Trang 15 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 ... LastLast
Bài 141 đến 150/185

Chủ đề: Cùi Bắp™'s Blog

  1. #141
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Số điện thoại em sao anh không liên lạc được? Gọi cho anh CB nhé!

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Cùi Bắp (29-07-2010)

  3. #142
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Phương Lê's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    371
    Thanks
    982
    Thanked 646 Times in 209 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Số điện thoại em sao anh không liên lạc được? Gọi cho anh CB nhé!
    Đã liên lạc được với CB rồi anh àh! Vẫn dễ thương như ngày nào! Còn zụ kia... thì là mãi mãi! hehe
    Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
    Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..

  4. Thành viên cám ơn bài của Phương Lê:

    Cùi Bắp (29-07-2010)

  5. #143
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Số điện thoại em sao anh không liên lạc được? Gọi cho anh CB nhé!
    Trích dẫn Trích dẫn của Phương Lê Xem bài viết
    Đã liên lạc được với CB rồi anh àh! Vẫn dễ thương như ngày nào! Còn zụ kia... thì là mãi mãi! hehe
    Hi hi, gọi bình thường rồi nè, chắc anh gọi lúc em hết pin.
    ::CHƯA KÝ::

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Cùi Bắp:

    Phương Lê (29-07-2010),TeacherABC (29-07-2010)

  7. #144
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    2 ngày cuối tuần nhiều biến cố. 1 mối quan hệ bạn bè 15 năm đã thành 1 loại quan hệ khác. trước giờ chỉ biết, giờ tự mình trãi qua... buồn cười... "thỏa mãn cái này nhưng sợ mất cái kia..." cái tin nhắn buồn cười. càng buồn cười hơn khi đó lại là vào ngày SN của em nữa chứ... quà SN hơi nặng ký. chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng dù sao cũng phải sống, phải bước tiếp, thế thôi... mặc kệ vậy, đến đâu hay đến đó...
    ::CHƯA KÝ::

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của Cùi Bắp:

    NCĐ.2009 (13-03-2011),Nhudadauyeu (02-08-2010),Sheiran (06-12-2010)

  9. #145
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Trích dẫn Trích dẫn của Cùi Bắp Xem bài viết
    2 ngày cuối tuần nhiều biến cố. 1 mối quan hệ bạn bè 15 năm đã thành 1 loại quan hệ khác. trước giờ chỉ biết, giờ tự mình trãi qua... buồn cười... "thỏa mãn cái này nhưng sợ mất cái kia..." cái tin nhắn buồn cười. càng buồn cười hơn khi đó lại là vào ngày SN của em nữa chứ... quà SN hơi nặng ký. chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng dù sao cũng phải sống, phải bước tiếp, thế thôi... mặc kệ vậy, đến đâu hay đến đó...
    ko biết có chuyện gì đã đến với CB nhưng cs vốn dĩ ko đơn giản, nhưng vẫn phải sống, phải tồn tại, phải phấn đấu ko ngừng nghỉ, cố gắng nhé, thời gian sẽ giúp mỗi con ng chúng ta hoàn thiện hơn và sẽ nguôi ngoai tất cả
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  10. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    Cùi Bắp (02-08-2010)

  11. #146
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Trãi qua 2 cuộc hôn nhân đỗ vỡ như nhau nên dường như cả 2 đều "khá già" trong việc "vờn" nhau. Cùng trường, cùng khóa tham gia nhiều hoạt động của trường nên cả 2 chẳng xa lạ gì nhau nếu không muốn nói là rất thân. Đặc biệt là đêm chiến thắng vòng loại SV'96, sau khi đưa 1 cô bạn ở TĐ về nhà, quay về qua cầu Bình Triệu 2 đứa dừng xe đứng nhìn sông đêm rất lâu và em đã nói "muốn giữ mãi cảm giác như lúc này".

    Nhưng cảm giác đó đã theo dòng sông đêm chảy luôn ra biển khi em nhận học bổng đi Hàn Quốc vào năm học thứ 3 của ĐH. Mất liên lạc, không còn tin tức gì của em, tôi có vợ, có con.

    6 năm sau, tình cờ lại gặp lại em trong buổi hộp mặt cựu sinh viên. Giờ con em đã hơn 1 tuổi, con anh nhỏ hơn con em 8 tháng.

    Sau này anh mới biết em đã chia tay ngay sau khi sinh con. Cuộc hôn nhân của anh kéo dài không quá 1 năm sau ngày mình gặp nhau.

    Chia tay đẩy em vào với công việc và đẩy anh vào với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Người anh bắt đầu xuất hiện những vết xâm, điều em rất ghét. Anh lao đầu vào người phụ nữ thứ 2, em kết hôn với người lái xe của mình.

    2 năm sau, em rời nhà chồng về nhà mình khi mang thai đến tháng thứ 7. Sinh con, 1 mình nuôi con. Con trai thứ 2 của em 10 tháng, con gái anh 18 tháng lúc anh chia tay.

    Tháng 8, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt hơn, vào một ngày tháng 8 mưa mù mịt em nhắn tin hỏi anh: "Đàn ông các anh muốn gì cứ bỏ tiền ra ngoài là có, phụ nữ tụi em phải làm sao?". Trong cơn say, anh loáng thoáng nhớ đã trả lời em: "Dùng quyền trợ giúp nhờ người thân."

    Và trong một cơn say sau đó 2 thân thể đói khát đã quấn lấy nhau, vỡ òa, rã rượi...

    Sáng hôm sau em nhắn: "Thỏa mãn cái này nhưng em lại sợ mất cái kia. Em không muốn mất một người bạn như anh". "Em nghĩ sex chiếm bao nhiêu % trong hạnh phúc gia đình?". Em suy nghĩ rất lâu: "Việc sex chiếm bao nhiêu % trong hạnh phúc gia đình thì theo em nó chiếm hết 80% trong cuộc sống của cá nhân em."

    Em đâu biết rằng kết quả anh mong đợi chỉ cần trên 50%.
    Last edited by Cùi Bắp; 07-08-2010 at 09:51 PM.
    ::CHƯA KÝ::

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Cùi Bắp:

    Boulevard (07-08-2010),kehotro (31-08-2010),NCĐ.2009 (13-03-2011),OA _ NỮ (01-09-2010),Phương Lê (12-08-2010),Phu sinh (08-08-2010),Sheiran (06-12-2010),TeacherABC (07-08-2010)

  13. #147
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 13 Times in 3 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Mình mà cứng rắn như anh CB, thì có lẽ kg phải khổ tâm như bây giờ... gia đình đã đổ vỡ, mình lại níu kéo để xây dựng, nhưng tới giờ này mình thấy mong manh quá.....

  14. Có 4 thành viên cám ơn bài của bulkhaulvn:

    Cùi Bắp (20-11-2010),kehotro (31-08-2010),OA _ NỮ (01-09-2010),Sheiran (06-12-2010)

  15. #148
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Nhắm mắt, mở mắt lại trắng tay. 3 năm ra đi như làn khói thoảng... Đã có lúc tưởng mình có tất cả hạnh phúc trên đời này nhưng sự thật không phải vậy... Được và mất luôn là 2 vấn đề của cuộc sống này... Không chỉ mất 3 năm mà 15 năm còn lại cũng chỉ là hư không... Thôi thì em cứ nhẹ lòng cho người ra đi... Chúc em hạnh phúc và anh cũng sẽ luôn cầu mong cho em hạnh phúc!
    ::CHƯA KÝ::

  16. Có 7 thành viên cám ơn bài của Cùi Bắp:

    Boulevard (21-11-2010),OA _ NỮ (23-11-2010),Phương Lê (22-11-2010),Phu sinh (21-11-2010),Sheiran (06-12-2010),SunWild (22-11-2010),TeacherABC (21-11-2010)

  17. #149
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Hi Cùi Bắp. Lâu lắm mới về lại nhà. "Được" và "mất" là việc thường trong cuộc đời con người. Có khi tưởng "mất" thì lại là "được", có khi tưởng "được" thì lại là "mất"... Đi đâu thì cũng đáo về nhà cho đỡ quạnh quẽ nha đồng chí Cùi Bắp
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Cùi Bắp (22-11-2010),NCĐ.2009 (13-03-2011),Sheiran (06-12-2010),SunWild (22-11-2010)

  19. #150
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Cùi Bắp™'s Blog

    Trích dẫn Trích dẫn của Cùi Bắp Xem bài viết
    Nhắm mắt, mở mắt lại trắng tay. 3 năm ra đi như làn khói thoảng... Đã có lúc tưởng mình có tất cả hạnh phúc trên đời này nhưng sự thật không phải vậy... Được và mất luôn là 2 vấn đề của cuộc sống này... Không chỉ mất 3 năm mà 15 năm còn lại cũng chỉ là hư không... Thôi thì em cứ nhẹ lòng cho người ra đi... Chúc em hạnh phúc và anh cũng sẽ luôn cầu mong cho em hạnh phúc!
    Lâu lắm mới đọc được lại những lời tự sự sâu sắc và thật cảm động của CB. Nhớ quá là nhớ.

    Chuyện gì lớn lao đã xảy ra trong cuộc sống của em hả CB mà làm em phải thốt lên những lời thương tâm thế. Thật tội cho em và cả với người đó quá.
    Trái tim của một con người có nhiều ngăn lắm em à. Hi vọng em gói gém 15 năm đó đóng lại trong ngăn này. Rồi em sẽ mở lại ngăn kéo khác...

    Đời người như cái tủ của ông thày thuốc bắc đó em ơi. Đóng đóng rồi lại mở mở. Mỗi giai đoạn mình lại cần một loại thuốc khác nhau tuy chỉ là trị một bệnh giống nhau. Hì hì
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  20. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cùi Bắp (01-12-2010),Sheiran (06-12-2010)

Trang 15 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Blog bị khóa
    By ngayhomqua in forum Hỗ trợ thành viên
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 20-06-2011, 07:08 PM
  2. Blog của bé XX
    By bexauxi in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 19-07-2010, 11:10 AM
  3. NK' blog
    By hương rừng in forum Virgo (Xử Nữ) & Capricorn (Nam Dương)
    Trả lời: 86
    Bài cuối: 27-04-2010, 01:05 PM
  4. Tịnh's blog
    By Tịnh in forum Gemini (Song Tử) & Cancer (Bắc Giải)
    Trả lời: 197
    Bài cuối: 23-04-2010, 08:08 AM
  5. Qua Cơn Mê Blog!
    By hiepsibongdem in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 28-11-2009, 09:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •