Trang 11 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112132161111 ... LastLast
Bài 101 đến 110/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #101
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tìm hoài bóng dáng nguời thương
    Người ơi, nếu biết chỉ đường cho tôi
    Cho tôi một mối chân tình
    Để mà ấp ủ bên mình tháng năm.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  2. #102
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Cho tôi một bát cháo hành.
    Một can rượu nếp một xanh rau xào.

  3. #103
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Cho tôi một bát cháo hành.
    Một can rượu nếp một xanh rau xào.
    Rau xào đạm bạc ấm êm
    Cùng nhau thưởng thức để nêm cuộc tình
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  4. #104
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Cho tôi một mối chân tình
    Để mà ấp ủ bên mình tháng năm.
    Tháng năm giờ cũng nhạt nhòa
    Phôi pha giờ cũng đã xa mất rồi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #105
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tháng năm giờ cũng nhạt nhòa
    Phôi pha giờ cũng đã xa mất rồi
    Mất rồi thì hãy đi tìm
    Mối tình thơ mộng lặng im đợi chờ
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  6. #106
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Mất rồi thì hãy đi tìm
    Mối tình thơ mộng lặng im đợi chờ
    Đợi chờ, chờ đợi, đợi chờ
    Chờ ai? ai đợi? Ai chờ đợi ai?
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  7. #107
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Đợi chờ, chờ đợi, đợi chờ
    Chờ ai? ai đợi? Ai chờ đợi ai?
    Đợi ai chẳng biết đợi ai
    Đơị chàng quân tử có tài rước em .
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  8. #108
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Đợi chờ, chờ đợi, đợi chờ
    Chờ ai? ai đợi? Ai chờ đợi ai?
    Đợi ai, ai đợi, ai chờ
    Chờ em em đợi, em chờ được không
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #109
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Đợi ai chẳng biết đợi ai
    Đơị chàng quân tử có tài rước em .
    Rước em thì cũng phải trông
    Thời bao niên kỷ? có chồng hay chăng?
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  10. #110
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Rước em thì cũng phải trông
    Thời bao niên kỷ? có chồng hay chăng?
    Hay chăng cũng đã lớn rồi
    Đã ba mươi mấy chia đôi tình đầu.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Trang 11 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112132161111 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •