Trang 389 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 289339379387388389390 LastLast
Bài 3.881 đến 3.890/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #3881
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Ầm ầm sầm sập pháo trôi
    Bánh xe tụt dốc ôi thôi phen này
    Trục xe chắc hẳn bị xay
    Có lẽ giò cũng chẳng hay nhừ bằng
    Nhừ bằng bát cháo nấu chăng
    Ăn xong nóng ruột tằng tằng mà lên
    Bắn cho pháo nổ súng rền
    Hai bên tan tác cùng lên thiên đường.
    Đang tải ...
    0%100%

  2. Thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:


  3. #3882
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỷ Xứ Xem bài viết
    Nhừ bằng bát cháo nấu chăng
    Ăn xong nóng ruột tằng tằng mà lên
    Bắn cho pháo nổ súng rền
    Hai bên tan tác cùng lên thiên đường.
    Thiên đường có lối không đi
    Cứ tìm địa ngục mà phi đầu vào
    Thế nên quả đúng làm sao
    Gang kia chỉ thích tơ hào chuyện DIE
    ...

  4. Thành viên cám ơn bài của CrazyDog:


  5. #3883
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Thiên đường có lối không đi
    Cứ tìm địa ngục mà phi đầu vào
    Thế nên quả đúng làm sao
    Gang kia chỉ thích tơ hào chuyện DIE
    Chuyện Die - Gang Dog cãi nhau
    Sau không kiếm một cây cầu nhẩy đê
    Kiếp sau xin hóa thành Dê
    Làm thân con ấy được phê suốt ngày
    Đang tải ...
    0%100%

  6. Thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:


  7. #3884
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỷ Xứ Xem bài viết
    Chuyện Die - Gang Dog cãi nhau
    Sau không kiếm một cây cầu nhẩy đê
    Kiếp sau xin hóa thành Dê
    Làm thân con ấy được phê suốt ngày
    Suốt ngày thằng cháu lượn lờ
    Trông như nghiện thế mà thơ ra trò
    Đi ọp mợ nó cứ lo
    Nó say nó chửi nó cho mình tèo
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. Thành viên cám ơn bài của sơn_nữ83:


  9. #3885
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Suốt ngày thằng cháu lượn lờ
    Trông như nghiện thế mà thơ ra trò
    Đi ọp mợ nó cứ lo
    Nó say nó chửi nó cho mình tèo
    Mình tèo nằm ngủ chèo khoeo
    Chân gác lên bụng tay quoèo xuống...
    Mợ ngon cháu chả nói không
    Ừ thì thế đấy phòng hồng chung đôi

  10. Thành viên cám ơn bài của gangrel090:


  11. #3886
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Mình tèo nằm ngủ chèo khoeo
    Chân gác lên bụng tay quoèo xuống...
    Mợ ngon cháu chả nói không
    Ừ thì thế đấy phòng hồng chung đôi
    Chung đôi ăn một cái nồi
    Ngủ chung một trõng, chơi chung một trò
    Đêm thanh gió mát lò dò
    Chàng khua, thiếp đấy, đưa đò qua sông.
    Đang tải ...
    0%100%

  12. Thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:


  13. #3887
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỷ Xứ Xem bài viết
    Chung đôi ăn một cái nồi
    Ngủ chung một trõng, chơi chung một trò
    Đêm thanh gió mát lò dò
    Chàng khua, thiếp đấy, đưa đò qua sông.
    Qua sông tới một cánh đồng
    Úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời
    Cấy cày mệt quá ai ơi
    Khi mà xong việc rã rời toàn thân
    ...

  14. #3888
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Qua sông tới một cánh đồng
    Úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời
    Cấy cày mệt quá ai ơi
    Khi mà xong việc rã rời toàn thân
    Toàn thân mẩn nốt đỏ-đen
    Nốt bằng hột đậu nốt chèn đồng xu
    Ối giời ơi quả là ngu
    Hóa ra say rượu muỗi bu kín người

  15. #3889
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Toàn thân mẩn nốt đỏ-đen
    Nốt bằng hột đậu nốt chèn đồng xu
    Ối giời ơi quả là ngu
    Hóa ra say rượu muỗi bu kín người
    Kín người nhưng hở lưỡi ra
    Thè thè ... uốn éo cả nhà phát kinh
    Liếm ngang, liếm dọc linh tinh
    Đố ai biết được lưỡi rinh chữ gì

    ------------

    (Bờm học chữ liếm mật đấy nhá)
    Đang tải ...
    0%100%

  16. #3890
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỷ Xứ Xem bài viết
    Kín người nhưng hở lưỡi ra
    Thè thè ... uốn éo cả nhà phát kinh
    Liếm ngang, liếm dọc linh tinh
    Đố ai biết được lưỡi rinh chữ gì

    ------------

    (Bờm học chữ liếm mật đấy nhá)
    Chữ gì khó đoán vậy ta
    Phân vân đang nghĩ hay là làm luôn
    Nhanh nhanh kẻo mật lại tuôn
    Xô xô chậu chậu ống luồn hứng ngay
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  17. Có 2 thành viên cám ơn bài của Klosen:

    Boulevard (15-06-2011),Quỷ Xứ (15-06-2011)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •