tuôn
    Giọt mưa nào bất chợt luồn vào tim
    Xa hoài cho nhớ thương thêm
    Giờ mưa thèm phút êm đềm lúc xưa
    À ơi mưa lại càng mưa...
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  6. Có 9 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Candy (22-08-2012),get_out_cs (05-07-2012),kehotro (01-08-2012),Marat Safin (03-07-2012),MinhThy (31-07-2012),Nhím con (03-07-2012),Phu sinh (05-07-2012),Sheiran (17-09-2012),tanthinh (04-07-2012)

  7. #94
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Khi ánh nắng sớm mai vừa chớm.
    Lại ruổi rong trên bước sinh nhai
    Anh đến sở em ra dự án
    Cuộc mưu sinh còn quãng đường dài

    Từng ngày đếm giọt mồ hôi rơi
    Những hối hả gửi vào sương gió
    Hạnh phúc treo ở phía mặt trời
    Dõi ánh mắt vẫn còn xa đó

    Và từng chiều bước chân về phố
    Hắt hiu tuôn lặng lẽ vai gầy
    Em cặm cụi dầm mưa lối nhỏ
    Anh mỉm cười sao mắt lại cay

    Ừ biết thế thời gian chẳng đợi
    Tháng năm qua, ngày vẫn qua ngày
    Đời vất vả, yêu thương vẫn gửi
    Dù nhọc nhằn, tay nắm bàn tay

    Xin hãy vững niềm tin em nhé
    Rồi đêm qua ngày lại lên hồng
    Dẫu khó nhọc mình không đơn lẻ
    Dẫu gian nan tim một nhịp chung!
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  8. Có 10 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Candy (22-08-2012),Dung_SHA (01-08-2012),get_out_cs (07-07-2012),kehotro (01-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),Marat Safin (31-07-2012),MinhThy (31-07-2012),Nhím con (22-07-2012),Phu sinh (07-07-2012),Sheiran (17-09-2012)

  9. #95
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Có lẽ em chẳng còn đọc thơ anh
    Như cái ngày hai đứa còn trẻ dại
    Những yêu thương cứ vô tình bé lại
    Dần về ngày chưa yêu

    Biết bây giờ tình còn lại bao nhiêu
    Sau nhưng lo toan, muộn phiền vất vả
    Bước đường đời âm thầm vội vã
    Đôi bàn tay biết còn níu chặt nhau

    Ta vô tình hay năm tháng qua mau
    Những yêu dấu đến rồi đi lặng lẽ
    Thời gian vô tình, vì sao lại thế
    Gửi vào yêu những lối rẽ vô tình

    Biết mai này rồi những sớm bình minh
    Đối diện với bao đắng cay nghiệt ngã
    Ta với người có hóa thành xa lạ
    Giữa muôn nẻo trần ai.

    Phút nặng lòng khi nghĩ đến ngày mai
    Xin đừng nhé để yêu thương vụt mất
    Đôi tay nắm xin lại cùng xiết chặt
    Níu đời nhau về trong sớm mai này
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  10. Có 8 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Candy (22-08-2012),Dung_SHA (01-08-2012),get_out_cs (31-07-2012),kehotro (01-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),Marat Safin (31-07-2012),MinhThy (31-07-2012),Sheiran (17-09-2012)

  11. #96
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Thơ Ku Sầu hay quá! Chất chứa một đống tâm trạng......

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Candy (22-08-2012),Dung_SHA (01-08-2012),get_out_cs (31-07-2012),Sầu lãng tử (31-07-2012),Sheiran (17-09-2012)

  13. #97
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!


    Ai chở mùa thu đi
    Cùng lá vàng rất vội
    Bình minh nắng qua thềm
    Ánh mắt nào bối rối

    Ươm nụ vàng cúc nở
    Ngập ngừng sương sớm mai
    Góc phố quen hóa lạ
    Bước chân qua miệt mài

    Ta vẫn chờ mùa thu
    Em chưa về góc phố
    Hoa vàng để cho người
    Nắng vàng phai nỗi nhớ

    Từng lá thu nhuộm đỏ
    Chút niềm mơ cuối trời
    Nắng vàng ai để ngỏ
    Cho ngày buồn rơi rơi

    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Candy (22-08-2012),get_out_cs (22-08-2012),kehotro (23-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),Marat Safin (23-08-2012),Nhím con (24-08-2012),Phu sinh (27-09-2012),Sheiran (17-09-2012),TeacherABC (22-08-2012)

  15. #98
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Anh không uống rượu
    Anh chẳng uống bia
    Say em là đủ
    Mọi thứ đều thừa.

    Vắng em đời tỉnh
    Anh say cùng ai
    Rượu bia bỏ hết
    Tháng năm lạc loài.


    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  16. Có 8 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    get_out_cs (23-08-2012),kehotro (23-08-2012),LaoÁi (23-08-2012),Marat Safin (17-09-2012),Nhím con (24-08-2012),Phu sinh (27-09-2012),Sheiran (17-09-2012),TeacherABC (23-08-2012)

  17. #99
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Hình như gần đã nửa thu
    Lá rơi, ừ, lá rơi từ hôm nao
    Gió đong đưa giọt nắng đào
    Trời xanh xanh đến xôn xao nỗi lòng
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    kehotro (17-09-2012),Marat Safin (17-09-2012),Phu sinh (27-09-2012),Sheiran (17-09-2012)

  19. #100
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    Hình như gần đã nửa thu
    Lá rơi, ừ, lá rơi từ hôm nao
    Gió đong đưa giọt nắng đào
    Trời xanh xanh đến xôn xao nỗi lòng
    Bài thơ nhẹ nhàng nhưng hay quá! Câu kết độc đáo: Trời xanh xanh đến xôn xao nỗi lòng! Tuyệt.

    Sao lâu quá mới quay lại thế? Lúc này, NR cũng đông vui hơn khi các tay bút cũng hội tụ về. SLT về thường xuyên hơn và thả những vần thơ đẹp cho mọi người đọc với nhé.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Marat Safin (17-09-2012),Phu sinh (27-09-2012),Sầu lãng tử (17-09-2012),Sheiran (17-09-2012)

Trang 10 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •