Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/25

Chủ đề: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Đi bụi cả tuần không được đọc báo, giờ về nhà, lên net tìm đọc tin các thứ. Lọ mọ tìm tin về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 9/4 dl vừa rồi, đọc thấy một bản tin làm mình suýt té ghế:

    Trong công viên Đồng Xanh, xã An Phú, Pleiku có trưng bày một loạt tượng các vua Hùng. Mỗi bệ tượng đều có gắn một bảng đồng rất đẹp, ghi rõ tên huý của từng vị; tuổi thọ; số năm làm vua; số vợ; số con; số cháu chắt...

















    Đọc thử nội dung một bảng đồng trong số đó:

    Hùng Chiêu Vương
    Huý: Lang Liêu Lang
    Làm vua 200 năm, sống 692 tuổi.
    Có 60 vợ, sinh 23 con trai & 36 con gái.
    Có 59 chi sinh 750 cháu chắt.

    ( Ôi ! Con lạy Tổ )

    Chắc là các bác phụ trách văn hoá ở Pleiku thấy dân đang mệt mỏi vì tình hình kinh tế khó khăn, nên sáng tác cái này cho mọi người cười vui xả stress đấy mà !


  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (23-04-2014),kehotro (27-04-2014),Lão K (15-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),OA _ NỮ (14-04-2014),Phu sinh (14-04-2014),thuphong (14-04-2014)

  3. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Hic... Ngày xưa các cụ tổ mình sống thọ vô địch thế nhỉ????

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Độc hành (14-04-2014),Lão K (15-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),thuphong (14-04-2014)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Các cụ ngày xưa chắc là sư Huynh đệ với cụ Bành tổ có luyện môn "Bế tinh đại pháp" nên sống dài, sống dai, tận hưởng vô số mỹ nhân thiên hạ.
    Môn công phu này bây giờ ko hiểu sao bị các nhà nghiên cứu tình dục học phản bác dữ dội vì nó sẽ dẫn đến bệnh ung thu tiền tuyến liệt.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (14-04-2014),kehotro (27-04-2014),Lão K (15-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),Phu sinh (14-04-2014),thuphong (14-04-2014)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    .
    Có lẽ đây là một trò đùa của dân mạng chứ làm gì có hẳn 1 khu di tích như thế với các tượng vua và bảng đồng hoành tráng mà lại viết 1 loạt những điều vô lý như vậy được. Sai một cái còn có thể hiểu được, hay là những con số năm làm vua và con số năm tuổi thọ có hàm ý gì khác sâu xa hơn mà mình k hiểu được nhỉ.

    Last edited by thuphong; 14-04-2014 at 08:22 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (14-04-2014),Lão K (15-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),Phu sinh (15-04-2014)

  9. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Có lẽ đây là một trò đùa của dân mạng chứ làm gì có hẳn 1 khu di tích như thế với các tượng vua và bảng đồng hoành tráng mà lại viết 1 loạt những điều vô lý như vậy được. Sai một cái còn có thể hiểu được, hay là những con số năm làm vua và con số năm tuổi thọ có hàm ý gì khác sâu xa hơn mà mình k hiểu được nhỉ.

    Giá như thực sự đây chỉ là trò đùa của dân mạng thì còn đỡ sốc. Nhưng nó lại là chuyện thật 100%, chị Thu Phong ơi. Các báo đã đưa tin đầy ra rồi.

    Thống kê nội dung các bảng đồng đó thì vị vua Hùng sống thọ nhất chính là Lang Liêu, ông tổ sáng tạo ra bánh chưng, bánh dày: Hùng Chiêu Vương, 692 tuổi (Sống gần 7 thế kỷ -kinh thật!) Và vị vua Hùng có thời gian trị vì lâu nhất là Lạc Long Quân - Hùng Hiền Vương: 400 năm ngồi trên ngôi báu. So với các vua Hùng khác, thì Lạc Long Quân có ít vợ nhất: chỉ có 9 bà, nhưng lại có con nhiều nhất: 180 con trai và 29 con gái. Trong số đó, chỉ riêng bà Âu Cơ đã sinh tới 100 con

    Cũng chỉ vì những người thực hiện không phân biệt giữa chính sử và huyền sử nên mới ra cớ sự. Cái kiểu bảng đồng ghi như thế này chỉ được dùng cho những thông tin chính xác theo chính sử. Còn với huyền sử, lẽ ra phải ghi rõ : "Truyền thuyết kể rằng..." thì sẽ chẳng ai thắc mắc gì, bởi từ xưa đến giờ truyền thuyết bà Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, nở ra trăm con, chúng ta đều biết và có ai phản đối đâu ?
    Last edited by Độc hành; 15-04-2014 at 01:20 AM.

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    kehotro (27-04-2014),Lão K (15-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),OA _ NỮ (19-04-2014),Phu sinh (15-04-2014),thuphong (15-04-2014)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hic... Ngày xưa các cụ tổ mình sống thọ vô địch thế nhỉ????
    Nhờ có nhiều vợ nên mới sống lâu đó PS. Đọc các bảng đồng, PS thấy càng nhiều vợ, sống càng lâu (chỉ có ông 100 vợ thì hơi ... giảm thọ). Cho nên dừng ở số 99, đừng tham lên tới 100.

    Ông bà mình dạy "Con hơn cha là nhà có phước". Nhìn lại thấy con cháu thua xa Tổ nên nước mình cứ ... nghèo hoài. Trăm sự cũng tại mấy bà, đòi một chồng, một vợ nên nước mình không tiến nổi.

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (15-04-2014),kehotro (27-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),OA _ NỮ (19-04-2014),Phu sinh (15-04-2014),thuphong (15-04-2014)

  13. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Nhờ có nhiều vợ nên mới sống lâu đó PS. Đọc các bảng đồng, PS thấy càng nhiều vợ, sống càng lâu (chỉ có ông 100 vợ thì hơi ... giảm thọ). Cho nên dừng ở số 99, đừng tham lên tới 100.

    Ông bà mình dạy "Con hơn cha là nhà có phước". Nhìn lại thấy con cháu thua xa Tổ nên nước mình cứ ... nghèo hoài. Trăm sự cũng tại mấy bà, đòi một chồng, một vợ nên nước mình không tiến nổi.
    Ờ... Ờ... Mới lạng quạng cụng vài ly với.... Oa mờ đã xém... cháy đen thui rùi còn gì!!!

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Độc hành (15-04-2014),OA _ NỮ (19-04-2014),thuphong (15-04-2014)

  15. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Nhờ có nhiều vợ nên mới sống lâu đó PS. Đọc các bảng đồng, PS thấy càng nhiều vợ, sống càng lâu (chỉ có ông 100 vợ thì hơi ... giảm thọ). Cho nên dừng ở số 99, đừng tham lên tới 100.

    Ông bà mình dạy "Con hơn cha là nhà có phước". Nhìn lại thấy con cháu thua xa Tổ nên nước mình cứ ... nghèo hoài. Trăm sự cũng tại mấy bà, đòi một chồng, một vợ nên nước mình không tiến nổi.
    Đừng bi quan thế, Lão K à . Các cụ Tổ mà ở vào thời đại này của chúng ta thì cho dù các bà không đòi một vợ một chồng, các cụ cũng chẳng dám ôm đồm cả vài chục bà như thế đâu. Các bà thuở xa xưa ấy thì còn chịu khó hái, lượm, nuôi, trồng. Còn bây giờ thì các cụ Tổ lấy đâu ra mấy chục biệt thự với mấy chục siêu xe cho mấy chục bà ? Còn chưa kể tiền shoping, spa , resort, đi du lich v.v... các thứ (Đừng bắt các cụ phải tham nhũng mà mang tội đấy nhé !)
    Sống ở thời đại này thì với ô nhiễm môi trường; tai nạn giao thông; quá tải bệnh viện; stress v.v... chắc chắn các cụ Tổ không thọ được đến thế đâu mà chỉ trong vòng 40 - 50 năm là cùng, thậm chí ít hơn.
    Lão K cứ yên chí nhé. Chúng ta vẫn còn có phúc, vì "con vẫn hơn cha" mà !

    Đây ! Dưới đây thêm một bằng chứng về "con hơn cha..." vào thời này: Các cụ Tổ dựng nước, chăn dắt, phát triển con dân từ nghìn xưa, công lao trời bể ấy đến nhiều đời sau mới được cháu con dựng tượng, lắp biển đồng ghi công (dù là ghi ...chưa được chuẩn lắm ). Còn bây giờ, người ta có thể cao hứng dựng tượng, lắp bảng ngay lập tức cho bất cứ ai. Chỉ khác một chút, là vì làm ngay lập tức nên không đúc kịp tượng đồng mà dùng ngay người sống, trói lại để đứng yên như tượng. Bảng đồng cũng không làm kịp nên in luôn bảng giấy, dán ngay trước ngực.

    Xin thề không thông tin thất thiệt !



    Link báo:
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/602786/bi...tml#ad-image-0
    http://www.doisongphapluat.com/cong-...cs-a29282.html
    http://baodatviet.vn/doi-song/te-nan...n-tam-3033865/



    Con đã hơn cha chưa ?
    Last edited by Độc hành; 15-04-2014 at 12:53 PM.

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    kehotro (27-04-2014),Lão K (22-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),Phu sinh (16-04-2014),thuphong (15-04-2014)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Nhìn 2 bức hình của ĐH post lên làm OANU ngậm ngùi và thương cảm hai em bé đó quá. Bao giờ đất nước VN mình mới treo đúng bảng đúng tội đúng những loại người ăn cắp tài sản quốc gia hay tài nguyên đất nước nhỉ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (22-04-2014),kehotro (27-04-2014),Lão K (22-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),Phu sinh (19-04-2014),thuphong (19-04-2014)

  19. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết

    Còn bây giờ thì các cụ Tổ lấy đâu ra mấy chục biệt thự với mấy chục siêu xe cho mấy chục bà ? Còn chưa kể tiền shoping, spa , resort, đi du lich v.v... các thứ (Đừng bắt các cụ phải tham nhũng mà mang tội đấy nhé !)
    Sống ở thời đại này thì với ô nhiễm môi trường; tai nạn giao thông; quá tải bệnh viện; stress v.v... chắc chắn các cụ Tổ không thọ được đến thế đâu mà chỉ trong vòng 40 - 50 năm là cùng, thậm chí ít hơn.
    Lão K cứ yên chí nhé. Chúng ta vẫn còn có phúc, vì "con vẫn hơn cha" mà !
    Sorry ĐH, so sánh như vầy ... trật lất. Tại sao một ông phải nuôi mấy chục bà? Mà không là mấy chục bà ... nuôi một ông, dễ hơn nhiều. Này nhé, ổng chỉ lo làm ... dzua, còn chuyện tiền bạc, shopping, tậu đất, sắm xe, cận thần có hỏi, chỉ tới mấy bà ... là xong ngay. Bảo đãm với ĐH, sống tới vài ngàn năm là chuyện nhỏ. Vẫn còn nghi ngờ? ĐH không thấy muôn năm với vạn tuế đầy đường, đầy màn hình TV sao?

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết

    Đây ! Dưới đây thêm một bằng chứng về "con hơn cha..." vào thời này: Các cụ Tổ dựng nước, chăn dắt, phát triển con dân từ nghìn xưa, công lao trời bể ấy đến nhiều đời sau mới được cháu con dựng tượng, lắp biển đồng ghi công (dù là ghi ...chưa được chuẩn lắm ). Còn bây giờ, người ta có thể cao hứng dựng tượng, lắp bảng ngay lập tức cho bất cứ ai. Chỉ khác một chút, là vì làm ngay lập tức nên không đúc kịp tượng đồng mà dùng ngay người sống, trói lại để đứng yên như tượng. Bảng đồng cũng không làm kịp nên in luôn bảng giấy, dán ngay trước ngực.

    Xin thề không thông tin thất thiệt !

    ........

    Con đã hơn cha chưa ?
    Lại sai nữa, cái này con thua cha ... xa lắc.

    Ăn cắp mà để bị bắt, phạt như vầy là nhẹ lắm, còn kêu ca gì nữa?


    Ăn cắp phải có kỹ thuật cao, phải tìm đúng ... trường mà học (không phải ai trường cũng nhận đâu nha, phải có nhiều điều kiện mới được nhận vô). Sau khi học xong, phải phấn đấu, trao dồi nghiệp vụ để thiên hạ thấy mình ăn cắp mà "éo" dám làm gì. Thậm chí, còn khối người sắp hàng xin theo ... ăn cắp chung.

    Vừa thò tay ... đã bị bắt thì làm sao hơn cha được????

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (22-04-2014),kehotro (27-04-2014),NHAT NGUYET (22-04-2014),Phu sinh (22-04-2014),thuphong (22-04-2014)

Trang 1 / 3 123 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Chè đậu xanh táo đỏ
    By thuphong in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-06-2012, 08:51 PM
  2. Biêng Biếc-Xanh xanh!
    By Mỹ Duyên in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 136
    Bài cuối: 24-06-2010, 09:46 PM
  3. Hồ Quỳnh Hương váy xanh 'hững hờ'
    By TeacherABC in forum Tin Tức - Bình luận đời Sống Âm Nhạc
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 04-03-2010, 02:17 PM
  4. 111 tuổi và một tình yêu xanh tươi
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 03-03-2010, 07:46 AM
  5. Táo Xanh chào mọi người
    By Táo Xanh in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 16-10-2009, 08:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •