Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Viết cho yêu thương

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Viết cho yêu thương




    Cạn chén quỳnh tương, cô đơn ơi
    Yêu thương khe khẽ ngủ ngoan rồi
    Mặc mùa Đông lạnh, người tri kỷ
    Nhẹ rót ân tình, rót càng vơi

    Miên viễn một đời ta với ta
    Ôm trọn hoang liêu, trọn nhạt nhòa
    Cảm giác của mình, mình lạ quá
    Ánh mắt rơi đều nơi đâu xa

    Này ta, ta chắc có buồn không ...
    Từng mảnh thương yêu nhặt lưng còng
    Tỉ mẩn ngày ngày đong sỏi đá
    Hàng cây rẽ nhánh, nhớ đi rong

    Cảm xúc trốn tìm trong giấc mơ
    Hương của mùa yêu ngạt mong chờ
    Cát đậu nhành mi, thương đáy mắt
    Giọt buồn xanh ngắt thưở chơ vơ

    03/11/2013

  2. Thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Phu sinh (04-11-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •