Trang 251 / 261 Đầu tiênĐầu tiên ... 151201241249250251252253 ... LastLast
Bài 2.501 đến 2.510/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

  1. #2501
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Gót hồng trần rong ruổi
    Trôi nổi những bến bờ
    Chốn xưa giờ hiu quạnh
    Ta tựa vách bơ vơ







    Last edited by OA _ NỮ; 12-04-2013 at 08:44 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    1100i (14-04-2013),Độc hành (12-04-2013),kehotro (12-04-2013),Lão K (13-04-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (15-04-2013),TeacherABC (03-05-2013),Thảo_ANA (09-05-2013),thuphong (12-04-2013)

  3. #2502
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Gót hồng trần rong ruổi
    Trôi nổi những bến bờ
    Chốn xưa giờ hiu quạnh
    Ta tựa vách bơ vơ
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Dù vách lở, thềm tan
    Người vẫn còn chỗ tựa
    Nhưng hoa cỏ úa tàn
    Người đã thấy buồn chưa ?


    Last edited by Độc hành; 13-04-2013 at 01:28 AM.

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (14-04-2013),Boulevard (12-04-2013),kehotro (13-04-2013),Lão K (13-04-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (14-04-2013),Phu sinh (15-04-2013),TeacherABC (03-05-2013)

  5. #2503
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    [INDENT]Dù vách lở, thềm tan
    Người vẫn còn chỗ tựa
    Nhưng hoa cỏ úa tàn
    Người đã thấy buồn chưa ?


    ]
    Thanks ĐH hỏi thăm "tâm trạng OA NỮ". OA NỮ thì "buồn muôn thủa" rùi vì cái chữ "Độc" nó vận vào người hay sao ý. Hồi trẻ thì độc thân, đến tuổi sồn sồn thì "độc cô", và bây giò thì trở thành độc bà" .

    Nhưng được cái OA NỮ sống lạc quan lắm. Khóc đấy và cũng cười ngay đấy. Hình như chưa bao giờ OA NỮ kêu buồn hoặc than chán ở thế giớ ảo cũng như ở ngoài đời thì phải. Lắm lúc thấy mình chẳng có "hồn" một tẹo tèo teo nào cả, cảm thấy xấu hổ ghê cơ nên đôi khi phải tạo ra gió để thấy sóng ngầm với sóng chìm có làm hồn mình vắt vẻo chơi vơi không...Hì hì.
    Nhưng khi chơi vơi ở đâu thì hồn ko kịp hiện, hoặc muốn vắt vẻo nơi nào đó thì hồn lại bị say sóng …Thế có nguy hiểm ko…
    Cuối cùng thì chỉ có thân xác mình bị sóng đánh đánh cho tơi tả và chìm ngỉm.
    Nhưng OA NỮ ko hiểu sao sau đó mình như được trùng sanh…Nên OA NỮ rất thích ca từ này của cố NSTCS
    “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

    Thôi thì hoạ lại với ĐH bài thơ con cóc này để độc tả tâm trạng ON.


    Lặng im nhặt lá vàng
    Đốt lên hồng ngọn lửa
    Nơi vườn vắng nhà hoang
    Ngọn mai già chạm cửa

    Nụ đào hoa ngậm gió
    Nhả khúc nhạc tri âm
    Giọt phấn rơi thềm cỏ
    Lướt nhịp bổng cung trầm.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    1100i (03-05-2013),Độc hành (05-05-2013),Boulevard (03-05-2013),Lão K (03-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (04-05-2013),TeacherABC (03-05-2013)

  7. #2504
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Mùa xuân TRT năm nay thời tiết đẹp tuyệt vời. Hoa anh đào ở HP đã bung nở rực rỡ, có lẽ sang tuần mình sẽ đi hưởng thụ một mình. Còn hôm nay thì quên đi những lời mời của mấy hội NA nghiệp dư, họ ko thấy mình đi cùng ko biết họ còn gửi mail tiếp tục mời mình nữa ko. Mình đã bỏ qua mấy buổi chụp bình minh và thác nước cùng với họ rồi.
    Đây là những hội NA nghiệp dư của những người Á đông mà ko hiểu sao mình ko thấy có người VN tham gia. Sau một thời gian sinh hoạt với họ thì mình đã hiểu người VN trong con mắt của họ có một chút gì đó coi thường, một chút đố kị và một chút rẻ rúng.
    Mình có nên phê phán họ ko khi mà người VN với nhau cũng còn kì thị lẫn nhau.
    Người bắc và Nam thì nghi kị nhau, người HP và HN thì đố kị nhau. Nhưng riêng bản thân mình mình biết, mình luôn hòa hợp và dung hợp được cả. HN, HP, Nam Bắc ai chơi được mình chơi tuốt…
    Hôm nghe mấy người trong hội NA Á châu họ nói. “Người VN thì PN đi làm nô lệ tình dục. PN người Phi thì đi làm người ở…Người Lào thì ăn bám, người CPC thì dã man”.
    Mình nghe xong liền trả lời họ. “I’am VNM”
    Mấy người đó mặt mũi sượng sùng nói. “no, U’r CN. U last name is Lee”.
    Mẹ kiếp. Mình văng tục luôn.
    - Chúng mày có biết trong mấy tờ báo ở đây toàn đăng quảng cáo gái ĐH, gái Nhật, Gái Tàu chúng mày làm gái ko, trong khi đó tao có thấy gái VN đâu…
    - Thấy đụng phải thứ dữ, họ tản ra và thì thầm …
    - Một lúc sau cô bé trưởng nhóm ra sory mình và she nói thêm.
    - - CHế nóng qua, Chế nên khống chế nhiệt độ trong người…
    - - I’ sory 2
    - Mình nói với cô bé đó xong và nói cao giọng cốt để mấy người đó nghe.
    - - Chúa JS đã từng nói câu.”Khi muốn ném đá vào ai đó, hãy nghĩ lại mình có hoàn thiện ko”.
    - Sau lần đó, cứ tưởng họ sẽ tránh né mình, nhưng một bà to mồm nhất lại đến đón mình đi chạy bộ và chụp hình. Mình từ chối xong she sory mình.
    - Hôm nay họ lại hẹn hò mình đi chụp hoa anh đào xong mình cũng từ chối. Đi một mình quen rồi, hay đi với Zai có người chăm sóc cũng quen rồi nên đi vớii họ cảm thấy nhạt nhẽo làm sao ấy.
    - Thôi thì lại mình ta với nồng nàn.


    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    1100i (05-05-2013),Độc hành (05-05-2013),Lão K (07-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (06-05-2013),Thảo_ANA (07-05-2013)

  9. #2505
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    ...…Nên OA NỮ rất thích ca từ này của cố NSTCS
    “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

    Thôi thì hoạ lại với ĐH bài thơ con cóc này để độc tả tâm trạng ON.


    Lặng im nhặt lá vàng
    Đốt lên hồng ngọn lửa
    Nơi vườn vắng nhà hoang
    Ngọn mai già chạm cửa

    Nụ đào hoa ngậm gió
    Nhả khúc nhạc tri âm
    Giọt phấn rơi thềm cỏ
    Lướt nhịp bổng cung trầm.

    Người bỏ đi...xa vắng
    Hoang phế một GÓC TRỜI
    Từng trang buồn thinh lặng
    Khách một mình … chơi vơi !

    Thời gian vàng sắc lá
    Người biền biệt không về
    Trời tháng năm oi ả
    Mà chốn này lạnh tê

    Sợ chuyện đời hợp tan
    Vòng tay không tròn nữa
    Sợ hoa cỏ úa tàn
    Tìm đâu được hương xưa ?

    Đốt lá vàng ôn cố
    Sưởi ấm lại tấc lòng
    Một chút tình hoài cổ
    Còn ru mãi, chưa xong ...

    . . . . . . . . . . . . Đ.H
    . . . . . . . . . . . 5/2013





    @TB:
    “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương” không phải của TCS đâu Oa.
    Hai câu này được dịch từ bài thơ The Prophet của Kahlil Gibran: "...Wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;..."
    Last edited by Độc hành; 06-05-2013 at 03:57 PM. Reason: Sửa link ảnh

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (05-05-2013),kehotro (08-05-2013),Lão K (07-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (05-05-2013),Phu sinh (06-05-2013)

  11. #2506
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Hôm qua cô cháu đến lấy một mớ NT mình vừa mới làm xong. Mỗi kiểu mình chỉ làm một cái giờ phải làm lại để giao cho cửa tiệm của chị nó mà sao ngại quá, Ko còn cảm hứng nữa.









    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    1100i (11-05-2013),kehotro (08-05-2013),Lão K (08-05-2013),MinhThy (09-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (08-05-2013),Sheiran (11-05-2013),Thảo_ANA (09-05-2013)

  13. #2507
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Thường đồ hand-made làm theo cảm hứng thì khó có thể làm lại.... Chỉ làm mới thôi hở!

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    1100i (11-05-2013),kehotro (08-05-2013),Lão K (09-05-2013),MinhThy (09-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (08-05-2013),Thảo_ANA (11-05-2013)

  15. #2508
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Thường đồ hand-made làm theo cảm hứng thì khó có thể làm lại.... Chỉ làm mới thôi hở!
    Yes Sir!.Tính OA ko quen làm lặp lại một thứ nhiều lần, nhàm chán lắm.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    MinhThy (09-05-2013),Phu sinh (10-05-2013),Thảo_ANA (11-05-2013)

  17. #2509
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    [I][INDENT]
    Sợ chuyện đời hợp tan
    Vòng tay không tròn nữa
    Sợ hoa cỏ úa tàn
    Tìm đâu được hương xưa ?

    ...



    @TB:
    “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương” không phải của TCS đâu Oa.
    Hai câu này được dịch từ bài thơ The Prophet của Kahlil Gibran: "...Wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;..."
    Đọc bài thơ của ĐH chợt thấy lòng buồn da diết. Đọc lại một lần nữa lại thấy lòng càng thêm buồn diết da. Thôi đành ngửa cổ nhìn trời than một câu cho nó" thoát khí"
    "bao giờ cho đến ngày ngày xưa"
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (10-05-2013),MinhThy (09-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (10-05-2013),Thảo_ANA (11-05-2013),thuphong (10-05-2013)

  19. #2510
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    OA ra sau nhà chụp vội vai tấm hình hoa anh đào.









    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    1100i (11-05-2013),Lão K (14-05-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (12-05-2013),thuphong (11-05-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •