Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Em và người ấy

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Em và người ấy



    Nếu mất anh, người ấy hẳn sẽ đau nhiều lắm
    Hơn mười năm, hôn lễ đã rỡ ràng
    Nhưng còn em … ở giữa lối trái ngang
    Nếu mất anh,
    Hạnh phúc thành chi nữa.
    Em ích kỷ sau những lần ghen hờn như ngọn lửa
    Để một lần vết bỏng bén vào tim
    Ôm nhói đau vào cái cõi kiếm tìm
    Quanh quẩn mãi trong trần gian ô trọc

    Người xa anh, con tim sầu có khóc?
    Dòng lệ buồn có chảy ngược vào trong
    Hay ưu tư tan nát hết cõi lòng
    Một nửa hồn héo tàn dần ngày tháng

    Em mất anh,
    Và người ấy mất anh.
    Ai sẽ chết nhiều hơn ai một nửa …?
    Mộng tình nhân, chiếc bóng hoài khuyết nửa
    Em yêu một lần nhưng trọn vẹn trầm luân
    Một con đường hai làn bước gian truân
    Anh bờ kia còn em bên bờ nọ
    Bàn tay khó nắm bàn tay bên đó
    Em thấy anh rồi,
    Nhưng xa cách tận trăm năm.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    gainho (02-12-2013),Lão K (03-12-2013),OA _ NỮ (03-12-2013),Phu sinh (03-12-2013),Triplec (04-12-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •