Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Thế giới rượu!

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thế giới rượu!

    Ồ, cảm ơn PS đã ghé thăm và nói hộ ...Vậy mời PS 1 ly há ... 4 câu này có lẽ hợp trong lúc này hehhehe

    Niềm riêng


    Chút gì đó gọi niềm riêng
    Bâng khuâng dấu ở một miền gió trăng
    Ly rượu nồng tan giá băng
    Rót mời lữ khách cạn bằng cùng ta.
    Last edited by lyruounong; 04-06-2009 at 12:01 AM.
    Ly rượu nồng!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Thế giới rượu!

    Tặng người đồng đạo 2 chai Champagen vừa lôi từ kho ra, hãy còn bụi bậm.

    Last edited by Phu sinh; 04-06-2009 at 12:52 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thế giới rượu!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Tặng người đồng đạo 2 chai Champagen vừa lôi từ kho ra, hãy còn bụi bậm.

    Gụ ngon ta với bạn mình
    Lai rai tâm tình cạn hết hai chai


    Mỗi người nặng nỗi niềm riêng
    Sẽ là gánh nặng theo liền trên vai
    Thân tình theo chén chuyền tay
    Dỡ đi một chút chua cay trong lòng

    Vâng! Xin phép được cạn bằng cùng lyruounong!

    Rót thêm một chén rượu nồng
    Uống đi để thấy quay mòng mòng say
    Niềm riêng chẳng thể giải bày
    Thì sao chia được chua cay trong lòng ...hà hà.


    Ly rượu nồng!

  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Thế giới rượu!

    Trích dẫn Trích dẫn của lyruounong Xem bài viết
    Ồ, cảm ơn PS đã ghé thăm và nói hộ ...Vậy mời PS 1 ly há ... 4 câu này có lẽ hợp trong lúc này hehhehe

    Niềm riêng


    Chút gì đó gọi niềm riêng
    Bâng khuâng dấu ở một miền gió trăng
    Ly rượu nồng tan giá băng
    Rót mời lữ khách cạn bằng cùng ta.

    Mỗi người nặng nỗi niềm riêng
    Sẽ là gánh nặng theo liền trên vai
    Thân tình theo chén chuyền tay
    Dỡ đi một chút chua cay trong lòng

    Vâng! Xin phép được cạn bằng cùng lyruounong!

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •