PL sưu tầm tặng một người bạn. Chúc bạn vui nhé!

LỄ NGÀN NĂM

Mặt Hồ Gươm trầm ngâm
lắng “Chiếu dời đô” trong gió ngân?
lâm thâm giọt mưa ngâu.

VỀ CỘI

Hè nhớ cội, về thăm
thiêng liêng đất mẹ chân vừa bén
ào về mưa kỷ niệm.

GIỌT MÁU

Xa nhà đầu chớm bạc
thiêng liêng giọt máu nòi Hồng Lạc
nối tim nhau rượi mát

ĐẰM

Con ơn Mẹ cho đằm
đất đồng ta hương lúa ngàn năm
bao xởi lởi tình thâm

THOÁT

Đang tuyết, đã ươm mầm
cỏ cựa mình, chồi lắng dư âm.
Thoát lên sàn chứng khoán …

NÓI ÍT THÔI

Nữ, nam đều lắm lời
đủ hại nhau khi gần đất xa trời.
Thương nhau, nói ít thôi.

YÊU

Thơ xuân bay kỳ diệu
huyền ảo trong âm điệu nhạc yêu
Không gì sánh nổi yêu.

HẠ MÀN?

Thu đời trôi nhẹ nhàng
sao mắc cạn. Hạ màn? Lầm to!
tình vĩnh cửu vô bờ

YÊU HOA

Ta yêu giữa phàm trần
hoa xuân ấy hồn ta yêu mãi
ta vào hoa hóa thân.

BÙN

Gối đắp bùn - phòng mạch
Tình hỡi, trên tim em trinh bạch
xin chớ đắp khổ đau.

KHÓ NHẤT

Muôn sự dầu cay cực
Không gì khó bằng yêu, được yêu
Yêu này nguồn hạnh phúc.

VÀNG

Được yêu là hạnh phúc
Vàng vô cảm – bức xúc xốn xang
Tình yêu quý hơn vàng

ĐÍCH THỰC

Chớ so yêu với vàng
yêu không do nghiên vàng bút ngọc
xây bằng tình đích thực.

CHƯA THỰC SỰ

Yêu - nghĩ tốt về nhau.
Băn khoăn lỗi thể nào tha thứ
thì yêu chưa thực sự

THÓI KHÓ BỎ

Còn ưa khen, ghét chê
thơ hư theo chúc tụng mê ly
hận dặn gì cần sửa!

THƠ HAY

Ngọc khó gặp lần sau
tâm nâng niu thơ quý nhiệm màu
xứng tri âm tri kỷ

TIM RỖNG

Nếu thực hết yêu rồi
tim thử yêu lần nữa hay thôi?
Thứ tim gì rỗng tuếch!

TRỌNG hay PHỤC?

Khinh mà Yêu? tầm phào
quá cảm phục - rào ngăn tình ái.
Tùy trái tim xôn xao


MỖI NGÀY

Lửa ‘yêu đương’ mỗi ngày
không để tim khờ, say lạnh thấm
chết lâu lắm chẳng hay!

SỨC MẠNH LỚN

Thứ nhất gìn phẩm giá?
Ái tình - mãnh lực lớn hơn nhiều
yêu kiều mà tàn phá!

CHỈ VÌ YÊU

Yêu - đâu để được yêu
Sẽ tới “Kỷ nguyên sống vì yêu”
yêu để chỉ vì yêu

NƯỚC MẮT

Thương anh, em rưng lệ
em còn gây, anh mếu khổ vì yêu
Vì em yêu anh nhiều

AI KHỔ HƠN?

So cảnh không ai yêu
với chẳng yêu ai, quên tất cả
ai ít, ai khổ nhiều?

NÉT RIÊNG CHUNG

Anh kể vội huyên thuyên
Gặp anh, em dịu hiền ít nói
Nét chung dễ định thiền.

BÌNH TĨNH HƠN

Anh thường kêu oan ức
Em biểu chưa dày đức tác thành
nên bình tĩnh hơn anh.

AI NHIỀU NHẤT

Trong nhà, em thiệt nhất
quyền cũng ít (tuy thật uy danh)
nên đau nhất là anh.

KHEN

Khen anh giỏi sau lưng
em ưa khen đẹp ngay trước mặt.
em thật đẹp vô chừng

ÍT, NHIỀU

Giản dị điều em biết :
Đàn ông thường yêu, nhưng yêu ít
hiếm yêu, em yêu nhiều.

XÉT & SUY

Em xét tận chân tơ
anh lý thuyết vòng vo suy luận
Cộng chia đôi bớt giận.

CỐ CHẤP

Cố chấp gây mòn mỏi
để xem ai sẽ mỏi hơn ai?
ai ơi, cố chấp hoài!

THỪA

Chịu khổ, thầm suy nghĩ
nói chi thêm rầu rĩ tâm tư
Thơ nhiều lời - quá dư.

PHONG CÁCH?

Nhạc lên, nàng khóc nấc
còn chàng ngây ngất lửa say nồng
bởi khác nhau phong cách?

GẦN RƠM

Tim anh đâu sắt đá
mà hồn em đã hóa rơm khô
Xin chớ bén, thành tro.

MA LỰC MẮT

Sóng mắt em kiêu hãnh
ma lực khác nào ly rượu mạnh
anh bỗng như bợm nhậu.

(có một ý của Napoléon)

THỰC TẾ HƠN

Chàng yêu - thơ triết lạ
nàng thăm dò bụng dạ chàng trai
ai thực tế hơn ai.

LƯỚI GIĂNG

Em tung sức mắt dâng
lưới sắt bủa giăng anh mọi phía?
Yêu – hồn vía thăng bằng!

THẸN

Đưa Yêu vào tác phẩm
mà thơ không sống động, chưa hay
thẹn thay, tim đỏ sẫm.

NHƯ KHỜ

Nghĩ ngô nghê như trẻ
mở mồm hỏi lắm câu như khờ
Đích thực thơ thường thế.

VÒM TRỜI QUÊ TA

Vẫn vòm trời xanh ngắt
vẫn trăng thu trong vắt tuổi thơ ơi
mây bông lững thững trôi

NÍU THỜI GIAN

Lá ta níu lùi dần
Ta đang là lá rách hay lành?
sao không tự tươi xanh!

THAM NHŨNG

Tham nhũng - ác chai lỳ
sống bằng nỗi sầu bi đồng loại
Ký sinh vật dị kỳ.

MÃI XA

Ly biệt chẳng câu chào!
xa mãi, đến tan vị ngọt ngào
một đời đành mất nhau?

HOA LỬA

Hái trộm, tửng từng tưng
giấu hoa tặng len lén sau lưng
khi đưa, mặt đỏ bừng.

"NHƯ MẶT TRĂNG MẶT TRỜI"?

Có ý của Vũ Trình Tường

Như Mặt trời, Mặt trăng?
Mặt-trời-anh tạo ánh-trăng-em
vẫn gặp mặt ngày đêm!

XEM CÓ ĐÚNG KHÔNG

Sáng tác cùng Nguyễn Văn Mẫn

Em hóa chị Hằng xa?
Lên hôn em, anh đáp NASA,
đúng Hằng Nga! anh về.