Trang 1 / 26 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ngẫu hứng...

    Ngẫu hứng

    Ngẫu hứng đơn giản chỉ là những cảm hứng tùy tiện bộc phát hết sức đời thường... Ngẫu hứng bình thường chỉ là những giây phút bất chợt lóe lên, nhưng rồi đọng lại trong ta nhiều điều để chiêm nghiệm, để suy gẫm...
    Mong rằng nơi này và bạn và tôi tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, nơi gửi gắm những yêu thương, những khoảnh khắc buồn vui mà ta thoáng gặp trong đời.


    Ngẫu hứng chỉ là... ngẫu hứng thôi
    Một thoáng, đôi giây... của cuộc đời
    Làm ta trăn trở rồi say đắm
    Riêng một góc trời, cho bạn, cho tôi.

    Nhật Nguyệt
    Last edited by NHAT NGUYET; 31-12-2010 at 03:49 PM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Ôi anh NHAT NGUYET đây rồi
    Mấy ngày không thấy chớp đôi mắt buồn
    Đêm nằm mà lệ cứ tuôn
    Nhớ anh khắc khoải tâm hồn viết thơ

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Ôi anh NHAT NGUYET đây rồi
    Mấy ngày không thấy chớp đôi mắt buồn
    Đêm nằm mà lệ cứ tuôn
    Nhớ anh khắc khoải tâm hồn viết thơ
    Hehehe
    Last edited by NHAT NGUYET; 31-12-2010 at 04:06 PM.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default

    Lãng mạn mùa thu

    Mỏi ngóng em về thu đã sang
    Dấu chân gầy guộc nhuộm thu vàng
    Tơ trời lãng đãng thơm môi lạnh
    Mưa rót giọt buồn vẽ thế gian

    Tay mỏi vươn dài hái nắng mai
    Kết thành chuỗi hạt gắn vào mây
    Khẽ khàng úp mặt nghe mùi tóc
    Thoảng chút hương xưa, nhớ chợt đầy

    Bến bờ phiêu lãng phút rong chơi
    Hội ngộ cho ta lặng một đời
    Tình xa cao vút thành mây khói
    Lãng mạn thu về thu lả lơi.
    Last edited by NHAT NGUYET; 31-12-2010 at 04:05 PM.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng


    Photo by Nguyễn Học Hải

    Em đi ta vẫn nhớ hoài
    Vướng vai còn sợi tóc dài luyến thương
    Quanh mình thoảng chút dư hương
    Mong manh sợi nhỏ hết đường gỡ ra
    Last edited by Lão K; 19-05-2009 at 04:48 AM.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết

    Photo by Nguyễn Học Hải

    Em đi ta vẫn nhớ hoài
    Vướng vai còn sợi tóc dài luyến thương
    Quanh mình thoảng chút dư hương
    Mong manh sợi nhỏ hết đường gỡ ra
    Dư hương làn nhỏ thoảng qua
    Chiều phai sông vắng hương trà đong đưa
    Bọc riêng một nhúm tóc thừa
    Bến xưa lưu luyến ngọn dừa quéo bông
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Lãng mạn mùa thu

    Mỏi ngóng em về chớm thu sang
    Lá vàng phai nhạt trải dấu chân
    Đìu hiu tròn giấc, say chưa tỉnh
    Tiều tụy tình thu cũng chớm vàng

    Tay mỏi vươn dài hái nắng mai
    Kết thành chuỗi hạt gắn làn mây
    Khẽ khàng úp mặt nghe mùi tóc
    Thoảng chút hương xưa, nhớ lại đầy

    Bến bờ phiêu lãng phút rong chơi
    Hội ngộ cho ta lặng một đời
    Tình xa cao vút thành mây khói
    Lãng mạn thu về thu lả lơi.



    Photo by LK

    Ta đi nhặt lá rơi vàng
    Đếm đong từng nỗi nhớ nàng thu xưa
    Nơi này mây phủ sương mưa
    Bao nhiêu giọt rớt cho vừa nhớ nhung
    Last edited by Lão K; 19-05-2009 at 06:21 AM.

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết



    Photo by LK

    Ta đi nhặt lá rơi vàng
    Đếm đong từng nỗi nhớ nàng thu xưa
    Nơi này mây phủ sương mưa
    Bao nhiêu giọt rớt cho vừa nhớ nhung
    Ngắm màu vàng của lá cây rụng ngổn ngang trong bức ảnh của anh, nao lòng quá anh ạ.

    Lá của mùa thu trước
    Vàng võ đến bao giờ?
    Từ khi ai xa vắng
    Lá cũng thành bơ vơ...

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết

    Photo by LK

    Ta đi nhặt lá rơi vàng
    Đếm đong từng nỗi nhớ nàng thu xưa
    Nơi này mây phủ sương mưa
    Bao nhiêu giọt rớt cho vừa nhớ nhung
    Hi anh! mấy câu thơ của anh nghe ray rức quá! ngổn ngang với bao nhiêu là tâm trạng,là thương, là nhớ, là tiếc... chỉ gói gọn vào 2 chữ "giọt rớt", rất nhẹ nhàng, mà cũng rất sâu lắng... Anh làm NN cũng... nhớ... theo anh rồi.

    Nàng Thu xưa ấy bây giờ
    Biết còn có nhớ bến bờ năm nao
    Nắng vàng như thể xanh xao
    Ngàn thu buộc chặt nôn nao một đời.
    Last edited by NHAT NGUYET; 19-05-2009 at 11:42 AM.

  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết



    Photo by LK

    Ta đi nhặt lá rơi vàng
    Đếm đong từng nỗi nhớ nàng thu xưa
    Nơi này mây phủ sương mưa
    Bao nhiêu giọt rớt cho vừa nhớ nhung
    Lặng câm muôn phím tơ chùng
    Đàn xưa lỗi nhịp chẳng cùng hồn thu
    Tiếng ai vọng cõi xa mù
    Người ơi thu tận lá thu phai màu...

    TP. May 20, 2009

Trang 1 / 26 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •