Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Bạn sẽ làm gì ....???

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Bạn sẽ làm gì ....???

    ....khi có người mạt sát và chửi bạn giữa cộng đồng Aỏ ???

    * Tức giận và chửi lại ???

    * Im lặng ,vì biết có nói cũng bằng thừa ???

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Im lặng và bỏ đi, (vì ko biết cãi nhau, chứ nếu biết cũng ko bỏ đi đâu)
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Im lặng và bỏ đi, (vì ko biết cãi nhau, chứ nếu biết cũng ko bỏ đi đâu)
    Chị OA ,cám ơn Chị cho 1 ý ...giống y 4Q (Em nghĩ ở trên đời này ai cũng biết cãi chả ai "hiền " đến mức cúi đầu chịu trận như vậy .Nhưng nếu nói mà có người nghe còn không để dành hơi sướng hơn .Em nghĩ "im lặng và bỏ đi " không phải chỉ vì không biết cãi nhau mà vì biết cãi cũng chả hay ho gì điều đó chỉ tự hạ thấp mình )
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Chị thực tình cũng ko biết cãi nhau em à, đôi khi giận chồng cũng thường là bỏ đi ra ngoài. Với con cái bực mình quá nói vài câu xong rồi tự mình đập đầu vào tường để con sợ lần sau ko tái phạm. Với bạn bè cũng chưa bao giờ, ko thích ko chơi, thà chịu thiệt chứ cũng ko bao giờ to tiếng... Nhưng đánh nhau thì rồi, để bảo vệ con cái khi bị ai bắt nạt thì truy đuổi đến cùng, hay bảo vệ ba má khi bị bọn kì thị ở đây coi thường thì cũng đã từng cầm ba lô quật ngã một tên to gấp đôi mình.
    Đó là cái dở của chị...Hì hì. Động thủ chứ ko động khẩu.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Chị thực tình cũng ko biết cãi nhau em à, đôi khi giận chồng cũng thường là bỏ đi ra ngoài. Với con cái bực mình quá nói vài câu xong rồi tự mình đập đầu vào tường để con sợ lần sau ko tái phạm. Với bạn bè cũng chưa bao giờ, ko thích ko chơi, thà chịu thiệt chứ cũng ko bao giờ to tiếng... Nhưng đánh nhau thì rồi, để bảo vệ con cái khi bị ai bắt nạt thì truy đuổi đến cùng, hay bảo vệ ba má khi bị bọn kì thị ở đây coi thường thì cũng đã từng cầm ba lô quật ngã một tên to gấp đôi mình.
    Đó là cái dở của chị...Hì hì. Động thủ chứ ko động khẩu.
    Ui cha, Oa Nữ có món võ cổ truyền nào hộ thân không mà động thủ giỏi vậy? ThuPhong thì...chịu thua luôn cả hai món này.
    4 tỷ ơi, các cụ bảo một sự nhịn chín sự lành, thôi đành tìm cái sự lành vậy...nói qua nói lại rồi mình cũng chả thấy vui gì hơn. À hay là nhờ thám tử NR tìm xem đó là ai rồi 4 tỷ nhờ ON ...tới động thủ...


  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    ....khi có người mạt sát và chửi bạn giữa cộng đồng Aỏ ???

    * Tức giận và chửi lại ???

    * Im lặng ,vì biết có nói cũng bằng thừa ???

    Nếu là em thì...sẽ tặng cho người đó...một nụ cười...(.cười e ngại mà khinh thường )...rồi bỏ đi và không nói gì cả.

  7. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    ....khi có người mạt sát và chửi bạn giữa cộng đồng Aỏ ???

    * Tức giận và chửi lại ???

    * Im lặng ,vì biết có nói cũng bằng thừa ???

    * Tức giận và chửi lại ???
    Chẳng hay ho gì cả, ta và người cá mè một lứa!

    * Im lặng ,vì biết có nói cũng bằng thừa ???
    Uhm...uhm hơi tiêu cực quá, im lặng cũng có thế có nghĩa họ mạt sát thế đúng sao!!!

    * Hình như còn giải pháp thứ ba nữa????

    Trích dẫn Trích dẫn của Candy Xem bài viết
    Nếu là em thì...sẽ tặng cho người đó...một nụ cười...(.cười e ngại mà khinh thường )...rồi bỏ đi và không nói gì cả.
    Cười e ngại mà khinh thường diễn ra sao nhỉ???? Chắc như thế này kiếm hổng ra

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của Candy Xem bài viết
    Nếu là em thì...sẽ tặng cho người đó...một nụ cười...(.cười e ngại mà khinh thường )...rồi bỏ đi và không nói gì cả.
    Đang nói có ngươì mạt sát và chửi mình giữa cộng đồng ảo cơ mà Candy. Nếu là SN,sẽ không im lặng, cũng không tức giận và chửi lại.Im lặng để nó tưởng mình hiền,nó sẽ càng coi thường mình.Tức giận và chửi lại thì hoá ra...mình cũng bằng nó à. MÌnh sẽ "chửi" lại nó, nhưng là chửi thâm, chửi đau,và không nói đi nói lại nhiều, mất thời gian và bực mình nữa.Nói một lần cho nó hiểu ý kiến của mình là đủ. Chó cắn một mình mãi cũng nhàm, rồi nó sẽ phải chán với việc mạt sát, chửi người khác một mình thôi.
    Last edited by sơn_nữ83; 11-06-2009 at 11:57 PM.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Ui cha, Oa Nữ có món võ cổ truyền nào hộ thân không mà động thủ giỏi vậy? ThuPhong thì...chịu thua luôn cả hai món này.
    4 tỷ ơi, các cụ bảo một sự nhịn chín sự lành, thôi đành tìm cái sự lành vậy...nói qua nói lại rồi mình cũng chả thấy vui gì hơn. À hay là nhờ thám tử NR tìm xem đó là ai rồi 4 tỷ nhờ ON ...tới động thủ...

    Hì hì, Thời xa xưa rồi. Cứ hễ ai động đến gia đình hay con cái là mình như con gà mái xù lông để bảo vệ mọi người ý mà. Cũng có tác dụng đáo để...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Ai mà nói TZ như vậy thì TZ sẽ mách Ạc-min rồi hú Sơn_Nữ ra xử lý hộ thôi.....TZ nhát lắm

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •