Trang 2 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/137

Chủ đề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết


    Em – Nửa Ngập ngừng….

    Mùa đánh mất dư âm của nắng
    Mưa xanh xao nặng trĩu lối về
    Em bước thầm qua lối nhỏ, triền đê
    Tiếng ai hát mà nao lòng đến vậy?
    Em nghe thấy tim mình run rẩy
    Nửa muốn yêu, nửa sợ ê chề
    Nửa ngượng ngùng, nửa ngụt ngụt đam mê
    Nửa thôi thúc, nửa vụng về e thẹn
    Cứ ngập ngừng để rồi em lỡ hẹn
    Con thuyền nào thấp thoáng đã qua sông…..

    -MD- 25/09/2009
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Xuân Diệu

    Nặng gánh đời người một chữ yêu
    Tâm hồn lạc lối chốn phiêu diêu
    Tình yêu, lý trí không cùng nhịp
    Hạnh phúc cần chăng một chút liều?
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Em một chiều qua phố
    Lúng liếng nụ cười xinh
    Anh tâm sự riêng mình
    Mong bình minh khoảnh khắc
    Mưa giọt tình đan nhặt
    Xót môi mắt trong chiều
    Ôm lạnh giá cô liêu
    Tuôn theo chiều ảo mộng
    Giữa đất trời lồng lộng
    Chân lóng ngóng nhịp đi
    Tim mở miệng thầm thì
    Ôi! nụ chi xanh biếc!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!



    TAY EM

    Em viết vào mưa - nắng
    Những buồn vui vu vơ
    Tình là mảnh trăng thơ
    Dịu dàng trăng tròn khuyết

    Từ khi nào em biết
    Nhận lời anh đón đưa
    Nhạc lòng dạo say sưa
    Du dương âm trầm bổng

    Em viết vào cuộc sống
    Khúc yêu thương nồng nàn
    Bừng sáng cả nhân gian
    Là nụ cười em đó

    Em viết vào mây - gió
    Những âu lo muộn phiền
    Giữ lấy nét … hồn nhiên
    Trên đôi tay em nhé!

    -MD- 29/09/2009

    …. Đôi tay em thon thả
    Viết về ngày đã qua
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  4. #14
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    339
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết


    TAY EM

    Em viết vào mưa - nắng
    Những buồn vui vu vơ
    Tình là mảnh trăng thơ
    Dịu dàng trăng tròn khuyết

    Từ khi nào em biết
    Nhận lời anh đón đưa
    Nhạc lòng dạo say sưa
    Du dương âm trầm bổng

    Em viết vào cuộc sống
    Khúc yêu thương nồng nàn
    Bừng sáng cả nhân gian
    Là nụ cười em đó

    Em viết vào mây - gió
    Những âu lo muộn phiền
    Giữ lấy nét … hồn nhiên
    Trên đôi tay em nhé!

    -MD- 29/09/2009

    …. Đôi tay em thon thả
    Viết về ngày đã qua

    TAY ANH

    Hứng vần ai mưa-nắng
    Theo cơn gió vu vơ
    Hứng trăng ngỏ trang thơ
    Đêm tròn đầy, lửng khuyết

    Từ khi nào trăng biết
    Lặng lẽ khúc đò đưa
    Làn quan họ say sưa
    Sáo mông lung trầm bổng?

    Tất tả..! Ơi cuộc sống!
    Mong một nụ nồng nàn
    Để quên hết thời gian
    Quên ngược xuôi, đây đó.

    Em viết vào mây- gió
    Anh xin hứng muộn phiền
    Cứ thanh thản, hồn nhiên
    Cho đời vui em nhé..!

  5. #15
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Thăm nhà em

    Nhà em mở cửa lâu rồi
    Hôm nay sang ngõ tôi ngồi xem thơ
    Mỗi vần tựa một sợi tơ
    Cột lòng tôi với ngẩn ngơ bên thềm
    Em cười trong trẻo hồn nhiên
    Như tôi cái thuở muộn phiền chưa mang
    Tôi gặp tôi ở từng trang
    Mưa thu, hoa nắng, cỏ vàng xưa yêu
    Nhìn ra song vắng nhện thêu
    Tôi chừ đã lạ tôi nhiều buồn không..

    PL 30.9.09

    Chúc mừng nhà mới của em nhé MD. Cảm ơn những vần thơ nhẹ nhàng của MD, cứ ngỡ mình sống lại tuổi 20 hôm nào...
    Last edited by phale; 30-09-2009 at 11:26 AM.

  6. #16
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    GỞI MỸ DUYÊN

    Thương em nên đến thăm nhà
    Mong em không tiếc ly trà mời tôi
    Hai nhà cách cũng xa xôi
    Mong em bắc ghế cho ngồi được chăng?
    Tôi không phải kẻ gió trăng
    Thương em nên mới sang thăm thế này
    Biết đâu duyên phận đã bày
    Tôi thương em bởi duyên đầy trong duyên

  7. #17
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Chú có bánh trung thu cho cháu đây:

    Last edited by Tường Thụy; 03-10-2009 at 10:27 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  8. #18
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Hihi... Chú Thỏ iu, Quà Thủ đô của chú vào tới Đồng Nai rồi, ..... chẹp chẹp..... Cái bánh sẽ biến mất trong vòng 5 phút.... Cháu mang đi chia cho cả nhà đây....
    Cám ơn chú Thỏ, chúc chú Trung thu vui vui...

    Chú tặng cháu cái bánh xinh xinh
    Thơm thơm vị ngọt nghĩa tình
    Lòng vui rộn rã theo tiếng trống
    Tùng rinh rinh, tùng rinh rinh


    Chúc cả nhà Trung Thu vui, hạnh phúc,.....
    MD hun mỗi ng 1 cái thật kêu, ôm thiệt chặt, hihi......
    Last edited by Mỹ Duyên; 03-10-2009 at 12:12 PM.
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  9. #19
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Viêt cho Mỹ Duyên:


    Ông trăng tròn đâu nhỉ
    Chơi trung thu nơi nào
    Dù mải mê đâu đâu
    Đừng quên nhà cháu nhé

    Bao nhiêu là kẹo bánh
    Cả hồng đỏ, bưởi thơm
    Nải chuối chín vàng ươm
    Lại thêm chùm khế ngọt

    Hôm nay ông đến sớm
    Đem theo cả chị Hằng
    Chị em cùng phá cỗ
    Rồi đi chơi dung dăng


    Chúc cháu đón tết trung thu vui vẻ
    Last edited by Tường Thụy; 03-10-2009 at 09:39 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    TIỄN THU.
    Cuối mùa, gió tiễn thu đi.
    Cơn mưa nặng hạt, tiếc gì hả mưa?
    Trên cành chút lá lưa thưa
    Chiếc cuối đã rụng, cùng đưa thu về.
    Sương mù bàng bạc sơn khê.
    Heo may sớm, lạnh. Đông về đó sao?
    ( 3/10/09 - HNhu )

    HNhu chúc mừng tân gia chi Khuê Mỹ. Chúc trễ! Hì, hông đụng hàng!

Trang 2 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Chè đậu xanh táo đỏ
    By thuphong in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-06-2012, 08:51 PM
  2. Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh (Anh Thơ - Việt Hoàn)
    By SunWild in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-11-2010, 07:55 PM
  3. Hồ Quỳnh Hương váy xanh 'hững hờ'
    By TeacherABC in forum Tin Tức - Bình luận đời Sống Âm Nhạc
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 04-03-2010, 02:17 PM
  4. 111 tuổi và một tình yêu xanh tươi
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 03-03-2010, 07:46 AM
  5. Táo Xanh chào mọi người
    By Táo Xanh in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 16-10-2009, 08:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •