Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Chuyện biển Đông: Hai lần hả dạ !

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Chuyện biển Đông: Hai lần hả dạ !

    Kể từ khi cái giàn khoan HD981 của TQ mò vào vùng biển thuộc chủ quyền VN, xem qua nhiều bài báo, nhưng tính cho đến hôm nay, chỉ mới có được 2 bài báo khiến mình thực sự hả dạ.

    Lần thứ nhất là bài báo đưa tin về món quà “nhạy cảm” mà bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau một buổi tiệc chiêu đãi . Món quà đó là một tấm bản đồ tên là China Proper (Trung Quốc đích thực), do nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ, dựa trên các cuộc khảo sát địa lý do các nhà truyền giáo Dòng Tên thực hiện trước đó, và được một nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735.
    Điều đáng chú ý là trên tấm bản đồ này, các vùng Tibet (Tây Tạng), Xinjiang (Tân Cương), Manchuria (Mãn Châu Lý) không thuộc lãnh thổ Trung Quốc, còn các đảo Hải Nam và Đài Loan được tô màu khác với màu của những vùng thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Tất nhiên, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng không hề có trong bản đồ này.

    Nhưng điểm nổi bật nhất chính là 2 bức ảnh kèm trong bài.

    Ở bức ảnh thứ nhất, ông Tập chắc chắn trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn phải tạo vẻ mặt vui tươi khi nhận món quà “nhạy cảm” mà bà Merkel tặng:



    Trong bức ảnh thứ hai, bà Merkell còn ra đòn độc hơn, bằng cách trỏ thẳng vào phần cực nam bản đồ China Proper, nơi chỉ là đảo Hải Nam, chứ không hề có phần biển Đông mà TQ vẽ thêm cái lưỡi bò 9 đoạn để đòi chủ quyền.
    Lãnh một đòn tối tăm mặt mũi như thế nhưng Chủ Tịch Tập vẫn cứ phải mĩm cười trước camera của các phóng viên:



    Ngón đòn này của TT Angela Merkel thật đáng bái phục.



    Và hôm nay, mình được hả dạ lần thứ 2 : Tấm "bản đồ mới" của dân mạng Philippines.

    Để trả đủa cho tấm bản đồ in dọc có cái lưỡi bò bành trướng 10 đoạn mà Trung Quốc vừa mới phát hành, dân mạng Philippines cũng “phát hành” một tấm “bản đồ lãnh thổ Philippines mới” mà trong đó, toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc đã trở thành một tỉnh của Philippines, với lời nhắn: “Này, Trung Quốc. Chúng tôi cũng có thể tự vẽ bản đồ của chúng tôi.”







  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (08-07-2014),Lão K (28-06-2014),Phu sinh (28-06-2014),songdeyeu (02-07-2014),thuphong (28-06-2014),toitimtoi (02-07-2014)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Chuyện biển Đông: Hai lần hả dạ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết

    Và hôm nay, mình được hả dạ lần thứ 2 : Tấm "bản đồ mới" của dân mạng Philippines.

    Để trả đủa cho tấm bản đồ in dọc có cái lưỡi bò bành trướng 10 đoạn mà Trung Quốc vừa mới phát hành, dân mạng Philippines cũng “phát hành” một tấm “bản đồ lãnh thổ Philippines mới” mà trong đó, toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc đã trở thành một tỉnh của Philippines, với lời nhắn: “Này, Trung Quốc. Chúng tôi cũng có thể tự vẽ bản đồ của chúng tôi.”






    Đọc thấy đã nhưng mà buồn vì nhờ dân Philippines, mình mới được hả dạ.

    LK có thể vẽ xịn hơn bản đồ này nhưng không dám.
    Ngứa tay lạng quạng, Obama bắt bỏ tù mọt gông, nên thôi, ráng "kềm chế" cho nó lành, mà còn được Tàu nó ... thương và thế giới ca ngợi mình "yêu chuộng hoà bình"

    Hình như cái tinh thần "đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào" ngày trước đã nằm sâu dưới đáy biển Đông từ lâu lắm rồi.
    Last edited by Lão K; 28-06-2014 at 05:29 AM.

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (29-06-2014),Phu sinh (28-06-2014),thuphong (28-06-2014),toitimtoi (02-07-2014)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Chuyện biển Đông: Hai lần hả dạ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Đọc thấy đã nhưng mà buồn vì nhờ dân Philippines, mình mới được hả dạ.

    LK có thể vẽ xịn hơn bản đồ này nhưng không dám.
    Ngứa tay lạng quạng, Obama bắt bỏ tù mọt gông, nên thôi, ráng "kềm chế" cho nó lành, mà còn được Tàu nó ... thương và thế giới ca ngợi mình "yêu chuộng hoà bình"

    Hình như cái tinh thần "đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào" ngày trước đã nằm sâu dưới đáy biển Đông từ lâu lắm rồi.
    "Hòn đá ném đi thì hòn chì ném lại", tâm lý chung là vậy mà ! Mình bị ức hiếp thì luôn luôn muốn tự tay trả đũa cho thoả dạ. ĐH hoạt động trong cộng đồng biếm hoạ VN đã nhiều năm rồi nên cũng ngứa tay, muốn vẽ lắm. Nó vẽ cái lưỡi bò liếm xuống phía nam thì mình vẽ cái đuôi rồng quét lên phương bắc, nhưng rồi cũng đã được nhắc nhở: Nó xử sự như ăn cướp mà mình trả đũa lại bằng hành động giống y như nó thì mình có khác gì nó ? Nên đành hậm hực mà nín chịu.

    Nhưng ĐH không buồn "vì nhờ dân Philippines, mình mới được hả dạ" như LK, mà vẫn cứ thấy rất đã. Bởi giống như mình đi đường đụng chuyện với một tên cô hồn, rất muốn cho nó biết tay, nhưng vì rất nhiều lý do khiến mình không thể làm gì được nó, thì bỗng dưng lại có người khác đập bốp vào mặt nó y như mình mong muốn, vậy thì hỏi sao mình lại không thấy thỏa dạ ?
    -------->
    Last edited by Độc hành; 30-06-2014 at 08:30 AM.

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (08-07-2014),Lão K (02-07-2014),Phu sinh (30-06-2014),songdeyeu (02-07-2014),toitimtoi (02-07-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện Đông chuyện Tây - Huệ Thiên/An Chi/Võ Thiện Hoa
    By phale in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 58
    Bài cuối: 14-08-2009, 07:52 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •