Trang 107 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 75797105106107108 LastLast
Bài 1.061 đến 1.070/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #1061
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em Không Tin



    Em vẫn thấy những nỗi buồn
    Em vẫn thấy những phút giây anh ở bên em
    Dù anh nay rất xa rồi
    Không thể tin đã quá nhanh
    Không thể tin rằng anh đã quá yêu anh
    Đến quá khờ nên giờ đây.

    Em nhận ra, bao ngày qua
    Thiếu vắng anh, không còn ai
    Bên đời em, yêu mình em
    Chỉ mỗi anh, chính là anh.


    ĐK:

    Đã bao đêm về cô đơn
    Ôm cô đơn lặng thầm ước muốn
    Để chờ người mãi xa, giọt lệ vẫn rớt
    Biết khi yêu là đau
    Nhưng sao quên mau một hình bóng đó
    Tìm về miền dấu yêu, chỉ còn mỗi em.

    Và em vẫn không tin, ta thuộc về nhau
    Không tin ta thuộc về nhau
    Không tin ta thuộc về nhau
    Và em vẫn không tin, ta thuộc về nhau
    Không tin anh đã mãi xa rời em.

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  3. #1062
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hãy Cho Em Thời Gian



    Nhìn thời gian trôi muộn rồi anh ơi
    Sao em vẫn muốn anh ở đây
    Mình gần bên nhau sắp hết đêm rồi
    Vậy mà còn bao câu chuyện muốn nói.

    Cứ ngỡ là em đang được hạnh phúc trong tay người ấy
    Đã biết rằng mỗi lúc bên anh là em đã có thể là được chính em.


    ĐK:

    Và ta đã không nói cứ chờ mòn mỏi
    Để đêm về tự hỏi có phải ta đã yêu
    Vì tim thấy bối rối
    Em sợ tình mới sẽ thêm lần lừa dối nhau
    Và xin anh hãy cho em thời gian.

  4. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  5. #1063
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Chỉ Riêng Mình Em



    Mùa thu lại qua, cánh hoa nhẹ rơi
    Cuối chặng đường thấy em vui cười
    Làm lòng anh đây xuyến xao.

    Ngày hôm qua, anh đã mơ, thấy em cùng với anh
    Nắm thật chặt bước đi trên đường, đặt nụ hôn trao nhau đắm say.

    Và anh biết tình mình, có lúc vui lúc buồn, có lúc em hay dỗi hờn.
    Và anh hứa một điều chính, ngay lúc này, tình anh chỉ trao riêng em.

    ĐK:

    Mùa đông đến anh thầm mong,
    Tình yêu anh sưởi ấm trái tim em.
    Cho dù ngàn sóng gió, dù ngàn bão tố, tình anh không bao giờ nguôi.
    Dù những lúc anh không kề bên, thì anh vẫn nguyện cầu cho em.
    Cho từng ngày tháng đó, từng ngày vẫn nhớ
    Và em luôn luôn bình yên, trong vòng tay anh...


    Chỉ riêng mình em... bà xã ù nhé! Yêu em thật nhiều...

  6. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  7. #1064
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Đến Khi Nào




    Đến khi nào mặt trời ngừng chiếu
    Và nắng thôi soi trên con đường,
    Đến khi nào ta không còn bên nhau,
    Thì anh mới quên em...

    Đến khi nào vòng tay ấm áp
    Một người khác đang ôm em thật chặt
    Đấy là lúc ngày anh ra đi
    Và ta sẽ chia tay...

    Anh chỉ lo anh ôm em chặt quá!
    Sợ em không xa được anh?
    Anh chỉ lo khi em bên người khác,
    Tâm trí luôn nghĩ đến anh...
    Có ngàn lối trên đường em đi.
    Chọn một lối hay em đứng lại đây?
    Nếu gục ngã em nhìn đằng sau nhé
    Anh vẫn luôn đứng phía sau dạng rộng tay...

  8. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  9. #1065
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Buông Tay



    Còn mưa mãi những kí ức năm nào, giờ đã ướt hết biết phải làm sao. Cố cất tiếng hát những khi lẻ loi một mình, mà tim thì không thể quên giấc mơ buồn. Tìm lại nhé những vết dấu hôm nào, giờ phố chắc đã lãng quên bàn chân, những kí ức đó cớ sao bỗng nhiên lại về, càng mong quên lòng càng thêm nhớ.

    Người tình đi ngang qua nhau có nhớ, giọt lệ buông trên mi ai mãi khô, một bờ vai không ai nương nhờ, một nụ hôn rơi như mơ hồ, một lời yêu thương trên môi đã bay xa tầm tay. Cố níu tay nhau mà tim như buốt giá, cố nhớ tên nhau là tim vui lắm rồi. Đừng hoài mong thêm cho đêm dài, đừng gọi tên nhau thêm u hoài, lòng càng yêu thêm con tim sẽ đau trăm lần đau. Thà buông tay nhau......


    Còn mưa mãi những kí ức năm nào, giờ đã ướt hết biết phải làm sao. Cố cất tiếng hát những khi lẻ loi một mình, mà tim thì không thể quên giấc mơ buồn. Tìm lại nhé những vết dấu hôm nào, giờ phố chắc đã lãng quên bàn chân, những kí ức đó cớ sao bỗng nhiên lại về, càng mong quên lòng càng thêm nhớ.

    Làm gì cho đêm thôi không buốt giá, một mình ôm bao đau thương xót xa, chỉ còn mưa rơi bên hiên nhà, chỉ còn đêm xưa không như là, tình còn chưa quên sao em đã quên đi tình ta. Cố níu tay nhau mà tim như buốt giá, cố nhớ tên nhau là tim vui lắm rồi. Đừng hoài mong thêm cho đêm dài, đừng gọi tên nhau thêm u hoài, lòng càng yêu thêm con tim sẽ đau trăm lần đau. Thà buông tay nhau......
    Cho nên đừng làm cơn mưa mau, để sớm mai bình yên những vạt nắng bay về ngang qua đời ta.

    Người tình đi ngang qua nhau có nhớ, giọt lệ buông trên mi ai mãi khô, một bờ vai không ai nương nhờ, một nụ hôn rơi như mơ hồ, một lời yêu thương trên môi đã bay xa tầm tay. Cố níu tay nhau mà tim như buốt giá, cố nhớ tên nhau là tim vui lắm rồi. Đừng hoài mong thêm cho đêm dài, đừng gọi tên nhau thêm u hoài, lòng càng yêu thêm con tim sẽ đau trăm lần đau. Thà buông tay nhau......

  10. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  11. #1066
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh



    Hôm nay, em sẽ nói những điều
    Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
    Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh
    Đang kề vai đi bên ai.

    Em không vui nhưng cố giả vờ
    Rằng em không yêu anh
    Nhưng có ai ngờ một ngày, ngồi nơi đây
    Nhìn vào anh cho em nói hết lòng này.

    Giá như anh chẳng thuộc về ai
    Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
    Giá như mình gặp nhau khi trước
    Thì em đã đến trước một bước.

    Ghét con tim em đã thuộc về ai
    Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
    Yêu dại khờ dù có khi
    Giả vờ không yêu
    Nhưng đau lòng..

    **
    Giá như anh chẳng thuộc về ai
    Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
    Giá như mình gặp nhau khi trước
    Thì em đã đến trước một bước.

    Ghét con tim em đã thuộc về ai
    Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
    Yêu dại khờ dù có khi
    Giả vờ không yêu
    Nhưng lòng đau,
    Lòng đau !

  12. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  13. #1067
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Rất Yêu Em



    Đến lúc mất em anh mới biết,
    Sống thiếu vắng em anh thế nào!
    Sống với biết bao nhiêu nỗi nhớ về em,
    Về cuộc tình của hai chúng ta ngày nào.

    Chắc chắn sẽ không thể quên hết,
    Những ký ức khi ta bên nhau.
    Bão tố sẽ qua nhưng anh vẫn cần em,
    Chỉ một mình em thôi với anh qua đêm dài.


    Và dường như em đi qua đời anh mất rồi,
    Thì chuyện tình hai chúng ta dường như không còn.
    Chỉ biết đứng nhìn nguyện cầu chúc em,
    Thật hạnh phúc nhé khi bên người ta...

    Dù rằng anh sẽ vẫn mãi mãi yêu em,
    Thì chuyện hôm nay đã qua như giấc mộng dài.
    Bình yên ở lại để rồi mất nhau.
    Anh rất yêu em!

    Bình yên ở lại để rồi mất nhau .... Anh rất yêu em!

  14. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014)

  15. #1068
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Bình Yên Nhé



    Chiều nay trên phố mưa bay,
    Có một người tiễn đưa một người.
    Nhìn nhau biết nói chi đây?
    Hai hàng mi chứa chan lệ đây.

    Hàng cây như cũng lao xao,
    Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào.
    Bàn tay không muốn buông lơi,
    Ôm chặt anh nhé em người ơi?


    ĐK:

    Đoạn đường thật ngắn em ơi?
    Anh muốn ôm em lần sau cuối.
    Và rồi em sẽ ra đi,
    Mình anh cô đơn lẽ loi.
    Một nụ hôn cuối ta trao,
    Em hãy nhớ những gì mình có...
    Đừng quên anh nhé em ơi
    Phương trời xa em bình yên nhé...


    Ps: Anh cám ơn bà xã yêu dấu đã gởi cho anh một bài hát thật hay và nhiều kỉ niệm... Cám ơn em...

  16. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    kehotro (28-03-2014),Nguyên Thoại (26-03-2014),Phu sinh (06-09-2013)

  17. #1069
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Yêu Người Khác Rồi



    Anh yêu người khác rồi,
    Người ấy cũng như em rất tuyệt vời.
    Ở bên người ta cũng rất vui,
    Người ấy cho anh thế nào là yêu...

    Thời gian chia tay cũng lâu rồi,
    Anh nghĩ anh sẽ quên em được!
    Thật ra anh đang dối mình,
    Anh yêu để trốn một tình yêu.

    Đem yêu thương thả vào dòng sông,
    Dòng sông chảy xiết quá ghét những nỗi buồn.
    Đem kỉ niệm vào bài thơ
    Chỉ là giấy nên đốt sẽ bốc cháy.

    [ĐK:]
    Có khi giật mình chợt lòng ta bỗng vui
    Quên một người mà ta không nên nhớ
    Bước trên đường đời thì ai cũng thế thôi
    Muốn đứng phải đau một lần...

    Anh sẽ trả lại từng kỷ niệm đón đưa
    Những nhành hoa giận hờn khi vô cớ.
    Sẽ không còn gì vì anh đã khác xưa
    Anh đã quên em thật rồi
    Anh yêu người khác rồi.


    "Cám ơn em, người con gái anh yêu..."

  18. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014),Phu sinh (05-10-2013)

  19. #1070
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Nỗi Đau Nào Cũng Qua


    Hạnh phúc đôi khi là ta được quên
    Những nỗi muộn phiền đầy trong tâm trí
    Là khi một mình chẳng nghĩ về em
    Là giữa giấc mơ chẳng còn trông thấy em.

    Hạnh phúc đôi khi là buông bàn tay
    Để những bước chân sẽ không vương vấn
    Để những nụ cười nở trên vành môi
    Người ta đã yêu từng chịu phải bao đớn đau.

    [ĐK:]
    Nỗi đau nào cũng qua
    Nỗi nhớ thương kia rồi cũng phai nhòa tháng năm
    Nhưng dẫu anh không thể quên anh cũng không hề hối tiếc
    Vì đã yêu thương một người...

    Nỗi đau nào cũng qua
    Anh biết nhưng sao thật khó để ngừng nhớ em
    Cảm giác xa một người
    Có lẽ chưa ai từng nói hết thành lời.
    Last edited by TeacherABC; 26-03-2014 at 12:00 PM.

  20. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Nguyên Thoại (26-03-2014),Phu sinh (05-10-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •